Ăn chơi phải sướng - Chọn mực cho bút

Đấy đấy em đã bảo mà, các bác cứ dìm hàng Việt.
Em nói nhé, các bác rất là hào hứng bơm mực ngoại vào bút xịn rồi up hình lên khoe. Nào là sheen, nào là Saturated.
Có bác nào thật lòng bơm mực việt vô tất cả viết bác đang có rồi test từng cây không? Hay chỉ lựa cây cùi bắp bác không xài nữa, vạch vạch 1 hai đường rồi phán mực dỏm thế.
Mực Việt có bao nhiêu loại bác đã thử hết chưa : Hồng Hà, Queen, Quế Lâm, Thiên Long...
Em nói thế này bác đừng buồn, trừ mực Hồng Hà ra bác mà đem bơm các loại mực khác đặc biệt là vào demonstrator pen thì đừng khóc nghen bác :D.
Mực VN nào em cũng cẩn thận cho vào Dollar 717 test thử trước, kết quả là trừ mực Hồng Hà ra thì tất cả đều làm biến dạng màu ống piston và bám feed.
 
Em nói thế này bác đừng buồn, trừ mực Hồng Hà ra bác mà đem bơm các loại mực khác đặc biệt là vào demonstrator pen thì đừng khóc nghen bác :D.
Mực VN nào em cũng cẩn thận cho vào Dollar 717 test thử trước, kết quả là trừ mực Hồng Hà ra thì tất cả đều làm biến dạng màu ống piston và bám feed.
Em buồn gì bác, bác nói cứ như chỉ có mình em bên mực Việt, chống lại toàn bộ diễn đàn vậy. Em yêu nước, em yêu hàng Việt là sai à. Bác không phải người Việt à.
 
Em buồn gì bác, bác nói cứ như chỉ có mình em bên mực Việt, chống lại toàn bộ diễn đàn vậy. Em yêu nước, em yêu hàng Việt là sai à. Bác không phải người Việt à.
Bác đừng lôi câu không phải người Việt thì không xài hàng Việt vào giúp em ạ, 2 thứ đó không liên quan gì cả. Thời buổi thị trường, khách hàng lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu của mình, hàng nào tốt thì sử dụng, vậy thôi.

Em chẳng phản đối gì mực Việt cả, nhưng cũng như bác nói, em thích mực nào thì em mua mực đó :D.
 
Thôi lỡ bàn mực thì bàn luôn tí. Em mua mực nhiều, mục đích sử dụng cũng nhiều chứ không phải chỉ dùng mỗi để viết :D. Mực VN thì em có 1 lọ queen tím, 1 lọ doremon TL xanh, 1 lọ bizner xanh. Và nói trước luôn là mục đích em mua là để... sửa ngòi cho rẻ :P. Do đó đa phần mực em chỉ chấm chứ không bơm, cái này bác nào hay chỉnh ngòi thì biết tại sao.

Lọ Doremon và Queen thì nói thật rẻ thì có rẻ, nhưng khi chỉnh xong thì tay em dính khá nhiều cặn. Cái này nếu viết bình thường thì có lẻ không thấy, nhưng do tay làm trực tiếp với ngòi nên dính là biết ngay. Ưu điểm đối với em đó là rửa 1 phát là bay sạch, ngoại trừ bám lại cặn. Em nghĩ mực để viết mà như vậy thì hơi nguy hiểm. Màu sắc thì đầu lọ và cuối lọ khác nhau nhiều, em nghĩ là do cặn nên xài gần hết bị lắng xuống làm đậm hơn.

Bizner thì em mua để đó do tò mò, chưa mở ra nên em không dám ý kiến :D.

Nói chung em ngại vụ cặn, bởi đa số viết em vọc là viết vintage nên cũng khá nhạy cảm với mực, nên giờ làm ngòi em đa số xài Waterman Blue với Pelikan 4001 Blue cho an toàn thôi. Cái này là cảm nhận cá nhân thôi.
 
