Thông tin bất ngờ quá nhỉ. Đh Việt Nam từ năm 45 mà còn đc thế này hả bác
Em cũng có nghiên cứu topic đấy và hoàn toàn đồng ý với bác.Về cái này . Tôi thấy ta phải học thằng hàng xóm . Tôi có một bài viết về nền công nghiệp đồng hồ trung hoa đầy đủ trong diễn đàn , bác nào đọc sẽ thấy rõ , thằng trung quốc , lúc đầu cũng chả có một cái mẹ gì luôn . Lão mao trạch béo , quyết tâm phải có đồng hồ , nhà nước ban chỉ thị xuống , phải làm bằng được . Nó gọi hết các chuyên gia , giáo sư đầu ngành về đo đạc , về đồng hồ , nó mua mấy con đồng hồ cấp thấp của thuỵ sĩ về , để mổ ra sao chép lại , thậm chí , mua cả dây chuyền lỗi thời của thuỵ sĩ về để làm máy đồng hồ cho nó , vừa làm , vừa mày mò vừa sao chép , nhà nước , nhân dân và chuyên gia ủng hộ , chẳng mấy chốc mà thằng trung quốc đã có đồng hồ của mình dù chỉ là hạng ruồi
Rồi nó cải tiến dần từng năm , học từ dễ đến khó , vừa học , vừa chép , vừa tự làm . Giờ thì đó , sản xuất tràn lan , tourbillon nó làm được , điểm chuông tới phút nó làm được , máy làm đồng hồ nó cũng tự làm được , làm hết từ đầu đến đít luôn , còn bán tùm lum ra thế giới mà chất lượng ngày càng được cải thiện mới chết . Ghét tư nhưng cái này phải học nó....
Chính xác là như vậy. Không chỉ cái kim đồng hồ hay con ốc vít mà nhiều đồ cơ khí vn mình thừa sức làm, làm thuộc dạng chất lượng tốt luôn có điều là đồ TQ quá rẻ. Cũng vì lí do rẻ mà nhiều đơn vị chọn đồ TQ để giảm chi phí sx đâm ra đồ VN mình có làm cũng không có đầu ra. Còn về tay nghề làm gia công nếu thợ VN được học tập bài bản thì chả kém thợ các nước phương tây đâu ạ.Các bác đừng có bi quan quá về nước nhà như vậy.
E là dân kĩ thuật đây và e khẳng định là Việt Nam mình dư sức làm đc nhiều thứ. Cái bài ko làm đc con vít này nghe nhiều quá thành nhàm rồi. Vấn đề ko phải là ko làm đc mà là làm ra với chất lượng thâm chí là ko thua kém hàng ngoại nhưng vì 1 số lí do nên ko bán đc mà thôi