Hỏi đáp tất cả xin vào đây

Rồi thấy hối hận dần dần chưa :p
Chưa đâu bác à! Tính tới giờ thì L2K là cây có ngòi tốt nhất của em mà. Không so được với đàn bồ của bác nhưng mà em chỉ có nhiêu đó thôi! Tạm hài lòng đến khi ngân lượng nhiều hơn lại xem lại. :p
 
Chưa đâu bác à! Tính tới giờ thì L2K là cây có ngòi tốt nhất của em mà. Không so được với đàn bồ của bác nhưng mà em chỉ có nhiêu đó thôi! Tạm hài lòng đến khi ngân lượng nhiều hơn lại xem lại. :p
Chưa chắc tiền nhiều hơn ngòi đã ngon hơn đâu bác, mấy cây ngòi em thích thì toàn sứt sẹo, xấu mù à, lại còn rẻ tiền nữa.
 
Chưa đâu bác à! Tính tới giờ thì L2K là cây có ngòi tốt nhất của em mà. Không so được với đàn bồ của bác nhưng mà em chỉ có nhiêu đó thôi! Tạm hài lòng đến khi ngân lượng nhiều hơn lại xem lại. [emoji14]
Thịt bồ tanh lắm, đừng dại, lão @PhuongCao kia phải đi rung bút dạo để nuôi nó kia kìa [emoji33] [emoji375]
 
Thịt bồ tanh lắm, đừng dại, lão @PhuongCao kia phải đi rung bút dạo để nuôi nó kia kìa [emoji33] [emoji375]
Mịa rung bút dạo xin mực Pelikan 4001 Royal Blue để hành nghề, mà bảo là lười k mua cho :(. Còn đòi trả xiền, chả lẽ bảo ...2 chịu :D.
 
Chưa đâu bác à! Tính tới giờ thì L2K là cây có ngòi tốt nhất của em mà. Không so được với đàn bồ của bác nhưng mà em chỉ có nhiêu đó thôi! Tạm hài lòng đến khi ngân lượng nhiều hơn lại xem lại. [emoji14]
Thịt bồ tanh lắm, đừng dại, lão @PhuongCao kia phải đi rung bút dạo để nuôi nó kia kìa [emoji33] [emoji375]
 
Lão này kiếp trước làm cá bị bồ nông ăn thịt hay sao mà đi đâu cũng dè bỉu bồ nông nhỉ :rolleyes:
Hôm rày văn phòng chỗ em có 2 con ngỗng trông nhà thay chó, vô lấy xe nó mổ phát vào chân, từ đó em ghét bồ nông vì chúng nó giống nhau [emoji28]
 
Lão này kiếp trước làm cá bị bồ nông ăn thịt hay sao mà đi đâu cũng dè bỉu bồ nông nhỉ :rolleyes:
Hôm rày văn phòng chỗ em có 2 con ngỗng trông nhà thay chó, vô lấy xe nó mổ phát vào chân, từ đó em ghét bồ nông vì chúng nó giống nhau [emoji28]
 
Tội nghiệp con ngỗng, nhờ ngỗng mà bác ý biết được thịt bồ nông dai :(
Hôm rày văn phòng chỗ em có 2 con ngỗng trông nhà thay chó, vô lấy xe nó mổ phát vào chân, từ đó em ghét bồ nông vì chúng nó giống nhau [emoji28]
 
Chưa chắc tiền nhiều hơn ngòi đã ngon hơn đâu bác, mấy cây ngòi em thích thì toàn sứt sẹo, xấu mù à, lại còn rẻ tiền nữa.
Hổng phải nhiều tiền hơn. Mà do em hết đạn dược rồi. Nên không có chiến thêm được. Em thì lại chả khi nào bán bút đã mua.:)
 
Hổng phải nhiều tiền hơn. Mà do em hết đạn dược rồi. Nên không có chiến thêm được. Em thì lại chả khi nào bán bút đã mua.:)
Hồi đó em cũng nói câu y chang vậy, tới lúc dòm lại gần 40 cây :confused:. Để đó cũng chả làm gì, lọc vài cây thích nhất rồi cho về nhà chồng mới cưng hơn mình cưng.
 
Câu nói gọi là thần thoại của mình là :Được giá thì bán. Thằng nào bảo được giá không bán thì mình thêm 1 câu 2 lần được giá bán không?
Đa số chết ở phần đầu rồi.
Phần thứ 2 chả ở không đi mua mấy thằng đó :D
 
Câu nói gọi là thần thoại của mình là :Được giá thì bán. Thằng nào bảo được giá không bán thì mình thêm 1 câu 2 lần được giá bán không?
Đa số chết ở phần đầu rồi.
Phần thứ 2 chả ở không đi mua mấy thằng đó :D
Nó mà ừ ở phần 2 bán thân mà mua à :D
 
Câu nói gọi là thần thoại của mình là :Được giá thì bán. Thằng nào bảo được giá không bán thì mình thêm 1 câu 2 lần được giá bán không?
Đa số chết ở phần đầu rồi.
Phần thứ 2 chả ở không đi mua mấy thằng đó :D
Đời còn dài, bút còn nhiều không tiễn đi hoá là đai gia à. Hoa thơm mỗi người hưởng một tý, đủ phần em là em chuồn, chỉ có bút mua về bị lỗi không dám bán sợ mang tiếng lừa đảo anh em thôi.
 
Câu nói gọi là thần thoại của mình là :Được giá thì bán. Thằng nào bảo được giá không bán thì mình thêm 1 câu 2 lần được giá bán không?
Đa số chết ở phần đầu rồi.
Phần thứ 2 chả ở không đi mua mấy thằng đó :D
Nó mà ừ ở phần 2 bán thân mà mua à :D
 
Back
Top