Lấy thằng bạn thân vì đứa con.

Chuyện này nó hư cấu nhiều, những đứa mà nó chửi kiểu dkm, vcl là những đứa chẳng có nhớ gì về những chuyện đã qua để mà rồi giờ nhớ viết lại tường thuật như nhà văn
Cũng có cảm giác hơi hư cấu, nếu là chồng viết thì còn chấp nhận được, đằng này vợ viết mà thấy mấy chỗ nói tục hơi bị kinh, :D
 
Giờ mới đọc, hay quá! Vừa vui, vừa lãng mạn. 1 Happy ending. AE nào xem chương trình vợ chồng son ấy. Nhiều cặp đôi y chang, tếu táo vui lắm, mình rất thích xem chương trình đó :D :D
1 buổi sáng cảm thấy hưng phấn hơn khi đọc xong bài viết này. Thanks mod Zaizai
 
Em thấy dân It đa phần lấy vợ sớm, các bác nghĩ sao?
Cùng nghề IT đây. Gần 30 mới lấy vợ, giờ con nhỏ. Con của bạn bè cấp 3 sắp học cấp 2 đến nơi rồi. 2008 học ra trường (học 4 năm, delay 1 năm nữa là 5 năm vì quá yêu thầy yêu cô :D ). 2013 mới lấy vợ.
B dại sớm khổ lắm, bạn bè có câu với những đứa lấy sớm "lúc ấy thì ai sướng cho" :D
 
Chẳng biết câu chuyện trên là có thật hay chỉ để đọc cho vui nhưng chuyện vợ chồng nó là duyên số các bạn ạ và tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối nó là như thế.

Tu trăm năm mới chung một chuyến thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên chồng vợ, đó là câu nói dân gian về duyên phận nhân sinh, gặp nhau bởi chữ duyên, gắn kết đời nhau bởi chữ nợ, trân quý cơ duyên này cũng chính là trân quý bản thân mình vậy.

Ý câu này là, những người có thể ngồi chung trên một chuyến thuyền đều là người hữu duyên, còn có thể kết thành vợ chồng thì giữa họ với nhau mối duyên càng sâu đậm. Nói cách khác, quan hệ vợ chồng là loại sâu sắc nhất trong tất cả các loại duyên phận, chỉ có điều là trong những duyên này có thiện có ác nên mới sinh ra chuyện "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"
 
Chẳng biết câu chuyện trên là có thật hay chỉ để đọc cho vui nhưng chuyện vợ chồng nó là duyên số các bạn ạ và tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối nó là như thế.

Tu trăm năm mới chung một chuyến thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên chồng vợ, đó là câu nói dân gian về duyên phận nhân sinh, gặp nhau bởi chữ duyên, gắn kết đời nhau bởi chữ nợ, trân quý cơ duyên này cũng chính là trân quý bản thân mình vậy.

Ý câu này là, những người có thể ngồi chung trên một chuyến thuyền đều là người hữu duyên, còn có thể kết thành vợ chồng thì giữa họ với nhau mối duyên càng sâu đậm. Nói cách khác, quan hệ vợ chồng là loại sâu sắc nhất trong tất cả các loại duyên phận, chỉ có điều là trong những duyên này có thiện có ác nên mới sinh ra chuyện "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"
em cũng thấy chữ duyên số đúng bác ạ. Em nhớ có đọc ở đâu đó có câu "gần như ai cũng trải qua 3 giai đoạn; gặp người con gái mình yêu. đc người con gái khác yêu. và người chúng ta lấy làm vợ là người đến đúng thời điểm ". đọc xong bài của bác tối nay em về làm hòa với vợ em luôn :D
 
Đọc lại nhớ thời sinh viên. Đúng là không gì dại bằng dại gái =))))
 
em chỉ sợ rồi đến 1 ngày gặp được người làm mình say nắng lại quên hết tất cả. :(
 
Back
Top