Hãy là người lịch sự trên diễn đàn

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Lam Sơn

Super Moderators
Chào các bạn :D

Hôm nay tôi có chút trao đổi nhỏ (nhưng cũng có thể là không nhỏ) với các bạn, ngắn gọn thôi chứ không dài dòng văn tự.

Chẳng là thời gian gần đây diễn đàn của chúng ta đã thay đổi "trình duyệt" mới gọi là Forum software by XenForo™ ©2010-2015 XenForo Ltd.

Trong "trình duyệt" này có tích hợp những nút hiển thị nhanh ý kiến của các bạn như: Thích, Không thích, Đồng ý, Không đồng ý v..v...
Capture.jpg
Thực tế thì với những nút này các bạn cứ thoải mái muốn tích thế nào cũng được, chẳng ai bắt lỗi bắt phải gì các bạn cả nhưng có điều các bạn nên cân nhắc, có trách nhiệm và chớ xem thường trước khi tích bởi nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, tâm lý của người đưa bài hoặc phát biểu ý kiến trên diễn đàn.

Qua theo dõi hàng ngày tôi thấy có bạn luôn tích vào nút DỞ QUÁ vào bài viết của người khác nhưng bạn ấy lại chẳng có một phản hồi nào chỉ ra tại sao lại DỞ QUÁ làm mọi người có thể suy nghĩ đây là hành động có chút xíu vô trách nhiệm, hoặc chỉ tích cho có chứ chẳng biết nút đó có giá trị gì hoặc cũng có thể cho mọi người biết bạn ấy đang hiện diện trên diễn đàn (???). Việc tích lung tung như thế sẽ không được đánh giá cao đồng thời làm người đưa bài không tránh khỏi có chút lăn tăn.

Ngày trước Tuân Tử (313 – 235 trước Công nguyên) có câu: Người chê ta mà chê phải là thầy ta. Người khen ta mà khen phải là bạn ta....

Chúc các bạn vui vẻ.

bbb.jpg
 
" Người chê ta mà chê phải là thầy ta. Người khen ta mà khen phải là bạn ta...."
===>hay quá A Lam Sơn ơi !
 
vâng, sinh hoạt trên diễn đàn, cho dù có tranh cãi thì cũng phải tôn trọng ý kiến của nhau. Chiều nay em có đọc bài http://www.handheld.com.vn/threads/cach-that-ca-vat-cho-quy-ong-lich-lam.354023/ của mod @ZaiZai xong, cũng thấy 1 đồng chí "ơ kìa" nhảy vào tích ý kiến "không thích" rồi "dở quá", xong té, không có lấy 1 lời nào trong topic. Thiết nghĩ thích tích gì là việc của anh, nhưng anh chả có tý trách nhiệm nào với bài viết và với mọi người, qua đó phản ánh 1 phần rằng anh cũng chả có tý trách nhiệm nào với bản thân anh hết !!
 
Mình là thành phần bị dí ngón tay thối nên phải dành vài phút để tự kiểm điểm và tìm hiểu thêm. Rút ra hai điều. Rigister từ năm 2012 mà gần đây mới post và chủ yếu hỏi về mua bán thì chắc là clone. Thứ hai, chế ra nút dislike thì tất nhiên có người sử dụng nhưng người đường hoàng sẽ đưa ra lý lẽ, phản biện. Buồn cười nhất là nhin lên trên cũng một hàng.
 
Một là phá, nghịch, rảnh rỗi ấn cho vui vv..
Hai là thấy dở thật, nhưng không có nghĩa thấy dở thì phải giải thích vì sao nó dở (kiểu ấn like nhưng không comment)
Thiết nghĩ đã đặt ra nút dở thì phải chấp nhận sẽ có người ấn nó.
 
