Review Ingersoll 12K rolled gold and flex. Một dấu hỏi chưa tìm ra lời giải.

PhuongCao

KỸ SƯ BAY NHẢY
GẮN KẾT
Tính mình cái gì không biết thì hay đào sâu để tìm hiểu. Ví dụ như các ký hiệu của trên vỏ bút như Rolled Gold, Filled Gold. Rồi mình lại tìm hiểu thêm về lịch sử cây bút nữa, chứ không hẳn là chỉ test bút mà thôi.


Mình đã cố gắn search rất nhiều ở FPN và cả chỗ seller cây này, nhưng thông tin rất ít, hầu như chỉ vài dòng. Khi tìm hiểu về Ingersoll thì mình được biết có đến 2 công ty Ingersoll; Một công ty là Charles H. Ingersoll Dollar Pen Company và công ty thứ 2 là The Ingersoll St. Paul.

Về công ty Charles H. Ingersoll Dollar Pen Company :

Đây là công ty chuyên sản xuất bút đặt trụ sở tại Newark, New Jersey và từ năm 1927 thì chuyển sang East Orange, New Jersey. Công ty này được thành lập vào năm 1924 bởi ông Charles H. Ingersoll, là người anh em của Robert H. Ingersoll là chủ của công ty sản xuất đồng hồ Ingersoll Dollar danh tiếng (có tài liệu cho rằng công ty đồng hồ này đã bán được đến 70 triệu đồng hồ). Công ty bút của Charles cũng được biết đến thương hiệu sản xuất bút giá 1 Đô la (vào thời điểm những năm 1920 thì 1 đô la rất lớn – có bạn nào có thông tin thì cho mình xin thêm thông tin tham khảo xem vào thời điểm đó 1 Đô la thì mua được những sản phẩm nào để chúng ta dễ dàng so sánh.) . Những cây bút mang thương hiệu Charles. H. Ingersoll ban đầu chỉ được làm bằng vỏ kim loại và ngòi vàng có 3 chữ viết tắt C.H.I lồng ghép vào nhau; về sau thì được thêm vỏ celluloid, sau đó khi công ty dời sang trụ sở mới ở East Orange vào năm 1927 thì đa số vật liệu sử dụng là Bakelite. Hình bên dưới là hình của 2 cây Ingersoll Dollar Pen bản kim loại ở trên và bảng Bakelite ở dưới (nguồn Richardpen)

ingersoll_metal.jpg

ingersoll_east_orange.jpg

Về công ty Ingersoll St. Paul:

Công ty này chuyên sản xuất bút mực và bút chì (nổi tiếng) có trụ sở ở St. Paul, Minnesota. Thành lập vào năm 1922 do William Ingersoll, cháu trai của Charles H. Ingersoll, mục đích là sản xuất bút chì thương hiệu Redipoint (trước đây là thương hiệu của công ty Brown & Bigelow). Giống như công ty của chú mình, Willian cũng là thành viên của công ty R.H. Ingersoll & Bro. (Nổi tiếng với sản xuất đồng hồ 1 đôla) đến khi công ty này giải thể vào năm 1921. Vào thời điểm đó , William là chủ tịch của Tập đoàn Positype, William phải từ chức để điều hành công ty mới Ingersoll Redipoint. Công ty Brown & Bigelow cũng có làm bút, và công ty mới tiếp quản (Ingersoll Redipoint) cũng tiếp tục sản xuất bút. Theo như các thông tin từ các nguồn, sản phẩm của Ingersoll Redipoint đa số là được sử dụng vỏ kim loại bọc vàng hoặc bạc, công ty không sản xuất vỏ celluloid và Bakelite như công ty Charles. H. Ingersoll.


Do William từng tham gia marketing cho công ty Charles. H. Ingersoll nên có sự khác biệt khi William tham gia vào cùng Redipoint để sản xuất bút mang thương hiệu Ingersoll Redipoint. Với kinh nghiệm làm marketing của mình, William sau đó trở thành 1 nhà marketing hàng đầu vào những năm 1930. Còn công ty của chú mình (C.H.I) lâm vào khủng hoảng những năm 1930-1932 và có thể phá sản vào cuối năm 1932. Còn số phận của công ty Ingersoll Redipoint cũng không được đề cập đến, theo mình nghĩ công ty cũng giải thể muộn nhất là cuối những năm 30 đầu những năm 40 với sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng bút Mỹ danh tiếng khác.