Vụ này có vẻ gây war nhỉ, em nghĩ vấn đề chính là ko xài mực Việt là ko yêu nước.
Phần lớn mọi người chơi lại bút mực đều xài mực nội trước bút bình thường trước và cũng nhận ra vấn đề của nó.
Em ko nhận là nhiều nhưng mực em có cũng ko ít, em thử cũng nhiều và ôm hận cũng lắm, em nói ra để các bác đi sâu tránh, đỡ nản đỡ thất vọng.
Còn về vấn đề sử dụng, trước hết là màu sắc nghèo nàn, chỉ 3 - 4 màu cơ bản, thậm chí ko đủ để pha màu, chất lượng thì ko bằng trước đây chứ chưa nói đến mực ngoại, mực ngoại cũng có 5, 7 kiểu, chất lượng cao cũng có thấp cũng đầy nhưng lại có nhiều lựa chọn, em nghĩ chắc là bác ko muốn mua 1 cây bút vài chịu về bơm mực vào mà ko biết là nó có đóng cặn hay đổi màu vật liệu của bút hay ko, nếu bác chịu chơi thế thì em khâm phục bác về độ chơi chứ ko phải vì bác yêu nước mù quáng.
Kiếm tiền thể hiện năng lực nhưng tiêu tiền mới thể hiện... À mà thôi, em lại gây war. [emoji28] [emoji57]
 
Diễn đàn là nơi trao đổi quan điểm của mình, mà 1 khi đã là quan điểm thì đều mang tính chủ quan cả. Điều này với em là sai còn với bác là đúng là việc hết sức bình thường. Nhiều người chê để người làm rút kinh nghiệm mà cho ra sản phẩm tốt hơn cũng là điều tốt.

Còn về vấn đề yêu nước thì em xin phép không bàn đến, vì quan điểm của em là nếu mình đã cống hiến cho GDP nước nhà giá trị ~ 10,000 lọ mực Queen 1 tháng rồi thì cũng nên quan tâm đến bản thân chút. Thấy mình thích cái gì thì chơi cái đấy :D.
DSC_9988.JPG

Em lấy cái hình bảo vệ quan điểm của em thôi, nếu 1 ngày mực Queen quyết tâm thay đổi công thức để phát triển thì em sẵn sàng dùng, còn giờ thì... :D
 
Vụ này có vẻ gây war nhỉ, em nghĩ vấn đề chính là ko xài mực Việt là ko yêu nước.
Phần lớn mọi người chơi lại bút mực đều xài mực nội trước bút bình thường trước và cũng nhận ra vấn đề của nó.
Em ko nhận là nhiều nhưng mực em có cũng ko ít, em thử cũng nhiều và ôm hận cũng lắm, em nói ra để các bác đi sâu tránh, đỡ nản đỡ thất vọng.
Còn về vấn đề sử dụng, trước hết là màu sắc nghèo nàn, chỉ 3 - 4 màu cơ bản, thậm chí ko đủ để pha màu, chất lượng thì ko bằng trước đây chứ chưa nói đến mực ngoại, mực ngoại cũng có 5, 7 kiểu, chất lượng cao cũng có thấp cũng đầy nhưng lại có nhiều lựa chọn, em nghĩ chắc là bác ko muốn mua 1 cây bút vài chịu về bơm mực vào mà ko biết là nó có đóng cặn hay đổi màu vật liệu của bút hay ko, nếu bác chịu chơi thế thì em khâm phục bác về độ chơi chứ ko phải vì bác yêu nước mù quáng.
Kiếm tiền thể hiện năng lực nhưng tiêu tiền mới thể hiện... À mà thôi, em lại gây war. [emoji28] [emoji57]
Lão hâm, cái này em xử lão trước :D.

Mực 3-4 màu vì nhu cầu thị trường chỉ có vậy. Lão kêu con lão viết thử Ancient Copper hay Chiku-rin rồi vô lớp cô có bắt chép lại từ đầu quyển hay không. Em chỉ mới phải viết lại mấy form ngân hàng thôi nên còn may chán :D
 
Ôi mực, em có cả đống ở nhà mà có viết hết đâu. Toàn để trưng. Còn bác nào yêu nước thì cứ vác súng ra Trường Sa mà đọ vòi rồng với Láng Giềng tốt ý.
Yêu nước theo em nghĩ là yêu cái bản thân, gia đình mình trước. Muốn nước giàu thì lo làm giàu trước đi. Còn hàng hóa bây giờ tự do, cái nào tốt thì xài, không tốt thì ...để ai yêu nước cứ xài. Giờ cái lọ em thích nhất vẫn là lọ Pelikan 4001 Royal Blue, mỗi lần bơm mực đó là có 1 bà già được phi công trẻ hôn phát tỉnh giấc, sướng rân rân :D
 
Diễn đàn là nơi trao đổi quan điểm của mình, mà 1 khi đã là quan điểm thì đều mang tính chủ quan cả. Điều này với em là sai còn với bác là đúng là việc hết sức bình thường. Nhiều người chê để người làm rút kinh nghiệm mà cho ra sản phẩm tốt hơn cũng là điều tốt.

