Bạn thích tác phẩm nào của Kim Dung

Rảnh thiệt,mai qua 179 THĐ cho xèo lại 100 bộ chuyện chưởng của Quang Linh nè,khỏi nhớ khỏi đoán gì hết:D :D :D
 
Rảnh thiệt,mai qua 179 THĐ cho xèo lại 100 bộ chuyện chưởng của Quang Linh nè,khỏi nhớ khỏi đoán gì hết:D :D :D

Úi trời, hình như anh Hoàng Anh hay ai thế? nick lạ quá không biết. Cái ngày Reg Nick này cũng ác thật, Reg lúc 7h hả anh ???
 
Võ công tuyệt đỉnh của Cái Bang là Giáng Long thập chưởng (hoặc Hàng Long) và đả cẩu bổng. Hồng thất công truyền thụ cho Hoàng Dung món đả cầu bổng và Quách Tỉnh Hàng Long thập bát chưởng.

Có Bác nào nhớ những tuyệt chiêu của các cao thủ không, liệt kê ra cho vui.
Mình thì nhớ được:

Tây độc thì có Ha ma công.
Đông Tà thì có Ngọc Tiêu kiếm pháp và Đàn chỉ thần công.
Nam đế thì có nhất dương chỉ.
Trung thần thông thì không nhớ :(
Dương Quá thì sau này tự sáng tác A ma phi Di hồn chưởng.
Cù Thiên Nhận thì có Thiết sa chưởng (có ai nhớ được tên hiệu của lão này không? hình như là phiêu diêu gì gì đó :D).

- Tuyệt chiêu của Âu Dương Phong là Hà Mô Công, mô phỏng tập tính loài ễnh ương (chính xác hơn của một số người - dịch là con cóc).
- Trung Thần Thông có bộ Cửu Âm Chân Kinh, sau này, chính Âu Dương Phong rất thèm khát.
- Cừu Thiên Nhận, Bang chủ Bang Thiết Chưởng có hiệu là Thiết Thủ Thủy Thượng Phiêu (cũng là hai ngón tuyệt kỹ của người này: "Tay sắt" và "Bay trên mặt nước").

Với thời đại @ hiện nay, việc tìm tư liệu không khó, search là có thể ra cả đống. Việc này, tất nhiên cũng có mặt tốt nhưng điều quan trọng là các tư liệu trên mạng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, nếu không muốn nói là rất sơ hở. Và tính chất hai mặt của thông tin mở thể hiện rất rõ qua việc "dĩ ngoa truyền ngoa". Liên quan đến chủ đề đang bàn luận, rất nhiều tuyệt kỹ (hoặc các bộ tâm pháp, bí kíp) của các nhân vật đã bị dịch/ truyền tụng sai:

- Càn Khôn Đại Nã Di thì dịch thành Càn Khôn Đại Na Di.
- Hà Mô Công >> Hàm Mô Công, Hà Ma Công...
- Bát Nhã Thần Chưởng >> Ban Nhược Thần Chưởng.
 
Nó là một bộ chưởng pháp gồm 18 chiêu. Tuy nhiên, nói là "chiêu thức" hay "tuyệt chiêu"... cũng không sai em ạ.

úy anh ơi "chiêu thức" là từng chiêu thôi chứ ạ.

Kim Dung mãi cũng nhàm nhỉ. Sau đây em xin lạm bàn về Cổ Long.

Ông này được coi là quái kiệt trong làng kiếm hiệp. Thời kỳ đầu Cổ Long cũng viết những truyện (tạm gọi là) thông thường, ko làm ông khác nhiều so với những tác giả tầm tầm khác. Tuy nhiên, kể từ tác phẩm Võ Lâm Tuyệt địa (nhân vật chính Trầm Lãng, Chu Thất Thất, Vương Lân Hoa, Hùng Miêu Nhi...), định hướng sáng tác của ông chuyển sang hướng khác, đọc đáo hơn nhiều. Theo thiển ý của em thì có thể chia những truyện "mới" của Cổ Long theo hai dòng: kiếm hiệp trinh thám và những đoản thiên tiểu thuyết về những quái kiệt lạnh lùng, cô độc (như chính tác giả chăng?). Chỉ dám nói đến thế thôi ạ, hỏi ông google 1 phát là ra ngay vô số bài phân tích công phu về sự nghiệp viết lách của Cổ Long rồi.

