GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Luyện tập cũng chỉ bù một phần thôi bác, khoảng cách nó vẫn khác biệt, đôi khi còn phải buff bằng bóng đèn hay gì đó [emoji33] [emoji14]
 
Luyện tập cũng chỉ bù một phần thôi bác, khoảng cách nó vẫn khác biệt, đôi khi còn phải buff bằng bóng đèn hay gì đó [emoji33] [emoji14]
buff bằng bóng đèn thì dễ vỡ kế hoạch lắm ạ. Vì cái gì nó cũng dựng đứng lên hết :D
 
Bác đừng có kết em nha, hôm bữa thấy em trả lời vụ ngòi dip pen bị gỉ cái bác xung phong Nepture Nép dí này nọ. Em nói thế thôi chứ em k có xài Nepture đâu ạ =))
 
Bài hỏng của em hôm nay
25072015166.jpg
 
Quay đi quay lại mà hết hồn với các bác! Chuyện nọ xọ chuyện kia...
Em xin phép không tham gia những chuyện ngoài lề, nhưng cứ thấy có chữ, bút, giấy, mực là like nhiệt tình ạ! :)
Các bác chịu khó chia sẻ cho anh em chiêm ngưỡng học tập, kiểu gì cũng moi được like của em! :)
 
Quay đi quay lại mà hết hồn với các bác! Chuyện nọ xọ chuyện kia...
Em xin phép không tham gia những chuyện ngoài lề, nhưng cứ thấy có chữ, bút, giấy, mực là like nhiệt tình ạ! :)
Các bác chịu khó chia sẻ cho anh em chiêm ngưỡng học tập, kiểu gì cũng moi được like của em! :)
Em thì mong được bác chia sẽ từ cái vỡ lòng hồi xưa bác học. Chứ đọc sách nó chỉ là chết. Thần sống ở đây trực quan sinh động hơn!
 
Tại ngộ tính em thấp nên em phải học từ vỡ lòng bác à. Mỗi ngày e chỉ vẽ vòng tròn 30p rồi..đi ngủ
Hihi, theo em thì cái đơn giản là cái cực khó. Lấy ví dụ về ý cho bác hiểu, ai mới học võ cũng thích đá bay vì đẹp, nhưng đã học võ lâu ai cũng đá bay được vì họ điều khiển được cơ thể của mình. Cái vẽ vòng tròn là 1 kiểu thể hiện của những bậc thầy cho thấy sự khống chế về nét của họ tinh tế thế nào chứ không phải bài tập dành cho người mới học, mặc dù ai cũng kêu vẽ vòng tròn để khống chế tay. Theo quan điểm của em, vòng tròn chẳng ăn thua, bởi còn bố trí không gian con chữ và nhiều thứ khác cần học chứ không vẽ vòng tròn.
Còn khi em tập ngon, em cũng đã thử vẽ vòng tròn cả bút mực lẫn dip-pen và thấy chẳng có gì cả. Lúc mới tập em cũng đã thử và thấy em ngu.
Nhưng em thấy nhiều bác cứ ra sức cổ vũ quay tay drill nào, em ngồi em cười thôi ah.
Chắc ngộ tính em cũng thấp theo cách hiểu của bác nên em để món đó mãi sau này mới viết và em cũng chẳng bao giờ tập luôn.
Vài dòng chia sẻ cùng bác.
 
Cứ có chữ, bút, giấy, mực thì bài hỏng thế chứ hỏng nữa em cũng like cho bác! :)
Bài em cũng hỏng nhưng em im im ... :D
Tại em mê phim hoạt hình, xem sinbad mà tự nhiên hỏng chữ cuối, ghét ghê, mà đành chịu, học từ cái lỗi được nhiều hơn học từ cái tốt.
Bài thi nhiều ah, thiếu gì hả bác
161120141618.jpg
 