Về cây bút của mình, mình đọc trên thân bút có ghi là INGERSOLL – Self Filler – PAT. PDG MADE IN U.S.A 12K ROLLED GOLD, và mình chỉ dám khẳng định nó thuộc về công ty của người cháu là William Ingersoll vì trên nib có ghi INGERSOLL ST.PAUL 14K. Ngoài ra mình không biết nó được sản xuất vào giai đoạn nào khi William tham gia vào Redipoint.

Vì theo mình được biết những cây bút nào tương tự như cây này thì lại được ghi trên vỏ là REDIPOINT, tùy vào từng giai đoạn thì ngòi ghi là INGERSOLL hoặc REDIPOINT. REDIPOINT INGERSOLL có 1 cây rất đẹp tương tự giống cây mình, hoa văn trên thân bút là hoa Huệ của Pháp, như cây này:
Cây bút của INGERSOLL Hoa Văn Hoa Huệ Pháp

Tuy nhiên cây này thông dụng và mình search được nhiều thông tin về nó hơn cây mình đang có. Theo suy luận chủ quan thì có thể khi William tham gia vào Redipoint mang theo tên tuổi nhà Ingersoll thì lúc ban đầu những cây viết sẽ đề là Ingersoll và sau khi Redipoint dần dần chiếm nhiều cổ phần hơn và thay thế cho William có thể họ lấy lại tên thương hiệu của họ.
Hình chữ ghi trên cây của mình




Mời các bạn xem 1 số hình ảnh của em nó, ở phần review để tham khảo. Các bạn có thể bấm vào để qua photobucket chọn zoom in để xem cho rõ. Do không có lens macro nên chụp cận cảnh hơi bị chán :(


Phần review :

1. Cảm nhận ban đầu:

Với một cây bút có tuổi đời phải nói là máy bay bà già của bà già, lần đầu tiên khi cầm trên tay có thể nói là trông vẫn còn rất mới. Có thể nói do được bọc vàng nên có vẻ thời gian không là chi đối với lớp vỏ ngoài của em nó. Nếu soi thật kỹ, cây bút có 1 chút trầy , xướt, mốp nhẹ, nhưng tổng thể vẫn sáng tươi rực rỡ như trăng rằm. Cây bút thiết kế để viết Copperplate nên cũng không nằm ngoài thiết kế chung những cây bút thời đó, là khá nhỏ so với những cây bút mực hiện tại.

Tổng quan hình ảnh về cây bút

Khi vặn nắp lại



2. Thiết kế, chất lượng thiết kế

Bút thiết kế khá cân đối, vặn ren để tháo nắp ra, trên nắp có clip để cài lên túi. Điều này chứng tỏ cây bút không nằm trong giai đoạn 1890s đén 1910s thời điểm những cây bút vàng đều không có clip mà có ring ở đỉnh để đeo lên cổ như 1 món trang sức.

Hoa văn trên thân bút khá bình thường, không được hoa hòe hoa sói như phiên bản hoa huệ của Redipoint, ở thân bút có 1 đoạn trắng trống không có hoa văn, mục đích cho chủ bút khắc tên mình lên đấy, tuy nhiên mình khá là may mắn khi chủ cũ không khắc bất cứ gì trên thân bút. Người chủ cũ có khi là 1 người muốn bảo tồn toàn vẹn em bút yêu của mình nên không muốn phá hỏng sự toàn vẹn của em nó bằng cách khắc tên mình vào như 1 số người dùng bút từng làm (hoặc có thể chủ cũ không tìm ra được chỗ nào khắc tên :D )


3. Cảm giác , độ thoải mái trên tay.


So với các em bồ nông mình xài thì cây này… bé quá, cầm nhỏ xíu à. Mà tay mình lại quá to.

Bút có đường kính 9mm

Chiều dài bỏ nắp : 11.5 cm

Chiều dài gắn nắp: 12.5 cm

Khi cầm trên tay thì thấy nhẹ, mình phải cầm 2 hôm mới quen được cảm giác cầm viết để viết em này.




