Trong suốt lịch sử 160 năm của mình, Patek Philippe đã gặt hái được sự thành công và danh tiếng lừng lẫy trên khắp thế giới, luôn khẳng định mình là một trong những nhà sản xuất đồng hồ quan trọng nhất trong lịch sử. Patek Phillipe đã vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng, như sự bùng nổ đồng hồ điện tử năm 1970s và làn sóng sáp nhập công ty trong những năm gần đây, mà gần như không thiệt hại gì. Và giờ đây, công ty này đang lớn mạnh hơn bao giờ hết.
Geneva vào thế kỷ 19
Tại hội nghị Vienna được tổ chức vào năm 1815, sau khi quân đồng minh đã đánh bại Napoleon, các quốc gia thắng trận Phổ - Anh – Nga đàm phán với nhau để phân chia lãnh thổ Châu Âu theo ý đồ của mình. Ba Lan là quốc gia phải chịu sự chia cắt nhiều nhất, phần lớn diện tích phía đông bị cai quản bởi Sa hoàng Nga, trên danh nghĩa là một Vương quốc Lập hiến có hiến pháp tự do, được gọi là Vương quốc Ba Lan (Congress of Poland, trước năm 1815 được gọi là Công quốc Warsaw ). Tuy nhiên, các Sa hoàng nhanh chóng thu hẹp nhiều quyền tự do của người Ba Lan, và đế quốc Nga đã sáp nhập và thống trị nước này về mọi mặt. Tại quốc gia nhỏ bé này, trong ngôi làng nhỏ bé Piaski, một cặp vợ chồng tên là Joachim và Anna Patek de Prawdzic sống lặng lẽ khiêm tốn cùng với con trai họ là Antoni Norbert, ra đời ngày 12/06/1812.
Những náo động lịch sử chính trị trong kỷ nguyên đó ảnh hưởng đến mọi nóc nhà, không chừa nhà Pateks. Đáng kể nhất là quyết định chính trị quan trọng của Tsar Nicholas I, có ảnh hưởng lớn đến thế hệ của Ba Lan thời bấy giờ. Vào năm 16 tuổi, Antoni Norbert tham gia First Mounted Rifles của lực lượng Kỵ binh Ba Lan, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Đại Công Tước Constantine, em trai Nga Hoàng Nicholas I (Đại Công tước Constantine được bổ nhiệm là người cai trị Ba Lan). Năm 1830, Nga Hoàng Nicholas I và Đại Công Tước Constantine lên kế hoạch điều động lực lượng Kỵ binh Ba Lan đến Bỉ và Pháp để đàn áp những cuộc cách mạng đang bùng nổ tại hai nước này. Và bằng cách nào đó, những ý định tàn độc này của hai anh em Nga Hoàng lọt ra ngoài. Vậy là vào tháng 11/1830, không lâu sau trước khi lệnh hành quân được gửi đi, một nhóm sĩ quan trong quân đội Ba Lan nổi dậy, tấn công Warsha và chiếm cung điện Belvedere. Hai tướng Nga đã bị giết còn Grand Duke Constantine bỏ trốn.
Ngày 18/01/1831, Nghị viện Ba Lan (được thành lập sau cuộc Nổi dậy tháng 11) từ chối những điều kiện của Nga Hoàng, và nhanh chóng tăng cường quân đội từ 30.000 đến 80.000 quân do dự đoán một cuộc đàn áp sẽ diễn ra. Nicholas I đáp lại bằng cách khẩn trương cũng cố quân đội Nga. Antoni Norbert Patek đã tham gia quân đội, ra trận chiến đấu chống lại chế độ độc tài Nga. Trước cuối năm 1831, cuộc nổi dậy đã bị dập tắt. Sau đó là thời kỳ tàn bạo của đế chế Nga hoàng. Hàng ngàn người Ba Lan, trong đó có một phần lớn thuộc quân đội, trốn khỏi đất nước để tránh sự trả đũa tàn bạo của Tsar và sự đe dọa của chính quyền mới. Antoni Patek cũng nằm trong số đó.
Trụ sở chính của Patek Philippe's nằm trên đường Rue du Rhone.
Cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm nằm ở tầng 1.
