• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Dạo này nhiều chuyện loạn lạc quá

Quá khủng, thằng nít ranh này mà ra tù thì còn nhiều chuyện xảy ra đây.
 
Càng ngày càng phức tạp, đúng nghĩa của từ "xã hội". Nhiều khi phải theo dõi tin pháp luật thường xuyên để... tham khảo.

Xem phim hành động nhiều, phải nói là phim rất hấp dẫn... nhưng quả thực để hành động được thì không phải dễ, vấn đề ở đây có lẽ là cái đầu/máu lạnh. Nhiều khi cắt cái gì đó làm đứt tay, chảy máu cũng đã sợ rồi, chứ đừng nói là "hành động" mạnh như vậy.
 
coi phim hồng kông nhiều quá,ghê quá.Mới nhỏ chút má giết người ko gớm tay luôn
 
Một tên giết người không gớm máu. Tử hình để xã hội bớt đi một mối họa:(
 
Cách đây vài hôm tôi nghe dân cư trên mạng xôn xao về một Video Clip nhảy múa mang tính chất "kích động, kích dục" trong giới học sinh.

Tôi có search và tóm ngay được Video Clip này. Chuyện chẳng có gì để nói nếu nó không phải là tiết mục sẽ được trình diễn trong ngày nhà giáo Việt Nam.

Ngạc nhiên hơn nữa là trong lúc học sinh tập dượt, Thầy Cô giáo phụ trách cứ vô tư và còn cho đây là tiết mục đặc biệt nữa chứ :p . Sau đó do dư luận phản ứng dữ quá nên nhà trường phải cắt bỏ tiết mục này.

Pó tay Thầy Cô, pó tay học sinh :o
 
anh Lam Sơn có link cái đó ko, PM em coi với, tò mò :D

còn cái thằng Chung này... em thua.... tử hình cũng được :( nếu trong bản chất nó còn lương tâm của một con người thì không nói, ngược lại nếu nó vốn đã thế, sau này ra ngoài sẽ là một hiểm họa của xã hội :(

tuổi trẻ nông nổi cũng không thể làm cái việc tàn ác đến mức này :mad:
 
đám trường Phú Nhuận nhảy múa đó,có 1 thằng pede nhìn tởm lắm
 
Càng ngày càng phức tạp, đúng nghĩa của từ "xã hội". Nhiều khi phải theo dõi tin pháp luật thường xuyên để... tham khảo.

Xem phim hành động nhiều, phải nói là phim rất hấp dẫn... nhưng quả thực để hành động được thì không phải dễ, vấn đề ở đây có lẽ là cái đầu/máu lạnh. Nhiều khi cắt cái gì đó làm đứt tay, chảy máu cũng đã sợ rồi, chứ đừng nói là "hành động" mạnh như vậy.

xin lỗi lạc đề 1 chút.
Ái chà chà, hôm nay lão Quềnh cũng tham gia bàn luận vụ việc linh tinh này nữa nhẩy. lạ quá lạ quá :D
 
em chỉ hình dung ra là con dao cứa nhẹ vào tay em đã rùng hết cả mình rồi

Về việc của tên Chung này nhà chủ mắng những cái sai là đúng rồi mà nghĩ đến chuyện trae thù một cách man rợ thế em nghĩ là sử bắn là hợp lý
 
Tiếc là luật ta hay bất kỳ Quốc gia nào cao lắm cũng chỉ mừoi mấy năm cho tuổi này thôi!

Đã vậy mẹ của cậu ta còn van xin gia đình người bị hại nữa. Sao mà người ta tha được!

@Về vụ hs Phú Nhuật: em coi mắc ói quá, thằng bóng + nhỏ mập nhảy làm động tác gì đó :D
 
@LS: anh cũng rành mấy cái vụ này hả, còn xúi em coi :D

@killed: thằng đó gứm quá :mad: em đã dẻo mà nó còn dẻo hơn, i chang con gái, ọe!
nhảy coi cũng vui, chỉ tiếc dancer quá xấu xí nên... oẹ ọe ọe :p:p:p
 
Thằng này phải tử hình mới đúng, giết cả 3 mạng người dã man như thế mà còn bình thản.

