Đồng hồ và gã poorman.

Em thấy
Thấy bác chủ tùng hoành nhiều tiệm sửa đồng hồ.
Em hỏi về vấn đề dial đồng hồ. Nhiều con Vintage mặt dial hơi rĩ sét, lume thì bông tróc thành bột. Vậy nếu muốn làm mới thì có chổ nào uy tín làm không bác. Máy móc thì lau dầu là như mới, kính thay được, mặt dial đúng là nan giải :mad:


Quả thật sau thời gian dài tìm hiểu, em đã có may mắn tìm được hầu hết mọi ngóc ngách trong giới sửa chữà và tân trang, chủ yếu là Vintage xưa.

Có lẽ nước là kẻ thù hàng đầu với hầu hết các sản phẩm cơ khí lẫn điện tử của loài người xuyên suốt lịch sử hiện đại. Và vấn đề lớn nhất với Vintage cũng đến từ nước lẫn độ ẩm.

Em có thể giới thiệu với bác người chuyên làm mới mặt số, hay thường được gọi nôm na là "vẽ lại", có thể gọi là có tiếng trong giới hiện nay. Tuy nhiên, thật sự có 2 vấn đề mà chúng ta phải đối diện, là không thể phục chế 100% nguyên bản mặt chiếc Vintage của bác.
Trường hợp có thể khôi phục 90% nguyên bản, bác vẫn phải đối mặt với "tính ẩu của thợ Việt", 1 vài lỗi rất nhỏ mà bác có thể sẽ bắt gặp như lệch vạch in, dòng chữ Logo lệch là rất thường. Đương nhiên là nếu bác kĩ tính và săm soi như em. Với vài người thì họ chấp nhận việc đó.
Có 1 điều may mắn là trình của bác thợ vẽ hiện nay rất cao, đối với dòng Vintage, có sẵn khuôn in và do mặt số khá đơn giản nên có lẽ các lỗi lệch vạch sẽ hạn chế hơn.

Bây giờ em sẽ bàn về vấn đề luminor, thợ vẽ làm được tất, nhưng chất lượng luminor thì còn nhiều điều phải bàn, có thể về việc khôi phục lại thì thợ sẽ làm được, nhưng giữ sáng bao lâu và sáng thế nào thì em không nắm.

Bây giờ là tiền công: Dao động ở mức 120 đến 200. Đối với những mặt số có giá trị cao ví dụ Omega, Longines xưa "sẽ vào khoản 300 hoặc sẽ cao hơn nữa với mặt số có Luminor.

Đối với việc phục hồi mặt số, nếu hư hại không quá nặng, em nhớ thợ có thể làm lại mà ko cần phải sơn lại toàn bộ mặt số. Nói chung chất lượng hoàn thiện hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tập trung của người thợ, tính chất ràng buột giữa bác và người thợ.

Theo ý kiến của riêng em, em không bao giờ mua hay giữ bất cứ con Vintage nào mà hư hại mặt số, vì dù có vẽ lại ( hay nói trắng ra là sơn lại và in lại) thì vẫn ko bao giờ được như ban đầu
 
Em cũng hỏi như bác ở trên, em đang muốn thay cái dial cho con tissot mà ko biết chỗ nào làm
Em nhớ Tissot có cửa hàng chính hãng bên hông tòa nhà Sunwah.

Nếu bác thay mặt số bằng cách thay mới thì bất kì thợ nào cũnh có thể làm cho bác trong 10p.

Nhưng nếu bác muốn vẽ lại thì em khuyên là không nên, những mặt số hiện đại với quá nhiều chi tiết như vạch số chia phút phữ tạp + Luminor, các đường vân trên mặt số thì có lẽ không thể làm lại như nguyên bản.
 
Em thấy



Quả thật sau thời gian dài tìm hiểu, em đã có may mắn tìm được hầu hết mọi ngóc ngách trong giới sửa chữà và tân trang, chủ yếu là Vintage xưa.

