GIAO LƯU Tham khảo ý kiến v/v: Mở cuộc thi viết chữ đẹp ngày quốc tế phụ nữ

Em có thi đâu mà bác bỏ phiếu cho em? :)
Em bỏ phiếu bác @ducati999 làm Ban Giám Khảo ah. Bác vội vàng đọc mỗi đoạn của em mà không nhìn liên kết với cả đoạn của bác Rocker, bác mà cắt nó ra như thế, ngày xưa chắc em bị vụ Văn tự ngục ngồi tù mọt gông rồi ah, chưa biết chừng cả nhà còn liên quan ý chứ.
Đọc văn hay đoạn văn luôn có sự liên kết các mạch các đoạn, và hiểu ý tại ngôn ngoại, chứ bác bắt chẹt em để lôi 1 câu mà phân tích thì em đắc tội quá, để em tự kể: chưa thi đã bỏ phiếu, có khi đã câu kết với bác để được gì đó hay là bè phái .....thế này mà suy diễn thì chắc em nhiều tội lắm ah:cool:
 
Đúng ra tổ chức thi là phải ra đề, như bài của bác @Lão Ngố là bài 1 ạ, mời các bác trong ban bánh khảo ra tiếp đề để anh e cùng làm ạ :)
 
Thơ vui sưu tầm cho ngày 8.3. Chỉ là vui, không phải đề bài các bác nhé! :)

Bài thơ hài hước nhất nói thay tâm tình của một chàng trai :p

Đến ngày mồng tám tháng ba
Thì tôi lại ước em là… đàn ông.

Ước em đôi má phai hồng
Đôi môi phai thắm, lại không… điệu đà

Ước em… duyên bớt mặn mà
Đừng đằm thắm quá, người ta yêu thầm!

Ước em, bỗng cũng… “hâm hâm”
Tự nhiên quên mất… cầm nhầm tay tôi!
 
Ky nay bac Lao "tâm trang" dư lao ma lam thơ buôn thê vây?

Bác ơi có phải thơ của em đâu, toàn là do các bạn em trên FB post lên em thấy hay hay và có thể phù hợp với tiêu chí của cuộc thi nên em mới đề cử thôi ạ.

Còn tâm trạng của em thì vẫn như mọi khi. Đây em đang tập làm ông đồ, chưa bao giờ cầm bút lông nên trông hơi buồn cười.

1375699_10153034690127593_2464436871434640614_n.jpg
 
Bác ơi có phải thơ của em đâu, toàn là do các bạn em trên FB post lên em thấy hay hay và có thể phù hợp với tiêu chí của cuộc thi nên em mới đề cử thôi ạ.

Còn tâm trạng của em thì vẫn như mọi khi. Đây em đang tập làm ông đồ, chưa bao giờ cầm bút lông nên trông hơi buồn cười.

1375699_10153034690127593_2464436871434640614_n.jpg
Trông hinh nay la thay Têt bac Lao a.
 
Bác ơi có phải thơ của em đâu, toàn là do các bạn em trên FB post lên em thấy hay hay và có thể phù hợp với tiêu chí của cuộc thi nên em mới đề cử thôi ạ.

Còn tâm trạng của em thì vẫn như mọi khi. Đây em đang tập làm ông đồ, chưa bao giờ cầm bút lông nên trông hơi buồn cười.

1375699_10153034690127593_2464436871434640614_n.jpg
Bác cosplay đủ bộ thế :D. Từ phục trang đến ngoại cảnh :D.
 
Em xin góp vào cơ cấu giải thưởng một chiếc bút máy Fellowship (thân trắng hoặc thân đen) dành cho giải nhì và một quyển sổ em làm thủ công có họa tiết tương tự quyển bên tay trái trong ảnh dành cho giải ba ạ.

Về cách thức tính điểm thì em xin góp ý là chỉ tính lựa chọn "like", không tính các lựa chọn khác thì có lẽ sẽ dễ tổng hợp hơn ạ :D

Fellowship Fountain Pen.jpg

Handmade Sketchbook by PoemxPoem.jpg
 
Bác @Lão Ngố lại ra chỗ ngồi chùa Nhân Mỹ của Kiên đó ah, em cũng ra xem cái Hồ Văn thế nào, thấy có những chữ thế này cứ ngồi cười, thế cũng vượt qua được vòng thi
IMG-20150217-00011.jpg
 
Bác @Lão Ngố lại ra chỗ ngồi chùa Nhân Mỹ của Kiên đó ah, em cũng ra xem cái Hồ Văn thế nào, thấy có những chữ thế này cứ ngồi cười, thế cũng vượt qua được vòng thi
View attachment 492226

Ngõ nhà em tổ chức Phiên chợ Tết cho có không khí Xuân có mời 1 thầy đồ về viết chữ, em mượn tạm cái bàn của thầy đồ để chụp ảnh làm hàng ấy mà bác, còn ra Tết em mới theo học ở Nhân Mỹ.
 
Ngõ nhà em tổ chức Phiên chợ Tết cho có không khí Xuân có mời 1 thầy đồ về viết chữ, em mượn tạm cái bàn của thầy đồ để chụp ảnh làm hàng ấy mà bác, còn ra Tết em mới theo học ở Nhân Mỹ.
Bác viết chữ Minh làm gì, bác cứ viết cho em chữ Vạn đi. Sau đó muốn Minh Tuệ gì cũng ok hết. Bút bác cầm theo bản năng đó ah :D
 
1. Nhất trí với đề cứ của bác Ducati về bác Ongnon ạ.
2. Cá nhân em nghĩ thì phần like chỉ chiếm 10% trọng số thôi ạ. BGK là người cầm cân chuẩn hơn là đánh giá trên" like".
 
Các chị các em thì ngồi đợi chữ, mà em thấy các bác toàn tranh luận cái chi chi. Cuộc thi vui là chính, mừng chị em là mười mà mấy bác???
Đợi các bác thống nhất, góp ý, 8 tháng 3 của tụi em qua mất!
 
Các chị các em thì ngồi đợi chữ, mà em thấy các bác toàn tranh luận cái chi chi. Cuộc thi vui là chính, mừng chị em là mười mà mấy bác???
Đợi các bác thống nhất, góp ý, 8 tháng 3 của tụi em qua mất!
Ớ thế hoá ra là...
Các bác nhà mình chắc ăn tết kỹ quá nên quên ủng hộ cuộc thi mất rồi :p
Thật lòng đến hôm nay em vẫn chỉ biết là mồng 8 tết chứ cũng hem có để ý cái lịch dương nó là ngày mấy ^^
@All: các bác triển bút cho chị em thưởng lãm đi kìa :D
 
Back
Top