• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Có nên lấy vợ đẹp ? - Sưu tầm

Chính xác
Bọn VK, HQ, ĐL, SG...lấy hết gái đẹp VN đi rồi các bác ơi.....................
buồn quá, Đây cũng là một trong những lý do em ghét chúng nó:D

Có điều kiện lấy được vợ đẹp ai chẳng thích :d

Bác Hiệp có cô vợ xinh đấy chứ!
 
Các bác nghĩ thế nào sau khi đọc hết bài này ?
Lấy một cô vợ xấu về nhà thì có thể lớn tiếng ra lệnh, nhưng lấy một cô vợ đẹp thì ... nhỏ tiếng ra lệnh cũng được thôi... Chỉ cần cô ấy nhoẻn miệng cười thì bạn quên hết bản lĩnh nam nhi đại trượng phu... kệ hết mọi việc rửa bát, lau nhà và... cọ toilet cho osin... làm đại đi. :rolleyes:

Chẳng phải anh hùng
Anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân. Nhưng mà mình không phải là anh hùng thì việc gì phải trả giá để qua cửa ải này nhỉ!
Thì học Trương Chi, vứt bỏ áo quần, lấy cây sáo ra tán mỹ nhân cũng được... :D

Đời tư bị nhòm ngó
Phụ nữ đẹp luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nếu bạn lấy vợ đẹp thì đến một ngày nào đó, vén rèm lên, bạn sẽ thấy hàng đống đàn ông đứng bên ngoài nhà bạn để xem những chuyện đã và sắp sửa xảy ra giữa hai vợ chồng bạn.
Có gì mà phải giấu... Việc ta ta cứ làm, nhà họ có khi làm cũng không hay bằng. Hôm nào ta cũng sang xem cái...

Già ai mà chẳng xấu
Cuối cùng cũng sẽ bị xấu, vậy tội gì mà không lấy một cô đẹp làm vợ.

“Viêm màng túi mãn tính”
Chi tiêu cho phụ nữ đẹp sẽ rất nhiều. Theo quy luật tiến hóa, để sinh tồn ắt trình độ kiếm chiền của ta sẽ nâng cao vượt bậc... tốt tốt tốt!

Sự an toàn bị đe dọa
Lấy vợ đẹp, bạn sẽ khó tránh khỏi việc bị người khác ghen ghét khiến bạn cảm thấy khó chịu, tâm lý mất cân bằng, hay nghĩ quẩn. Vì những sự ghen ghét mù quáng, người ta sẽ theo sát và thậm chí, thừa lúc bạn không để ý, họ sẽ chọc dao vào lưng bạn, lấy búa đập đầu bạn, lấy đá ném bạn...
Đó đó, lại tiến hóa. Rèn luyện là đây, bản lĩnh là đây. Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh... Thời thế tạo anh hùng.

Không muốn ở góa
Không phải nghe mọi người bàn tán: “Bông hoa nhài cắm...”. Mà các cụ đã có câu “Hồng nhan bạc mệnh”, vì thế ta đã tính rồi: Ta sẽ sống thật lâu.
“Bông hoa nhài cắm...” nhìn chắc cũng đỡ hơn "Bông hoa c... lợn cắm...". :D
Hoa nhài lỡ có bạc mệnh thì cắm lại bông khác cho thiếp ngậm cười chốn tuyền đường, vui cho tình lang liền mạch dương duyên... :cool:

Tinh thần bất an
Lấy vợ đẹp về nhà bạn sẽ luôn lo lắng liệu có người nào sẽ cướp vợ mình hay không? Liệu cô ấy có dao động trước những ánh mắt của đàn ông khác hay không? Nếu bạn lấy vợ xấu thì lại khác. Dù có cãi nhau thì bạn cũng to mồm nói: “May mà có anh lấy em nếu không thì ai sẽ lấy em nhỉ?”.
Săn bắt cướp cho vui...
Em đẹp mà dao động trước những ánh mắt của đàn ông khác thì các em còn lại hồn bay phách lạc mất rồi... lúc đó thì trời cứu. :p
Nếu bạn lấy vợ đẹp, cãi nhau, hãy banh tai cô ấy ra mà nói: "May mà có anh lấy em nếu không thì em sẽ lấy phải cái thằng chả bao giờ dám mơ mình có thể lấy vợ đẹp, nhẩy?".