Paris là nơi tị nạn chính trị đầu tiên của Antoni Patek, tại đây anh làm thợ xếp chữ. Một thời gian sau, anh làm việc cho Ủy ban về người tị nạn tại Bamberg, Đức. Cuối cùng, anh đến Geneva và chọn nơi này là quê hương mới của mình. Chính tại kinh đô Geneva lừng danh của ngành “đo thời gian”, Antonie Norbert de Patek đã hoàn toàn bị “nghiện” thuật chế tác đồng hồ. Anh khởi đầu bằng việc mua những máy đồng hồ chất lượng cao từ hãng khác và trực tiếp giám sát quá trình sản xuất hoàn thiện những chiếc đồng hồ của riêng mình. Nhưng rất nhanh sau đó, điều này dường như chưa đủ thỏa mãn niềm đam mê của Antoni Patek. Ngày 1/05/1839, Antonie Norbert de Patek hợp tác với Francoi Czapek, một thợ đồng hồ đầy tham vọng người Ba Lan gốc Séc, thành lập nhà máy đồng hồ của riêng anh với tên Patek Czapek & Co, đặt nền tảng đầu tiên cho sự nghiệp huyền thoại sau này. Tại trụ sở ở 29 Quaides Bergues, Geneva, mỗi năm công ty sản xuất gần 200 chiếc đồng hồ pocket chất lượng tuyệt mỹ hiếm có, mỗi chiếc đều được đăng ký và có số series riêng. Trong khách hàng của hãng có rất nhiều người gốc Ba Lan, và những chiếc đồng hồ này giúp họ có thể hồi tưởng về quê hương của mình mỗi khi nhìn chúng.
Năm 1843, Antonie Norbert de Patek được nhập quốc tịch Thụy Sĩ. Năm sau đó, công ty non trẻ của anh trưng bày sản phẩm tại một triễn lãm ở Paris. Tại đây, Patek đã lần đầu tiên được nghe về người thợ đồng hồ thiên tài Jean Adrien Phillipe, sinh năm 1815, người đã làm ra chiếc đồng hồ pocket với độ mỏng đáng kinh ngạc. Ngạc nhiên hơn, đó là chiếc đồng hồ lên dây sử dụng nút vặn, loại bỏ hoàn toàn sự phiền toái khi sử dụng khóa lên dây cót. Patek cực kỳ ấn tượng trước Phillipe và phong cách thiết kế đi trước thời đại của anh nên đã đề nghị chàng trai người Pháp này một thỏa thuân: đến năm 1845, khi Antoni Patek hết hạn hợp đồng với Czapek, Phillipe sẽ gia nhập công ty ở Geneva ở vị trí giám đốc kỹ thuật.
Jean Adrien Phillipe đã đồng ý. Ngày 15/05/1845, Patek & Co. được thành lập, trụ sở chính ở Geneva. Adrien Phillipe là một trong những thành viên sáng lập. Ngày 1/1/1851, công ty lúc đó đang dần nổi tiếng, đổi tên thành Patek Phillipe & Co và cũng năm đó, Nữ hoàng Victoria của nước Anh cũng đặt mua một chiếc đồng hồ pocket của thương hiệu này. Từ sau năm 1845, công ty không ngừng tăng số lượng dây chuyền sản xuất “tự thiết kế” nhờ sự khéo léo thiên tài của Phillipe. Phillipe cũng thường dành thời gian cho sở thích viết lách của mình, và vào năm 1863, cuốn sách có tính cách mạng về đồng hồ pocket không khóa vặn đã được xuất bản tại Geneva và Paris. Tờ báo Journal de Geneve khẳng định rằng Phillipe xứng đáng là một cây bút chuyên nghiệp.
Ngược lại với một Phillipe đam mê kỹ thuật, Patek là một doanh nhân tài năng và nhận về mình trách nhiệm marketing cho những chiếc đồng hồ. Khi việc kinh doanh bắt đầu đình trệ do suy thoái kinh tế cùng với theo những cuộc cách mạng ở Châu Âu năm 1848, Patek bắt đầu đi rất nhiều nơi. Từ 12/1854 - 5/1855, anh đã đến nước Mỹ. Ngày 23/11, không lâu trước chuyến đi, anh đã viết lúc ở Paris: “Những khó khăn của hành trình này thực sự đã bắt đầu. Đến khi nào ta mới có thể sản xuất những chiếc đồng hồ với chi phí thấp và sau đó ngồi đợi khách hàng tìm đến, thay vì phải đi khắp thế giới với những chiếc đồng hồ, tốn kém rất nhiều và còn ảnh hưởng đến sức khỏe?” Ngày 14/12, anh hẹn Charles Lewis Tiffany trong bữa tối. Trong lúc ăn, phòng của Patek tại khách sạn hạng nhất St. Nicholas ở New York bị bẻ khóa. Ngày hôm sau anh viết: “Cuộc sống ở New York vô cùng đắt đỏ. Vì những lý do an toàn nên tôi phải nghỉ lại tại khách sạn hạng nhất, tôi không thể xoay xở với ít hơn 24-25 franc Thụy Sĩ mỗi ngày. Ăn ở tiêu tốn 25 dollar mỗi ngày, một chai rượu nhỏ tốn 1 dollar, và điếu xì gà rẻ nhất có giá 4 cent. Ông Reed và ông Tiffany đã rất ngạc nhiên khi tôi mời mua những chiếc đồng hồ này. Vì tình trạng chung của cuộc khủng hoảng nên họ không thể hứa mua bất cứ chiếc nào”. Cuối cùng, những cố gắng của Patek đã không uổng phí khi Tiffany quyết định mua sẽ đồng hồ và trở thành khách hàng lớn nhất của công ty lúc đó. Năm 1876, Tiffany chọn Patek Phillipe làm nhà cung cấp đồng hồ pocket chủ yếu cho nhiều năm sau đó nữa. Nhưng để đáp ứng thị hiếu thị trường Mỹ, Tiffany đã đề nghị những thay đổi đáng kể trong thiết kế của những chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ.
