Làm một đầu chơi đĩa CD có cổng phát SPDIF rẻ tiền !!!
Theo em thấy, chế độ thâu qua cổng SPDIF của MD hay hôn so với Analog ơ chỗ: nó có thể tự đánh đấu Time Mark để phân biệt ra thành từng bài hát trong khi thâu, giúp giảm bớt thời gian vừ ngồi nghe lại, tay vừa lăm lăm cái nút Time Mark trên máy, mặc dù máy có chức năng tinh chỉnh mốc Time Mark tới hay lùi lại trong khoảng tử -5s ~ +5s nhưng việc làm này xem ra vẫn gây cho ta phiền phức ít nhìu.
Cách tốt nhất là thâu qua cổng SPDIF. NHưng mọi người cẩn thận nhé, không phải cổng SPDIF nào khi truyền tín hiệu cũng có thể "tích hợp" khả năng báo hiệu cho máy MD bít tới lúc nào thì....cắt bài hát đâu. Việc cắt này (time mark) hoàn toàn không do MD quyết định, mà là do chuỗi tín hiệu mang thông điệp....cắt được phát ra sau mỗi lần CD Player chơi xong một track nhạc phát đi để báo cho MD bít đó. Vì vậy tốt hơn hết nếu muốn thâu hiệu quả, ta cứ ra....Nhật Tảo, nhìn thấy "em" CD player nội địa nào hợp nhãn mà có cái cổng SPDIF phía sau "đít" thì tậu lấy một em đem về làm....đồ nghề. Hàng nội địa chất lượng phát tốt, hay, rõ, lại gần như đã được....sinh ra để cho MD nên chạy ngon lắm, thường có sãn chức năng....cắt lun. Giá một em chừng ba bốn trăm ngàn thui.
Nếu các bác thấy...."tiêng tiếc...thế nào ấy " thì xin mời nhìn lại cái đầu PS2 ở nhà các bác (em nghĩ cái này còn phổ biến hơn cả MD nữa !!!!

). Nó cũng có chức năng y chang mấy em....nội địa ở Nhật Tảo đó !!! chỉ khác biệt tí xíu so với mấy em thuộc dạng hàng....xịn ở Nhật Tảo là không chỉnh được tông nhạc phù hợp với thể loại nhạc ( Classic, Rap, Rock ) thui, còn thì chạy tốt !

. Và mọi chuyện sẽ ...rất rất thuận lợi nếu như bác nào sở hữu một ....dàn chơi CD, MD mà trên đó có cái nút đo đỏ có ký hiệu REC, rùi lại có thêm mấy cái ký hiệu....dẽ xương như MD,MDLP là số dzách lun

(em chưa thấy có em nội địa nào có ký hiệu....Hi-MD cả

). Lúc đó tất cả mọi việc mà các bác cần làm là: Phó thác hết cho cái thằng....mập ị đó nó nhai !

. Còn em bé MD dễ thương của anh thì năm chơi...mát nhé, khỏi mất công cắm cọng dây xấu xí đó....vô ....đít em, mắt em .....burn mờ mắt he he
Và đây là chước cuối cùng dành cho các bác đã làm môn đệ của....cái bang ( tiết kiệm, keo !) lâu năm mà vẫm muốn....khác người với cái món MD của mình. Tự chế lấy một đầu phát CD có cổng SPDIF !!!!
B1 . Lục lọi trong đống đồ vi tính cũ ở nhà một cái ổ CD-ROM và một bộ nguồn vi tính ....cũ ( cho nó ....tiết kiệm, và sẽ tiết kiệm hơn nếu ta.....xin được chúng từ ai đó có lòng...hảo tâm). Điều quan trọng nhất là chúng phải còn....chạy tốt. và ổ CD-ROM đó phải có nút.....PLAY nhé, chứ đừng có lấy loại độc nhãn tướng quân...một nút eject...duy nhất là nó khỏi...chạy đó
B2 . Nhớ phải có đủ dây Optical của MD và dây nguồn của bộ nguồn nhé, thiếu là...không xong đâu !
B3 . Nối tắt hai chân màu xanh lá cây và màu đen trên ...dàn cổng 20 pin hoặc 24 pin của bộ nguồn ( dùng cấp điện cho main board đó !) để đảm bảo bộ nguồn tự chạy mà ko cần kích xung mở của nó (nối tắt rùi) bằng một đoạn dây điện nho nhỏ hay một đoạn kim loại....dẫn điện tốt....chú ý khi thao tác nhớ đừng cắm diện vào nguồn sẵn nhé !

