• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Hà Nội: Gặp nhau đầu năm/cuối năm - ngày 6/1/2007

Có 2 cách để anh em được chị SF tặng quà ngày mai
1. Đoán là gì: he he, ai đúng được người đẹp, ý lộn:D được quà.
2.Đấu giá, đấu giá đê ê ê.........!

Em đoán nhé, 1 con 02 EXEC Full box :D
Không biết có đúng không nhỉ :P
 
Kiểu này chắc chỉ khoảng trên dưới 20 người tham gia thôi!

Như đã nói, trời rét thì uống rượu cho vui. :)

Định chọn thịt chó, nhưng e mọi người ngại xa, nên chọn một quán rượu ở gần Giảng Võ. Rượu Bọ Cạp - số 48 D3 Giảng Võ - Điện thoại 7723988. OK chứ mọi người nhỉ? :)

Thời gian: 16:30 bắt đầu! :)

có sớm quá không nhỉ, vụ này confirm lại thế nào đây ạh?
 
Lên đường thôi anh Cua, mì tôm của e hết rồi, ko chịu đc nữa. (BAD)
 
Các Bác đi trước, em đóng cửa quán ra sau ạ! :D:D
 
óe thấy mọi người vẫn online thế này thì chắc là đang off tại gia roài :D
 
Chị SF bận rồi em ạ. Liên hệ sớm với anh có fải đỡ không. Anh say vừa post lộn bài bêm box dành cho AE SG. Hic...
 
Kha kha, chú Nobita vẫn chưa tỉnh hẳn rượu nên gõ lung tung, đi lang thang khắp 2 box mới vào được box cần vào.:D
Tiếc quá, chiều nay bận việc nên không tham gia được cùng anh em.:( Tranh thủ lúc bác VMEP chưa vào 4rum, lên xin lỗi trước nếu không chắc mai bị bẻ "súng" mất:D
 
4h33 có mặt ở bọ cạp mà chả có ai, các bác chuyển địa điểm ạ?
 
Đã về rồi , phê quá các Bác ạ, hôm nay vuiqua, khong biết em có gõ lộnn chứ nào không!
 
Chị SF bận rồi em ạ. Liên hệ sớm với anh có fải đỡ không. Anh say vừa post lộn bài bêm box dành cho AE SG. Hic...

bác trốn nghĩa vụ hiệp 2 nhé! :mad:

hì hôm nay đi vui quá, em đã được hân hạnh gặp mặt thêm một vài bác, đặc biệt có bác VHS hàng xóm nhà em mười mấy năm cơ đấy :cool:
 
ợ ợ, sao hôm nay mình có 2 cái máy tính thế này, type mãi vẫn chỉ vào đc có 1 cái. ợ ợ.
Cuối cùng thì Hoa Hạ cũng về đc đến nhà ah, lo quá, thằng Hùngnv nó chưa nhắn tin, nó bảo về nhà nó sẽ sms, chả biết nó về nhà nào đây ko biết.
Bác Nob thì chạy rồi, ông Treo thì chắc đang lủng lẳng, còn Hola hôm nay đang ốm vì bệnh Holao nên cũng ko đến, hay để dành sức mai chạy thi airsoft ko biết, đang sạc Pin rồi, đừng hòng mà thoát nhé, mỗi tội đạn hơi thiếu thôi.
Nói chung là ... hơi phê. Hy vọng cả ngày mai sẽ mất tích đc cùng với anh em Airsoft.
 
ui mọi người về sớm nhỉ
em lang thang đầu đường xó chợ giờ mới kiếm được chỗ nương thân đây ạh :D

Àh hôm nay em phải thanks anh hungnv cái mới được, ko có huynh chắc em giờ chỉ có nước dắt bộ cái xe cà khổ về nhà.
Chờ anh Tú DNT post mấy cái hình lên em ngó nghiêng chút với
 
Làm xong mấy cốc nước lọc mới tỉnh lạị. Anh Quỳnh uông kinh quá, hạ gục anh em, hi vọng là anh dnt ghi lại khoảnh khắc anh em phê, only Bác Quỷnh tỉnh :D:D.

Anh về nhà an toàn cả chứ ạ, nghe "ước gì" của chi SF bây h còn đang phê!
 
Back
Top