Con người thật tên B M Trí

Lúc khen lúc chê, báo chí tát nước theo mưa.

Quan điểm tui là :
1/Trí là người tài rất đáng tuyên dương. (cha Tử Quảng nói phép ai cũng có thể tìm ra tool và cách hack 1 site, sạo pà kố, ví như tui nè làm sao biết cách hack he he... ! )
2/Trí là người có tâm (gặp thằng đểu nó cho những cái site hacked knock-out luôn chứ thay cái ảnh làm giề)

Người ta phát hiện lỗ hổng, không khen thôi chớ còn hùa ra bắt lỗi thì đến bao giờ IT Việt mới khá nổi hả trời !

Vote 1 phiếu ủng hộ Trí và nhắn tin đến số 9999 :)
 
Khen cái cần khen, chê cái đáng chê. Đây là một vụ hay, hay bởi tính phức tạp của nó. Nhiệm vụ của báo chí là theo sát sự việc để ghi lại thật chính xác thông tin (đến thời điểm đó); đấu tranh bảo vệ lẽ phải...

Tuy nhiên, đây rõ ràng là một bài học về sự thận trọng và tính chừng mực trong hoạt động nghiệp vụ báo chí.
 
@Báo cáo của NTQ có độc lập 100% trong vụ này? Bài ủng hộ sẽ đăng trên báo TT, phản biện sẽ đăng trên TN, chẳng biết đâu mà tin.
Với góc độ cá nhân không biết gì về h@ck, đọc thấy những kết luận của NTQ: xâm nhập===> để lại dấu hiệu ====> nghĩa là khiêu khích. Không thấy logic lắm, chắc tại mình không biết gì về điện mà đi sửa ống nước nên thế!
 
Không quan tâm chuyện khác. Chỉ nhận thấy tên này ăn cắp thẻ tín dụng, chửi bằng lời lẽ thiếu văn hóa (Thanh Niên). Ăn cắp công nghệ cao tức là có học, suy ra: tệ hơn mấy thằng giựt laptop ngoài đường. Góp phần làm giảm uy tín VN trong quan hệ mua bán quốc tế. Cám ơn nhà chức trách đã tìm ra sự thực.
 
Trước đây mấy tuần, khi virus YM của Việt Nam phá hoại hàng ngàn máy tính thì anh Quảng bảo là bắt được chục người nhưng không thấy nêu tên ai. Giờ khi tìm ra được người hack mạng của bộ thì anh Quảng lại đưa tin rùm beng lên.
Nếu nói theo quan điểm của tôi thì sâu YM chỉ là để giúp cho BKav bán chạy.
 
Nói chung quan điểm chú kia đã mắc lỗi thì xin lỗi nghiêm túc, đằng này nói đã cảnh báo, chat với admin ( thực chất không có ), để C15 vào cuộc + sự cay cay mũi của một số bộ phận thì quả này chú 18+ này đi tong!
NTQ nói dễ với người này nhưng khó với người khác...dân đâu quan tâm công nghệ, khó dễ mà quan tâm là lợi hay hại!!
 
Không muốn phán xét T đúng hay sai, giỏi hay không (mà dĩ nhiên giỏi hơn tui rồi, tui có biết hack đâu! mà thấy có lẽ cũng giỏi hơn mấy cha NTQ đó, danh tiếng là dân IT giỏi mà không giữ được cái trang web bình thường), chỉ thấy cha nội NTQ này phát biểu lung tung, coi người khác như rơm rác, xin lỗi trên báo, rồi lại biện minh, suy luận, đánh giá lung tung,...báo cáo thì không biết láo hay thật???, không có chút cầu thị nào, mà cũng không có chút khiêm tốn nào. Ai cũng chỉ cần search web là có thể hack được thì cả thế giới này làm gì có trang web nào sống yên ổn???
 
Thêm chút nữa, tôi ở trong nghề xây dựng, thấy cha NTQ này ví von chuyện xây cầu và phá cầu với chuyện giữ được trang web mà thấy buồn cười quá, thật là một so sánh quá ư thiển cận!!! Miễn bình luận thêm.
 
Vụ Huy Remy với CDT thấy chìm xuồng roài.

Giờ bắt được chú bé học sinh cấp 3 nên ra oai giữ thể diện chút chứ :D.
 
Không muốn phán xét T đúng hay sai, giỏi hay không (mà dĩ nhiên giỏi hơn tui rồi, tui có biết hack đâu! mà thấy có lẽ cũng giỏi hơn mấy cha NTQ đó, danh tiếng là dân IT giỏi mà không giữ được cái trang web bình thường), chỉ thấy cha nội NTQ này phát biểu lung tung, coi người khác như rơm rác, xin lỗi trên báo, rồi lại biện minh, suy luận, đánh giá lung tung,...báo cáo thì không biết láo hay thật???, không có chút cầu thị nào, mà cũng không có chút khiêm tốn nào. Ai cũng chỉ cần search web là có thể hack được thì cả thế giới này làm gì có trang web nào sống yên ổn???