Còn về vấn đề yêu nước thì em xin phép không bàn đến, vì quan điểm của em là nếu mình đã cống hiến cho GDP nước nhà giá trị ~ 10,000 lọ mực Queen 1 tháng rồi thì cũng nên quan tâm đến bản thân chút. Thấy mình thích cái gì thì chơi cái đấy :D.
View attachment 539843
Em lấy cái hình bảo vệ quan điểm của em thôi, nếu 1 ngày mực Queen quyết tâm thay đổi công thức để phát triển thì em sẵn sàng dùng, còn giờ thì... :D
Bác bỏ quá cho em nhé.
Em cũng vì cái sự hiểu nhầm tình ý mà ra.
Lúc đầu tập viết e toàn chơi queen với Quế Lâm. Hồng Hà trong nam em đi nhà sách mà không thấy trưng bày, với lại lúc đầu cũng có biết mực việt mình nhiều hãng đâu.
Ở đâu trong TPHCM bán mực Hồng Hà các bác nhỉ. Nghe nói tốt em cũng muốn thử.
 
Lão hâm, cái này em xử lão trước :D.

Mực 3-4 màu vì nhu cầu thị trường chỉ có vậy. Lão kêu con lão viết thử Ancient Copper hay Chiku-rin rồi vô lớp cô có bắt chép lại từ đầu quyển hay không. Em chỉ mới phải viết lại mấy form ngân hàng thôi nên còn may chán :D
Hê hê đổi màu tím hồng của HH cũng ko được, chắc là chưa được quán triệt nhận dạng sản phẩm :D
Làm người tốt cũng khó nha các lão, thôi mình cứ làm người xấu đã [emoji57]
Ôi mực, em có cả đống ở nhà mà có viết hết đâu. Toàn để trưng. Còn bác nào yêu nước thì cứ vác súng ra Trường Sa mà đọ vòi rồng với Láng Giềng tốt ý.
Yêu nước theo em nghĩ là yêu cái bản thân, gia đình mình trước. Muốn nước giàu thì lo làm giàu trước đi. Còn hàng hóa bây giờ tự do, cái nào tốt thì xài, không tốt thì ...để ai yêu nước cứ xài. Giờ cái lọ em thích nhất vẫn là lọ Pelikan 4001 Royal Blue, mỗi lần bơm mực đó là có 1 bà già được phi công trẻ hôn phát tỉnh giấc, sướng rân rân :D
 
Diễn đàn là nơi trao đổi quan điểm của mình, mà 1 khi đã là quan điểm thì đều mang tính chủ quan cả. Điều này với em là sai còn với bác là đúng là việc hết sức bình thường. Nhiều người chê để người làm rút kinh nghiệm mà cho ra sản phẩm tốt hơn cũng là điều tốt.

Còn về vấn đề yêu nước thì em xin phép không bàn đến, vì quan điểm của em là nếu mình đã cống hiến cho GDP nước nhà giá trị ~ 10,000 lọ mực Queen 1 tháng rồi thì cũng nên quan tâm đến bản thân chút. Thấy mình thích cái gì thì chơi cái đấy :D.
View attachment 539843
Em lấy cái hình bảo vệ quan điểm của em thôi, nếu 1 ngày mực Queen quyết tâm thay đổi công thức để phát triển thì em sẵn sàng dùng, còn giờ thì... :D
Mực queen 8000/lọ, 10000 lọ = 80 chịu/tháng. Đại gia là đây, hê hê :D
 
Với thu nhập đó thì vẫn chưa đủ.... qualìfied khách Priority bên mình :(. Nhưng note vô khách hàng tiềm năng hí hí
 
Đấy đấy em đã bảo mà, các bác cứ dìm hàng Việt.
Em nói nhé, các bác rất là hào hứng bơm mực ngoại vào bút xịn rồi up hình lên khoe. Nào là sheen, nào là Saturated.
Có bác nào thật lòng bơm mực việt vô tất cả viết bác đang có rồi test từng cây không? Hay chỉ lựa cây cùi bắp bác không xài nữa, vạch vạch 1 hai đường rồi phán mực dỏm thế.
Mực Việt có bao nhiêu loại bác đã thử hết chưa : Hồng Hà, Queen, Quế Lâm, Thiên Long...

