Bạn thích tác phẩm nào của Kim Dung

tiểu thuyết Tàu em thích nhất Đông Chu Liệt Quốc thôi,chuyện KD thì đọc 1 lúc thì hoa hết mắt,tẩu hỏa nhập ma lun(có đọc truyện tranh nhưng chắc không thể hay bằng chuyện chữ nhỉ)

Chết thật, lộn chuồng hehe. Đang bàn về tiểu thuyết võ hiệp, bạn lại đem tiểu thuyết chương hồi lịch sử đem ra sẽ lệch pha. chắc hôm nao lại phải tạo thêm 1 topic chuyên đề lịch sử (Trung Hoa). mình cũng mê lắm, cũng tìm hiểu xem các đời vua sẽ tương ứng với năm bao nhiêu
 
Cần gì phải thời này Bác, thời đó cũng vô khối Ngụy quân tử như "Quân Tử kiếm" Nhạc Bất Quần còn gớm hơn cả kẻ ác, tàn độc Tả Lãnh Thiền.

Mình cũng khoái nhân vật Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông, đam mê võ học, khg cần biết phép tắc, tự sáng chế ra môn võ gì gì quên mất tên, đại khái là: tay phải đánh thì tay trái đỡ, tai trái đánh thì tay phải đỡ, hai tay không tay nào đánh thì ... đứng im :D, chân truyền thì chỉ có Tiểu Long Nữ là có thể th75c hiện được (tay trái đánh theo võ học của Cung Trùng Dương, tay phải đánh theo võ học của Cổ mộ Phái, làm cho lão hòa thượng Cưu Ma TRí thất điên bát đảo). Còn "tên đệ tử" Quách Tỉnh củng học được nhưng không ứng dụng được. Hoàng Dung thì quá thông minh nên cũng chẳng học được :P

bác này luyện chưởng dữ quá bị tẩu hỏa rồi,Tiểu Long nữ trong bộ "Thần điêu đại hiệp" còn hòa thượng Cưu Ma Trí trong "Thiên LOng bát bộ" mà
 
Có lẽ Tiếu Ngạo Giang Hồ là tác phẩm hay nhất của Kim Dung: nhân vật đẹp và cá tính, cốt truyện ly kỳ. Riêng cách vào truyện đã quá xuất sắc rồi: Đầu tiên cứ tưởng Lâm Bình Chi là nhân vật chính (motif thông thường mà, gia phá thân vong, đi tìm sư phụ, luyện bí kíp), thế rồi đùng một cái anh LHX xuất hiện.

Thiên Long Bát Bộ cũng hay nhưng quá dàn trải, có tới 3 nhân vật chính (chưa thèm tính Du Thản Chi), mấy đoạn tả về Đoàn Dự dài dòng sốt hết cả ruột.

Ỷ thiên Đồ Long ký thì ly kỳ nhất hạng nhưng về mặt "bản sắc" của nhân vật chính thì yếu. Trương Vô Kỵ quá nhạt nhòa so với Tiêu Phong hay Lênh Hồ Xung.

Xạ Điêu Anh hùng truyện nhiều người thích (vì chuyện tình yêu đẹp chăng?) nhưng tình tiết có phần nhàm chán, đơn điệu.

Thần điêu hiệp lữ thì gượng quá, nhất là cái đoạn Cô cô mất tích.

Tiện đây ta bàn thêm về các tác giả/tác phẩm kiếm hiệp khác, các bác thấy sao?
 
Tiện đây ta bàn thêm về các tác giả/tác phẩm kiếm hiệp khác, các bác thấy sao?

Nhất trí cao luôn, thật là muốn lập topic này cũng chỉ để bàn về truyện chưởng cho máu.

Ngày trước mình có ông bạn đọc truyện chưởng nhớ kinh khủng, nhớ từng tuyệt chiêu của nhân vật (kể cả nhân vật phụ nhá), nhờ vậy mà hắn ngồi kể chuyện thì mọi người cứ tròn mắt mà nghe.
 
Cổ Long đi các bác. Em bỏ 1 phiếu cho Tiểu lý phi đao - Lý tầm Hoan
 
Thật ra mình không thích Cổ Long vì hầu hết các nhân vật chính đều đã giỏi, chỉ việc đi đánh đấm, nhưng các cảnh "mùi mẫn" thì Cổ Long hơn đứt KDung :D.
Còn trong truệyn KD thì các nhân vật thường bắt đầu từ con số 0, sau đó vô tình lọt cốc hoặc gặp cao nhân ẩn cư hoặc gặp được bí kíp thượng thừa và có nhiều may mắn luyện thành công. Trong truyện KD mang nặng tư tưởng Phật giáo và hướng thiện nên người tốt ban đầu rất khổ sở nhưng sau này cũng được hưởng thành quả do lòng tốt đem lại.
 
Nhất trí cao luôn, thật là muốn lập topic này cũng chỉ để bàn về truyện chưởng cho máu.

Ngày trước mình có ông bạn đọc truyện chưởng nhớ kinh khủng, nhớ từng tuyệt chiêu của nhân vật (kể cả nhân vật phụ nhá), nhờ vậy mà hắn ngồi kể chuyện thì mọi người cứ tròn mắt mà nghe.