Không hiểu vấn đề thì đừng bình luận, Nguyễn Tử Quảng và Quách Tuấn Ngọc là 2 người khác nhau.

Lúc khen lúc chê, báo chí tát nước theo mưa.

Quan điểm tui là :

2/Trí là người có tâm (gặp thằng đểu nó cho những cái site hacked knock-out luôn chứ thay cái ảnh làm giề)

Người ta phát hiện lỗ hổng, không khen thôi chớ còn hùa ra bắt lỗi thì đến bao giờ IT Việt mới khá nổi hả trời !

Nên tìm hiểu kĩ hơn chút để hiểu được sự việc trước khi phát biểu.
Thằng cu con T này là 1 thằng tài thì đúng, tâm thì chưa có đâu. Chính xác hơn đó là do những trò nghịch ngợm của 1 đứa trẻ đang tuổi lớn.
Rất nhiều hac ker nổi tiếng trên thế giới trong độ tuổi này đấy, Jon Lech Johansen ở tuổi 15 làm cho cả Holywood cáu là 1 ví dụ (cu Trí dĩ nhiên không thể so được với cu John này rồi).

Khen cái cần khen, chê cái đáng chê. Đây là một vụ hay, hay bởi tính phức tạp của nó. Nhiệm vụ của báo chí là theo sát sự việc để ghi lại thật chính xác thông tin (đến thời điểm đó); đấu tranh bảo vệ lẽ phải...

Tuy nhiên, đây rõ ràng là một bài học về sự thận trọng và tính chừng mực trong hoạt động nghiệp vụ báo chí.

Bạn Nob của tớ vẫn hoa văn nhỉ. Nói thế ít người hiểu lắm. Dạo này báo chí việt vị nhiều quá.

Vụ Huy Remy với CDT thấy chìm xuồng roài.

Giờ bắt được chú bé học sinh cấp 3 nên ra oai giữ thể diện chút chứ :D.
Vụ Huy Remy chưa chìm xuồng đâu.
 
Hí, hoa văn gì đâu, tại thấy dân tình cũng đều tát nước theo mưa cả, nói câu nào ra cũng thấy quen quen... :D

Báo chí việt vị không khó hiểu khi "vòng đời" của thông tin đã trở nên quá ngắn trong thời đại này. Dù sao, dẫu việt vị nhưng nó cũng đã ghi được bàn (thức tỉnh được một điều gì đó) - và cái đó nên được xem là tính tích cực của báo chí, thay vì bản thân sự đúng sai. Tiếc là Bộ trưởng cũng việt vị mới chán!

P/S: Chữ "việt vị" dùng rất nghề đấy! ;)
 
Các bác không nhớ vừa rồi vụ bác Thúy phê bình 7 báo hay sao mà còn nghe báo chí làm gì. Tự mình nên có nhận xét riêng. Riêng về hack và thẻ tín dụng chùa thì em cũng có biết những người còn giỏi hơn nữa (vài ngàn đô chưa là gì), hack và xâm nhập cũng vậy. Riêng em thì vẫn luôn tôn trọng những người như NTQ, dù sao đi nữa không thể phủ nhận trình độ cũng như những đóng góp của NTQ cho nền IT VN. Còn những ý kiến cho rằng khen ngợi Trí thì em thấy thật sự là buồn cười khi mục đích xâm nhập để gây rối được nói là để giúp đỡ mà mọi người cũng tin. Còn đánh sập 1 trang web thì hacker tự biết là thế nào khi dám đánh sập 1 trang lớn của VN, trong khi cũng là công dân VN. Liệu các bác nghĩ là có thể thoát được sao???
Bài mới nhất em đọc được về sự thật của vụ này:
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/01/3B9F1FCF/
 
Không quan tâm chuyện khác. Chỉ nhận thấy tên này ăn cắp thẻ tín dụng, chửi bằng lời lẽ thiếu văn hóa (Thanh Niên). Ăn cắp công nghệ cao tức là có học, suy ra: tệ hơn mấy thằng giựt laptop ngoài đường. Góp phần làm giảm uy tín VN trong quan hệ mua bán quốc tế. Cám ơn nhà chức trách đã tìm ra sự thực.

Ở nước ngoài lấy của nó vài chục $ mà lấy bằng thẻ tín dụng, là nó truy tới bến đâu có để cho yên. Tại sao chỗ bị lấy mất tiền không báo cho Police của họ, để xử lý, nó có pháp luật ,lại đi chửi lộn, mà chửi lộn với thằng ăn cắp thì làm sao chửi lại. Tóm lại tụi này hơi bị khờ me.
 
