Nhờ các bác có kinh nghiệm đi Thái Lan chỉ giáo

  • Thread starter Thread starter Pine
  • Ngày gửi Ngày gửi

Pine

New member
GÂY DỰNG
Xin phiền các bác có kinh nghiệm ở Thái Lan chỉ giáo:

Em dang ở Vien, 2 ngày nữa qua Thái Lan chơi, nhưng chưa biết chơi gì, chơi ở đâu. Bác nào biết vui lòng chỉ giáo. Em đi 1 mình, dự định đi 3 ngày.

Đặc biệt đò điện tử như Laptop chẳng hạn thì chỗ nào bán rẻ?

Cảm ơn các bác nhiều!
 
Xin phiền các bác có kinh nghiệm ở Thái Lan chỉ giáo:

Em dang ở Vien, 2 ngày nữa qua Thái Lan chơi, nhưng chưa biết chơi gì, chơi ở đâu. Bác nào biết vui lòng chỉ giáo. Em đi 1 mình, dự định đi 3 ngày.

Đặc biệt đò điện tử như Laptop chẳng hạn thì chỗ nào bán rẻ?

Cảm ơn các bác nhiều!

Cũng nhiều chỗ đi lắm bác ạ! BÁc đi theo kiểu du lịch bụi như vậy cũng có cái hay, tha hồ mà lang thang, không bị fụ thuộc vào chương trình Tour.
* Bangkok: Đồ điẹn tử thì bác có thể ra Panthip Plaza, IT city, Lotus... đặc biệt là Panthip Plaza, 5, 6 tầng lận, bác đi cả ngày ngó nghiêng mới hết. Mua hàng trong IT City hay được khuyến mại, bốc thăm trúng thưởng, fần thưởng cũng to lắm, mỗi tội em chưa trúng lần nào :) Giá cả cũng đươcj bác ạ, có cái rẻ hơn nhà mình, có cái đắt.
À, mà đến BK bác nhớ đi thăm Patpùng nhá, hay lắm đấy, he he, đến BK mà chưa đến Patpùng thì coi như chưa tới.... BK đâu :p
Còn những địa danh khác thì theo ý kiến em cũng không có gì đặc sắc lém, như Cung điện Vua, vườn Hoàng gia, Vươnf thú, chùa Vàng...
Mua sắm hàng hoá thì vào Big C, The MAll Bangkapi, quần áo thì vào The Mall Fashion, đặc biệt là nên đi Siam Balakon để....ngắm nghía, vì đây là nơi mua sắm lớn nhất BK và trong nay toàn đồ hiệu thôi.
Cuối tuần nên đi chợ Jaktujak ( đọc là Chạc tu chạc), chợ cuối tuần lớn nhất ở BK, bác đi cả ngày rã cẳng cũng ko hết :)
Tất cả những địa điểm trên bác chỉ cần gọi taxi, kêu tên địa danh là họ sẽ chở mình đến tận nơi. Lưu ý: BK hay tắc đường, tránh đi tầm 8h sáng và 5, 6 h chiều và khi đi taxi, tắc đường nên nhảy xuống, chứ không đồng hồ tính tiền cứ nhảy vùn vụt, tắc khoảng 1 tiếng là mình ốm đòn đấy bác ạ!
Ăn uống bác nên đến China Town, ăn ngon mà...khong rẻ, đựơc cái chất lượng miễn chê, chẹp chẹp, nói đến đây lại thấy thèm cơm thịt kho Tầu và lẩu Thái, chẹp, cứ fải gọi là...:o
* Pattaya nổi tiếng nhưng không nên đi, vì chả có cái rì, chỉ đông Tây ba lô sang xem sex show thôi chứ chất lượng thì không khác Sầm sơn nhà mình là mấy. Đi biển bác nên đi Phuket, hay Bangnà, đẹp và vắng vẻ hơn nhiều, cho dù giá cả có hơi chát 1 chút.
* Có điều kiện bác nên đi thêm cả Chieng Mai, ở fía bắc, rất đẹp!

Tình hình là em mới về nước để fục vụ Tổ quốc, fục vụ đồng bào cái vụ APEC nên không có điều kiên tổ chức 1 bữa offline với bác ở BK rùi, tiếc quá! Chúc bác đi chơi zui zẻ nhá! Lên Pạt pùng có gì hay bác nhớ chụp ảnh kỉ niệm post lên HH cho cả nhà cùng nghắm nhé :p
 
Bổ sung: Bác đi Bangkok thì ghé thử Poseidon chơi nhé, đâu ở Sukhumvit thì phải :D, hoặc cái khác tương tự cũng được.

Còn cái Chạc tu chạc em đi chỉ mỏi chân mà thấy có cái gì để mua đâu :(
 
Tùng đã đi dọ thám Viên Chăn rồi đấy à. Nhanh gớm. :D
 
Chợ Chatuchak thì chỉ họp cuối tuần thôi. Ở đó bán chủ yếu là quần áo, đồ điện tử coi như không có.

Ở Zeersquare thì chỉ có đồ mới, giá cũng ngất ngưởng. Muốn mua đồ cũ để mang về bán thì tốt nhất là qua Pantip Plaza.

Muốn chơi bời thì qua Pạt Pông, không biết tì túm 1 em tuk tuk là được tíep thị liền.

Có rất nhiều thằng cò mồi mua đá quí kim cương thì đừng có tin. Nó hay lảng vảng khu vực công viên, chùa chiền, để chăn khách du lịch lắm
 
Đi Thái Lan nhớ cẩn thẩn, mang gì về thì mang nhưng đừng mang "sầu riêng" về nha bác !?
 
Cầm vài bánh về đi Tùng, ai ti làm giề, nhanh giàu lắm.
 
Đi Thái Lan nhớ cẩn thẩn, mang gì về thì mang nhưng đừng mang "sầu riêng" về nha bác !?

Bác nói đúng, đi đường thấy nhiều "chôm chôm và sầu riêng" thật. Nhất là qua khu Patpong, thấy 1 loạt các nhà hàng 2 bên đường, cửa mở toang hoang Show..... Mà sao giá rẻ thế chứ lại, chỉ có 100 bath= 40k 1 chai bia...........

Em đi chẳng mua được gì về cả, ngoài ít đồ cho con gái. Nói chung là chẳng thấy có gì để mua cả...........
 
Back
Top