Một số tác phẩm đáng đọc của Cổ Long theo ngu kiến của em:

Võ Lâm Tuyệt Địa (tự cho là kỳ thú nhất)

Đa tình kiếm khách Vô tình kiếm (ở Việt Nam được in thành 2 bộ Tiếu lý phi đao và Huyết Tâm Lệnh). Lý Tầm Hoan của bộ truyện này là nhân vật được làm phim nhiều nhất trong làng kiếm hiệp.

Long Hổ Phong Vân (gồm 3 bộ truyện nhỏ là Đại Sa Mạc, Hoạ My Điểu và truyện gì nữa quên tên). Nhân vật chính Sở Lưu Hương cũng rất đặc sắc, lên phim nhiều chả kém Lý Tầm Hoan.

Bất Tử Thần Long (còn gọi là Hộ Hoa Linh): hay nhưng phần cuối đuối quá. Bộ này đã được in ở Việt Nam từ khá lâu nhưng tên tác giả lại là Ngọa Long Sinh (cũng là 1 tác gia kiếm hiệp nổi tiếng của Đài Loan), chả hiểu vì sao.

Thiết huyết Truyền kỳ: cũng như bộ trên, hay nhưng càng về cuối càng hẻo.

Ân thù kiếm lục: ở Việt Nam trước đây có in nhưng thằng cha biên tập lại nhầm nó với Thư kiếm Ân cừu lục (Thư kiếm Giang sơn) của Kim Dung, và kết quả là sai tên trên bìa sách.

Bác nào đam mê Cổ Long mời vào trao đổi ạ.

Bài sau em xin ný nuận về Kiếm hiệp Việt Nam.
 
Em thích lời ca ngợi này : hiện tại nhiều người hâm mộ các tác phẩm kinh điển như Tây Du Ký, Tam Quốc Chí , Thủy Hử như thế nào thì thế hệ 100 năm sau người ta sẽ hâm mộ các tác phẩm của Kim Dung tiên sinh như thế ấy và còn hơn thế nữa. Thực sự em nghỉ là không đến 100 năm đâu, vì hiện tại đã có những viện nghiên cứu các tác phẩm của ông ( Đọc truyện của ông không chỉ mục đích giải trí mà người ta còn thấy ở ông đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau nữa - về lịch sử, y học, địa lý, khoa học tự nhiên . . . ) mà những văn hào khác khó sánh được với ông. Các bác thử kiểm chứng xem : những đoạn như tả về nghệ thuật uống rượu của Tổ Thiên Thư trong TNGH, tả về chơi cây cảnh trong TLBB ( lúc Đoàn Dự gặp Vương Phu nhân ), tả về làm toán học ma trận trong AHXD ( đoạn QT, HD gặp Lưu Anh Cô ), còn về lịch sử thì có nhân vật như Trần Hữu Lượng ( trong YTDLK ) đa mưu túc trí được lịch sữ ghi nhận là người Việt Nam từng xưng đế ở Trung Quốc ( em đọc tài liệu thấy nói ông Trần Hữu Lượng chạy sang Trung Quốc lánh nạn khi nhà Trần bị diệt vong ). Còn tính logic trong các tác phẩm của ông thì đúng là hàng sư phụ của Conan Doyle hay Agatha Christi. Em xem Kim Dung là tác giả lớn nhất của mọi thới đại từ trước đến nay. Vài lời đóng góp để topic này thêm hào hứng.
 
úy anh ơi "chiêu thức" là từng chiêu thôi chứ ạ.

Có vẻ như bạn nhầm, Trong chiêu nó có nhiều thức biến hóa đấy bạn ơi, đánh mãi mới hết một chiêu. Nhớ Truyện Tiếu ngạo, đoạn Lệnh Hồ Xung đấu với Điền Bá Quang, nói là đấu 10 chiêu thực ra miệng Lệnh Hồ toàn đếm thức thôi.