@ bineva17 :D :D :D

Đồng ý với bạn một phần thôi ạ.
Lý do chúng ta hiện diện ở diễn đàn này là gì?
Thứ nhất: Vui chơi
Thứ nhì: Học hỏi và chia sẻ với nhau những điều hay ý đẹp, học hỏi những điều mà chúng ta chưa biết nhưng bạn chúng ta biết, chẳng thế mà ông bà xưa đã có câu "Học Thầy không tày học bạn" là vậy và tôi luôn nghĩ điều này đúng vì phàm con người chỉ có thể biết ít hay biết nhiều chứ chẳng ai biết hết được :D

Khi bạn chúng ta có bài viết hay, nếu ta quan tâm thì tích nút LIKE điều này cũng là cách động viên tinh thần, tạo hứng khởi để bạn ấy tiếp tục phát huy. Khi tích nút LIKE thì không nhất thiết phải comment vì bài viết đã hay rồi, ta đã hài lòng rồi thì comment chi nữa?

Nhưng nút DỞ QUÁ thì hoàn toàn ngược lại, vì khi ta tích nút này rõ ràng là ta đã không hài lòng một phần hay toàn bộ nội dung bài viết, không hài lòng ở điểm nào ta phải chỉ rõ ra cho bạn ta biết để sửa chữa hoặc rút kinh nghiệm và quan trọng nhất đây cũng là ý có qua có lại để cùng nhau nâng cao kiến thức chứ chỉ tích DỞ QUÁ không lời giải thích nếu gặp trường hợp bạn là người "bị chê" như vậy liệu bạn có phân vân có suy nghĩ tại sao hay không? Tôi tin chắc là có.

 
Like câu cuối của tác giả. Nhưng nếu một bài viết chiem đa số LIKE thì bận tậm chi nữa 2 từ DỞ QUÁ a Lam ơi. Kẻo bị ảnh hưởng đến bài viết sau
 
em nghĩ là với những nút phản hồi tích cực thì không cần nhưng những nút phản hổi tiêu cực thì nên bắt buộc phải ghi Comment của mình thì mới kích hoạt được nút đó :)
 
ko thích là ko thích thôi chứ ai lại bắt comment tại sao lại ko thích hả a?
em vừa ko thích bài của anh đới, chỉ vì ko thích thôi mà :D
 
"Mót lười" có chút nhầm lẫn rồi :D
Đang nói về DỞ QUÁ chứ không phải là KHÔNG THÍCH ạ.
 
Hắn hiểu mà anh. Chỉ là hắn nói ví dụ cái ko thích thoai :p
 
E nghĩ trong tất cả diễn đàn luôn có quy định chung. Nhưng cái chính vẫn phải do ý thức và trách nhiệm của mỗi người tham gia.
 
Sao diễn đàn không có chức năng khi bấm nút "Dở quá " thì hiện lên 1 bảng pop up để người nhận xét đó phải ghi ý kiến của mình vào nhỉ?
 
Hôm nay lại có chuyện "hơi bị" mới trao đổi thêm với các bạn đây, chỉ là trao đổi vui trong vòng thân mật chứ không có gì nghiêm trọng các bạn nhé :D

Khi chúng ta có một thắc mắc nhưng "không biết hỏi ai" chúng ta có thể đưa thắc mắc đó lên diễn đàn để nhờ tư vấn, nếu được quan tâm trả lời thỏa đáng đương nhiên chúng ta nên cám ơn người trả lời đó (ở ngoài đời thì cũng thế thôi, ai giúp ta việc gì thì ta tiếc chi lời cám ơn). Nhưng trên diễn đàn thì có hơi khác một chút, trong trường hợp như thế ta chỉ cần tích nút THÍCH hoặc nút gì đó tương đương là xong hoặc không cần phải THÍCH cũng chả sao chứ không nên tạo thêm một bài mới với chỉ một từ duy nhất Thanks.