. Làm xong thì cắm đầu cắm 4 pin
vào CD-ROM . và sau đây là bước wan trọng nhất để có một cổng SPDIF đây
B4 . Ra Nhật....Tảo hay lại tiếp tục...lục lọi trong đống đồ cũ ở nhà một cái đèn LED màu nào....cũng được ( em mới thử mấy màu thui, nhưng thấy chạy tốt, nên nghĩ là...màu nào cũng được

nhưng tốt hơn hết là nên chọn con LED màu đỏ, trong suốt vì tất cả LED phát của các cổng SPDIF chuẩn đều là ....màu đỏ hết. Và để "an toàn tuyệt đối", đảm bảo tiêu chuẩn ISO..... các bác cứ đi lùng đâu ra một cái cổng SPDIF "nguyên vẹn" tháo ra từ máy hỏng hay là các panel mở rộng của những mainboard "thứ dữ" mà chủ nhân stupid của nó đá lở bán nó cho một gánh ve chai nào đó !!!! loại này là " cực kỳ tiện lợi vô cùng cùng đó nha, các bác sẽ thấy sau này", nhớ đừng xài LED ....hồng ngoại hay LED Lazer nhé, em ko chịu trách nhiệm đâu ! )
B5 . Tìm một đoạn dây cũ dùng để nối các đầu dây của các Front Panel trong các Case máy tính... vào mainboard (máy nào mà chả có, không thì xuỳ hai nghìn lên Nguyễn Kiệm, nó bán cho cả...bó) rùi hàn nó vô con LED ban nảy (hàn cả hai chân nhé, bác nào bít thì cứ hàn "theo luật" cực âm, cực dương của LED, bác nào không bít thì cũng chả sao cứ hàn.... bửa vô đi, ko hư đâu mà lo !). Điều wan trọng nhất là đoạn dây đó phải còn nguyên cái đầi giắc cắm vô các pin trên mainboard nhé, đừng lấy hai cọng dây hai đầu y chang nhau...khó cho em....lắm nha!
B6 . Sau khi hàn xong dây cắm vào con LED, bác lật.... đít cái ổ CD-ROM già nua lên, sẽ thấy có hai cái "PIN" mà lâu này ko bít để làm gì, mà cái tụi ráp máy tính cũng....kỳ ghê, ko bảo cho...người ta bít hai cái PIN có ký hiệu DIGITAL OUT để làm gì, cáp cũng ko thèm đưa cho...người ta nữa chứ !!! Đó, đó chính là cái cổng xuất tín hiệu SPDIF của CD-ROM nhà ta đó, các bác cứ cắm 2 cái giắc ( hay một cái đúc đính liền, tùy loại giắc) của con LED bác mới hàn xong vô cái cổng đó. Rồi thì cắm điện vô...nguồn, nếu đèn ổ CD sáng lên, chớp chớp mấy cái...tìm đĩa thì chúc mừng:..... nguồn của các bác vẫn chạy tốt. Còn CD-ROM có còn chạy không thì phải trông chờ vào.... vận may của các bác. Bỏ đĩa vô khay ( nhớ ấn eject cho khay đĩa chạy ra đã nhé ?!) rồi ấn nút PLAY, cắm thử tai nghe vô cổng Phone vặn volume vửa phải xem có tiếng nhạc phát ra ko, nếu có thi ok rùi, tiếp theo là phần wan trọng, các bác nhìn lại con LED mới cắm vô coi nó có....sáng ko ?! nếu nó sáng thì Bravo !? bác đã thành công, còn nếu nó ko sáng thì ...bác đã phân cực ngược con LED rùi, rút ra đảo vị trí hai dây lại với nhau đi, đảm bảo là sẽ....sáng. Vì cổng DIGITAL OUT này...."Rất ít khi được phát huy" cho nên các bác yên tâm, nếu CD-ROM sống là...nó sống, đừng lo lắng.
B7 . đây là bước mắc cười nhất nè: làm sao cố định đầu con LED phát với đầu vào của dây Optical đây, mà phải gần như là....áp mặt đối diện nhau mới khổ chứ. Ban đầu em lấy một thanh Mica mỏng, dùi..... 4 lỗ, hai lỡ có chiều ngang bằng chiều nang con LED, 2 lỗ còn lại bằng chiều ngang đầu dây Optical, ướm sao cho vửa đúng tầm, để khi lấy dây...thun buộc vào là con LED và đầu vào Optical sẽ đối đầu nhau và bị cột chặt với miếng mica. Còn nếu bác nào ...xăm mình làm liều thì cứ lấy đại chồng sách hay cục gạch nào đó dằn lên. Ơn trời tai qua nạn khỏi không có con chó con mèo nào chạy qua đó lúc bác đang thâu, ko thì....xin mời anh làm lại nhé !? Và như em đã nói ở trên, bác nào tìm được một cái đầu phát SPDIF chuẩn thì nhất rùi, cứ cắm cái đầu dây Optical vô cái lỗ đó là xong !!!!
B8 . Các bác cái bang lưu ý nhé, do đây là phiên bản...cây nhà lá vườn, cho nên cái CD Player này ko làm gì có chức năng......cắt.....cúp gì đâu. Tất cả những gì.... em nó trả lại cho các bác là .......một track.....duy nhất, bự tổ chảng

. Các bách chịu khó vừa ngồi nghe lại vừa....lăm le nút Time Mark nhé. Chúc các bác vui với cái trò này !!! he he he