Đính chính lại: Đông Tà có Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng.
 
sẵn bác "đồ long bảo đao" đề cập tới tác giả Cổ Long mình cũng xin góp ý xíu,Kim Dung được mọi người đông đảo yêu thích vì ông viết có mười mấy bộ à hình như ghép các chữ đầu lại được một câu đối thì phải,mà bộ nào cũng chất lượng cao.
Cổ Long chỉ xếp sau Kim Dung về "hỏa hầu" nhưng được cái tác phẩm của ông rất là nhiều,một trong các bộ thành công nhất của Cổ Long là "Tuyệt Đại song kiều" hay được gọi là "Thập đại ác nhân",một câu chuyện lôi cuốn hấp dẫn từ đầu đến cuối với các tình huống dùng mưu kế của Tiểu Ngư Nhi hay các chiêu thức võ công siêu phàm của Hoa Vô Khuyết....
ưu điểm của Cổ Long:diển tả tâm trạng nhân vật rất sâu sắc,nhiều tình huống bất ngờ,những "pha" tả con gái rất "nóng",các chiêu thức võ công của ông tuy không bát đại tinh thâm như Kim Dung nhưng cũng có những chiêu "để đời" như "tiểu lý phi đao" của Lý tầm hoan...
 
Đọc thấy bài thơ hay quá nên post lên đây mọi người thưởng thức:

Kim Gia Cát

Giang hồ tiếu ngạo mông lung
Lệnh Hồ công tử ung dung giữa trời
Kiều Phong khổ hạnh một đời
A Châu ngộ sát chẳng lời oán than
Thất Công chủ đệ nhất bang
Tề danh Tây Độc tiếng vang Tây Thành
Toàn Chân Thất Tử nổi danh
Hoa Sơn luận kiếm Vương dành thuợng phong
Anh đào rực rỡ trời đông
Hoàng Tà đảo chủ kinh thông ngũ hành
Hoàng Dung mưu lược tất thành
Giúp chồng Quách Tỉnh giữ thành Tương Dương
Quỳ Hoa Bảo Điển Đông Phương
Xưng danh Bất Bại hùng trường một phương
Ngàn tơ trăm mối chàng Trương
Triệu, Ân, Chu, Tiểu biết thương cô nào
Long Nhi em ở phương nao?
Thập lục niên nhớ biết bao là sầu
Dương Ca giờ ở nơi đâu
Quách Tường tiểu muội đêm thâu nhớ chàng
Đoàn Dự kể cũng gian nan
Giếng sâu nghĩa nặng tình nàng Ngữ Yên
Hầm băng lạnh nỗi ưu phiền
Hư Trúc hoàn tục tình duyên Mộng thường
Nghi Lâm lắm nỗi đoạn trường
Thân nơi thanh tịnh, lòng vương tơ tình
Ngũ hành kì sứ Quang Minh
Phạm Giao bình hữu, tả bình Dương Tiêu
Hỷ nộ ái ố từ yêu
Mạc Sầu tiên tử cùng phiêu với đời
Tam Phong oai dũng một thời
Võ Đang Thất Hiệp được nguời mến yêu
Cửu âm cốt chảo tà yêu
Hắc Phong Song Sát làm nhiều điều gian
Oán thù Thất Quái Nam Giang
Nhờ tay Cô Ngốc giải bàn thật hư
Tình thù như lá mùa thu
Hồ, Miêu, Điền, Phạm oán thù thiên thu
Khi yêu có mắt như mù
Niệm Từ khắc khoải tình ru muôn đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Dương Khang thề cũng không rời chữ danh
Anh Cô bạch phát hận anh
Trí Hưng ân hận nên đành quy y
Bá Thông nào có biết gì
Ngoan đồng một kiếp nhớ chi đến nàng
Linh San số phận phũ phàng
Phòng khuê lạnh lẽo riêng nàng cô đơn
Bình Chi bao nổi căm hờn
Toàn gia bị diệt, lòng còn chữ sân
Thừa Chí hồn cứ lâng lâng
Thanh Thanh, A Cửu anh cần không anh?
Thạch Phá Thiên hiệp khách hành
Đinh Đang, A Tú nhớ anh lệ tràn
Độc hành vạn lý Bá Quan
Hái hoa đại đạo ngang tàng lưu manh
Anh Vi Tiểu Bảo ma lanh
Dùng môn võ miệng mà dành Thất Nương
Thanh Đồng, Nguyên Chỉ, Hương Hương
Huynh Trần Gia Lạc mến thương cũng nhiều
Tản Nhân Năm vị đồng liêu
Lãnh Khiêm sáng suốt tự kiêu cả đời
Thản Chi hắc ám cuộc đời
Yêu nhầm A Tử một đời khổ đau
Đàn bà lòng dạ hiểm sao!
Phu Nhân họ Mã nữ hào ác nhân
Thiên Sơn Đồng Lão còn sân
Tinh Tú Lão Quái tà thần độc phong
Mộ Dung gậy đập lưng ông
Phục Yên đại nghiệp uớc mong cả đời
Phong lưu, chung thủy người ơi!
Chính Thuần nho nhã con rơi cũng đành
Việt Nữ Kiếm có A Thanh
Giang hồ hiệp nữ nào dành lợi danh
Thánh cô nhật nguyệt Doanh Doanh
Cha cô họ Nhậm biệt danh Ngã Hành
Địch Vân tiếu ngạo Liên Thành
Thích, Thủy muội nguyện cùng anh lên đường
Ngựa Trắng Khiếu Gió Tây phương
Thương nàng Văn Tú dặm truờng gian lao
Tuyết sơn Hồ Phỉ phi đao
Miêu Nhược Lan muội dạt dào tình thơ
Tử Y chữ hiếu mập mờ
Thành Khôn mở hội Sư Đồ Thiếu Lâm
Chung Linh, Uyển muội khóc thầm
Tưởng tình ngang trái yêu nhầm ca ca
Sân, Si một bản truờng ca
Ái ân mù oán, đời là bể dâu
Giang hồ vạn nẻo về đâu
Đoạn truờng ai có qua cầu mới hay.​