Hihi, theo em thì cái đơn giản là cái cực khó. Lấy ví dụ về ý cho bác hiểu, ai mới học võ cũng thích đá bay vì đẹp, nhưng đã học võ lâu ai cũng đá bay được vì họ điều khiển được cơ thể của mình. Cái vẽ vòng tròn là 1 kiểu thể hiện của những bậc thầy cho thấy sự khống chế về nét của họ tinh tế thế nào chứ không phải bài tập dành cho người mới học, mặc dù ai cũng kêu vẽ vòng tròn để khống chế tay. Theo quan điểm của em, vòng tròn chẳng ăn thua, bởi còn bố trí không gian con chữ và nhiều thứ khác cần học chứ không vẽ vòng tròn.
Còn khi em tập ngon, em cũng đã thử vẽ vòng tròn cả bút mực lẫn dip-pen và thấy chẳng có gì cả. Lúc mới tập em cũng đã thử và thấy em ngu.
Nhưng em thấy nhiều bác cứ ra sức cổ vũ quay tay drill nào, em ngồi em cười thôi ah.
Chắc ngộ tính em cũng thấp theo cách hiểu của bác nên em để món đó mãi sau này mới viết và em cũng chẳng bao giờ tập luôn.
Vài dòng chia sẻ cùng bác.
Vâng e chỉ có quyển sách photo sách chỉ sao thì học vậy. Giống như nhiếp ảnh, học khẩu tốc, bố cục thật giỏi rồi mới sáng tạo sáng tác, ngay cả Picasso trước khi vẽ tranh lập thể thì đã vẽ tranh rất đẹp, y nhự thật...và điều này rất ít người biết, đa số người ta chỉ biết ôngg ý vẽ tranh lập thể và k hiểu ổng vẽ cái gì. Với lại ngộ tính em thấp nên em cứ bò trước thôi ạ!
 
Hihi, theo em thì cái đơn giản là cái cực khó. Lấy ví dụ về ý cho bác hiểu, ai mới học võ cũng thích đá bay vì đẹp, nhưng đã học võ lâu ai cũng đá bay được vì họ điều khiển được cơ thể của mình. Cái vẽ vòng tròn là 1 kiểu thể hiện của những bậc thầy cho thấy sự khống chế về nét của họ tinh tế thế nào chứ không phải bài tập dành cho người mới học, mặc dù ai cũng kêu vẽ vòng tròn để khống chế tay. Theo quan điểm của em, vòng tròn chẳng ăn thua, bởi còn bố trí không gian con chữ và nhiều thứ khác cần học chứ không vẽ vòng tròn.
Còn khi em tập ngon, em cũng đã thử vẽ vòng tròn cả bút mực lẫn dip-pen và thấy chẳng có gì cả. Lúc mới tập em cũng đã thử và thấy em ngu.
Nhưng em thấy nhiều bác cứ ra sức cổ vũ quay tay drill nào, em ngồi em cười thôi ah.
Chắc ngộ tính em cũng thấp theo cách hiểu của bác nên em để món đó mãi sau này mới viết và em cũng chẳng bao giờ tập luôn.
Vài dòng chia sẻ cùng bác.
Em thì suy từ nhiều thứ khác ra, suy từ những môn cần kĩ năng của bàn tay, vẽ mĩ thuật, vẽ nét kiến trúc đến chơi đàn piano, guitar rồi thì đan móc, thêu thùa v.v.. Em thấy ban đầu đều có bước tập cơ bản như luyện drill, đó là những bài luyện nét vẽ cơ bản trong vẽ mĩ thuật, những bài chạy ngón piano hay guitar, rồi các mũi, động tác ban đầu của đan, móc, thêu thùa. Có câu "trăm hay không bằng tay quen", để đạt được cái "tay quen" này trong luyện chữ thì tập luôn vào chữ như bác cũng sẽ đạt được, nhưng em nghĩ con đường nhanh nhất là drill, cũng giống như với những môn ở trên. Bác so drill như đá bay, còn em thì nghĩ là drill nó như tập thể lực bác ạ.
 
Sửa lần cuối:
Em thì học món gì cũng suy ra từ NGUYÊN LÝ & PHƯƠNG PHÁP. Và 2 cái này rất dễ gây tranh cãi.

Ngày xưa dạy tiếng Anh cho bọn nhóc, em dạy tụi nó các điểm giống nhau giữa tiếng Anh & tiếng Việt trước. Sau đó trình độ bọn nhóc tăng dần, tiếp theo mới đến các điểm khác nhau.

Trong khi bạn em thì phân tích đủ kiểu các thể loại khác biệt giữa hai ngôn ngữ. Em nghe còn điên nói gì bọn nhóc. Chưa biết phương pháp nào đúng - sai, nhưng bọn nhóc vẫn khoái học với em hơn. Vì em hay kể chuyện cười trong lớp.

Món bên dưới thì em đã biết nguyên lý, nhưng chưa tìm ra phương pháp ;)

Ngu.jpg
 
Back
Top