4. Ngòi:

Như các thương hiệu bút thời bấy giờ, ngòi của cây này là ngòi vàng 14kt , độ flex ở mức độ vừa phải, đè bút nhẹ nhàng hơn cây Pelikan 400 semi – flex em đang có, nhưng không quá flex như những cây trùm về flex như em đã cầm ví dụ như Waterman 52 ½. Ngòi cũng không quá wet nhưng mực ra rất tốt, feed không hề có biểu hiện hụt hơi khi ấn flex.

Ngòi 14K, Khá hấp dẫn với lỗ thở hình trái tim đặc trưng của đa số bút Mỹ thời điểm bấy giờ

Ngòi viết được nét mảnh XF 0.3mm, flex tối đa được nét dầy 2B 1.7mm

Đặc biệt sau 2 ngày cầm viết cây này, cây này có 1 vị trí gọi là ideal position. Khi cầm ở vị trí này, sẽ viết được nét mảnh và nét 2B tối đa 1 cách rất nhẹ nhàng.

Với nét mảnh thì vẫn sử dụng viết thường ngày được như bao viết khác.

Feed cung cấp mực khá tốt


5. Hệ thống bơm mực


Bút sử dụng hệ thống bơm mực Lever Fill theo kiểu đòn bẩy, khi kéo đòn bẩy lên sẽ làm nẹp trong thân bút đè lên ruột gà cao su đẩy không khí ra, khi thả thanh lever xuống thì mực được bơm ngược lại vào ruột gà cao su.

Bơm mực Lever Fill


6. Viết

Mình đã thử viết vài trang, cảm giác viết flex rất thích, do mình cũng đang luyện copperplate nên chữ hơi bị xấu, nhưng sẽ cố gắng nâng cao tay nghề để báo cáo các bạn sau :D. Ngòi viết khá trơn tru, có thể viết copperplate tốc độ nhanh được, ngòi ra mực đều , không phải viết gò như các cây bút chuyên về copperplate thì cần phải gò tỉ mẩn, tuy nhiên do viết nhanh thì không thể nào đẹp bằng viết chậm trãi rồi.

Mới tập Copperplate nên hơi xấu :D



Chụp từ trên để xem màu Alt Goldgrun của Rohrer & Klingner, shading khá tốt.



7. Kết luận:


Điểm cộng:

+ Ngòi vàng 14K nét XF độ flex Medium: thích hợp viết hằng ngày khá êm và mượt và Copperplate cũng khá trơn tru.

Nhìn cũng khá hấp dẫn :)
+ Rolled gold bảo vệ độ mới sáng bóng qua thời gian. Cây này theo chủ quan mình nghĩ nó được sx vào khoảng 1920s.
+ Thích hợp sưu tầm.

Điểm trừ:

+ Thiết kế bé như các cây bút Mỹ vào giai đoạn này, tay to của mình cẩm cảm thấy hơi hụt hẫn, dĩ nhiên là cầm lâu riết sẽ quen.
+ Hệ thống bơm mực Lever Fill: nếu ruột gà cao su bị lão hóa phải thay; không biết trong thân bút còn bao nhiêu mực như Piston, nên nhiều khi chưa đến chợ đã tiêu hết tiền thì rất là dở.
+ Chống chỉ định các bác như anh Nam Hải không mê vàng :D

(Bài viết có sử dụng thông tin của Richard Pen và Fountain Pen Network)
 

Đính kèm

  • HEA_7192_zpsvonjscnd.JPG
    HEA_7192_zpsvonjscnd.JPG
    62.9 KB · Lượt xem: 36
Sửa lần cuối:
Tính mình cái gì không biết thì hay đào sâu để tìm hiểu. Ví dụ như các ký hiệu của trên vỏ bút như Rolled Gold, Filled Gold. Rồi mình lại tìm hiểu thêm về lịch sử cây bút nữa, chứ không hẳn là chỉ test bút mà thôi.


Mình đã cố gắn search rất nhiều ở FPN và cả chỗ seller cây này, nhưng thông tin rất ít, hầu như chỉ vài dòng. Khi tìm hiểu về Ingersoll thì mình được biết có đến 2 công ty Ingersoll; Một công ty là Charles H. Ingersoll Dollar Pen Company và công ty thứ 2 là The Ingersoll St. Paul.

