GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

13754544_229955374070321_4611089992113075145_n.jpg
Em đang có ý định nhờ bác viết tặng em vài chữ để treo tường, thì thấy bác show lên. Bác viết cho em 1 bức nha. E mới mua nhà, nên cần 1 bức ý nghĩa để treo tường.
 
Bác ongnon hôm này có đi offline penshow không ạ? Em rất khâm phục kiến thức cũng như phong thái của bác. Được lợi nhiều từ những kiến thức bác share mà chưa mời được cốc bia cảm tạ thì quả là vô ơn. Hi vọng hôm này offline penshow bác thu xếp được chút thời gian rảnh cho e được diện kiến dung nhan :D
 
Em thường đúng tính chất tên gọi " lai vô ảnh, khứ vô hình ". Thỉnh thoảng xuất hiện người ta thấy không giải thích dài dòng văn tự thì cũng cãi nhau ỏm tỏi.
Tính em nói nhiều nhưng lại thích thanh tĩnh , trầm vắng nên em ít tham dự các buổi offline.
 
Em thường đúng tính chất tên gọi " lai vô ảnh, khứ vô hình ". Thỉnh thoảng xuất hiện người ta thấy không giải thích dài dòng văn tự thì cũng cãi nhau ỏm tỏi.
Tính em nói nhiều nhưng lại thích thanh tĩnh , trầm vắng nên em ít tham dự các buổi offline.
"Hậu sự phất y khứ, Thâm tàng thân dĩ danh" bác cứ đến offline đi e sẽ giữ bí mật cho. Đảm bảo thủ khẩu như bình :D
 
Thì nói là thế, chỗ này thì kín, chỗ kia thì hở, em như cái ra, nhìn thì kín, nước đổ vào lại ào ào.
Với tiếng Trung thì nhiều người biết hơn, với chữ Latinh này em là người mới học.
Nhiều cao thủ thành danh chữ đẹp từ bé. Em mãi đến qua 1/3 đời người mới được có duyên với chữ Latinh này, nên cố mà đi theo sợ không theo kịp.
Đi offlline quen biết rộng, em tính ngại ngùng như đàn bà, sợ các bác sờ mó, mời mọc, cả nể lại hóa dở dang. Biết tính mình xấu, dễ tính như gái, nên tự thủ tý máu = thủ tiết, giữ lấy cái thân.:D
 
Thì nói là thế, chỗ này thì kín, chỗ kia thì hở, em như cái ra, nhìn thì kín, nước đổ vào lại ào ào.
Với tiếng Trung thì nhiều người biết hơn, với chữ Latinh này em là người mới học.
Nhiều cao thủ thành danh chữ đẹp từ bé. Em mãi đến qua 1/3 đời người mới được có duyên với chữ Latinh này, nên cố mà đi theo sợ không theo kịp.
Đi offlline quen biết rộng, em tính ngại ngùng như đàn bà, sợ các bác sờ mó, mời mọc, cả nể lại hóa dở dang. Biết tính mình xấu, dễ tính như gái, nên tự thủ tý máu = thủ tiết, giữ lấy cái thân.:D
Đáng buồn thay người ta muốn gặp lại chẳng muốn gặp ta. Âu cũng là cái khổ của thế gian, cầu bất đắc vậy! Ngẫm lại thế sự vô thường, 10 việc được 2 phần như ý đã là điều vạn hạnh. Thôi đành vạn sự tuỳ duyên vậy!
 
Quan niệm của em nhiều diễn giải lắm, mà nói ra các bác sẽ nói dài dòng, và kết thúc của mọi vấn đề là kết quả. Thì em đưa luôn " kết quả đây " luôn cho đỡ phải tìm hiểu quá trình tại sao nó thế :D
 
Hôm nay mài mông ở quán cafe bỗng hồn gặp cụ Lý Bạch của Tàu khựa. Dù không thích Tàu khựa nhưng em rất khâm phục nền văn hoá của bọn nó. Xin mạn phép chép bài hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng bằng chữ quốc ngữ vì lý do không biết tiếng Trung. Chúc các cụ trong hội một ngày làm việc hiệu quả!
IMG_20160804_124255.jpg
 
c
Hôm nay mài mông ở quán cafe bỗng hồn gặp cụ Lý Bạch của Tàu khựa. Dù không thích Tàu khựa nhưng em rất khâm phục nền văn hoá của bọn nó. Xin mạn phép chép bài hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng bằng chữ quốc ngữ vì lý do không biết tiếng Trung. Chúc các cụ trong hội một ngày làm việc hiệu quả!View attachment 617439

bác viết bằng bút sailor ạ?
 
tại nhìn cây màu trắng với đáy cái lọ bungboxx thì phải làm em liên tưởng đến sailor progear.
 
16fa5009789988f38617436394f67ed5.jpg

Chữ em viết bằng bút bi ạ.


Sent from my iPhone 6s plus Rose Gold 128GB nhặt được ở FPT còn bảo hành chính hãng using Tapatalk
 
Trời, chữ đẹp bác phải hỏi đại ka ducatti :)


Sent from my iPhone 6s plus Rose Gold 128GB nhặt được ở FPT còn bảo hành chính hãng using Tapatalk
 
Trời, chữ đẹp bác phải hỏi đại ka ducatti :)


Sent from my iPhone 6s plus Rose Gold 128GB nhặt được ở FPT còn bảo hành chính hãng using Tapatalk
Đừng nói về ducati và ongnon bạn ơi. Họ ở thế giới khác. Chúng ta, những kẻ phàm tục chơi với nhau là đủ rồi :)) thỉnh thoảng các bác ấy ngoi lên thở thì ae hãy lui về ở ẩn ngay ko là dính sát chiêu thì không ai có thể cứu nổi đâu :))
 
Back
Top