Châu Ngoan Đồng và bằng hữu
Nguồn: Diễn đàn Kimdung.chungta.com
 
Anh bánh xèo đọc mà nhớ loạn cả... :-)
Em thì đọc từ thửa cấp 2,3 , xào lại nhiều lần nên cũng nhớ tí chút ...

- Đông Tà Hoàng Dược Sư: nổi danh với tài cầm, kì, thi, họa, ngũ hành bát quái, y thuật, đây là nhân vật khá hoàn hảo, văn võ song toàn... Kung fu thì có Lạc Anh Chưởng, Đàn Chỉ Thần Thông,
- Nam Đế Đoàn Hoàng Gia: có Nhất Dương Chỉ gia truyền, ai đọc Lục Mạch Thần Kiếm sẽ rõ.
- Trung Thần Thông Vương Trùng Dương: nhờ Tiên Thiên Công mà độc bá võ lâm tại Hoa Sơn luận kiếm, sở hữu đc Cửu Âm Chân Kinh, nhưng chỉ giữ để tránh rơi vào tay kẻ xấu chứ k luyện.
Sau này, lúc biết thân mang bệnh gần đất xa trời ông đã du hành sang Đại Lý tìm Nam Đế, truyền lại tuyệt kĩ, hy vọng con người chính nghĩa như Đoàn Trí Hưng sẽ thay thế mình ngăn chặn âm mưu chiếm đoạt Cửu Âm Chân Kinh của Tây Độc. Cũng vì chuyến đi đó mà sư đệ Châu bá Thông đã gây nên đại họa....
- Cái Bang thì nổi danh là bang hội hùng mạnh nhất võ lâm, có Đả Cẩu đại trận, Giáng Long Thập Bát Chưởng (gồm nhiều chiêu như Phi Long Tại Thiên, Kiến Long Tại Điền, Thần Long Bái Vĩ, Kháng Long Hữu Hối...) và Tiêu Diêu chưởng pháp, 2 món này chỉ truyền "bản full" cho chưởng môn, đệ tử 7,8 túi chỉ biết vài chiêu là nhiều...
......
Còn về Cổ Long: viết rất nhiều, hầu như mỗi truyện đều là điều tra 1 vụ án lớn của võ lâm, đọc rất ly kì nhưng chả mấy khi đọc lại (vì phá án mà biết trước hung thủ thì....)
Truyện CL nhân vật xuất hiện rất nhiều, đôi lúc loạn cả lên, nhớ k xuể... :-(

