Mình mới mua cái Ipod nano 2GB (mua lại của người khác). Đem cắm vào máy tính của mình thì nó không chịu nhận ra, cắm thử ở các máy tính khác cũng không được (trừ 1 cái máy xách tay toshiba thì nhận ra Ipod ngay => Ipod không bị lỗi và dây cắm USB không bị hư).
- Cấu hình máy tính của mình: PIV 2.4GB Dua Core, 1GB RAM, USB 2.0, Windows XP service pack 2.
Mình có đọc trên site của Apple và thấy có hướng dẫn cách xử lý lỗi và đã thử làm các cách như sau:
- Reset, Retry, Restart, Reinstall , Restore
- Uninstall ITunes và cài lại.
- Cắm ở các khe USB khác nhau.
- Unistall USB Driver và cài lại Driver.
Tất cả các cách trên đều không được. Vậy bây giờ phải làm thê nào? Có ai biết chỉ giúp mình với.
bác đem sang 1 cái laptop thừ xem, mình nghĩ cái USB của bác là 1.0 đấy.
chúc bác thành công nha
nếu cái toshiba nhận ra thì bác dùng cái đó update firmware mới cho nó đi, có thể máy bị lỗi firmware.Mình có thử cắm vào 3 cái laptop rồi, 1 cái Acer, 1 cái IBM và 1 cái Toshiba thì chỉ có cái Toshiba là nó nhận ra (cả 3 máy đều cài Win xp sp2). Còn máy để bàn thỉ chả có cái nào chịu nhận cả. Mà máy để bàn mình hiện sử dụng mới mua trước tết thôi, Pentium IV Dual Core 2.4GB nên chắc cổng USB là 2.0 chứ không phải là 1.0 rồi.
Mình có dùng shufle thế hệ thứ 2. sao cứ xóa nhạc hoặc thay đổi nhạc gì trong thư viện itunes (bản 7.1.1) thì nhạc trong shufle cũng bị xóa. có ai biết cách bỏ chức năng này ko? thanksss
nếu cái toshiba nhận ra thì bác dùng cái đó update firmware mới cho nó đi, có thể máy bị lỗi firmware.
Còn nếu không được nữa thì quăng qua mình kiểm tra cho nha.
Mình dùng cái máy xách tay (cái nhận ra Ipod) để update firmware cho Ipod nhưng cắm qua mấy cái máy khác vẫn không nhận ra được. Ah, mà cái xách tay nhận ra Ipod lại là USB 1.0
Sợi dây cắm giữa máy tính và Ipod (qua cổng USB) có phân biệt 1.0 và 2.0 không vậy.
Làm phiền Bác quá, bác thông cảm nha. vì lần đầu dùng Ipod mà.
Sai lầm khi mua Ipod, khó xài chết cha, chép nhạc vô rồi muốn qua máy tính chép cho người ta cũng không được, bực mình.
Sai lầm khi mua Ipod, khó xài chết cha, chép nhạc vô rồi muốn qua máy tính chép cho người ta cũng không được, bực mình.