Trước hết là phải xin lỗi các bác vì em giật cái tít như vậy, học đòi theo mấy cái báo lá-cải-sạch, chắc là phải hơn lá cải thường các bác nhỉ. Mong bác nào biết chỉ giúp em với.
Chắc ở đây nhiều bác ở nhà dùng máy hút bụi, nhà em cũng thế. Ờ thì cái hút bụi nó cũng hay (biết rồi vẫn nói), nó không làm bụi từ chỗ này bay ra chỗ khác như dùng chổi - bụi bay lên tường, bay lên giường rồi bay cả vào mũi mình nữa - vợ bác nào mà có cái mũi nhạy cảm thì cũng hắt-xì tương đối đấy; chưa kể lại còn mấy nhóc "tương lai" của chúng ta nữa chứ; rồi thì tóc dài tóc ngắn, quét chỗ này lại vương ra chỗ kia.
Thế nhưng cái hút bụi hay mà ta lại chưa biết cách dùng hay. Để tiết kiệm hàng bán ở Vn nó dùng bao đựng rác bằng vải (dùng nhiều lần) các bác ạ. Thôi rồi những lúc đổ rác từ cái bao đó ra, bụi chẳng khác gì đường Pháp Vân hồi đang làm, muốn thật sạch lại còn phải giặt nữa -bằng tay thôi, y như quần áo hàng hiệu, lông tóc nó bám vào cái bao vải đấy giặt mấy cũng không hết được. Còn ở trời Tây em thấy đám mũi lõ dùng túi giấy, dùng một lần rồi vứt - văn minh, lịch sự mà lại rất an toàn, bảo vệ hạnh phúc gia đình chúng ta. Đề nghị hoan hô các loại bao dùng một lần.
Tóm lại là, vợ em bắt em phải kiếm bằng được cái bao đó - bao dựng rác cho máy hút bui, bằng giấy, dùng một lần . Bác nào biết chỗ bán chỉ em nhé.
Chắc ở đây nhiều bác ở nhà dùng máy hút bụi, nhà em cũng thế. Ờ thì cái hút bụi nó cũng hay (biết rồi vẫn nói), nó không làm bụi từ chỗ này bay ra chỗ khác như dùng chổi - bụi bay lên tường, bay lên giường rồi bay cả vào mũi mình nữa - vợ bác nào mà có cái mũi nhạy cảm thì cũng hắt-xì tương đối đấy; chưa kể lại còn mấy nhóc "tương lai" của chúng ta nữa chứ; rồi thì tóc dài tóc ngắn, quét chỗ này lại vương ra chỗ kia.
Thế nhưng cái hút bụi hay mà ta lại chưa biết cách dùng hay. Để tiết kiệm hàng bán ở Vn nó dùng bao đựng rác bằng vải (dùng nhiều lần) các bác ạ. Thôi rồi những lúc đổ rác từ cái bao đó ra, bụi chẳng khác gì đường Pháp Vân hồi đang làm, muốn thật sạch lại còn phải giặt nữa -bằng tay thôi, y như quần áo hàng hiệu, lông tóc nó bám vào cái bao vải đấy giặt mấy cũng không hết được. Còn ở trời Tây em thấy đám mũi lõ dùng túi giấy, dùng một lần rồi vứt - văn minh, lịch sự mà lại rất an toàn, bảo vệ hạnh phúc gia đình chúng ta. Đề nghị hoan hô các loại bao dùng một lần.
Tóm lại là, vợ em bắt em phải kiếm bằng được cái bao đó - bao dựng rác cho máy hút bui, bằng giấy, dùng một lần . Bác nào biết chỗ bán chỉ em nhé.