...Nói chung, Kim Dung và Cổ Long - 2 phong cách khác nhau, mỗi người đều có cái hay của mình...
- Một số bộ hay, must-read của Cổ Long (đã xếp theo thứ tự trước-sau)
+ Series Tiểu Lý Phi Đao: Tiểu Lý Phi Đao, Hậu Tiểu Lý Phi Đao, Cửu Nguyệt Ưng Phi
+ Series Đạo soái Sở Lưu Hương: Đào Hoa Truyền Kỳ, Long Hổ Phong Vân, Lưu Hương Đạo Soái, Quỷ Luyến Hiệp Tình, Ngọ Dạ Lan Hoa, Tân Nguyệt Truyền Kỳ
+ Series Lục Tiểu Phụng (thích nhất anh chàng này..! :) ): Lục Tiểu Phụng, Phượng Gáy Trời Nam, Tiền Chiến Hậu Chiến, Ngân Câu Đổ Phường, U Linh Sơn Trang, Phụng Vũ Cửu Thiên, Kiếm Thần Nhất Tiếu.
+ Series Biên Thành Lãng Tử: Biên Thành Lãng Tử, Biên Thành Đao Thanh
....
Ngoài ra còn 1 số bộ đáng đọc như: Tiêu Thập Nhất Lang, Giang Hồ Thập Ác, Thập chủng binh khí, 10 loại binh khí đáng sợ nhất trong giang hồ, mỗi loại đều có 1 tiểu sử khá ly kì... (Quyền Đầu, Trường Sinh Kiếm, Bích Ngọc Đao, Đa Tình Hoàn, Khổng Tước Linh, Bá Vương Thương, Ly Biệt Câu...)
.....
- Ngoài 2 đại tác gia trên, còn vài người viết cũng khá hay như Ngọa Long Sinh (Thất Tuyệt Ma Kiếm, Xác Chết Loạn Giang Hồ, Ma Đao Sát Tinh) , Trần Thanh Vân (Hắc Nho, Huyết Mỹ Nhân, Độc Thủ Phật Tâm)....

-------------

Ai xài smartfone cứ convert ra .prc bỏ vào, từ từ nghiên kíu
Ai chơi iPhone thì cực hơn tí, phải để dạng .doc :D
 
Úi trời, hình như anh Hoàng Anh hay ai thế? nick lạ quá không biết. Cái ngày Reg Nick này cũng ác thật, Reg lúc 7h hả anh ???

7h/07/07/07 Rảnh rỗi o bít làm gì reg cái nick chơi ( nick cũ SM VMEP o thích nên làm cái mới cho nó lành ):D
 
7h/07/07/07 Rảnh rỗi o bít làm gì reg cái nick chơi ( nick cũ SM VMEP o thích nên làm cái mới cho nó lành ):D
Phi Lý Thái Tổ, Vô Lý thường Kiệt. Nếu muốn lành thì reg nick "lanh" hoặc "rat_lanh". Ai lại như anh hehe
 
Võ công tuyệt đỉnh của Cái Bang là Giáng Long thập chưởng (hoặc Hàng Long) và đả cẩu bổng. Hồng thất công truyền thụ cho Hoàng Dung món đả cầu bổng và Quách Tỉnh Hàng Long thập bát chưởng.

