• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Gặp rắc rối ở SG, mong các bác giúp đỡ :(

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

dicky.ykcid

POWER SELLER
HẠNG NHẤT
GÂY DỰNG
Thưa các bác,

Hiện tại đang gặp 1 việc rất "khó khăn", thiệt tình cũng ko còn biết cầu cứu ai nữa, hết cách rồi nên đành thử lên HHVN hỏi thăm xem sao.

Chuyện là thế này ạ : Vào SG đi thi ĐH, mượn đc chiếc xe của ng` quen để đi. Tối hôm 10/7, đi lon ton về khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo B, biết là đường 1 chiều, nhưng thấy còn 1 đoạn ngắn nữa là tới, nên làm liều :D chạy ngược chiều 1 tí ... thế lạ bị công an chặn lại, hỏi giấy tờ, lập biên bản, thu bằng lái xe. Trong biên bản ghi hẹn ngày 20/7 lên nộp phạt và lấy xe về, nhưng vì ngày 11/7 phải về Nha Trang lại rồi, nên sáng hôm qua (11/7) lên chỗ công an quận 5 (81 Ngô Quyền, Q5) để xin nộp phạt sớm và lấy lại bằng lái. Xin hết lời mà các chú í vẫn nhất quyết ko cho, đúng ngày 20/7 rồi lên.

Bây h em đã về đến Nha Trang rồi, biên bản phạt còn giữ đây, bằng lái xe thì nằm trong SG. Hic ... khốn khổ quá :(. Giờ chỉ mong hỏi thăm được, xem bác nào biết cách, giúp em lấy lại bằng lái càng sớm càng tốt. Xin được hậu tạ ^^

Cảm ơn các bác ạ.
 
Thưa các bác,

Hiện tại đang gặp 1 việc rất "khó khăn", thiệt tình cũng ko còn biết cầu cứu ai nữa, hết cách rồi nên đành thử lên HHVN hỏi thăm xem sao.

Chuyện là thế này ạ : Vào SG đi thi ĐH, mượn đc chiếc xe của ng` quen để đi. Tối hôm 10/7, đi lon ton về khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo B, biết là đường 1 chiều, nhưng thấy còn 1 đoạn ngắn nữa là tới, nên làm liều :D chạy ngược chiều 1 tí ... thế lạ bị công an chặn lại, hỏi giấy tờ, lập biên bản, thu bằng lái xe. Trong biên bản ghi hẹn ngày 20/7 lên nộp phạt và lấy xe về, nhưng vì ngày 11/7 phải về Nha Trang lại rồi, nên sáng hôm qua (11/7) lên chỗ công an quận 5 (81 Ngô Quyền, Q5) để xin nộp phạt sớm và lấy lại bằng lái. Xin hết lời mà các chú í vẫn nhất quyết ko cho, đúng ngày 20/7 rồi lên.

Bây h em đã về đến Nha Trang rồi, biên bản phạt còn giữ đây, bằng lái xe thì nằm trong SG. Hic ... khốn khổ quá :(. Giờ chỉ mong hỏi thăm được, xem bác nào biết cách, giúp em lấy lại bằng lái càng sớm càng tốt. Xin được hậu tạ ^^

Cảm ơn các bác ạ.

Có gì đâu mà khóc bù lu bù loa vậy, em giúp giùm cho :D . Ra Yahoo, gọi điện hay SMS gì cũng dc, tối về mình bàn nha, chút fải đi Expo Computer World 2007 rồi :D

Yahoo: nhutuu
Điện thoại: 0936.936.101 - Nhựt
 
ko được đâu bác ạh, theo luật quy định thì người nào bị phạt thì chính người đó sẽ lên nộp phạt và lấy giấy tờ.
còn nếu ủy quyền cho người khác thì phải có giấy xác nhận lý do, và có dấu của công an nơi cư trú cũng như dấu của phường xã.
e nghĩ chuyện này hơi khó đó.
 
Còn tùy bác ạ, em (nhà Sài gòn, đi Nha Trang) vượt phải ở gần Long Khánh bị túm cổ hẹn 10 ngày sau lên trạm ngã ba Dầu Giây, cứ tưởng như bác bấm bụng đích thân 10 ngày sau bò 70km lên ngã ba Dầu Giây để nộp phạt & lấy bằng.

Khi nộp phạt & lấy bằng, các chú XXX chẳng buồn nhìn ngó xem mặt em dài hay ngắn, có 2 hay 3 mắt, có mũi hay không nữa. Biết thế kêu tài xế đi lấy dùm đỡ mất 1 ngày đi (cũng an ủi là gỡ gạc được 1 chầu nhậu với thằng bạn ở Long Khánh :D)
 
Còn tùy bác ạ, em (nhà Sài gòn, đi Nha Trang) vượt phải ở gần Long Khánh bị túm cổ hẹn 10 ngày sau lên trạm ngã ba Dầu Giây, cứ tưởng như bác bấm bụng đích thân 10 ngày sau bò 70km lên ngã ba Dầu Giây để nộp phạt & lấy bằng.