Có lẽ nước là kẻ thù hàng đầu với hầu hết các sản phẩm cơ khí lẫn điện tử của loài người xuyên suốt lịch sử hiện đại. Và vấn đề lớn nhất với Vintage cũng đến từ nước lẫn độ ẩm.

Em có thể giới thiệu với bác người chuyên làm mới mặt số, hay thường được gọi nôm na là "vẽ lại", có thể gọi là có tiếng trong giới hiện nay. Tuy nhiên, thật sự có 2 vấn đề mà chúng ta phải đối diện, là không thể phục chế 100% nguyên bản mặt chiếc Vintage của bác.
Trường hợp có thể khôi phục 90% nguyên bản, bác vẫn phải đối mặt với "tính ẩu của thợ Việt", 1 vài lỗi rất nhỏ mà bác có thể sẽ bắt gặp như lệch vạch in, dòng chữ Logo lệch là rất thường. Đương nhiên là nếu bác kĩ tính và săm soi như em. Với vài người thì họ chấp nhận việc đó.
Có 1 điều may mắn là trình của bác thợ vẽ hiện nay rất cao, đối với dòng Vintage, có sẵn khuôn in và do mặt số khá đơn giản nên có lẽ các lỗi lệch vạch sẽ hạn chế hơn.

Bây giờ em sẽ bàn về vấn đề luminor, thợ vẽ làm được tất, nhưng chất lượng luminor thì còn nhiều điều phải bàn, có thể về việc khôi phục lại thì thợ sẽ làm được, nhưng giữ sáng bao lâu và sáng thế nào thì em không nắm.

Bây giờ là tiền công: Dao động ở mức 120 đến 200. Đối với những mặt số có giá trị cao ví dụ Omega, Longines xưa "sẽ vào khoản 300 hoặc sẽ cao hơn nữa với mặt số có Luminor.

Đối với việc phục hồi mặt số, nếu hư hại không quá nặng, em nhớ thợ có thể làm lại mà ko cần phải sơn lại toàn bộ mặt số. Nói chung chất lượng hoàn thiện hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tập trung của người thợ, tính chất ràng buột giữa bác và người thợ.

Theo ý kiến của riêng em, em không bao giờ mua hay giữ bất cứ con Vintage nào mà hư hại mặt số, vì dù có vẽ lại ( hay nói trắng ra là sơn lại và in lại) thì vẫn ko bao giờ được như ban đầu
e có chiếc vitage của Raketa. mặt số vẫn tốt tuy nhiên kim và lumi thì lại bị nổ, khá tệ. e muốn thay kính, làm mới lại dial, lumi và đánh lại vỏ thì làm tốt ở đâu ạ! nếu ngại bác có thể pm giúp e. vì chiếc này nó có khá nhiều kỷ niệm nên e muốn phục chế tốt nhất. cảm ơn bác!
 
Bác này gấu, mình mới chỉ mở đến hộp cót đã toát mồ hôi hột rồi, bác để balance wheel thế kia lúc lắp vào có vấn đề gì không?

Nhân tiện bác biết ở hn có cai có bán chi tiết của máy 6497/ 6498 không, mình bị hỏng 1 chi tiết mà không biết chỗ nào có
 
Bác này gấu, mình mới chỉ mở đến hộp cót đã toát mồ hôi hột rồi, bác để balance wheel thế kia lúc lắp vào có vấn đề gì không?

Nhân tiện bác biết ở hn có cai có bán chi tiết của máy 6497/ 6498 không, mình bị hỏng 1 chi tiết mà không biết chỗ nào có
Em ở HCm bác à. Cal bác nói em chịu... chắc bác phải ship thôi.

Balance wheel đó là hàng A2 làm trên các máy ETA nhái bác ạ. Nhìn mắt thường thì y nhau, chỉ qua lup mới thấy. Em vất đó tính làm tư liệu thôi chứ nó có sao cũng không màn.
 
