Nhật ký - Hôm nay các bác dùng bút máy gì?

Kiểu này phải là mục Bút-Mực-Giấy-Lừa Vợ các bác ah. Thi thoảng vợ hỏi toàn nói cây viết có vài tram ah kkk
 
Kiểu này phải là mục Bút-Mực-Giấy-Lừa Vợ các bác ah. Thi thoảng vợ hỏi toàn nói cây viết có vài tram ah kkk
Khai báo mấy trăm là còn trung thực như đảng viên đấy ạ .:D
Em toàn phải khai là anh em tặng thôi .
" Đời có vợ - từ khi tôi đã hiểu,
Dấn thân vô là phải chịu tù đày ,
Là gươm kề cổ - súng kề tai ,
Là thân sống chỉ coi còn một nửa ..."
 
Hic thương quá. Em đang tìm ngừ hễ vợ hỏi mua bao nhiêu thì em chỉ sang bảo anh A tặng, anh B cho, chú C ký gửi. Có hợp lý k anh?
Khai báo mấy trăm là còn trung thực như đảng viên đấy ạ .:D
Em toàn phải khai là anh em tặng thôi .
" Đời có vợ - từ khi tôi đã hiểu,
Dấn thân vô là phải chịu tù đày ,
Là gươm kề cổ - súng kề tai ,
Là thân sống chỉ coi còn một nửa ..."
 
Hic thương quá. Em đang tìm ngừ hễ vợ hỏi mua bao nhiêu thì em chỉ sang bảo anh A tặng, anh B cho, chú C ký gửi. Có hợp lý k anh?
Hơn nhau ở chỗ định hướng tâm lý quần chúng , cứ mỗi lần có ai ngỏ ý tặng bút , là mình bằng mọi cách cho bà xã đọc tin nhắn đó , từ đó tới giờ , đâu cũng được 5,6 lần như thế . Dần dần bả sẽ tin lời mình nói . Đương nhiên lâu lâu cũng phải mua , nhưng kèm theo đó là những cây " anh em tặng thêm " . Đại loại như thế ...
 
Hàng của em chỉ có thế này :D
IMG_5254.JPG
IMG_5255.JPG
 
Back
Top