Em bây giờ không "hào hứng" nữa, càng mong chờ càng thất vọng...
Em bây giờ không "hào hứng" nữa, càng mong chờ càng thất vọng...
Chìm xuồng rồi
Cứ mini pen ở bia Sửu là hay nhất anh ạ.. Bút, mực, giấy của cao nhân đặt cạnh đĩa dồi chó =)))) thi vị phếtĐến em còn không thấy hứng nữa là.... chẳng lẽ lại xóa topic.![]()
hay lại làm bữa lolotica vậy nhỉ?Cứ mini pen ở bia Sửu là hay nhất anh ạ.. Bút, mực, giấy của cao nhân đặt cạnh đĩa dồi chó =)))) thi vị phết
Cứ mini pen ở bia Sửu là hay nhất anh ạ.. Bút, mực, giấy của cao nhân đặt cạnh đĩa dồi chó =)))) thi vị phết
2 bác đặt gạch đi rồi cho em cái hẹn =))hay lại làm bữa lolotica vậy nhỉ?![]()
bác lên kế hoạch, có gì cần chuẩn bị cứ báo em nhé, mỗi người 1 khâu cho nhanh, xong còn off beer chứ lâu quá rồiCác bác có đồng ý cùng khởi động lại chương trình này không ạ?
bác lên kế hoạch, có gì cần chuẩn bị cứ báo em nhé, mỗi người 1 khâu cho nhanh, xong còn off beer chứ lâu quá rồi![]()
Nhất trí bác ạ. Năm nay 2/9 nghỉ lễ 1 ngày, có lẽ dịp đó cũng hợp lý, còn không thì có thể lui lại gần ngày 20/11, nhưng e là khi đó trời chuyển lạnh, không bia bọt được ạ.
Nhất trí bác ạ. Năm nay 2/9 nghỉ lễ 1 ngày, có lẽ dịp đó cũng hợp lý, còn không thì có thể lui lại gần ngày 20/11, nhưng e là khi đó trời chuyển lạnh, không bia bọt được ạ.
Đồng ý cả 2 tay ạ,Nghỉ lễ dành cho gia đình hết rồi, nên em nghĩ thứ 7 hoặc CN ngày 21 or 22 tháng 8 là hợp lý nhất!
Theo em thấy thì mình không nên kì vọng quá, cũng không nên nghĩ nó là Pen Show cho to tát làm gì chỉ cần nghĩ đơn giản đó là buổi off để ae ngồi hàn huyên với nhau về thú vui và sở thích chung của mọi người thôi, vậy là thỏa mãn lắm rồi ^^vậy em xin thay mặt bác cả Ngố, chốt lịch là thứ 7 ngày 22/8/2015, ko thay đổi dù bất cứ lý do gì nữa nhé![]()
nó đúng nghĩa là mini Pen show mà, nghĩa là "show pen" ra thôi chứ có gì đâu mà hoành tráng, ở VN chứ có phải Los Angeles đâuTheo em thấy thì mình không nên kì vọng quá, cũng không nên nghĩ nó là Pen Show cho to tát làm gì chỉ cần nghĩ đơn giản đó là buổi off để ae ngồi hàn huyên với nhau về thú vui và sở thích chung của mọi người thôi, vậy là thỏa mãn lắm rồi ^^
Mình chẳng có gì- yên tâm lớn.Em nghĩ đơn giản thôi, ai có gì mang nấy... rồi tự bảo quản đồ của mình!