IMG_20150520_165054.jpg
IMG_20150520_165140.jpg
 
Bác cho em hỏi, em có con longines cổ mà dây gió bị chạm nhau làm cho đồng hồ chạy nhanh, vậy canh chỉnh hết tầm bao nhiêu tiền? Thanks bác
Em hơi thắc mắc chút là Longines cổ thường không có mặt lưng trong suốt, làm sao bác chẩn bệnh được cho em nó là chạm dây tóc, trừ khi bác đã tự mợ máy, dừng bánh xe balance bằng tay và xem xét?

Nếu bác đã có thể tự vọc đến mức đó em nghĩ sao bác không dùng đầu kim nhỏ nhất thử tách phần chạm đó, nếu bác đã xác định được nguyên nhân.

Thợ thầy thì em tình thật, chán lắm bác ạ. Đến bây giờ người thợ mà em vừa ý nhất, bác ấy đã quá cao tuổi, 71 tuổi rồi, mà bác chỉ quí mến thì làm thôi chứ bác cũng không nhận sửa. Phần nhiều còn lại chỉ có tháo... và lắp. Làm thì công phu mà kết quả thì như cũ. Em lê la nhiều mà thợ thật sự trong tầm ngắm của em ngoài bác thợ đã mắt yếu tay run kia chỉ còn 2 người, 1 người cũng đã ngoài 50, 1 anh trẻ gần hàng 4.

Với thợ mà bác chỉ ngay bệnh thì họ lại chán không muốn làm cho bác vì công không bao nhiêu. Mà bác không biết gì thì bị vẽ ngay. Nó khổ thế đấy. Thế nên bao giờ cũng vậy, cafe thuốc lá đi đầu, đôi khi họ chạm vào mà chẳng buồn tính phí, hoặc có thì cũng vừa vừa vài chục.

Em cũng cám cảnh với thợ lắm. Chỉ mong 1 ngày em có đủ trình tự bảo dưỡng đồng hồ của chính mình.
 
Em hơi thắc mắc chút là Longines cổ thường không có mặt lưng trong suốt, làm sao bác chẩn bệnh được cho em nó là chạm dây tóc, trừ khi bác đã tự mợ máy, dừng bánh xe balance bằng tay và xem xét?

Nếu bác đã có thể tự vọc đến mức đó em nghĩ sao bác không dùng đầu kim nhỏ nhất thử tách phần chạm đó, nếu bác đã xác định được nguyên nhân.

Thợ thầy thì em tình thật, chán lắm bác ạ. Đến bây giờ người thợ mà em vừa ý nhất, bác ấy đã quá cao tuổi, 71 tuổi rồi, mà bác chỉ quí mến thì làm thôi chứ bác cũng không nhận sửa. Phần nhiều còn lại chỉ có tháo... và lắp. Làm thì công phu mà kết quả thì như cũ. Em lê la nhiều mà thợ thật sự trong tầm ngắm của em ngoài bác thợ đã mắt yếu tay run kia chỉ còn 2 người, 1 người cũng đã ngoài 50, 1 anh trẻ gần hàng 4.

Với thợ mà bác chỉ ngay bệnh thì họ lại chán không muốn làm cho bác vì công không bao nhiêu. Mà bác không biết gì thì bị vẽ ngay. Nó khổ thế đấy. Thế nên bao giờ cũng vậy, cafe thuốc lá đi đầu, đôi khi họ chạm vào mà chẳng buồn tính phí, hoặc có thì cũng vừa vừa vài chục.