Nghĩ cũng trùng hợp nhỉ QTN, NTQ (tên viết tắt). Đánh giá đúng sai thì đã có pháp luật, "án" như thế nào thì có toà, "kết án" thì có VKS... nói chung là nên làm đúng chức năng của mình.
NTQ đứng ở vị trí "kiểm tra hiện trường" thì không nên kiêm luôn các phần việc còn lại, hãy để người khác làm chuyện đó. Vừa đá vừa thổi thì không ai phục cả.
 
Tôi cũng theo dõi vụ này khá lâu, có mấy vấn đề báo đài đưa, không biết đúng sai tới đâu, dưng mà có mấy câu phát biểu của các quan chức cấp Bộ, làm cho tôi thấy cũng nản.

1. Bác QTN: phát biểu một bài với báo, khoảng đâu đó 2000 chữ, thì có 20 từ gọi BMT là "nó", không quan tâm tới "nó" đau vào tận trong đấy tìm "nó" đã có Công an sờ tới "nó". Tôi cũng không rõ là Sếp N muốn dùng từ "nó" theo nghĩa gì? Hay là tức mình vì Trang của mình quản lsy ị xâm nhập, hay là hành động có chủ ý của Bác N.
2. Một vài hát biểu của NTQ cũng không hay cho lắm, tỷ như phát biểu khác với báo chí tỏng khi công an họ chưa đưa ra Kết luận, Mà cái này thì không biết có phạm luật không? CHứ nước ngaòi kết luận vớ vẩn họ kiện cho tới bến. Công ty Anh làm bảo mật, chứ có được làm thám tử tư quáy đâu.

Chán lắm, vụ này thực ra cũng tar có gì, H@ck hay không h@ck cũng chỉ là ranh giới mong manh, Ông muốn bảo mật thì cũng phaỉ biết tý gì về H@ck, chú không biết thì bảo mật cái quáy gì. Chẳng qua là luật ông chưa chặt, lý ông khôgn nghiêm, mất bò lo làm chuồng, vỡ đê đến đâu hộ đén đó. Chứ ai đã nghĩ rằng nhìn xa hơn một chút, luật lệ rõ ràng hơn chưa?

Buồn lắm. Chơi cổ phiếu cho chóng nhảy lầu thôi. Chơi IT biết đâu mai lại có ngừoi sờ đến bảo mày h@ck site của ông thì tiêu.
 
Hic. Cái thằng này làm mọi người " té giếng " hết, ai cũng nghĩ nó có ý tốt thông báo lỗ hổng của trang web Bộ giáo dục, một số người có ý định quyên góp để đóng tiền phạt, người thì cho du học, anh Giám đốc I Care của Nguyễn Hoàng thì cho nó học bổng học đại học và nhận vào làm ....giờ thì cháy nhà lòi mặt chuột.
Còn sử dụng thẻ tín dụng ăn cắp nữa. Em chúa ghét tên nào sử dụng thẻ tín dụng ăn cắp, làm em chỉ dám dùng Debit ko dám dùng Credit Card
 
Chuyện của B M T đúng hay sai nên chờ kết luận của cơ quan điều tra sẽ rõ. nhưng theo tui B M T làm vậy là sai rồi (tuổi trẻ bồng bột mà) còn mức độ như thế nào thì hạ hồi phân giải, chỉ có điều hơi buồn là mấy bác "ở trên" phát biếu thế nào mà cứ để hôm nay phát biểu hôm sau lại đính chính, xin lỗi. Tới hôm nay bác NTQ lại phát biếu khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra không chừng ngày mai bác ấy lại làm một bài đính chính hay xin lỗi gì đó thì .... botay.com
 
Ở nước ngoài lấy của nó vài chục $ mà lấy bằng thẻ tín dụng, là nó truy tới bến đâu có để cho yên. Tại sao chỗ bị lấy mất tiền không báo cho Police của họ, để xử lý, nó có pháp luật ,lại đi chửi lộn, mà chửi lộn với thằng ăn cắp thì làm sao chửi lại. Tóm lại tụi này hơi bị khờ me.

Lấy 1 cắc của người khác cũng là ăn cắp đồng ý chứ? dù chẳng biết người đó là ai. Làm trước giờ cũng bị lầm như bao người khác. Hoàn toàn ủng hộ bài viết bác Quảng trên báo TN.
 
Em rất đồng ý với ý kiến của bác Dungnd. Theo em BMT có lối nghĩ theo kiểu trẻ con mới lớn, không phải là dạng có tâm, nếu thực sự có tâm chả ai đi thay ảnh bộ trưởng bộ giáo dục bằng ảnh thiếu văn hoá như thế được.
 
Back
Top