Chung kết Champions League - mời các bác bình luận, dự đoán nào

Xong em Liver rồi. Rossoneri đã đâm chết cả nền bóng đá Anh, 3 em vào, kô em nào sống sót về nhà... Đúng là Rossoneri
 
AC Milan vô địch
Champion-League-trophy(bbc).gif
 
Maldini đã đi vào lịch sử Champions League rồi :D. 8 trận chung kết :cool:

FORZA MILAN!!!!!
 
chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Mian :D:D:D. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn. Tuyệt vời Milan. thất vọng Liverpool!!!
 
Liv vẫn thế mà. Có gì mà thất vọng.

Sự khác biệt so với trận CK 2 năm trước là ở Inzaghi - Sheva:cool:
 
chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Mian :D:D:D. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn. Tuyệt vời Milan. thất vọng Liverpool!!!

1 giọng đặc Milanista :D. Nói chung hôm qua Liver cũng có cơ hội đấy chứ, tuy nhiên Gerrald hay Rise lại quá hiền lành trước khung thành của Dida :).

Chúc mừng Milan nói chung và đặc biệt là bé Ka' nói riêng nhé ;)
 
rồi thế là em đi con BMW530 kèm theo 1/2 con Ford mondeo. chán thế không biết, xem xong, ngủ đến giờ này luôn..................................
 
cái thất vọng ở Liver là ko tận dụng được các cơ hội của mình. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì thua là kết cục tất yếu thôi :D . Kaka' trận này bị kèm chặt quá và cũng không có gì nổi bật nhưng cũng kịp trở thành vua phá lưới mùa giải này :p . Còn siêu Pippo với 58 bàn thắng ở các cúp châu Âu cũng đứng thứ 3 trong danh sách các chân sút ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại :D .
Mừng cho Milan, mừng cho Kaka', mừng cho Inzaghi, mừng cho Maldini và các rossoneri , các anh hoàn toàn xứng đáng :D
 
Lời đầu tiên là xin chúc mừng AC Milan . AC vẫn là đội bóng có đẳng cấp nhất của Châu Âu .

Phù..phù....
Các bác ơi , sẽ còn vài đêm nữa em mất ngủ vì trận CK ngày hôm qua . Nói chung cảm giác là buồn , quá buồn ,...The Kop đã ko thể hiện được gì cả , ngoại trừ 1 vài tình huống gọi là sai sót của AC mà lại ko tận dụng được .
Ko hiểu sao Benitez lại cho Gerrard đá nhô lên như 1 tiền đạo lùi , trong khi Kuyt cứ chạy lăng xăng như 1 con rối . hàng thủ AC lúc nào cũng dày đặc , phòng ngự theo kiểu Ý mà cứ lủi vào thế thì có mà đến tết Công cũng chẳng ăn thua . Zenden thì mất hút , dạt quá xa , chỉ được mỗi Pennant là có vài pha lên bóng rất hay .

Benitez ơi là Benitez....sao ông ko đưa chú Cao ( Crouch ) hay chú Tễu ( Kewell ) vào sân sớm hơn nhỉ ? Sao ông ko cho quân mình chơi bóng bổng sở trường như mọi lần ? Sao ông .......:( :(

Lạy Chúa , lịch sử đã ko lặp lại .....
 
Liver chẳng có gì dưới phong độ, công bằng mà nói Pennant đá hay quá Agger và Jimmy hầu hết trận cũng đá quá hay. Bàn đầu của Milan là may mắn, bàn sau là đẳng cấp của Inzaghi sắp về vườn. Tôi yêu Milan (và bóng đá Ý) là vì nghệ thuật sắp đặt cuộc chơi, khác hẳn nghệ thuật trình diễn của bóng đá Anh. Milan làm gì còn ngôi sao sáng như thời bộ ba Hà Lan bay hay Sheva của quá khứ (tất nhiên Kaká là ngoại lệ). Bóng đá Ý thành công chủ yếu nhờ nghệ thuật sắp đặt (như ăn vào máu của người Ý) do đó dù ai ra đi cũng không ảnh hưởng nhiều đến thành tích. Ai bảo bóng đá Ý là phòng ngự bê tông là kô chính xác vào thời điểm này, bóng đá Ý là... biết người biết ta nên biết bài chơi cần thực hiện. Trận với MU Milan đá khác hẳn với kiểu đá với Liver, cách lăn xả của Genaro Gattuso trận này cũng khác cách đá ở trận MU. Làm sao từng cầu thủ hiểu và tuân thủ được điều đó, chỉ có thể lý giải là nghệ thuật sắp đặt đã ăn vào máu của người Ý.
Dù sao cũng chúc mừng Milan, họ đã khẳng định là đội bóng vĩ đại nhất châu Âu thời bóng đá hiện đại, Real, MU hay Juve cũng chỉ là hạng hai mà thôi.
 
Fan của AC có khác!? Sơn nói đúng, em thấy Liv trận đó mỗi Marcherano và Carragher đá hay thôi. Số còn lại chỉ chơi tròn vai thì ko thua AC của em với Bác mới là lạ:D
 
Lời đầu tiên là xin chúc mừng AC Milan . AC vẫn là đội bóng có đẳng cấp nhất của Châu Âu .

Phù..phù....
Các bác ơi , sẽ còn vài đêm nữa em mất ngủ vì trận CK ngày hôm qua . Nói chung cảm giác là buồn , quá buồn ,...The Kop đã ko thể hiện được gì cả , ngoại trừ 1 vài tình huống gọi là sai sót của AC mà lại ko tận dụng được .
Ko hiểu sao Benitez lại cho Gerrard đá nhô lên như 1 tiền đạo lùi , trong khi Kuyt cứ chạy lăng xăng như 1 con rối . hàng thủ AC lúc nào cũng dày đặc , phòng ngự theo kiểu Ý mà cứ lủi vào thế thì có mà đến tết Công cũng chẳng ăn thua . Zenden thì mất hút , dạt quá xa , chỉ được mỗi Pennant là có vài pha lên bóng rất hay .

Benitez ơi là Benitez....sao ông ko đưa chú Cao ( Crouch ) hay chú Tễu ( Kewell ) vào sân sớm hơn nhỉ ? Sao ông ko cho quân mình chơi bóng bổng sở trường như mọi lần ? Sao ông .......:( :(

Lạy Chúa , lịch sử đã ko lặp lại .....

hè hè bác Sơn mất ngủ thì...:D
 
.....
Dù sao cũng chúc mừng Milan, họ đã khẳng định là đội bóng vĩ đại nhất châu Âu thời bóng đá hiện đại, Real, MU hay Juve cũng chỉ là hạng hai mà thôi.

Anh Sơn nhầm thế nào ý, dựa vào đâu mà AC vĩ đại nhất so với các đội còn lại ạ? Có chủ quan quá không anh? Này nhé, Milan có 3 Champions League thì Real Madrid cũng có 3 lần đăng quang. Còn lại có gì "vĩ đại" anh nhỉ? Giải thích hộ em cái nhé!:D:D:D
 
Back
Top