Bạn thích tác phẩm nào của Kim Dung

mình thì thích bộ có Kim mao sư vương Tạ Tốn(hình như là " Đồ Long Đao" thì phải, 1 con người sống có tình nhưng có thù thì phải trả, cho dù phải trả bằng giá nào:D
 
thích Đoàn Dự nhất ... còn tác phẩm thì thích nhất là "Thiên Long Bát Bộ"
 
Hồi trước đọc "tiếu ngạo giang hồ" thấy thích Lệnh Hồ Xung quá, thỉnh thoảng lại phải rúc vào chăn mà đọc, mà cười như ma làm. :D Nhưng chuyện đó về sau hơi bị hiện đại quá, làm mình bất ngờ. Còn kết thúc thì không khỏi khiến người đọc ngẩn ngơ.

Lộc đỉnh ký thì dài quá, nặng về lịch sử quá. Đối đáp nặng đầu quá, đọc mệt ơi là mệt.

Nhìn chung thích các chuyện Kim Dung trước đời Thanh hơn. Viết thật hơn, không có cảm giác "làm văn"!
 
mình thì thích bộ có Kim mao sư vương Tạ Tốn(hình như là " Đồ Long Đao" thì phải, 1 con người sống có tình nhưng có thù thì phải trả, cho dù phải trả bằng giá nào:D

Em cũng giống bác khoái bộ "Ỷ Thiên Đồ Long ký" .
Thích Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn .
 
Em cũng giống bác khoái bộ "Ỷ Thiên Đồ Long ký" .
Thích Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn .

em mê phim này lắm á nhưng em kô thích Kim Mao Sư Vương à... tàn bạo quá :mad: ... em là em thích mấy nhân vật nữ á :eek: ... 3 tập phim em xem thì Triệu Mẫn luôn được ưu tiên diễn viên xinh nhất :cool:
 
Em thích bộ Tiếu ngạo giang hồ. Đọc mới thấy hay. Nhân tiện thích luôn cả Nhậm Doanh Doanh với Lệnh Hồ thiếu hiệp, :-)
 
Hôm trước có đọc một bài trên Kiến thức Ngày nay, nói rằng Bác Kim Dung nhà ta đang chuẩn bị làm cuộc cách mạng thứ 3 trong các tiểu thuyết của mình, đại khái là thay đổi theo thị hiếu hiện đại, thay đổi một cách cơ bản trong cốt chuyện, yêu đượng loạn cào cào: Hoàng Dược Sư yêu Mai Siêu Phong, Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên chia tay vào cuối truyện, Hoàng Dung lớn tuổi hơn Quách Tỉnh.....

Bác nào có thông tin gì khác hơn không? vì nghe nói là cuối năm nay sẽ tiến hành. Chắc bỏ luôn quá huhu
 
Hôm trước có đọc một bài trên Kiến thức Ngày nay, nói rằng Bác Kim Dung nhà ta đang chuẩn bị làm cuộc cách mạng thứ 3 trong các tiểu thuyết của mình, đại khái là thay đổi theo thị hiếu hiện đại, thay đổi một cách cơ bản trong cốt chuyện, yêu đượng loạn cào cào: Hoàng Dược Sư yêu Mai Siêu Phong, Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên chia tay vào cuối truyện, Hoàng Dung lớn tuổi hơn Quách Tỉnh.....

Bác nào có thông tin gì khác hơn không? vì nghe nói là cuối năm nay sẽ tiến hành. Chắc bỏ luôn quá huhu

thêm một chi tiết khá quan trọng trong bộ "thần điêu hiệp lữ" lần đầu tiên anh chàng Dương Qua sẽ "tiếp xúc" với Tiểu Long Nữ (hem biết là khúc nào đây)
Tớ thích nhân vật Dương Qua nhất vì tính cách và hành động phức tạp lúc chính lúc tà và đối xử với nữ nhân thì quân tử...
 
Tất cả các nhân vật chính của Kim DUng đều có tính cách khác nhau, tuy nhiên điểm chung của các nhân vật này là những hành động của họ đều xuất phát từ trái tim họ cho nên trong thời điểm đó, người ta cho là tà đạo, khg theo những qui củ của môn phái cũng như chính giáo. Họ biết như thế nhưng vẫn cứ làm vì như vậy họ không hề cảm thấy thẹn với lòng, không tự lừa dối bản thân.

Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo là một nhân vật đặc trưng. Có thể nói nhân vật này là tâm đắc của bác Kim: những hành động của gã Lệnh Hồ xuất phát từ tấm lòng, không phân biệt chính tà, cảm thấy d8u1ng thì cứ làm. Khoái nhất cái khoản nhậu giỏi, gái theo nhiều. hehe
 
Mấy vị tiền bối thời đại mà có sống lại thời nay chắc cũng bị tẩu hỏa nhập ma luôn,vì biết đâu là Chính đâu là Tà mà phòng thủ,biết đâu là Quân tử đâu là Ngụy quân tử mà đối xử,chắc lúc đó chỉ ngửa mặt lên mà than...:o :o
 
Đọc truyện thích hết, xem phim thích mỗi Vương Ngữ Uyên (em Lưu Diệc Phi đóng)



luu-diec-phi-2.jpg


 
Mấy vị tiền bối thời đại mà có sống lại thời nay chắc cũng bị tẩu hỏa nhập ma luôn,vì biết đâu là Chính đâu là Tà mà phòng thủ,biết đâu là Quân tử đâu là Ngụy quân tử mà đối xử,chắc lúc đó chỉ ngửa mặt lên mà than...:o :o

Cần gì phải thời này Bác, thời đó cũng vô khối Ngụy quân tử như "Quân Tử kiếm" Nhạc Bất Quần còn gớm hơn cả kẻ ác, tàn độc Tả Lãnh Thiền.

Mình cũng khoái nhân vật Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông, đam mê võ học, khg cần biết phép tắc, tự sáng chế ra môn võ gì gì quên mất tên, đại khái là: tay phải đánh thì tay trái đỡ, tai trái đánh thì tay phải đỡ, hai tay không tay nào đánh thì ... đứng im :D, chân truyền thì chỉ có Tiểu Long Nữ là có thể th75c hiện được (tay trái đánh theo võ học của Cung Trùng Dương, tay phải đánh theo võ học của Cổ mộ Phái, làm cho lão hòa thượng Cưu Ma TRí thất điên bát đảo). Còn "tên đệ tử" Quách Tỉnh củng học được nhưng không ứng dụng được. Hoàng Dung thì quá thông minh nên cũng chẳng học được :P
 
Cần gì phải thời này Bác, thời đó cũng vô khối Ngụy quân tử như "Quân Tử kiếm" Nhạc Bất Quần còn gớm hơn cả kẻ ác, tàn độc Tả Lãnh Thiền.

Mình cũng khoái nhân vật Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông, đam mê võ học, khg cần biết phép tắc, tự sáng chế ra môn võ gì gì quên mất tên, đại khái là: tay phải đánh thì tay trái đỡ, tai trái đánh thì tay phải đỡ, hai tay không tay nào đánh thì ... đứng im :D, chân truyền thì chỉ có Tiểu Long Nữ là có thể th75c hiện được (tay trái đánh theo võ học của Cung Trùng Dương, tay phải đánh theo võ học của Cổ mộ Phái, làm cho lão hòa thượng Cưu Ma TRí thất điên bát đảo). Còn "tên đệ tử" Quách Tỉnh củng học được nhưng không ứng dụng được. Hoàng Dung thì quá thông minh nên cũng chẳng học được :P

- Thời xưa loại người đó chỉ đếm trên bàn tay, còn bây giờ đếm luôn bàn chân còn chưa đủ còn phải thêm tay chân của người khác mà đếm :D . Ừ! mình cũng thích nhân vật Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông (hình như xuất hiện từ bộ đầu tiên thì phải).
Nhắc tới nhân vật Dương Quá và Tiểu Long Cô Cô mình thấy mắc cười ở Chổ ngày xưa đã có chuyện Thầy(Cô) mê trò rồi.
 
Tớ khoái Vi Tiểu Bảo và Tiểu Long Nữ, đọc Vi Tiểu Bảo thì thấy hài hài, vui vui còn Tiểu Long Nữ thì mô tả thấy xinh nên khoái he he
 
Tớ fan Kim Dung nè, khoái Ỷ Thiên Đồ Long Ký và Trương Vô Kỵ nhất, nhân vật này rất trung hậu. Có ai đọc các khảo cứu về KD 0? Hình như KD tự nhận là lấy cảm hứng từ Alexandre Dumas đấy, mà đúng, tính hào hùng, tình tiết lắt léo li kỳ, sự lãng mạn, tính tương ứng với lịch sử thấy đều tương đương.

Xin bổ sung thêm 1 truyện dở của KD: Uyên Ương Đao. Không biết nói sao luôn, ai muốn biết thì đọc thử, ặc ặc.
 
tiểu thuyết Tàu em thích nhất Đông Chu Liệt Quốc thôi,chuyện KD thì đọc 1 lúc thì hoa hết mắt,tẩu hỏa nhập ma lun(có đọc truyện tranh nhưng chắc không thể hay bằng chuyện chữ nhỉ)
 
Back
Top