Quy định bất thành văn trên diễn đàn HHVN là không chấp nhận những bài như vậy và ai vi phạm sẽ bị xóa bài. Thế mà trường hợp như thế đã xảy ra với một bạn, bạn ấy có vẻ bức xúc nặng khi bị xóa bài nên đã lên FaceBook xổ ra những từ ngữ khá nặng nề, khá chợ búa để chỉ trích người xóa bài. Tôi nghĩ đây là chuyện nhỏ có đáng gì đâu mà phải căng thẳng đến vậy? Bức xúc phát sinh từ tức giận, mà bạn luôn nhớ sự giận dữ tức giận giống như axit, có thể gây hại nhiều cho vật chứa hơn là cho bất cứ thứ gì mà nó đổ lên và cứ mỗi phút giận dữ, bạn mất đi sáu mươi giây hạnh phúc. :D

Bởi thế cho nên khi gặp những trường hợp không hài lòng ta nên hết sức bình tĩnh và cố gắng kiềm chế bản thân, sau này suy nghĩ lại có thể bạn sẽ xin lỗi người đó và tôi tin chắc rằng chẳng ai để bụng chuyện như vậy nên sẵn sàng bỏ qua nhưng lời nói không hay đã lọt vào tai người nghe rồi làm sao xóa được đây?

Image_View_aspx.jpg

 
Hôm nay lại có chuyện "hơi bị" mới trao đổi thêm với các bạn đây, chỉ là trao đổi vui trong vòng thân mật chứ không có gì nghiêm trọng các bạn nhé :D

Khi chúng ta có một thắc mắc nhưng "không biết hỏi ai" chúng ta có thể đưa thắc mắc đó lên diễn đàn để nhờ tư vấn, nếu được quan tâm trả lời thỏa đáng đương nhiên chúng ta nên cám ơn người trả lời đó (ở ngoài đời thì cũng thế thôi, ai giúp ta việc gì thì ta tiếc gì lời cám ơn). Nhưng trên diễn đàn thì có hơi khác một chút, trong trường hợp như thế ta chỉ cần nhấn nút THÍCH hoặc nút gì đó tương đương là xong hoặc không cần phải THÍCH cũng chả sao chứ không nên tạo thêm một bài mới với chỉ một từ duy nhất Thanks.

Quy định bất thành văn trên diễn đàn HHVN là không chấp nhận những bài như vậy và ai vi phạm sẽ bị xóa bài. Thế mà trường hợp như thế đã xảy ra với một bạn, bạn ấy có vẻ bức xúc nặng khi bị xóa bài nên đã lên FaceBook xổ ra những từ ngữ khá nặng nề, khá chợ búa để chỉ trích người xóa bài. Tôi nghĩ đây là chuyện nhỏ có đáng gì đâu mà phải bức xúc đến vậy? Bức xúc phát sinh từ tức giận, mà bạn luôn nhớ sự giận dữ tức giận giống như axit, có thể gây hại nhiều cho vật chứa hơn là cho bất cứ thứ gì mà nó đổ lên và cứ mỗi phút giận dữ, bạn mất đi sáu mươi giây hạnh phúc. :D

Bởi thế cho nên khi gặp những trường hợp không hài lòng ta nên hết sức bình tĩnh và cố gắng kiềm chế bản thân, sau này suy nghĩ lại có thể bạn sẽ xin lỗi người đó và tôi tin chắc rằng chẳng ai để bụng nên sẵn sàng bỏ qua nhưng lời đã lọt vào tai người nghe rồi làm sao xóa được đây?

Image_View_aspx.jpg


Trong cuộc sống không nên tức giận bác @Lam Son nhể, khi ta tức giận với ai đó thì chính là lấy lỗi lầm của người đó chừng phạt chính mình :D
 
Nói thì nói vậy thôi, đọc để biết mà cố gắng kiềm chế bản thân chứ con người sinh ra tạo hóa đã "viện trợ không hoàn lại" cho gói Hỷ, Nộ, Ái, Ố rồi, sống mà không giận thì có là thánh nhưng phản ứng khi giận như thế nào thì cũng có năm bảy đường :D
 
Không nên tức giận thật nhưng khi người ra đã cố gắng để làm mình giận thì tại sao lại không giả vờ giận cho người ta vui :)
Trong cuộc sống không nên tức giận bác @Lam Son nhể, khi ta tức giận với ai đó thì chính là lấy lỗi lầm của người đó chừng phạt chính mình :D
 
  • Like
Reactions: HHN
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top