Về công ty Charles H. Ingersoll Dollar Pen Company :

Đây là công ty chuyên sản xuất bút trụ sở tại Newark, New Jersey và từ năm 1927 thì chuyển sang East Orange, New Jersey. Công ty này được thành lập vào năm 1924 bởi ông Charles H. Ingersoll, là người an hem của Robert H. Ingersoll là chủ của công ty sản xuất đồng hồ Ingersoll Dollar danh tiếng (có tài liệu cho rằng công ty đồng hồ này đã bán được đến 70 triệu đồng hồ). Công ty bút của Charles cũng được biết đến thương hiệu sản xuất bút giá 1 Đô la (vào thời điểm những năm 1920 thì 1 đô la rất lớn – có bạn nào có thông tin thì cho mình xin thêm thông tin tham khảo xem vào thời điểm đó 1 Đô la thì mua được những sản phẩm nào để chúng ta dễ dàng so sánh.) . Những cây bút mang thương hiệu Charles. H. Ingersoll ban đầu chỉ được làm bằng vỏ kim loại và ngòi vàng có 3 chữ viết tắt C.H.I lồng ghép vào nhau; về sau thì được thêm vỏ celluloid, sau đó khi công ty dời sang trụ sở mới ở East Orange vào năm 1927 thì đa số vật liệu sử dụng là Bakelite. Hình bên dưới là hình của 2 cây Ingersoll Dollar Pen bản kim loại ở trên và bảng Bakelite ở dưới (nguồn Richardpen)

ingersoll_metal.jpg

ingersoll_east_orange.jpg

Về công ty Ingersoll St. Paul:

Công ty này chuyên sản xuất bút mực và bút chì (nổi tiếng) có trụ sở ở St. Paul, Minnesota. Thành lập vào năm 1922 do William Ingersoll, cháu trai của Charles H. Ingersoll, mục đích là sản xuất bút chì thương hiệu Redipoint (trước đây là thương hiệu của công ty Brown & Bigelow). Giống như công ty của chú mình, Willian cũng là thành viên của công tay R.H. Ingersoll & Bro. (Nổi tiếng với sản xuất đồng hồ 1 đôla) đến khi công ty này giải thể vào năm 1921. Vào thời điểm đó , Willian là chủ tịch của Tập đoàn Positype, William phải từ chức để điều hành công ty mới Ingersoll Redipoint. Công ty Brown & Bigelow cũng có làm bút, và công ty mới tiếp quản (Ingersoll Redipoint) cũng tiếp tục sản xuất bút. Theo như các thông tin từ các nguồn, sản phẩm của Ingersoll Redipoint đa số là được sử dụng vỏ kim loại bọc vàng hoặc bạc, công ty không sản xuất vỏ celluloid và Bakelite như công ty Charles. H. Ingersoll.


Do William từng tham gia marketing cho công ty Charles. H. Ingersoll nên có sự khác biệt khi William tham gia vào cùng Redipoint để sản xuất bút mang thương hiệu Ingersoll Redipoint. Với kinh nghiệm làm marketing của mình, William sau đó trở thành 1 nhà makerting hàng đầu vào những năm 1930. Còn công ty của chú mình (C.H.I) lâm vào khủng hoảng những năm 1930-1932 và có thể phá sản vào cuối năm 1932. Còn số phận của công ty Ingersoll Redipoint cũng không được đề cập đến, theo mình nghĩ công ty cũng giải thể muộn nhất là cuối những năm 30 đầu những năm 40 với sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng bút Mỹ danh tiếng khác.


Về cây bút của mình, mình đọc trên thân bút có ghi là INGERSOLL – Self Filler – PAT. PDG MADE IN U.S.A 12K ROLLED GOLD, và mình chỉ dám khẳng định nó thuốc về công ty của người cháu là William Ingersoll vì trên nib có ghi INGERSOLL ST.PAUL 14K. Ngoài ra mình không biết nó được sản xuất vào giai đoạn nào khi William tham gia vào Redipoint.

