GÁI TA chỉ thích TRAI TÂY

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Những cô kiểu này cũng chỉ là hạt cát trong số những người con gái Việt thôi. Thỉnh thoảng trong một bát cơm cũng có hai ba hột sạn mà. :-)
 
@Lam son: Bác có trích dẫn bài báo trên ở đâu thì cũng nên ghi nguồn gốc kẻo em N.A vào đọc thấy lại kể thêm tội nữa cho đàn ông VN thì khổ :)

xin mượn đỡ bài viết được đăng trên vietnam.net đã lâu để nói lên tâm sự của chúng em. (vietnam.net 05/06/2006 Ý kiến bạn đọc).
Có rồi đấy ạ, vì nguyên trang báo có những phần mang tính phê bình những việc không liên quan nên LS chỉ tách ra một phần.
 
Tớ nửa châu á, nửa châu âu nè:

*Châu âu: cao 1m8, mắt sâu, mũi cao, môi hồng, trán cao, người đầy lông lá, da trắng sữa
*Châu á: mắt đen, chân mài đen, tóc đen bọc ở ngoài bên trong có tóc vàng hun và nâu.
 
em thì chỉ nghĩ, bà già này nói ra như thế thì từ giờ cóc có anh em nào thèm đặt hết tình cảm vào bà lão nữa rồi :D

chứ, nói thật, ai bảo trai việt thiếu tình cảm, galant, thi vị. Bộ không không mà em từng cưa được bồ em à :D tiền thời nay con gái nhiều đứa giàu, cần quái gì :p
 
Lại một chiêu để đánh bóng tên tuổi mình đây. Đúng thật "Đàn bà dễ có mấy tay".
 
Link : http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=48958

Trích bài của nick kiki:
"
Sau bài viết của Nguyệt Ánh, nhiều bài phản hồi bức xúc của các bac trai khiến mình có cảm tưởng như gặp phải một cô gái và một đám trai làng. Cô gái mới qua vài cuộc tình không thành thì vội hô lên là con trai cả cái làng này chẳng ra cái thể thống gì. Đám trai làng "chẳng ra cái thể thống gì" tức khí, yêu con gái người ta không được thì quay sang cấm đường không cho cô ấy quen biết con trai làng khác, chửi bới ầm ỹ. Vậy thì những anh trai làng tử tế nói gì. Anh nào rất tử tế thì nói với mấy thằng du côn là chúng mày thôi trò mèo đó đi. Các anh khác thì coi như chẳng có chuyện gì. Kệ cô kia chu chéo, tai ai gần miệng lại nghe, các anh ấy vẫn là những anh tử tế, lấy được những cô vợ tốt ở làng và cả làng bên nữa nếu các anh ấy muốn thế.
"
 
Toàn lũ cave hạng bét..... Rởm đời

Bác lại nặng lời quá rồi, đôi khi người ta ngồi thốt ra 1 câu không chủ ý, có anh chị nhà báo nhanh tay ghi vô rồi viết lên như một tuyên bố - đảm bảo giật gân ăn tiền thế là thiên hạ xúm vào chửi, tsk tsk tsk,
Mà lần sau chửi ít người thôi chứ chửi cả cái làng Vũ Đại làm gì để nó nhảy chồm chồm ra :D :D
 
-> Các bà các chị ngồi rung đùi coi các ông phản pháo thế nào
-> Các ông không nói không được, bực vì nó vơ đũa. Nói ra thì người ta lại bảo là đám trai làng tệ.

Loạn!
 
Bác lại nặng lời quá rồi, đôi khi người ta ngồi thốt ra 1 câu không chủ ý, có anh chị nhà báo nhanh tay ghi vô rồi viết lên như một tuyên bố - đảm bảo giật gân ăn tiền thế là thiên hạ xúm vào chửi, tsk tsk tsk,
Mà lần sau chửi ít người thôi chứ chửi cả cái làng Vũ Đại làm gì để nó nhảy chồm chồm ra :D :D

Bác cũng thuộc làng Vũ Đại đó mà! Chắc bác ngồi rung đùi nghe thành phần đó nói, và thấy hài lòng chăng?
 
-> Các bà các chị ngồi rung đùi coi các ông phản pháo thế nào
-> Các ông không nói không được, bực vì nó vơ đũa. Nói ra thì người ta lại bảo là đám trai làng tệ.

Loạn!

Đành phải chửi đổng thôi, nhỉ ?
 