Có Bác nào nhớ những tuyệt chiêu của các cao thủ không, liệt kê ra cho vui.
Mình thì nhớ được:

Tây độc thì có Ha ma công.
Đông Tà thì có Ngọc Tiêu kiếm pháp và Đàn chỉ thần công.
Nam đế thì có nhất dương chỉ.
Trung thần thông thì không nhớ :(
Dương Quá thì sau này tự sáng tác A ma phi Di hồn chưởng.
Cù Thiên Nhận thì có Thiết sa chưởng (có ai nhớ được tên hiệu của lão này không? hình như là phiêu diêu gì gì đó :D).

Hình như:
Tây độc: Hà mô công
Đông tà nổi tiếng là Lạc anh chưởng pháp, đàn chỉ thần công..và khúc tiêu Bích hải triều thiên khúc
Thiết chưởng thuỷ thượng phiêu Cừu thiên Nhận
Tạm thời nhớ được có bao nhiêu đó
 
Oạch, mới post hồi trưa, đi nhậu về đã thấy 2 trang :D.
Trong truyện của Kim Dung lồng nhiều vấn đề lắm. Đơn cử về chuyện tâng bốc người Trung Hoa như thế này:
Trong ngũ bá các Bác xem:
Bắc cái Hồng Thất Công: cái bang tương ứng giai cấp vô sản phương Bắc (Liên Xô).
Tây Độc Âu Dương Phong: nham hiểm, râu quai nón. Tương ứng với thế lực phương Tây.
Đông Tà Hoàng Dược Sư: tà đạo, khg làm theo những gì gọi là sách vở dập khuôn phép tắc. (giống người Nhật Bản)
Nam Đế: Hiền lành chất phát, hướng Phật, giống ViệtNam, Ấn độ, Thailand...
và cuối cùng là người giỏi nhất Trung Thần Thông Vương Trùng Dương : đại diện cho Trung Hoa :D
cái này hình như là ý kiến (rất chủ quan và khiên cưỡng) của Đ/c Vũ đức sao Biển trong các bài viết về K.Dung
 
Hình như:
Tây độc: Hà mô công
Đông tà nổi tiếng là Lạc anh chưởng pháp, đàn chỉ thần công..và khúc tiêu Bích hải triều thiên khúc
Thiết chưởng thuỷ thượng phiêu Cừu thiên Nhận
Tạm thời nhớ được có bao nhiêu đó

Bổ sung thêm :
Nhất Đăng Đại Sư nổi tiếng với môn nhất dương chỉ .
 
cái này hình như là ý kiến (rất chủ quan và khiên cưỡng) của Đ/c Vũ đức sao Biển trong các bài viết về K.Dung

Mình chưa đọc bài của Vũ Đức Sao Biển, lúc trước hay ngồi uống cafe với bạn bè, hay bàn luận và cảm thấy khá đúng, từ tính cách của nhân vật. Theo ý của mình, đất nước Trung hoa lúc bấy giờ (thời điểm KD viết truyện) rất ghét người Tây, cho là họ tàn độc nên đã ví Âu Dương Phong như vậy, kể cả về hình thức bề ngoài.
 
cách đây khoảng 15 - 20 năm, chuyện trưởng nhan nhản,... Em nhớ tác giả Việt Nam viết chuyện lúc đó hơi bị nhiều... vd như Nhất Linh,..

Các bác bàn luôn chuyện chưởng Việt Nam hư cấu đi, hình như được in ở trang 1 là Truyện Dã Sử Võ Hiệp,.. nội dung lồng cả khởi nghĩa của Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Lê nữa,...

Em khoái nhất là bộ Nghĩa Hiệp Tình Trường - 10 cuốn,.. ko nhớ của tác giả nào,.. nội dung hư cấu giống như các chuyện khác nhưng nội dung rất hay ,.. có cao thủ cổ quái là anh em song sinh dính liền nhau phần mình, 2 đầu tách bạch là đại ma đầu đệ nhất võ lâm cao thủ, sau là ân sư của nhân vật chính,..
 
Back
Top