Vì theo mình được biết những cây bút nào tương tự như cây này thì lại được ghi trên vỏ là REDIPOIT, tùy vào từng giai đoạn thì ngòi ghi là INGERSOLL hoặc REDIPOINT. REDIPOINT INGERSOLL có 1 cây rất đẹp tương tự giống cây mình, hoa văn trên thân bút là hoa Huệ của Pháp, như cây này:
Cây bút của INGERSOLL Hoa Văn Hoa Huệ Pháp

Tuy nhiên cây này thông dụng và mình search được nhiều thông tin về nó hơn cây mình đang có. Theo suy luận chủ quan thì có thể khi William tham gia vào Redipoint mang theo tên tuổi nhà Ingersoll có thể lúc ban đầu những cây viết sẽ đề là Ingersoll và sau khi Redipoint dần dần chiếm nhiều cổ phần hơn và thay thế cho William có thể họ lấy lại tên thương hiệu của họ.
Hình chữ ghi trên cây của mình




Mời các bạn xem 1 số hình ảnh của em nó, ở phần review để tham khảo. Các bạn có thể bấm vào để qua photobucket chọn zoom in để xem cho rõ. Do không có lens macro nên chụp cận cảnh hơi bị chán L


Phần review :

1. Cảm nhận ban đầu:

Với một cây bút có tuổi đời phải nói là máy bay bà già của bà già, lần đầu tiên khi cầm trên tay có thể nói là trông vẫn còn rất mới, có thể nói do được bọc vàng nên có vẻ thời gian không là chi đối với lớp vỏ ngoài của em nó. Nếu soi thật kỹ, cây bút có 1 chút trầy , xướt, mốp nhẹ, nhưng tổng thể vẫn sáng tươi rực rỡ như trăng rằm. Cây bút thiết kế để viết Copperplate nên cũng không nằm ngoài thiết kế chung những cây bút thời đó, là khá nhỏ so với những cây bút mực hiện tại.

Tổng quan hình ảnh về cây bút

Khi vặn nắp lại



2. Thiết kế, chất lượng thiết kế

Bút thiết kế khá cân đối, vặn ren để tháo nắp ra, trên nắp có clip để cài lên túi. Điều này chứng tỏ cây bút không nằm trong giai đoạn 1890s đén 1910s thời điểm những cây bút vàng đều không có clip mà có ring ở đỉnh để đeo lên cổ như 1 món trang sức.

Hoa văn trên thân bút khá bình thường, không được hoa hòe hoa sói như phiên bản hoa huệ của Redipoint, ở thân bút có 1 đoạn trắng trống không có hoa văn, mục đích cho chủ bút khắc tên mình lên đấy, tuy nhiên mình khá là may mắn khi chủ cũ không khắc bất cứ gì trên thân bút. Người chủ cũ có khi là 1 người muốn bảo tồn toàn vẹn em bút yêu của mình nên không muốn phá hỏng sự toàn vẹn của em nó bằng cách khắc tên mình vào như 1 số người dùng bút từng làm (hoặc có thể chủ cũ không tìm ra được chỗ nào khắc tên :D )


3. Cảm giác , độ thoải mái trên tay.


So với các em bồ nông mình xài thì cây này… bé quá, cầm nhỏ xíu à. Mà tay mình lại quá to.

Bút có đường kính 9mm

Chiều dài bỏ nắp : 11.5 cm

Chiều dài gắn nắp: 12.5 cm

Khi cầm trên tay thì thấy nhẹ, mình phải cầm 2 hôm mới quen được cảm giác cầm viết để viết em này.


http://s172.photobucket.com/user/cnmp1983/media/INGERSOLL REDIPOINT ROLLED GOLD MED FLEX/HEA_7210_zpsm1hzwdzg.jpg.html?sort=3&o=3

4. Ngòi:

Như các thương hiệu bút thời bấy giờ, ngòi của cây này là ngòi vàng 14kt , độ flex ở mức độ vừa phải, đè bút nhẹ nhàng hơn cây Pelikan 400 semi – flex em đang có, nhưng không quá flex như những cây trùm về flex như em đã cầm ví dụ như Waterman 52 ½. Ngòi cũng không quá wet nhưng mực ra rất tốt, feed không hề có biểu hiện hụt hơi khi ấn flex.