Khi nộp phạt & lấy bằng, các chú XXX chẳng buồn nhìn ngó xem mặt em dài hay ngắn, có 2 hay 3 mắt, có mũi hay không nữa. Biết thế kêu tài xế đi lấy dùm đỡ mất 1 ngày đi (cũng an ủi là gỡ gạc được 1 chầu nhậu với thằng bạn ở Long Khánh :D)

Chính xác.
 
Bác ơi, cho em hỏi thêm là : lúc đi nộp phạt có phải mang theo giấy tờ xe (của chiếc xe vi phạm) ko ạ ? vì lúc đấy em mượn xe của ng` quen, nên bây h mà lộ ra vụ này, chắc phiền lắm :(
 
hic,lúc bị bắt sao ko dúi 100,200 gì đấy để bây giờ khổ thân thế chú,chúc chú may mắn nhe,sớm lấy dc lại bằng lái.
Đi nộp phạt fai mang giấy tờ chứ biết xe ai mà trả hả bác,lần này rắc rối rồi bác ạ!
 
em ra HN, vượt đèn đỏ --> bị tóm
lôi vào dọa 1 hồi, kẹp 100k vào tờ biên bản (lởm) rồi đi tiếp :D
 
Bác đem cả biên bản về Nha Trang thì thua rùi.
 
Ôi! Chia buồn với Ku Đạt nhé.
Tớ nghĩ lần sau thì nên áp dụng cách của Cá Trích :0

Chú thử liên hệ SuperUU xem sao.

Còn về giấy tờ xe thì chắc chắn là phải có rồi, lần trước ...anh cũng phải thế mà! :)
 
công an trong đây toàn nhét 150 - 200 K hix :(, kô sợ gì chỉ sợ giam xe thôi, giam xong lấy xe ra chỉ còn ta với nồng nàn >.<'
 
Đúng là học sinh chưa có kinh nghiệm? Khi CSGT thổi phạt chắc chắn là có vi phạm. Chẳng có ai rỗi hơi đứng thổi còi chơi. Khi đã đồng ý là mình đã vi phạm thì cũng nói sơ qua hoàn cảnh của mình và xin "nộp phạt ngay" có gì là khó? Nói thật mang chiếc xe của em về để chật kho thêm chứ lợi lộc gì? Còn việc em có chạy xe gian hay không? Hoặc xe mượn của ai nhìn sơ là biết ngay khỏi cần nói nhiều và cũng khỏi phải thanh minh. Bây giờ mọi việc kể như xong, không thể nhờ vả gì được.
Những giấy tờ cần phải có :
- Bằng lái xe photo 1 bản có kèm bản chính khi đến nhận xe (nếu không có sẽ bị phạt vì lái xe không bằng lái), phạt luôn chủ xe về tội giao xe cho người khác xử dụng không có bằng lái.
- CMND photo 1 bản có kèm bản chính khi đến nhận xe.
- Giấy chủ quyền xe.
- Biên bản vi phạm.
- Thẻ bảo hiểm xe : Nếu chưa có sẽ phải mua. (Chi tiết này đôi khi được bỏ qua).
- Người vi phạm không nhất thiết phải đúng hẹn với nơi giam giữ xe, có thể trễ 10 ngày cũng được, tuy nhiên xe để trong kho càng lâu tiền phí lưu kho càng cao.
- Đích thân người vi phạm phải tới nhận xe để ký tên vào biên bản. Giấy ủy quyền thường không được chấp nhận.
- Sau khi xem xét hồ sơ đầy đủ, Công an sẽ ra một phiếu phạt, người vi phạm cầm phiếu phạt tới kho bạc nhà nước đóng, sau khi đóng xong lấy biên lai trở lại để nhận xe và các giấy tờ khác. Chúc em mọi việc được tốt đẹp.
 
Cách đây mấy năm em vào SG chơi,mượn xe người quen đi chơi tung tăng vượt tốc độ quy định và không có kiếng chiếu hậu :D.Có 2 anh công an đẹp "chai" tuýt còi vào làm rắn,bảo phải phạt nặng,giữ xe.Cũng may em được "dặn dò"trước nên rút 5 chạc ra dúi vào tờ biên bản(lúc đó có chừng đó tiền hà).Anh công an nhỏ nhẹ:còn không?-hết rồi anh-lấy xe ra đi cẩn thận dùm anh nha em trai :D!
 
Dạ, trc hết xin cảm ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ thật nhiệt tình ... cảm động ghê :D

Bác Lam Sơn có thể cho em hỏi kĩ hơn được ko ạ : lúc bị bắt, công an chỉ lập biên bản rồi thu bằng lái xe của em, chứ ko giam xe luôn, xe hiện giờ đã đem về nhà rồi, như vậy sau này có nhất thiết là đích thân em phải đến nộp phạt & lấy giấy tờ ko ạ ? và có cần mang theo giấy tờ đăng kí xe, bảo hiểm xe ko ? thêm nữa là, nếu ngày 20/7, đích thân em ko vào đúng hẹn được, em để đó chờ đến cỡ 1 ~ 2 tháng sau, mới vào lấy, thì có sao ko ạ ?