Mời các bạn theo dõi quá trình tạo nên một chiếc 5175R Grandmaster Chime Watch của Patek Philippe.
(Mời các bạn xem tiếp Phần II và Phần III)
Geneva vào thế kỷ 19
Những náo động lịch sử chính trị trong kỷ nguyên đó ảnh hưởng đến mọi nóc nhà, không chừa nhà Pateks. Đáng kể nhất là quyết định chính trị quan trọng của Tsar Nicholas I, có ảnh hưởng lớn đến thế hệ của Ba Lan thời bấy giờ. Vào năm 16 tuổi, Antoni Norbert tham gia First Mounted Rifles của lực lượng Kỵ binh Ba Lan, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Đại Công Tước Constantine, em trai Nga Hoàng Nicholas I (Đại Công tước Constantine được bổ nhiệm là người cai trị Ba Lan). Năm 1830, Nga Hoàng Nicholas I và Đại Công Tước Constantine lên kế hoạch điều động lực lượng Kỵ binh Ba Lan đến Bỉ và Pháp để đàn áp những cuộc cách mạng đang bùng nổ tại hai nước này. Và bằng cách nào đó, những ý định tàn độc này của hai anh em Nga Hoàng lọt ra ngoài. Vậy là vào tháng 11/1830, không lâu sau trước khi lệnh hành quân được gửi đi, một nhóm sĩ quan trong quân đội Ba Lan nổi dậy, tấn công Warsha và chiếm cung điện Belvedere. Hai tướng Nga đã bị giết còn Grand Duke Constantine bỏ trốn.
Ngày 18/01/1831, Nghị viện Ba Lan (được thành lập sau cuộc Nổi dậy tháng 11) từ chối những điều kiện của Nga Hoàng, và nhanh chóng tăng cường quân đội từ 30.000 đến 80.000 quân do dự đoán một cuộc đàn áp sẽ diễn ra. Nicholas I đáp lại bằng cách khẩn trương cũng cố quân đội Nga. Antoni Norbert Patek đã tham gia quân đội, ra trận chiến đấu chống lại chế độ độc tài Nga. Trước cuối năm 1831, cuộc nổi dậy đã bị dập tắt. Sau đó là thời kỳ tàn bạo của đế chế Nga hoàng. Hàng ngàn người Ba Lan, trong đó có một phần lớn thuộc quân đội, trốn khỏi đất nước để tránh sự trả đũa tàn bạo của Tsar và sự đe dọa của chính quyền mới. Antoni Patek cũng nằm trong số đó.
Trụ sở chính của Patek Philippe's nằm trên đường Rue du Rhone.
Cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm nằm ở tầng 1.
Paris là nơi tị nạn chính trị đầu tiên của Antoni Patek, tại đây anh làm thợ xếp chữ. Một thời gian sau, anh làm việc cho Ủy ban về người tị nạn tại Bamberg, Đức. Cuối cùng, anh đến Geneva và chọn nơi này là quê hương mới của mình. Chính tại kinh đô Geneva lừng danh của ngành “đo thời gian”, Antonie Norbert de Patek đã hoàn toàn bị “nghiện” thuật chế tác đồng hồ. Anh khởi đầu bằng việc mua những máy đồng hồ chất lượng cao từ hãng khác và trực tiếp giám sát quá trình sản xuất hoàn thiện những chiếc đồng hồ của riêng mình. Nhưng rất nhanh sau đó, điều này dường như chưa đủ thỏa mãn niềm đam mê của Antoni Patek. Ngày 1/05/1839, Antonie Norbert de Patek hợp tác với Francoi Czapek, một thợ đồng hồ đầy tham vọng người Ba Lan gốc Séc, thành lập nhà máy đồng hồ của riêng anh với tên Patek Czapek & Co, đặt nền tảng đầu tiên cho sự nghiệp huyền thoại sau này. Tại trụ sở ở 29 Quaides Bergues, Geneva, mỗi năm công ty sản xuất gần 200 chiếc đồng hồ pocket chất lượng tuyệt mỹ hiếm có, mỗi chiếc đều được đăng ký và có số series riêng. Trong khách hàng của hãng có rất nhiều người gốc Ba Lan, và những chiếc đồng hồ này giúp họ có thể hồi tưởng về quê hương của mình mỗi khi nhìn chúng.