Gái đẹp không dành cho ta
Nhưng điều quan trọng nhất là chẳng có cô gái đẹp nào để mắt đến mình! Bởi vậy, châm ngôn sống của mình là: “Nho còn xanh lắm”!
Thế người anh em lấy cả con vợ hay chỉ lấy đôi mắt?
Nho mà xanh thì đến gặp vợ chồng bác nông dân trồng nho. Không ai ăn, nho nhà bác ế thì chết à? Chú ý, không mua FOB mà mua CIF cho nhàn... ke ke... :D

Kết luận: Theo em, anh em cứ xông pha. Đừng để mình rơi vào hoàn cảnh phải tán em nó bằng câu: "Em không sứt môi thì em đẹp nhất đêm nay..."
Ặc.
 
Chuyện tình duyên, vợ chồng nó có số cả đấy các anh ạ. Người ta thường gọi đấy là duyên nợ. Ai khi tới tuổi trưởng thành cũng phải lập gia đình, nếu là nam khi chọn vợ tốt nhất là nên chọn người vợ chịu thương, chịu khó, giỏi việc công lại khéo việc nhà và nhất là trong mắt mình cô ấy nhìn thật là tuyệt, tôi nghĩ là tốt lắm rồi. Như Thị Nở rất đẹp trong mắt Chí Phèo vậy.
Còn chuyện ngoại hình là chuyện nhỏ, ráng làm có tiền rồi cho cô ấy đi Thái Lan, Pháp hoặc Hoa Kỳ là giải quyết được tất tần tật (cho cô ấy thành tiên nữ thời @ luôn). Không khéo đến lúc ấy sợ các anh không xứng tầm, người ngoài nhìn vào cứ tưởng xe ôm chở kiều đi chơi thì khốn :D :D :D
 
Em thấy lấy vợ đẹp đâu có vấn đề gì lắm đâu, quan trọng là con người ra sao kìa chứ đầy cô vừa xấu người vừa xấu tính :D
 
Mặc dù các cụ đã nói "Cái nết đánh chết cái đẹp" ... mà thiếu trường hợp 1 em vừa xinh, vừa ngoan, vừa học giỏi, con nhà khá giả, bố mẹ giáo dục em nó tốt... ôi, có gf rồi mà ngồi uống nước đối diện nó, nó cười độ 3 cái, e hồn phách tiêu tán hết =))
 
hehe, ai cũng nói là ko muốn lây vợ đẹp nhưng đêm nào cũng nằm mơ cũng ước ao giá mà giá mà ... vợ mình đẹp hơt chút nữa, dáng bóc lửa hơn chút nữa. Có bác nào dám nói là mình chưa từng muốn như vậy ko :D.

Nên bác nào nói là ko thích vợ đẹp thì có 1 trong 2 lý do sau đây, một là ko có khả năng kiếm vợ đẹp( do quá nhát gái, quá xí trai, quá hẻo, quá thiế nam tính-Gay-, quá cù lần...), hai là do người đó đã bị 1 em nào đó (ko biết là có đẹp hay ko trói rồi.

Mà các bác cố gằng lấy vợ đẹp đi vì d0ều đó cũng góp phần là cho tệ nạn mãi dâm, lấy chồng Đài LOan giảm đi đó :))
 
Vợ đẹp - mừng hay lo?

"Có vợ đẹp trong nhà như có một tủ thuốc quý". Nhưng, trên thực tế, đã có rất nhiều hạnh phúc gia đình tan vỡ, người đàn ông sống trong nỗi lo "nơm nớp" chỉ vì vợ mình... đẹp quá. 4 lời khuyên dưới đây sẽ giúp cho bạn luôn giữ được cuộc sống gia đình hạnh phúc vì lỡ có... vợ đẹp.

1. Đừng lo lắng sẽ có lúc cô ấy rời xa bạn

Đó không phải là nỗi lo hiếm gặp của những người đàn ông may mắn có một cô vợ đẹp. Cô ấy đẹp, sẽ có lúc cô ấy nhận ra cô ấy xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn. Lo sợ vì thế mà người chồng luôn luôn phải chiều chuộng, cẩn thận, chịu đựng, nghe theo những sai bảo của vợ, điều này gây tổn hại tới dũng khí của người đàn ông rất nhiều.

Đối xử đàng hoàng, công bằng bằng tình yêu thương của bạn sẽ khiến cô ấy tôn trọng bạn hơn nhiều. Bởi vì khi cô ấy lựa chọn bạn, tức là trong mắt cô ấy bạn là “số 1”. Hãy chứng tỏ rằng bạn yêu cô ấy hơn ai hết nhưng không phải bằng cách thể hiện thái quá mà bằng sự tự tin chân chính.

2. Tạo cảm giác tự tin, an toàn cho cô ấy

Một tiêu chuẩn mà người phụ nữ nào cũng mong muốn ở người chồng của họ chính là cảm giác an toàn, là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Thêm nữa, tạo cho cô ấy quyền lợi và tự do trong công việc và quan hệ xã hội. Quan hệ bên ngoài đôi khi là phức tạp, nhưng không phải vì thế mà bạn phải nghi ngờ, dò hỏi, xét nét, điều đó chỉ khiến cô ấy nghĩ bạn là một người hẹp hòi, ghen tuông thái quá và chỉ tạo thêm hố ngăn giữa hai người ngày càng lớn.

Tin tưởng, ủng hộ và luôn tôn trọng sẽ giúp bạn có một vị trí vững chắc, cảm giác an toàn và tự tin đối với cô ấy.

3. Phát huy sức hấp dẫn của bản thân

Sự hấp dẫn giữa hai người nam và nữ chính là ở tâm hồn đẹp. Mặc dù đã là vợ chồng nhưng việc khám phá, tìm hiểu, hấp dẫn nhau luôn là một điều cần thiết. Đó chính là nền tảng để xây dựng hạnh phúc. Học hỏi, xây dựng kiến thức, tu dưỡng đạo đức, hiểu biết để phát huy sức mạnh bản thân và khẳng định chính mình. Cô ấy sẽ luôn cảm thấy bạn càng ngày càng hấp dẫn hơn.

4. Đừng ngại ngần thể hiện tình yêu với vợ

Bạn đã phải mất thời gian để chinh phục được cô ấy khiến cô ấy luôn cảm phục và thấu hiểu bạn. Tình yêu cũng vây, không bao giờ là có tuổi, những lời lẽ tình cảm, ngọt ngào âu yếm không bao giờ là cũ và nhàm chán. Cho dù cô ấy có đẹp nhưng một câu nói nhẹ nhàng ấu yếm: "Anh yêu em" vẫn luôn là câu nói mà cô ấy ưa thích và muốn nghe nhất.

Theo Netmode
 
Vợ xấu vợ đẹp

Tuần sau cơ quan đi du lịch Tuần Châu, hoan nghênh đồng chí nào đưa bà xã đi cùng.

Cậu Hoàn tổ phó công đoàn thông báo làm cả phòng xôn xao, các bà vợ trở thành đề tài so sánh. Tôi im lặng rút lui ra góc phòng vì thấy mình có đôi chút “lép vế”. Vợ tôi là con gái nhà quê đã không đẹp lại không biết cách ăn mặc trang điểm nên chóng già. Có lần tôi nói:

- Anh nghe người ta nói phụ nữ gần kề tuổi bốn mươi phải đặc biệt quan tâm chăm sóc nhan sắc nếu không sẽ nhanh “xuống mã” đấy. Vợ tôi cười xoà:

- Kệ người ta nói anh ạ, em không sợ xấu mà chỉ sợ bố con anh thiếu thốn khổ sở thôi.

Cô ấy rất thương chồng thương con, chỉ lo may sắm cho bố con tôi chứ ít khi mua quần áo cho mình. Bữa ăn có thức ăn ngon hoặc lạ miệng không bao giờ cô ấy đụng đũa, chỉ đến cuối bữa còn mới ăn. Nhà toàn con trai chúng cứ vô tâm ào ào ăn rồi đứng lên chẳng biết mẹ ăn được miếng nào hay không. Trong thâm tâm tôi rất biết ơn sự hy sinh nhường nhịn của vợ nhưng chẳng nhẽ cứ luôn mồm thanh minh vợ tôi xấu người nhưng tốt nết lắm hay sao? Biết nhược điểm của mình nên cô ấy ít giao tiếp, nhà có khách chỉ chào hỏi rồi lui xuống bếp lo cơm nước đãi khách để tôi ngồi tiếp chuyện. Tôi rủ đi chơi gặp gỡ bạn bè anh em thì cô ấy phân trần như mắc lỗi:

- Em ngại lắm, anh đi một mình nhé.

Tôi hiểu ngại ở đây nghĩa là cô ấy đang rất tự ti. Nghĩ đến chuyến du lịch sắp tới tôi chợt bùi ngùi. Giá như vợ tôi cũng biết làm cho mình trở nên hấp dẫn như những người phụ nữ tôi đã gặp, giá như tôi cũng được tự hào là người đàn ông có vợ đẹp. Như phụ hoạ với tâm trạng của tôi mọi người trong phòng tấm tắc khen anh Tuấn trưởng phòng có số đào hoa lấy được vợ đẹp lại khôn khéo tưởng như chẳng làm mếch lòng ai bao giờ. Nhưng anh Tuấn lại có vẻ như không “hãnh diện” khi được khen. Anh chỉ cười rồi quay sang hỏi tôi.

- Sắp tới cậu có đưa vợ đi cùng không? Tớ nói thật lấy vợ được như cậu mới xứng đáng chứ tớ thì... vợ cậu mới đáng được ca ngợi, đáng để mơ ước!. Tôi giật nảy người:

- Anh đùa em hay sao chứ, mẹ nó nhà em mà anh bảo tuyệt thì em chịu luôn. Vừa già vừa xấu lại vụng về dốt nát. Nói anh bỏ quá, có ngủ quên ngoài đường muỗi cũng không thèm đốt.

- Hải ơi là Hải, cậu có báu vật trong tay mà không biết, có ngày mất mới tiếc. Tôi bảo vợ cậu đẹp cậu có tin không? Các cậu chỉ biết choáng ngợp trước hình thức mà không biết trân trọng tâm hồn. Vợ tớ đẹp chỉ như cây cảnh thôi, cậu biết rồi đấy, chăm sóc cây cảnh mệt lắm, cô ấy chỉ yêu bản thân mình và bắt người khác chiều chuộng mình thôi. Cậu có nhớ lần phòng mình liên hoan cuối năm không? Cậu uống say bí tỉ tớ phái đưa về. Đến nhà cậu đã tám giờ tối mà vợ cậu vẫn đang chờ cậu về cùng ăn cơm. Thấy tớ dìu cậu xuống xe cô ấy tất tả chạy đến đỡ cậu vào nhà.

Vừa lau rửa cho cậu vừa luôn miệng xin lỗi mình và thanh minh “anh ấy nhà em có bao giờ uống say thế này đâu, chắc hôm nay vui bạn vui bè quá đây mà”. Tớ nhớ không chính xác nhưng từ ngày làm cùng phòng với cậu ít nhất năm lần cậu bị bọn mình đổ cho say mềm phải không? Anh em mình với nhau chẳng giấu làm gì, tớ biết cậu cũng có quỹ đen, cũng la cà uống bia đến tối mịt mới về nhưng lại bảo bận họp mà cô ấy vẫn một mực tin tưởng cậu, một câu anh Hải nhà em, hai câu anh Hải nhà em.

Cứ như trên đời này chỉ mỗi cậu là người đàn ông đích thực. Còn tớ thì cậu biết không trong các cuộc liên hoan không bao giờ tớ dám vui hết mình với anh em vì tớ mà say rượu về nhà vợ tớ không thèm nhìn ngó, mặc kệ tớ muốn ăn đâu thì ăn, ngủ đâu thì ngủ. Cô ấy luôn mồm kêu tớ thiếu tư cách, thiếu đứng đắn và dạy tớ “anh phải thế này, anh phải thế kia”. Cô ấy kiểm soát tớ như cai tù canh giữ phạm nhân, bắt bẻ tớ như mẹ chồng trái tính. Tớ thích ăn lòng lợn cô ấy bảo đấy là món ăn của bọn phàm phu, thích ăn cá rô nấu khế cô ấy bảo bây giờ nhà quê người ta cũng chả thèm. Buổi tối cô ấy đi ngủ với khuôn mặt trát đầy kem và một đống lô cuốn trên đầu. Tớ tức đến nỗi phải lẩm bẩm “làm đẹp kiểu gì như Bạch cốt tinh”. Đấy, cậu so sánh xem cái đẹp nào dễ chịu hơn?.

Tôi há hốc mồm trước bí mật anh Tuấn vừa tiết lộ, đúng là có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến những điều anh vừa nói. Một người đàn ông tài hoa thành đạt được đồng nghiệp, xã hội nể trọng lại bị vợ khinh chẳng ra gì. Còn tôi một gã nhân viên quèn cục tính chưa bao giờ mua hoa tặng vợ lại được vợ “trọng vọng” như một ông hoàng. Hay là “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, “mèo mù vớ được cá rán” như người ta hay nói đây. Hoá ra mình có kho báu trong tay mà không biết. Tôi chỉ mong hết giờ làm để về nhà, chẳng biết vợ tôi đã về chưa? Tôi chợt nhớ đến câu thơ cậu Tiến hay ngâm nga:

“Vợ là cơm nguội nhà ta
Nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng”.

Nguồn : cuocsongquanhta.com.au​
 
Cái đẹp thường dễ mất (Phỏng vấn)

"Gái tham tài, trai tham sắc, câu nói của cha ông ta đến giờ vẫn còn đúng. Khác chăng là hiện tại, gái tham sắc cũng nhiều, trai tham tài cũng lắm", nhà thơ Trần Mạnh Hảo bày tỏ quan điềm của mình về phụ nữ thời nay.

- Anh quan niệm thế nào là một phụ nữ đẹp?

- Người phụ nữ đẹp với tôi là người có sự hài hòa giữa sắc đẹp thân xác và vẻ đẹp tâm hồn. Ông bà ta có câu: "Cái nết đánh chết cái đẹp", về bản chất là lời khuyên rất đúng. Nếu phụ nữ chỉ có vẻ đẹp thân xác, dù tuyệt vời đi chăng nữa mà thiếu cái duyên, thiếu cái hồn, sự nhân hậu, cái tâm, thiếu lòng tốt, đức hy sinh, theo tôi vẫn là không đẹp. Một phụ nữ có hình thức bên ngoài đuối một chút mà có duyên, có tâm hồn, nhiều đức tính tốt thì đó mới là phụ nữ đẹp.

Tuy nhiên, tôi không "duy nết" đến độ cho Thị Nở là đẹp, nếu như cô tình nhân của anh Chí có duyên, hay có tâm hồn đi chăng nữa.

- Vợ đẹp thường khó giữ, anh nghĩ sao?

- Chả cứ gì vợ, cái gì đẹp cũng đều dễ mất. Ta vẫn có câu: "Vợ đẹp là vợ người ta". Nhưng trong đời, tôi thấy lắm ông vợ xấu như ma cũng mất như chơi đó thôi. Những bà vợ này thuộc dạng "xấu dây tốt củ", nên khi sống với vợ, mấy ông chồng coi thường "của nhà ăn no, của cho phát thèm" chỉ mới phát hiện ra phần "dây"; nhưng anh hàng xóm tinh đời đã phát hiện ra phần "củ" rất hấp dẫn của vợ ông kia nên dễ dàng cuỗm đi. Lúc ấy, ông chồng coi thường vợ xấu mới tức ngất đi mà tiếc. Với những ông chồng vô duyên, vô trách nhiệm, mắt để ngoài đường hơn để ở nhà, ngay cả vợ xấu cũng còn khó giữ, huống chi là "sắc nước thiên hương".

- Dân ta có câu: "Có phúc lấy được vợ già". Theo anh, có khi nào một người trẻ đẹp trùng với một người biết chiều chồng, vừa sạch của nhà vừa ngon cơm?

- Ông cha ta khuyên lấy vợ: "Gái hơn hai, trai hơn một". Nhưng cái đức chiều chồng đâu thuộc về vợ trẻ hay già. Các cô vợ trẻ vừa đẹp, vừa chiều chồng hơn gái Nhật đầy ra đấy thôi. Nhưng của cho không bằng cách cho. Chiều chồng mà chồng tưởng mình bị cầm tù, chiều ấy là chiều xuống rồi, hoàng hôn tình yêu rồi các bà ơi.

Muốn giữ được người vợ vừa trẻ vừa đẹp, vừa chiều chồng như chiều vong, chắc chắn chồng cũng phải liếc vợ như liếc gái, chiều vợ như chiều tình nhân, ăn cơm ở nhà mà cũng cứ tưởng đang ăn phở ngoài đường, khen và nịnh vợ lúc mọi nơi.

- Nếu gặp được người phụ nữ lý tưởng, nhưng cô ấy không muốn lập gia đình, anh sẽ thuyết phục cô ấy thế nào?

- Tôi không còn cơ hội ấy nữa. Giả sử tôi mới 30 tuổi, và gặp một cô gái đẹp đúng nghĩa nhưng không thích lấy chồng, tôi sẽ nói "anh cũng chúa ghét lập gia đình em ạ, gia đình là quân giết tình yêu, ta cứ yêu nhau như cặp sam này khoảng 30 năm rồi hãy tính".

Khi mình tỏ ra ưa sống độc thân mà vẫn có tình yêu, tôi xin cá, cô ấy chỉ cần chưa đầy năm đã mau mau làm đám cưới vì: "anh ơi em thích có thằng cu Tí thò tay bắt chuồn chuồn lắm rồi".

Nguồn : Báo Người đẹp​
 
Lấy vợ đẹp kiểu này hổng ham

random.gif
 
theo em lấy vợ đẹp chẳng có gì là phải sợ mất cả,chúng ta có thể thực hiện đièu này bằng cách kiếm được tiền thì cất bớt đi,càng nhiều càng tốt,sau này có bỏ cũng chẳng sợ lỗ
 
Mình thì cứ chủ trương lấy vợ đẹp về để đỡ phải ra ngoài ngắm gái hoặc ngoại tình. Lấy về cho vào tủ ngắm cũng đủ no rồi. :D
 
các bác chọn đi,một em thật xinh,với một em bình thường,đảm việc nhà,mắn:p +1 con xe này thì bác chọn thế nào:
IMG_2707_500.jpg

IMG_2706_500.jpg
 
Back
Top