Hôm nay các sếp chơi phone gì?

Ừa hén. Để nhà cháu thử xem noá ra răng [emoji28]




Hờ hờ! Mới mặc áo đỏ cho em nó để diện Tết đây nè. Hí hí. Cũng là đổi gió nhể? [emoji23]
85f277dcac64a041c4011297006372d5.jpg
Mấy xiền thế anh ơi? Có khi em làm cái chơi cho nó máu nhể
 
Mấy xiền thế anh ơi? Có khi em làm cái chơi cho nó máu nhể

Lo mà kiểm quỹ đê. Thập thò vào đây làm giề! [emoji38]
( Trông cái cạnh thì đẹp, chớ chổng ass lên zòm thì lại có vẻ hem đẹp! Dán carbon í mà e. )
ae2cc71d820e01384af5a509a9d3149c.jpg
 
cc983f5df2eb325838a411a12b4503d7.jpg

E sắm cái áo này để mùng 1 chơi cặp ốp đỏ khai xuân.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Năm mới ai cũng ĐT đẹp hết
Con nhà cháu xài cùi bắp ạ
 

Đính kèm

  • IMG_20170123_090253.jpg
    IMG_20170123_090253.jpg
    165.4 KB · Lượt xem: 21
Haizz, ngày xưa năm 2009 em được ông bác cho con 8910i, mang đến trường khoe mấy đứa bạn ĐH sướng nổ hết cả mũi. Tiếc là sau đó lại bị bố em tịch thu mất !
 
iem cảm ơn những lời động viên an ủi chân thành của anh.
Thế anh đã tìm được em 6+ chưa ạ?
Có việc thì phải luôn và ngay roài. Hem chậm trễ được. [emoji28]

Haizz, ngày xưa năm 2009 em được ông bác cho con 8910i, mang đến trường khoe mấy đứa bạn ĐH sướng nổ hết cả mũi. Tiếc là sau đó lại bị bố em tịch thu mất !
Cái này cứ gọi là thò ra thụt vào làm chị em chết thèm bác nhể? [emoji39]
Mà thời điểm đó em lại khoái các chị các em xài Nokia quả chuối 8110, cong cong, nắp trượt có mẩu antena bé xíu thò lên. Mặc Jean mà nhét túi sau, nó cong theo vòng 3 thì trông cứ gọi là....[emoji39][emoji39][emoji39].
 
Iem là iem về quê làm lợn ăn tết rồi, chả còn gì chụp ảnh show hàng nữa. Tết nhất cứ xa rời công nghệ, làm hội bài với ly rượu cho nó ấm cúng thôi[emoji36]


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Iem là iem về quê làm lợn ăn tết rồi, chả còn gì chụp ảnh show hàng nữa. Tết nhất cứ xa rời công nghệ, làm hội bài với ly rượu cho nó ấm cúng thôi[emoji36]


Sent from my iPhone using Tapatalk
Vậy cho nó dân dã truyền thống và ấm cúng! [emoji106]


hàng họ nhà anh 7 nè
Họ hàng giề. Nó là của nhà cháu chứ còn ở đâu nữa. Khà khà.
 
Back
Top