Hôm nay có chút nhàn rỗi. Em khai bút cũng không rõ thuộc thể loại gì, thôi các bác cứ xem, sai sót nhầm lẫn chỗ nào nhà mình cứ góp ý.
Em năm nay thuộc hàng sắp thành hàng đã quá nửa tuổi xuân. Thú vui với đồng hồ đeo tay ( nói rõ là chỉ đồng hồ đeo tay) lớn dần thành đam mê chỉ khởi đầu từ 2 nguyên nhân không mấy lớn lao.
1. Sự bất tiện khi xem giờ bằng smart phone.
2. Trang phục của em dù rất chỉnh chu nhưng em luôn thấy thiếu 1 điều gì đó. Là trang sức mỹ kim? Càng không phải thứ em cần.
Sau cùng em nhận thấy, sự thiếu của em nằm trên cổ tay.
Dù chưa bao giờ có hứng thú với đồng hồ trước đây. Em cũng có kiến thức nhất định về hàng hiệu, và những thứ phù hợp với vị trí xã hội của mình. Do thuộc hậu sinh may mắn biết bao khi muôn vàn kiến thức có thể tìm thấy qua Internet. Trước khi lên tay chiếc đồng hồ đầu tiên, em đọc rất nhiều, cả tiếng Anh và tiếng Việt. Câu duy nhất còn đọng lại trong em là: Đeo trên tay 1 thứ gì đó là nó, nhưng không phải là nó..., đưa em đến xác định nói không với hàng nhái.
Và đây, chiếc đồng hồ đầu tiên em chọn:
Buổi ban đầu em mê mẩn với những chiếc đồng hồ cầu kì, nhiều kim, chẳng màn chúng có cây kim "giật" Có lúc em còn cười nhạo những người trên tay những chiếc đồng hồ đơn điệu.
Thế nhưng với thời gian, cả thèm chóng chán, cùng với việc thường xuyên lượn lờ tìm hiểu về đồng hồ, em bị lôi cuốn vào thế giới đồng hồ cơ.
Chiếc đồng hồ cơ đầu tiên mà em có là 1 chiếc lên dây, 17 chân kính, dù có search nát google cũng không tìm thấy thông tin, nhưng mang lại cho em biết bao kỉ niệm cùng cảm xúc.
Cảm xúc đến từ sự cảm nhận chiếc kim giây trôi đi trong mặt số tinh tế nhưng đơn giản, cảm xúc đến từ những ngày ngược xuôi mang em nó trở về vẽ hào nhoáng ban đầu. Điều em may mắn nhất khi mua chiếc đồng hồ này là dù đã trải qua gần nửa thế kỉ, mặt sô vẫn đẹp không chút dấu vết thời gian, không bị vẽ lại. Đó cũng là lần đầu tiên e thấy, có người ( những người yêu đồng hồ và lớn tuổi hơn em ) nhìn vào cổ tay em.
Thế là em say trong thế giới của Vintage. Hầu hết những con đồng hồ mà em có, đều cùng 1 phong cách như các bác có thể thấy qua ảnh.
Và 1 trong những con Vintage mà em yêu thích nhất là đây
Cùng lúc em cũng truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Không bao lâu sau nơi em làm việc có nhiều người chưa 1 lần mang đồng hồ trong nhiều năm em làm việc chung, đã xuất hiện máy thời gian trên cổ tay.
Em năm nay thuộc hàng sắp thành hàng đã quá nửa tuổi xuân. Thú vui với đồng hồ đeo tay ( nói rõ là chỉ đồng hồ đeo tay) lớn dần thành đam mê chỉ khởi đầu từ 2 nguyên nhân không mấy lớn lao.
1. Sự bất tiện khi xem giờ bằng smart phone.
2. Trang phục của em dù rất chỉnh chu nhưng em luôn thấy thiếu 1 điều gì đó. Là trang sức mỹ kim? Càng không phải thứ em cần.
Sau cùng em nhận thấy, sự thiếu của em nằm trên cổ tay.
Dù chưa bao giờ có hứng thú với đồng hồ trước đây. Em cũng có kiến thức nhất định về hàng hiệu, và những thứ phù hợp với vị trí xã hội của mình. Do thuộc hậu sinh may mắn biết bao khi muôn vàn kiến thức có thể tìm thấy qua Internet. Trước khi lên tay chiếc đồng hồ đầu tiên, em đọc rất nhiều, cả tiếng Anh và tiếng Việt. Câu duy nhất còn đọng lại trong em là: Đeo trên tay 1 thứ gì đó là nó, nhưng không phải là nó..., đưa em đến xác định nói không với hàng nhái.
Và đây, chiếc đồng hồ đầu tiên em chọn:
Buổi ban đầu em mê mẩn với những chiếc đồng hồ cầu kì, nhiều kim, chẳng màn chúng có cây kim "giật" Có lúc em còn cười nhạo những người trên tay những chiếc đồng hồ đơn điệu.
Thế nhưng với thời gian, cả thèm chóng chán, cùng với việc thường xuyên lượn lờ tìm hiểu về đồng hồ, em bị lôi cuốn vào thế giới đồng hồ cơ.
Chiếc đồng hồ cơ đầu tiên mà em có là 1 chiếc lên dây, 17 chân kính, dù có search nát google cũng không tìm thấy thông tin, nhưng mang lại cho em biết bao kỉ niệm cùng cảm xúc.
Cảm xúc đến từ sự cảm nhận chiếc kim giây trôi đi trong mặt số tinh tế nhưng đơn giản, cảm xúc đến từ những ngày ngược xuôi mang em nó trở về vẽ hào nhoáng ban đầu. Điều em may mắn nhất khi mua chiếc đồng hồ này là dù đã trải qua gần nửa thế kỉ, mặt sô vẫn đẹp không chút dấu vết thời gian, không bị vẽ lại. Đó cũng là lần đầu tiên e thấy, có người ( những người yêu đồng hồ và lớn tuổi hơn em ) nhìn vào cổ tay em.
Thế là em say trong thế giới của Vintage. Hầu hết những con đồng hồ mà em có, đều cùng 1 phong cách như các bác có thể thấy qua ảnh.
Và 1 trong những con Vintage mà em yêu thích nhất là đây
Cùng lúc em cũng truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Không bao lâu sau nơi em làm việc có nhiều người chưa 1 lần mang đồng hồ trong nhiều năm em làm việc chung, đã xuất hiện máy thời gian trên cổ tay.