Em cũng cám cảnh với thợ lắm. Chỉ mong 1 ngày em có đủ trình tự bảo dưỡng đồng hồ của chính mình.
Công nhận là thợ vn chán thật, trước mình cũng gà mờ đi lắp lại cái kim giây bị bung của cái đồng hồ còi tại DQ, ông thợ ngoài 50, trông có vẻ rất chuyên nghiệp kê cái nhíp vào cái kim giây rồi lấy búa phang cho 2 phát, dùng được 1 tuần lại rụng kim, h nghĩ lại mới thấy cú
 
Thợ ở VN em thấy có hai kiểu thôi : xài đồng hồ xịn thì họ ganh còn xài đồng hồ dỏm thì họ khinh.
Bữa em đi thay dây ở ngoài, ông thợ cứ săm soi ủa đồng hồ này là đồng hồ gì, máy gì vậy nhỉ ? mặc dù cái thương hiệu nó nằm ngay ngắn rõ ràng ngay mặt đồng hồ, thật em nói điêu em chết.
Đến khi có người vô mua cái đồng hồ 350k của ông ấy thì thôi, thao thao bất tuyệt như đang bán Rolex.
 
Công nhận là thợ vn chán thật, trước mình cũng gà mờ đi lắp lại cái kim giây bị bung của cái đồng hồ còi tại DQ, ông thợ ngoài 50, trông có vẻ rất chuyên nghiệp kê cái nhíp vào cái kim giây rồi lấy búa phang cho 2 phát, dùng được 1 tuần lại rụng kim, h nghĩ lại mới thấy cú
Lắp kim phải có máy ép kim chứ.
Vậy chổ này ai dám đem đồng hồ cơ tới lau dầu. Vì services đồng hồ cơ là gần như bung máy ráp lại :mad:
 
Thợ ở VN em thấy có hai kiểu thôi : xài đồng hồ xịn thì họ ganh còn xài đồng hồ dỏm thì họ khinh.
Bữa em đi thay dây ở ngoài, ông thợ cứ săm soi ủa đồng hồ này là đồng hồ gì, máy gì vậy nhỉ ? mặc dù cái thương hiệu nó nằm ngay ngắn rõ ràng ngay mặt đồng hồ, thật em nói điêu em chết.
Đến khi có người vô mua cái đồng hồ 350k của ông ấy thì thôi, thao thao bất tuyệt như đang bán Rolex.
Đấy là những người sống vì nghề, chứ chưa chắc người ta đã thích bác ạ.
Mang ra đấy tháo mắt họ toàn kê dây lên cạnh bàn xong lấy búa phang, nhìn nản vãi :(
 
Trừ khi là dây kim loại, em toàn tháo lắp dây ở nhà.
Còn kiểu thợ thấy đồng hồ dởm thì khinh, đồng hồ xịn thì ganh em chưa gặp. Vì có những khi thợ vẫn phải bung ráp chống nước cho những con đồng hồ giá thấp, cắt mắt dây thay pin, đây là chén cơm thường ngày của họ mà.

Trong các thợ tay nghề cao mà em rất quí, luôn đưa vào đầu danh sách khi cần căn chỉnh thì bác già nhất đeo Rolex, bác ngoài 50 đeo Omega, anh trẻ đeo Grand Seiko... cơ bản là em thấy muốn họ ganh tị với cái đồng hồ bèo nhèo trên tay em cũng khó.

Việc căn chỉnh và lau dầu đồng hồ cơ nói riêng, quả thật chỉ có tháo và lắp, nên bao giờ cũng cảm thấy rất công phu, nhưng... hầu như với thợ kém tay nghề thì sau khi lắp mọi thứ sẽ... như cũ, họ sẽ đổ lỗi là mòn chỗ này hỏng chỗ kia. Với người thợ giỏi, khi xem họ lau dầu từng chi tiết nhỏ, canh chỉnh và tìm ra vấn đề khi lắp như đang xem màn trình diễn của nhạc công. Đôi tay rất nhanh nhẹn, họ tìm thấy đúng vấn đề và họ rất tỉ mỉ. Những người thợ này èn có thể ngồi cả giờ xem họ bảo trì cho chiếc máy mà không chán...
 
Chào bác Rain D!

Xem trang này thấy bác có thể tự xử cho mình một con đồng hồ như ý, em cũng có một việc mong muốn được bác giúp đỡ: Nếu bác ở Sài gòn thì nhờ bác mật thư giúp em chỗ làm vỏ đồng hồ có được không ạ?