*Dù chưa đủ 18t nhưng nó đã là 1 con thú vật thì làm sao trở thành người được. Luật pháp lòng quá, đọc mà thấy buồn cho gia đình nạn nhân.
 
Là Mẹ ai mà không thương con các bạn,không trách ...,chỉ trách không dạy dỗ con (mà cái này cũng khó ở thời buổi này...),hung dữ như Phước tám ngón ngày trước mà còn thương vợ nhớ con ,mỗi khi trốn trại còn ghé nhà thăm mà.Người ở thời buổi này làm nhiều chuyện tính ra còn dã man hơn,tàn nhẫn hơn...( mặc dù không có dao ,súng và máu me gì hết),thường xảy trong chuyện chia tiền bạc do bán đất,bán nhà ,...Thôi thì phải xã hội hiện giờ bị như vậy coi như" sống chung với lũ" thôi...
 
Bó tay. Thằng này có xử bắn cũng chưa đáng. Phải treo nó lên, rồi Tùng xẻo thì mới được.
 
Lại một vị án kinh khủng ở Nghệ AN

Nghệ An: Bắt tên giết người, tống tiền
Lao Động số 264 Ngày 13/11/2007 Cập nhật: 8:53 AM, 13/11/2007

http://www.laodong.com.vn/Home/phapluat/2007/11/64170.laodong
(LĐ) - Ngày 12.11, thượng tá Nguyễn Viết Hoà - Trưởng phòng PC14, CA tỉnh - xác nhận đã bắt Phạm Đức Bảo (trú tại xã Thanh Long, Thanh Chương) và Phan Thị Nguyệt (trú tại xã Thanh Thuỷ, Thanh Chương).
Bảo là đối tượng giết chết cháu Nguyễn Viết Trường (SN 2000) - người cùng xã, sau đó lại tống tiền mẹ cháu là cô giáo Trần Thị Lê - giáo viên Trường Tiểu học Thanh Long. Khoảng 16 giờ ngày 9.11, cháu Trường đi học về, có ghé vào nhà Bảo chơi. Bảo dùng sợi dây thép khoảng 60cm siết vào cổ cháu Trường.

Phát hiện cháu Trường đã chết, tối hôm đó, tên này trói tay và chân cháu Trường lại, bỏ lên xe đạp chở đến ao cá đầu làng vứt xác cháu xuống ao... Sáng hôm sau, tên Bảo gọi điện cho chị Lê nói rằng: "Muốn con sống thì đưa 50 triệu đồng". Sau đó, Bảo và người yêu là Nguyệt đến địa điểm giao tiền. Khi Nguyệt chuẩn bị nhận tiền thì bị bắt; tên Bảo cũng bị bắt ngay sau đó.

Theo Vietbao.vn
http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Bat-ke-giet-chau-be-7-tuoi/50794400/400/
Hung thủ bị bắt khi hắn đang nhận tiền từ người nhà của cháu T.. Tuy nhiên, tên này đã giết cháu T. một cách dã man vào 2 ngày trước đó.
Cháu T., 7 tuổi, học sinh trường tiểu học Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An được phát hiện đã chết ở ao cá đầu làng trong tư thế bị trói, một mắt bị chọc thủng.

Chiều 9/11, sau khi tan học, trên đường về nhà, T. bị mất tích. Gia đình, bà con đã tìm kiếm cả đêm nhưng vẫn không thấy.
Khoảng 9h sáng ngày 10/11, mẹ cháu T. nhận được điện thoại đòi nộp 50 triệu đồng để chuộc con.
Sự việc được gia đình cháu báo cáo với công an và phương án mật phục bắt đối tượng đã được triển khai.
 
Back
Top