Ngòi 14K, Khá hấp dẫn với lỗ thở hình trái tim đặc trưng của đa số bút Mỹ thời điểm bấy giờ

Ngòi viết được nét mảnh XF 0.3mm, flex tối đa được nét dầy 2B 1.7mm

Đặc biệt sau 2 ngày cầm viết cây này, cây này có 1 vị trí gọi là ideal position khi cầm ở vị trí này, sẽ viết được nét mảnh và nét 2B tối đa 1 cách rất nhẹ nhàng.

Với nét mảnh thì vẫn sử dụng viết thường ngày được như bao viết khác.

Feed cung cấp mực khá tốt


5. Hệ thống bơm mực


Bút sử dụng hệ thống bơm mực Lever Fill theo kiểu đòn bẩy, khi kéo đòn bẩy lên sẽ làm nẹp trong thân bút đè lên ruột gà cao su đẩy không khí ra, khi thả thanh lever xuống thì mực được bơm ngược lại vào ruột gà cao su.

Bơm mực Lever Fill


6. Viết

Mình đã thử viết vài trang, cảm giác viết flex rất thích, do mình cũng đang luyện copperplate nên chữ hơi bị xấu, nhưng sẽ cố gắng nâng cao tay nghề để báo cáo các bạn sau :D. Ngòi viết khá trơn tru, có thể viết copperplate tốc độ nhanh được, ngòi ra mực đều , không phải viết gò như các cây bút chuyên về copperplate thì cần phải gò tỉ mẩn, tuy nhiên do viết nhanh thì không thể nào đẹp bằng viết chậm trải rồi.

Mới tập Copperplate nên hơi xấu :D



Chụp từ trên để xem màu Alt Goldgrun của Rohrer & Klingner, shading khá tốt.



7. Kết luận:


Điểm cộng:

+ Ngòi vàng 14K nét XF độ flex Medium: thích hợp viết hằng ngày khá êm và mượt và Copperplate cũng khá trơn tru.

Nhìn cũng khá hấp dẫn :)
+ Rolled gold bảo vệ độ mới sáng bóng qua thời gian. Cây này theo chủ quan mình nghĩ nó được sx vào khoảng 1920s.
+ Thích hợp sưu tầm.

Điểm trừ:

+ Thiết kế bé như các cây bút Mỹ vào giai đoạn này, tay to của mình cẩm cảm thấy hơi hụt hẫn, dĩ nhiên là cầm lâu riết sẽ quen.
+ Hệ thống bơm mực Lever Fill: nếu ruột gà cao su bị lão hóa phải thay; không biết trong thân bút còn bao nhiêu mực như Piston, nên nhiều khi chưa đến chợ đã tiêu hết tiền thì rất là dở.
+ Chống chỉ định các bác như anh Nam Hải không mê vàng :D

(Bài viết có sử dụng thông tin của Richard Pen và Fountain Pen Network)

Chúc mừng bác có bút quí , em thích nhất cây này ở cái "cần" bơm mực : cổ , không cần mở thân bút bơm mực nhanh . Em nhớ thuở học "đệ lục" có được cây WEAREEVER cũng bơm mực " dư lày " , giá thuở ấy biết chơi bút nhỉ :D
 
Sửa lần cuối:
Chúc mừng bác có bút quí , em thích nhất cây này ở cái "cần" bơm mực : cổ , không cần mở thân bút bơm mực nhanh . Em nhớ thuở học "đệ lục" có được cây WEAREREVER cũng bơm mực " dư lày " , giá thuở ấy biết chơi bút nhỉ :D
Nói chung cũng do cơ duyên nữa bác. Hay k bằng hên. Mà thú vui này tốn kém quá :((
 
Một bài viết đồ sộ, cảm ơn bác chủ trước đọc sau ;)
 
Cám ơn @PhuongCao . Bài viết chi tiết và hấp dẫn. Để đanh tối về đọc tiếp thêm lần nữa.
Dạ cám ơn anh, em cũng viết vì tò mò là chính anh ạ. Nãy thấy cây Waterman 0552 chưa kịp sờ thì đã ra đi rồi, em bị kẹt 1 đống tiền nên k múc ngay được :(
 
Back
Top