Cu nào vậy xèo,dẫn qua gặp mình mình lấy đủ mười mấy bộ ra so:D :D coi ai nhớ hơn.
 
Cu nào vậy xèo,dẫn qua gặp mình mình lấy đủ mười mấy bộ ra so:D :D coi ai nhớ hơn.

Oái, thằng bạn tên Khiêm hồi trước học trường cấp 3 Trần Khai Nguyên Q5. và thêm 1 tên nữa tên là Giang, sau này d8i làm gặp cũng khâm phục lắm, nhưng tên Giang chỉ có tài nhớ, không có khiếu kể chuyện.
Chà chà, xin phép hỏi Bác Ares đã được hân hạnh gặp Bác chưa nhỉ, vì thật sự những người gọi mình là "xèo" thường rất thân :D
 
Chà chà, xin phép hỏi Bác Ares đã được hân hạnh gặp Bác chưa nhỉ, vì thật sự những người gọi mình là "xèo" thường rất thân :D

Sao lại o thân hả,có bữa nhậu xỉn cỏn hứa gả Xèo Mây cho con mình nữa:D :D bánh xèo bánh xèo....:p
 
EM thik nhất Thiên Long bát bộ.Oánh nhau ầm ầm,phê vật.Ah có bác nào nghiên cứu hết Tru Tiên của Tiêu Đỉnh chưa ạ.Hơi hoa lá cành tí nhưng mà em thấy cũng hay.Ý kiến chủ quan của em thì nó cũng xứng đáng với cái tên :"tam đại kì thư Internet" đương thời
 
EM thik nhất Thiên Long bát bộ.Oánh nhau ầm ầm,phê vật.Ah có bác nào nghiên cứu hết Tru Tiên của Tiêu Đỉnh chưa ạ.Hơi hoa lá cành tí nhưng mà em thấy cũng hay.Ý kiến chủ quan của em thì nó cũng xứng đáng với cái tên :"tam đại kì thư Internet" đương thời

Tru tiên thì thấy bên trang ebook của lão ToVanHung bàn cũng nhiều nhưng chưa đọc kỹ, cũng khg biết nội dung là gì. Kim Dung Fan only :D
 
Đã từng xem hết Trần Ngọc Liên, Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi vì mê Tiểu Long Nữ. Thích nhất Tiêu Phong và Giáng Long thập bản chưởng của y (luyện mãi không được :(:(:(:()
 
Hàng Long Thập Bát Chưởng (cũng có nơi dịch là Giáng Long... nhưng âm "Hàng" nguyên bản hơn và đọc cũng thuận miệng hơn) là một chiêu thức rất hay trong sáng tạo của Kim Dung. Trong mười tám chiêu này thì đặc biệt hay là "Kháng Long Hữu Hối".
 
Đã từng xem hết Trần Ngọc Liên, Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi vì mê Tiểu Long Nữ. Thích nhất Tiêu Phong và Giáng Long thập bản chưởng của y (luyện mãi không được :(:(:(:()

Có phải Tiêu Phong có cái chiêu này không ta ?
Chiêu này em xem truyện có phải của Cái Bang Hồng Thất Công không ?
 
Có phải Tiêu Phong có cái chiêu này không ta ?
Chiêu này em xem truyện có phải của Cái Bang Hồng Thất Công không ?

Chiêu này vốn là võ công tuyệt đỉnh của Cái Bang, chỉ truyền cho đệ tử 8 túi hoặc cao hơn. Tiêu Phong, rồi sau là Hồng Thất Công và Quách Tĩnh đều sử dụng chiêu thức này.
 
Ban đầu, Quách Tỉnh chỉ học được 3 chiêu đầu của Hồng Thất Công, mãi sau nhờ Hoàng Dung dụ khị lão ăn mày mới truyền thụ hết. 3 chiêu đó (chẳng nhớ nổi tên) Quách Tỉnh sử dụng đi sự dụng lại ban đầu đã làm cho kẻ địch sợ phát khiếp, nhưng sau đó do Quách Tỉnh không chịu biến hóa nên đã bị "Bắt bài" :D
 
Võ công tuyệt đỉnh của Cái Bang là Giáng Long thập chưởng (hoặc Hàng Long) và đả cẩu bổng. Hồng thất công truyền thụ cho Hoàng Dung món đả cầu bổng và Quách Tỉnh Hàng Long thập bát chưởng.

Có Bác nào nhớ những tuyệt chiêu của các cao thủ không, liệt kê ra cho vui.
Mình thì nhớ được:

Tây độc thì có Ha ma công.
Đông Tà thì có Ngọc Tiêu kiếm pháp và Đàn chỉ thần công.
Nam đế thì có nhất dương chỉ.
Trung thần thông thì không nhớ :(
Dương Quá thì sau này tự sáng tác A ma phi Di hồn chưởng.
Cù Thiên Nhận thì có Thiết sa chưởng (có ai nhớ được tên hiệu của lão này không? hình như là phiêu diêu gì gì đó :D).
 
Back
Top