Mình có mấy cô bạn thích lấy chồng Tây chỉ để có con lai mà ẳm, mí cô í nói, trông nó xinh như là búp bê barbi :( . Đầu đen mũi tẹt như trai làng nhà mình sao mà làm ra búp bê ? đành bó tay.
 
Đành phải chửi đổng thôi, nhỉ ?


Em theo trường phái trung dung :p! Ngày xưa học Triết thấy bảo, mọi vấn đề đều xem xét trên mọi yếu tố.

-Tất nhiên có có lửa mới có khói, tuy nhiên cũng không phải hít tí khói thuốc đã gọi 114.:eek:
-Một số tờ báo hiện đi theo trường phái lá cải, câu khách bằng tiêu đề giật gân, nên cũng là một lý do nảy sinh nhiêu tranh cãi.( Đêm qua xem I am Me trên VTV6, ông Joe có kể: Một số tờ báo phỏng vấn, sau khi báo ra, ông mua báo về đọc, nhưng không hiểu, ra hiệu sách mua từ điển xem ông phát biểu những gì. Bó tay!?! )
 
Mie.Em xin lỗi hơi nói bậy chứ nhưng mà e đọc bài báo đấy e cũng bức xúc lắm.Vớ va vớ vẩn,nó đã là cại j mà dám phát biểu như vậy cơ chứ
 
Mấy em đó nó hơi hồn nhiên chút thôi - không biết giữ mồm giữ miệng (hoặc giả có khi cố tình tạo xì căng đan) nhưng mà qua đây cũng thấy, phần nào các em nói đúng.

Xin lỗi các bro, mình là đàn ông, nếu mình tự tin vào giá trị của mình thì việc quái gì phải sửng cồ lên khi mấy đứa con gái nó vô tình (hoặc kể cả cố ý) chạm nọc... Về khoản này, đàn ông Phương Tây nó không thế, tức là không mắc cái thói mà dân ta gọi là "gia trưởng" đó (phụ nữ khắp nơi đều không thích), hehe...

Ngoài ra, cũng có thể nói rằng, thích ai/ không thích ai là quyền của thiên hạ. Còn ta, ta cứ chứng tỏ là ta tốt nhất đi, ta cũng có người thân yêu của riêng ta. Mà đối với người thân yêu đó, ta mới là... số 1 (chứ không phải một củ khoai Tây nào đó). ;)

Cheer up!
 
Mấy em đó nó hơi hồn nhiên chút thôi - không biết giữ mồm giữ miệng (hoặc giả có khi cố tình tạo xì căng đan) nhưng mà qua đây cũng thấy, phần nào các em nói đúng.

Xin lỗi các bro, mình là đàn ông, nếu mình tự tin vào giá trị của mình thì việc quái gì phải sửng cồ lên khi mấy đứa con gái nó vô tình (hoặc kể cả cố ý) chạm nọc... Về khoản này, đàn ông Phương Tây nó không thế, tức là không mắc cái thói mà dân ta gọi là "gia trưởng" đó (phụ nữ khắp nơi đều không thích), hehe...

Ngoài ra, cũng có thể nói rằng, thích ai/ không thích ai là quyền của thiên hạ. Còn ta, ta cứ chứng tỏ là ta tốt nhất đi, ta cũng có người thân yêu của riêng ta. Mà đối với người thân yêu đó, ta mới là... số 1 (chứ không phải một củ khoai Tây nào đó). ;)

Cheer up!

Bằng chứng đâu hả ông anh, đừng vơ đũa cả nắm thế
 
Mấy em đó nó hơi hồn nhiên chút thôi - không biết giữ mồm giữ miệng (hoặc giả có khi cố tình tạo xì căng đan) nhưng mà qua đây cũng thấy, phần nào các em nói đúng.

Xin lỗi các bro, mình là đàn ông, nếu mình tự tin vào giá trị của mình thì việc quái gì phải sửng cồ lên khi mấy đứa con gái nó vô tình (hoặc kể cả cố ý) chạm nọc... Về khoản này, đàn ông Phương Tây nó không thế, tức là không mắc cái thói mà dân ta gọi là "gia trưởng" đó (phụ nữ khắp nơi đều không thích), hehe...

Ngoài ra, cũng có thể nói rằng, thích ai/ không thích ai là quyền của thiên hạ. Còn ta, ta cứ chứng tỏ là ta tốt nhất đi, ta cũng có người thân yêu của riêng ta. Mà đối với người thân yêu đó, ta mới là... số 1 (chứ không phải một củ khoai Tây nào đó). ;)

Cheer up!
Mới có người yêu có khác! mạnh mồm thía?
SF ơi! Nó phụ bạc em này...............................:rolleyes:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top