GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Mỗi tội giấy hơi ẩm thôi bác, quá đẹp. Hình như cây này viết lần cuối hả bác [emoji41]
Đêm cuối của cuộc tình [emoji1]
 
Mỗi tội giấy hơi ẩm thôi bác, quá đẹp. Hình như cây này viết lần cuối hả bác [emoji41]
Đêm cuối của cuộc tình [emoji1]
Vâng vừa làm lần cuối vừa lau nước mắt bác ạ.
Em cứu thân nên đành gạt nước mắt mà từ vài em, có hơi giống bác Hán đế vì an nguy trăm họ mà cho đi em/ vài chục em ngon nhất của mềnh.
Nhưng an ủi là em hơn bác Hán đế, nghịch chán rồi mới cho đi chứ bác í phải để nguyên mà tiễn chứ xớ rớ rợ Hồ nó xẻo tất! :D
 
Em xin kính chúc hội ta ngày càng phát triển ạ. Hôm qua tới giờ em đọc liền hơn 100 page mà thấy mê quá. Chiêm ngưỡng các tác phẩm của các bác ko dứt ra được, và ngưỡng mộ tài năng và hiểu biết của các bác trong hội.
Chiều nay em cũng tự sắm cho mình cây bút học trò để bắt đầu luyện chữ. Nguệch ngoạc mấy dòng, xin phép đăng lên để các bác chỉ giáo thêm.
IMG_20150719_210751.jpg
 
làm sao để xem lại các post của mình các bác nhỉ,nhớ hồi trước có bác gì viết trên mấy tấm thiệp đẹp lắm
 
Bác muốn xem lại bài viết của ai thì ấn vào tên thành viên đó, xem hoạt động gần đây để tìm những bài viết cũ ạ.
 
Vâng vừa làm lần cuối vừa lau nước mắt bác ạ.
Em cứu thân nên đành gạt nước mắt mà từ vài em, có hơi giống bác Hán đế vì an nguy trăm họ mà cho đi em/ vài chục em ngon nhất của mềnh.
Nhưng an ủi là em hơn bác Hán đế, nghịch chán rồi mới cho đi chứ bác í phải để nguyên mà tiễn chứ xớ rớ rợ Hồ nó xẻo tất! :D
Thôi bác cho e xin, Hán Cao Tổ mỗi lần khóc là nước mất (nước thằng khác), đầu rơi (đầu thằng khác). Nước mắt Lưu Bang vừa thâm vừa độc!
 
Đói kém phải đẩy đi ít dippen vintage cứu đói :(, loay hoay thế nào em lại hứng khởi với dippen 14k flex nib. :)
Đã lâu lâu rồi em mới lại viết ... :D

- Bút : Vintage dippen E.S.Johnson, Warranted 14k flex nib
- Mực : Vẫn là Iroshizuku Tsuki-yo và J.Herbin Rouge Hematite (chấm cố cho mau hết để thay máu khác :p)
- Giấy : Hồng Hà cao cấp 20 tờ/ túi (để ngoài tủ chống ẩm nên hơi nhòe)

chieuquan-quangdung-ducati999-hhvn-19jul2015-01_resize_zps9p8icuvz.jpg


chieuquan-quangdung-ducati999-hhvn-19jul2015-02_resize_zps0sengmkh.jpg


chieuquan-quangdung-ducati999-hhvn-19jul2015-03_resize_zpss6zqobsa.jpg

Có vẻ cơm áo gạo tiền làm cứng tay nhỉ? Chữ không bay, không thoát như trước.... :D
 
Em hồi mới vào có mục tiêu là vượt qua bác Ducati ah, nhưng chưa qua được bác ý nên đang xách dép chạy theo học hỏi dần dần. Té ra Hà Nội này cũng nhỏ lắm. dở dở ương ương lại dồn vào cái vũng. Em còn thấy cái ảnh của bác chụp tại Lư trà quán :rolleyes:, té ra cũng toàn góc nọ góc kia cả:D
 
Các bác tư vấn dùm em, cách cầm bút thế này đã chuẩn chưa ạ.
 

Đính kèm

  • IMG_20150721_210355.jpg
    IMG_20150721_210355.jpg
    234.5 KB · Lượt xem: 35
Chữ bác ducati bay quá, ko biết tu luyện mấy năm mới đạt tới cảnh giới đó :(
Bác ý là dân kiếm chát xu, nội không trước khi vô đại học là phải luyện vẽ từ bé, vào đh là luyện tiếp, ra đại học đi kiếm chát là vẽ hằng ngày, nên luyện chữ chữ vài hôm là được thôi, căn cốt cao nên ngộ tính cao hơn đầu đất như em :(
 
Hồi xưa em có thằng bạn học kiếm chát, trên bài nó vẽ, mấy cái chữ nó ghi y như font TImes Roman chả khác gì chữ in cơ.
 
Back
Top