Năm 1843, Antonie Norbert de Patek được nhập quốc tịch Thụy Sĩ. Năm sau đó, công ty non trẻ của anh trưng bày sản phẩm tại một triễn lãm ở Paris. Tại đây, Patek đã lần đầu tiên được nghe về người thợ đồng hồ thiên tài Jean Adrien Phillipe, sinh năm 1815, người đã làm ra chiếc đồng hồ pocket với độ mỏng đáng kinh ngạc. Ngạc nhiên hơn, đó là chiếc đồng hồ lên dây sử dụng nút vặn, loại bỏ hoàn toàn sự phiền toái khi sử dụng khóa lên dây cót. Patek cực kỳ ấn tượng trước Phillipe và phong cách thiết kế đi trước thời đại của anh nên đã đề nghị chàng trai người Pháp này một thỏa thuân: đến năm 1845, khi Antoni Patek hết hạn hợp đồng với Czapek, Phillipe sẽ gia nhập công ty ở Geneva ở vị trí giám đốc kỹ thuật.
Jean Adrien Phillipe đã đồng ý. Ngày 15/05/1845, Patek & Co. được thành lập, trụ sở chính ở Geneva. Adrien Phillipe là một trong những thành viên sáng lập. Ngày 1/1/1851, công ty lúc đó đang dần nổi tiếng, đổi tên thành Patek Phillipe & Co và cũng năm đó, Nữ hoàng Victoria của nước Anh cũng đặt mua một chiếc đồng hồ pocket của thương hiệu này. Từ sau năm 1845, công ty không ngừng tăng số lượng dây chuyền sản xuất “tự thiết kế” nhờ sự khéo léo thiên tài của Phillipe. Phillipe cũng thường dành thời gian cho sở thích viết lách của mình, và vào năm 1863, cuốn sách có tính cách mạng về đồng hồ pocket không khóa vặn đã được xuất bản tại Geneva và Paris. Tờ báo Journal de Geneve khẳng định rằng Phillipe xứng đáng là một cây bút chuyên nghiệp.
Ngược lại với một Phillipe đam mê kỹ thuật, Patek là một doanh nhân tài năng và nhận về mình trách nhiệm marketing cho những chiếc đồng hồ. Khi việc kinh doanh bắt đầu đình trệ do suy thoái kinh tế cùng với theo những cuộc cách mạng ở Châu Âu năm 1848, Patek bắt đầu đi rất nhiều nơi. Từ 12/1854 - 5/1855, anh đã đến nước Mỹ. Ngày 23/11, không lâu trước chuyến đi, anh đã viết lúc ở Paris: “Những khó khăn của hành trình này thực sự đã bắt đầu. Đến khi nào ta mới có thể sản xuất những chiếc đồng hồ với chi phí thấp và sau đó ngồi đợi khách hàng tìm đến, thay vì phải đi khắp thế giới với những chiếc đồng hồ, tốn kém rất nhiều và còn ảnh hưởng đến sức khỏe?” Ngày 14/12, anh hẹn Charles Lewis Tiffany trong bữa tối. Trong lúc ăn, phòng của Patek tại khách sạn hạng nhất St. Nicholas ở New York bị bẻ khóa. Ngày hôm sau anh viết: “Cuộc sống ở New York vô cùng đắt đỏ. Vì những lý do an toàn nên tôi phải nghỉ lại tại khách sạn hạng nhất, tôi không thể xoay xở với ít hơn 24-25 franc Thụy Sĩ mỗi ngày. Ăn ở tiêu tốn 25 dollar mỗi ngày, một chai rượu nhỏ tốn 1 dollar, và điếu xì gà rẻ nhất có giá 4 cent. Ông Reed và ông Tiffany đã rất ngạc nhiên khi tôi mời mua những chiếc đồng hồ này. Vì tình trạng chung của cuộc khủng hoảng nên họ không thể hứa mua bất cứ chiếc nào”. Cuối cùng, những cố gắng của Patek đã không uổng phí khi Tiffany quyết định mua sẽ đồng hồ và trở thành khách hàng lớn nhất của công ty lúc đó. Năm 1876, Tiffany chọn Patek Phillipe làm nhà cung cấp đồng hồ pocket chủ yếu cho nhiều năm sau đó nữa. Nhưng để đáp ứng thị hiếu thị trường Mỹ, Tiffany đã đề nghị những thay đổi đáng kể trong thiết kế của những chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ.
Mời các bạn theo dõi quá trình tạo nên một chiếc 5175R Grandmaster Chime Watch của Patek Philippe.
Theo Gisbert L.Brunner - Tạp chí Watchtime
(Mời các bạn xem tiếp Phần II và Phần III)
Sửa lần cuối: