• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Thông báo MOD mới của HHVN

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

admin

Administrator
Thành viên BQT
GÂY DỰNG
Xin trân trọng thông báo: thongtdvib là thành viên khá gạo cội từ rất lâu, do thời gian bận bịu trước đây nên không tham gia quản lý HHVN. Nhưng bây giờ đã quay lại làm mod của HHVN.

thongtdvib là mod trong SG, và phụ trách các vấn đề về kỹ thuật + công nghệ; đồng thời cũng xử lý các bài viết trên diễn đàn!

Nhân tiện cũng thông báo: ppc_admin không còn tham gia đội ngũ quản lý của HHVN.
 
Welcome back thongtdvib, được biết Thông vịt cũng K39 mà không biết cụ thể mặt mũi thế nào. Chắc nhìn mặt mới nhận ra được.

Nhân tiện cho tôi góp ý tí: dành chữ "nhân tiện" cho ppc_admin kể cũng không ... tiện. Welcome back Thông vịt trân trọng thế mà "tiễn đưa" ppc_admin bằng 2 chữ "nhân tiện" thôi sao?
 
PPC Admin, ??? bao giờ đến HuuQuynh đây nhỉ,

2 bác này là 2 sáng lập viên đây mà,

Càng ngày càng khó hiểu, nhất là từ khi có....cái kho, hic
 
Sao thế nhỉ, thế chú Văn đi à, đi hẳn à. Lạ nhẩy.
 
Nhân tiện cũng thông báo: ppc_admin không còn tham gia đội ngũ quản lý của HHVN.

Bác Văn ppc_admin là người có công nhất trong việc sáng lập HHVN. Ra HN nghe kể chuyện thuở sáng lập Văn gọi điện mời từng thành viên như bác TiếnBM... nghe thật xúc động !

Thế mà nay lại thế thì chả hiểu làm sao nữa. Thích thì mời vô, không thích thì ...mời "biến" hay sao ?! :confused:

Bất bình nên sinh tào lao ! (Dù lời nói thấp cổ bé họng cũng chả ích chi !)
Mong ý kiến của tôi được anh em HHVN đọc chứ đừng delete ! Cảm ơn ạ.

@Thông vịt : có còn SV (sợ vợ) không :D
 
Thích thì mời vô, không thích thì ...mời "biến" hay sao ?! :confused:

Đề nghị cadman nói chuyện nghiêm túc nhé!

Việc này chính ppc_admin đề xuất. Tôi không muốn giải thích, nhưng vấn đề là ở chỗ quan điểm phát triển HHVN. Chúng tôi không muốn để HHVN vật vạ, lên/xuống...

Nếu ai cần hiểu rõ hơn, xin liên hệ với ppc_admin để trao đổi!
 
...Tôi không muốn giải thích, nhưng vấn đề là ở chỗ quan điểm phát triển HHVN. Chúng tôi không muốn để HHVN vật vạ, lên/xuống...

Nếu lời nói có đường đột thì tôi xin lỗi!
Xin thưa không có sự đóng góp rất lớn từ nhiều thành viên tâm huyết mà có những người cuối cùng "chìm vào quên lãng" như anh Vodanh thì liệu HHVN có được như ngày nay không mà HQ bảo là HHVN vật vạ, lên/xuống....

Tôi rất bận và từ nay cũng không nhiều thời gian, tuy nhiên HHVN đã trở thành một cái gì rất gắn bó. Tôi cảm ơn tất cả thành viên HHVN , có những anh, những chị hàng ngày đóng góp rất nhiều bài viết hay để HHVN có như hôm nay. Tôi hoàn toàn không đồng tình nếu có ai đó phủ nhận công lao của thành viên, đặc biệt với những người sáng lập !

Chúc HHVN ngày càng phát triển và không rơi vào cảnh " vật vạ, lên/xuống...".

Việc tranh luận ở đây là để nêu lên một chính kiến khách quan chứ không nhằm chỉ trích cá nhân gì cả. Tôi xin kết thúc ý kiến trong topic này ở đây !
Cảm ơn mọi người đã đọc !
[CADman]
 
Cái này là việc của ban điều hành và là chuyện của cá nhân những nguời sáng lập, các bác mod cũ hay mem lâu năm không nên comment kẻo lại to việc.
Khi cá lớn lên không thể thể sống trong ao, đi là chuyện bình thường, vấn đề là tình cảm giữa nguời đi và nguời ở còn tốt đẹp, còn anh em là ok.
Anh em ham mê công nghệ thì tập trung vào công nghệ đi, tám làm gì nhỉ.
 
Chúc mừng anh Lý Thông nghe, em cũng làm ở VIB Đà Nẵng nè,
 
Buồn nhỉ, em cũng từ lâu coi HHVN như là cái gì đó thân thiết. Ngày nào cũng phải mò vào dù có hay không sì pam được bài nào. Biết anh Văn đã lâu nhưng gặp thì cũng mới nhưng có ấn tượng rất tốt. Hôm nào đá bóng nghe anh Văn nói cứ tưởng đùa. HHVN phải làm một cái gì đó to hơn là hai chữ "nhân tiện" anh Quỳnh ơi! Bản thân em không có ý kiến vì chuyện đi hay ở vì em đoán, anh Văn sẽ vẫn gắn bó với HHVN. Em đề nghị off một phát chia tay anh Văn được không ạ?
Chúc mừng bác Thông:D
 
Thằng Văn sắp cưới vợ, vợ sắp cưới của nó cực kì ghét HHVN. Em nó bảo là trên đó dở hơi suốt ngày lên làm gì, không lo làm ăn đi. Muốn cưới em nó thì phải bỏ HH. Cho nên các chú thông cảm Văn nó nghỉ HH là vì vợ, âu cũng là điều tốt.

Các chú, em, anh, bác, cô, dì ai quen thân thiết thằng Văn chuẩn bị tiền mừng cưới cho nó đi là vừa. Tiện thể dòm mặt con bé nào mà ghét HHVN đến thế luôn nhé.

Đó là sự thực, anh thề!
 
Chúc mừng ppc_admin,

Tái ông thất mã, thật chả biết thế nào mà lần... cung hỉ cung hỉ
 
Hic, chúc mừng mod mới, hy vọng có ngày được thấy. Hình như em chưa đọc bài nào của mod mới thì phải, chắc tại dạo này ít vào HHVN quá^^
 
Văn với Thông là bạn nhậu. Thông vịt làm sao bằng Văn được mà so sánh khập khiễng.
Anh nghe thế anh thấy là lạ.
Từ lâu mình chỉ thích post cái mình khoái cho ai thích xem thôi, kô quan tâm công việc điều hành của diễn đàn. Ít khi vào chỗ "thông báo/góp ý", sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.
Nhưng Quỳnh cũng nên xem xem tại sao các thành viên gạo cội (từ năm 2003) đi nhiều thế?
Ai thích diễn đàn thì nên dịch và review cứng / mềm nhiều cho anh em, chỗ này vào làm qué gì cho nhiều tâm sự.
Nhân tiện (lại nhân tiện): xin phép, lâu lắm kô gặp nhau, đề nghị Văn đứng làm chủ xị nhậu đi em. Cuối tuần thứ 7, 11h30 được kô nhỉ? Ai ủng hộ mở giúp một topic mới đi.
 
Hu hu cho em đi với các anh ơi ..

@mod: Anh nào định move, del bài em đề nghị mời anh Sơn đi cùng em :D
 
Hôm nay mới đọc tin này.... Buồn quá Văn ơi.....
Chúc mừng Thông vịt nhé......
 
Cám ơn các bác, em quay lại không làm mod xóa bài, không quản lý bề mặt của diễn đàn, em chỉ quay lại với tư cách mod về technical thôi các bác ạ, tất cả những gì trục trặc về 4rum thì inform em hihi. Còn về Văn, em nghĩ bác quỳnh ko nên "kéo giỗ làm chạp" thông báo 2 fát cùng một thread thế này khéo khi anh em lại lầm là vì em thằng văn nó ra đi buồn lắm.

Văn đâu rồi? hôm nào nhâụ phát nhỉ?
 
Nhân tiện (lại nhân tiện): xin phép, lâu lắm kô gặp nhau, đề nghị Văn đứng làm chủ xị nhậu đi em. Cuối tuần thứ 7, 11h30 được kô nhỉ? Ai ủng hộ mở giúp một topic mới đi.

Bác sang box bóng đá nhé, kết hợp với anh em đội bóng làm một bữa cho vui bác à. Chỉ sợ đồng chí Văn trốn :D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top