Xin cảm ơn bác!
 
Chào bác Rain D!

Xem trang này thấy bác có thể tự xử cho mình một con đồng hồ như ý, em cũng có một việc mong muốn được bác giúp đỡ: Nếu bác ở Sài gòn thì nhờ bác mật thư giúp em chỗ làm vỏ đồng hồ có được không ạ?

Xin cảm ơn bác!
Ở vn còn không có nữa là
 
Chào bác Rain D!

Xem trang này thấy bác có thể tự xử cho mình một con đồng hồ như ý, em cũng có một việc mong muốn được bác giúp đỡ: Nếu bác ở Sài gòn thì nhờ bác mật thư giúp em chỗ làm vỏ đồng hồ có được không ạ?

Xin cảm ơn bác!
Em xin rất lấy làm buồn lòng, thưa với bác câu chuyện như sau.

Trước đây em cần tiện niềng khía, kiểu như thường thấy trên Rolex, em đưa mẫu và nhờ nơi chuyên gia công và làm đồng hồ thực hiện. Nhưng kết quả mà em nhận được thật sự rất thất vọng.

Khi bác chủ tiệm giao hàng cho em, ông ấy ngại nhìn thẳng vào em, và cũng ngại nhận tiền em, vì thợ tiện đã tiện 1 thứ hoàn toàn không chấp nhận được dù đã có niềng khía mẫu em cung cấp. Em thật sự có 1 dấu chấm hỏi lớn về khả năng của thợ tiện, và cảm thấy hoàn toàn không nên đặt bất kì kì vọng nào vào việc chế tác tinh xảo của thợ, hoặc dĩ em không thể mà cũng không có thời gian tìm kiếm thợ có khả năng làm việc này.

Sau cùng việc em lắp ráp và tạo dựng chiếc đồng hồ em đang đeo liên quan nhiều đến chữ duyên hơn là khả năng. Sau rất nhiều thời gian lân la và lục tìm trong các cửa hàng bán la liệt vỏ xác đồng hồ cũ, em chọn lựa và lắp chúng lại. Điều may mắn nhất của em là tìm được bộ kim phù hợp với Cọc số của 1 mặt số còn đẹp. Những người thợ giúp em nâng cấp cả bộ máy bên trong từ những chi tiết họ để dành... tất cả là chữ duyên.

IMG_20150522_165838.jpg



Tuy nhiên, có 1 số việc liên quan đến chén cơm của nhiều người, em có nghe qua vài người trong giới thợ họ tạo dựng nên những con Rolex hay Tudor xưa, với bộ vỏ gia công ngay tại Sài Gòn, nhưng chuyện như vậy cũng chỉ là nghe nói, rất trái ngược với câu chuyện em kể bên trên ( khi 1 cái vành tiện theo nguyên mẫu còn không làm được đến 60% nguyên bản thì làm sao trông mong họ tiện cả case máy), từ việc này suy ra khả năng có 1 nơi có thể gia công bộ vỏ như bác muốn tìm.

Vấn đề là họ có gia công được những kiểu dáng ngoài Rolex, Omega, Longines không, em thật sự không rõ.

Em sẽ tìm hiểu thêm thông tin và trả lời bác sớm nhất.
 
Cảm ơn bác chủ thớt. Bác đã tạo cảm hứng cho không biết bao nhiêu người vẫn chỉ ngắm "kim trôi" hàng ngày đấy
 
Quá hay bác chủ ạ
Bài viết của bác đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, trong đó có e
Bất giác đưa mắt lên nhìn kim giây đang lướt trên mặt số, chợt thấy yêu cái đồng hồ của mình biết bao nhiêu
 
Bài viết tuyệt vời , đam mê tuyệt vời và hơn cả là những chiếc đh tuy nhìn đơn giản nhưng giá trị thì vô vàn !
Thanks you so much
 
Back
Top