Mong tin bác. Xin cảm ơn ạ.
 
Bác Lam Sơn có thể cho em hỏi kĩ hơn được ko ạ
Cứ tự nhiên hỏi, chẳng nên khách sáo.

Nếu chỉ có vậy thôi thì mọi việc trở nên quá dễ dàng, 6 tháng sau em tới cũng được. Tuy nhiên vì bằng lái xe của em đã bị giữ, trong khi chờ lấy bằng ra em phải cẩn thận khi lái xe (vì là không có bằng lái).
Khi đến nộp phạt chỉ cần : Biên bản vi phạm, CMND là đủ nhưng vì nhà em ở xa đi lại khó khăn nên chuẩn bị thêm bản sao giấy chủ quyền xe, bản sao hộ khẩu, khỏi cần bảo hiểm.
Vẫn chính là em đi chứ không ủy quyền được.

Em cứ yên tâm công tác, chuyện của em là quá nhỏ không nên suy nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe, chỉ mất thời gian và chút ít tiền phạt thôi. Lần sau cẩn thận là được.
Chúc em mọi việc tốt lành.
 
Cứ tự nhiên hỏi, chẳng nên khách sáo.

Nếu chỉ có vậy thôi thì mọi việc trở nên quá dễ dàng, 6 tháng sau em tới cũng được. Tuy nhiên vì bằng lái xe của em đã bị giữ, trong khi chờ lấy bằng ra em phải cẩn thận khi lái xe (vì là không có bằng lái).
Khi đến nộp phạt chỉ cần : Biên bản vi phạm, CMND là đủ nhưng vì nhà em ở xa đi lại khó khăn nên chuẩn bị thêm bản sao giấy chủ quyền xe, bản sao hộ khẩu, khỏi cần bảo hiểm.
Vẫn chính là em đi chứ không ủy quyền được.

Em cứ yên tâm công tác, chuyện của em là quá nhỏ không nên suy nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe, chỉ mất thời gian và chút ít tiền phạt thôi. Lần sau cẩn thận là được.
Chúc em mọi việc tốt lành.

Dĩ nhiên 6 tháng sau đến lấy xe vẫn được nhưng để càng lâu thì càng lục tốn.Ở chỗ giữ xe người ta tính tiền lưu xe 1 ngày trong bãi là 5k/1ngay.Nếu 6 tháng=180 ngày*5k=900k+tiền nộp phạt.Một khoảng không nhỏ đâu!
 
Dĩ nhiên 6 tháng sau đến lấy xe vẫn được nhưng để càng lâu thì càng lục tốn.Ở chỗ giữ xe người ta tính tiền lưu xe 1 ngày trong bãi là 5k/1ngay.Nếu 6 tháng=180 ngày*5k=900k+tiền nộp phạt.Một khoảng không nhỏ đâu!

Bạn ấy nói xe đã lấy ra rồi. Chỉ còn bị giữ bằng lái thôi. Nếu thế thì từ từ cũng được.

lúc bị bắt, công an chỉ lập biên bản rồi thu bằng lái xe của em, chứ ko giam xe luôn, xe hiện giờ đã đem về nhà rồi
 
Bằng xe máy thì cho luôn các chú CS làm kỷ niệm, ra GTCC khai mất làm cái mới vừa nhanh vừa rẻ :D
 
Hic, ban đầu em cũng có tư tưởng như bác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì thấy thế này : thời đại CNTT như thế này, ko lẽ bọn CSGT lại lạc hậu đến mức "đất ai nấy giữ", ít ra phải có liên kết với nhau chứ, chặt chẽ nữa là khác, như vậy một khi mình ra báo mất GPLX, chắc nó sẽ check xem thằng này có tiền án tiền sự j` ko, hay là có vi phạm luật ở đâu, rồi khai gian là mất ko, ... thêm nữa, phía CSGT giữ GPLX của mình, thấy mình ko đến lấy, nó sẽ dựa vào cái thông tin địa chỉ ghi trên đó, mà tìm đến mình mấy hồi ...

Nói chung là ko có dễ qua mặt "nhà nước" được đâu ạ :D

Xin cảm ơn bác Lam Sơn & mọi ng` đã rất nhiệt tình giúp đỡ em. Tình hình hiện nay là mum em đã liên lạc đc 1 chú (nghe đâu làm bên Tuần tra giao thông), nhờ chú ấy sáng thứ 2 lên chỗ công an quận 5 lấy giúp, tuy vẫn phải nộp phạt đầy đủ nhưng được cái khỏi phải chờ đợi lâu :)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top