Tất cả các bút em có đều bơm mực HH để dùng hết. mà chả phải mình em, trên box này có khá nhiều bác lấy mực HH của em để dùng hàng ngày.

À mà mấy cái mực bác nói như Queen, Quế Lâm và Thiên Long ấy mà, đều là mực TQ đấy không phải mực Việt đâu. Kể cả mực HH của bên em, nguồn gốc công thức pha chế từ xưa cũng là của TQ.... :D
 
Khiếp, bác Phương mới ghê. 80 chịu mà còn ngó lơ, chê nghèo :)
Ơ mình có chê nghèo bao giờ, tại segment khách bên mình nó thế :(. Nhưng mà đời còn dài, gái còn đầy. thể nào chả được tăng lương. Nên mới note vô KH tiềm năng :D
 
Bác nâng cao quan điểm rồi, em thấy chỉ có số ít các bác chơi, sưu tầm bút, mực... (hoặc có thể là kinh doanh) mới quá cẩn thận khi sử dụng mực, bút; người dùng như em hay các cháu học sinh có ai kỹ như vậy ? bút thì mua của HH, Hero hay các hãng nước ngoài khác tùy độ khá giả hay cấp độ "chơi" còn mực thì dùng sao cho ưng ý là được rồi, em dùng hàng ngày cứ HH em viết quá tốt rồi, các cháu tiểu học thì mực tím quyn gì đó (do nhà trường tư vấn :p) chả thấy em nào kêu ca, nếu ký một phát ra vài tỷ thì cũng nên bày đặt mực đắt và thương hiệu thật sang vào cho nó hoành :D
Ngay cả những người chơi mực, chơi bút nghiêm túc như chúng ta còn không dám thử, hỏi người khác lâu lâu mới mua 1 cây viết, 1 lọ mực ai dám thử.
 
Bác nâng cao quan điểm rồi, em thấy chỉ có số ít các bác chơi, sưu tầm bút, mực... (hoặc có thể là kinh doanh) mới quá cẩn thận khi sử dụng mực, bút; người dùng như em hay các cháu học sinh có ai kỹ như vậy ? bút thì mua của HH, Hero hay các hãng nước ngoài khác tùy độ khá giả hay cấp độ "chơi" còn mực thì dùng sao cho ưng ý là được rồi, em dùng hàng ngày cứ HH em viết quá tốt rồi, các cháu tiểu học thì mực tím quyn gì đó (do nhà trường tư vấn :p) chả thấy em nào kêu ca, nếu ký một phát ra vài tỷ thì cũng nên bày đặt mực đắt và thương hiệu thật sang vào cho nó hoành :D
Nói bác đừng nói em kẻ cả. :D. Hồi xưa em có 1 số khách hàng chuyên làm nhuộm vải và sợi. Nói chung chất thải ra đã xử lý mà cá xung quanh chết hết trơn. Nước ra cứ thum thủm, thúi thúi không ngửi nỗi. Mà chất nhuộm toàn của anh Láng Giềng Tốt nên bác đủ biết nó thế nào rồi ạ. Còn mực VN cũng từ hóa chất anh Láng Giềng Tốt, mua về pha pha, không ai kiểm nghiệm. Trẻ con rất nhạy cảm với hóa chất độc hại, vì hệ miễn dịch còn kém, không như người lớn. Lỡ các bé có uống hoặc tiếp xúc vô bề mặt vết thương hở , hên thì không sao, lỡ xui xui nó lệch lệch ADN thì mệt. Nếu có tiền mua được sức khỏe thì em sẽ xì tiền ra không phải suy nghĩ gì đâu ạ.
 
Back
Top