Lại 1 vụ om xòm của Viettelpost đánh tráo hàng của khách

dotuananh88

New member
MÁY HỎNG
GÂY DỰNG
Em xin tóm tắt vụ việc thấy Share trên Facebook: (em cũng may mắn 1 phần và 1 phần có ng quen làm ở bưu cục Viettel nên hàng gửi rất nhiều nhưng chưa gặp bao giờ).
Ko biết anh Tú này có hoạt động trên Handheld mình ko nhưng đây cũng 1 phần do anh Tú này tác trách trong việc gửi hàng. 1 mất 10 ngờ. Tốt nhất cứ nên cẩn thận, như e đem hết đồ đạc, hộp, giấy VS, băng keo, giấy bọc...hàng đút vào người rồi đến đó bắt NV Viettel kiểm tra, bật máy tắt máy, rồi mình đóng gói hàng ngay tại đó rồi bảo NV cân, ghi vào bill, ký vào bill, viết rõ G1 vào tờ bill (G1 ký hiệu của đã thanh toán cước), xong xuôi là m mới thanh toán (nếu thanh toán trc), nếu ko trả tiền trc thì bảo ghi rõ là đầu nhận thanh toán.
1 bài học nhỏ, cẩn tắc vô áy náy dành cho cả người dùng lẫn thương gia ko nên chủ quan.
13010835_212526825794175_7461155222847410043_n.jpg

12524170_212526849127506_2177937784139588091_n.jpg

12994377_212526272460897_7582251592834528104_n.jpg

Và đây: 02 Bill vào cùng một ngày, nhưng 1 Bill thì 03 cái điện thoại nhận được, và 1 Bill là 1 cục thủy tinh + móc khóa bằng hợp kim ( ý là để cho nặng 1 chút ngang ngửa với 580gr ghi trên Bill )
12986942_212526619127529_1626532703371921298_n.jpg

13012853_212526482460876_3960967077568295207_n.jpg

13015545_212526709127520_5113255304154233540_n.jpg

Đoạn tin nhắn giữa a Tú và nhân viên Viettel
12993347_212540009126190_4028924755340211804_n.jpg

......
Vụ việc có lẽ vẫn chưa ngã ngũ, nên e sẽ update thêm nếu có gì....
 
hic, viettel chỗ e e toàn để hàng đó cho nhân viên đóng gói sau. phen này phải xem lại vậy @@
Chỗ em cũng thế, mở ra kiểm tra rồi để luôn lại cho họ đóng gói. Dĩ nhiên món hàng giá trị nhỏ thì em mới để họ làm thế, chứ hàng giá cao cứ tự tay đóng gói lại đó đàng hoàng cho chắc ăn , mất tiền rồi lại mất thời gian nữa mới ngán.
 
Chô mình gửi thì lại bắt mở ra kiểm tra đàng hoàng nếu là điện thoại, làm mấy lần đóng gói kỹ càng phải mở ra lại, nhưng như vậy cũng tốt thôi :)
 
Gửi ở VT có nơi còn kêu cứ để hàng đó họ dán băng dính cho. Nghe thấy thế sợ bỏ xừ :(. May chưa dính phát nào.
 
Hức, ngày nào NV bên em cũng gặp em Ngọc này, anh em hay gọi là Omega vì cái chữ ký cực đơn giản, bình thường em thấy em ý cũng cẩn thận kiểm tra hàng hóa rồi dán lại đầy đủ.

Vì phải thanh quyết toán COD nợ đọng nên các phòng ốc ở đó em đi qua hết rồi. Thấy cũng quy trình quy phạm lắm. Mà em thấy bên đấy tất bật bỏ xừ. Để xảy ra vụ này chắc cũng khó lắm. Kiện thì cứ kiện thế thôi cũng chưa biết thế nào... Có điều là giờ thì em Ngọc đã nghỉ việc rồi.
 
Hức, ngày nào NV bên em cũng gặp em Ngọc này, anh em hay gọi là Omega vì cái chữ ký cực đơn giản, bình thường em thấy em ý cũng cẩn thận kiểm tra hàng hóa rồi dán lại đầy đủ.

Vì phải thanh quyết toán COD nợ đọng nên các phòng ốc ở đó em đi qua hết rồi. Thấy cũng quy trình quy phạm lắm. Mà em thấy bên đấy tất bật bỏ xừ. Để xảy ra vụ này chắc cũng khó lắm. Kiện thì cứ kiện thế thôi cũng chưa biết thế nào... Có điều là giờ thì em Ngọc đã nghỉ việc rồi.
nghỉ đâu phải là hết đâu bác?
Công An vào cuộc thì có bốn phương tám hướng cũng phải lòi ra. Hơn nữa, thái độ mang tiền hẹn quán cf để đề nghị thế kia thì chắc chắn có uẩn khúc rồi
 
Bài học cảnh tỉnh anh em, tiền mất tật mang, tốn thời gian tiền của rồi công sức, rồi sức khỏe cũng ảnh hưởng ko kém vì mất 1 khoản tiền thế, ko lo nghĩ sao được. Xác định nếu công an có vào cuộc thì hy vọng cũng chỉ nhận lại 1/2 thôi vì còn các khoản phí... Cái con bé kia cũng nghĩ ngắn ăn của người ta 4 cái ip5s chẳng có lẽ lại thoát tội được. Thà cứ đập 15tr ra trả cho ng ta rồi xin lỗi, năn nỉ còn hơn sau vừa mất tiền vừa chịu án rồi gia đình họ hàng biết thì xong 1 đời.
Hức, ngày nào NV bên em cũng gặp em Ngọc này, anh em hay gọi là Omega vì cái chữ ký cực đơn giản, bình thường em thấy em ý cũng cẩn thận kiểm tra hàng hóa rồi dán lại đầy đủ.

Vì phải thanh quyết toán COD nợ đọng nên các phòng ốc ở đó em đi qua hết rồi. Thấy cũng quy trình quy phạm lắm. Mà em thấy bên đấy tất bật bỏ xừ. Để xảy ra vụ này chắc cũng khó lắm. Kiện thì cứ kiện thế thôi cũng chưa biết thế nào... Có điều là giờ thì em Ngọc đã nghỉ việc rồi.
Khéo NV bên bác Bắc lại buồn vì mãi mãi ko còn được gặp em Omega nữa ấy chứ :D
 
Hơ hơ! Em cũng hay gửi ở chỗ này, noa thuộc BC Triệu Việt Vương. May vãi, em ứ bị hay chắc tại em rắn mặt nhể? Nhiều khi ở đây còn bắt em tự ghi vào bill là đổ vỡ khách hàng tự chịu nữa cơ. [emoji28]
 
hx giờ còn cái kiểu gửi hàng phải đóng thêm 2% bảo hiểm nữa cơ các bác ạ, ko biết xã hội thối nát đến đâu nữa đây hx
 
Back
Top