Ngắn gọi thôi anh Thuận nhỉ, em gửi anh 3 cái dt nhờ sửa giùm, chắc cũng 4,5 tháng rồi
ko chắc chắn là bao lâu vì... lâu quá, em chả nhớ.
Nhưng đã gọi hàng trăm cuộc đt, nhắn hàng ngàn tin nhắn qua Y!M, PM mấy lần cho anh. Hầu hết thì ko trả lời dù chắc chắn anh có ở đó (anh mới mass message cho em cơ mà). Đt thì ko trả lời. Lâu lâu gặp thì bảo anh gửi liền gửi liền, hứa gửi vài ba lần rồi vẫn biệt tăm. Sau đó bắt đầu đổi câu trả lời rằng anh mới gửi hqua rồi... lần nào cũng gửi hqua rồi thì hqua gồm có nhiều ngày à
Em chả viết dài dòng, tóm lại anh em quen biết mà anh cù nhà cù nhằng em mệt quá. 3 cái đt em mua giùm người nhà, vài ba triệu có to đấy nhưng tiền điện thoại và xăng nhớt chạy tới chạy lui check xem có hàng chưa, rồi gọi cho anh, rồi công sức, rồi lo toan.. chắc cũng quá rồi
Tóm lại, anh có gửi cho em không thì bảo? Thà bảo: anh ghét em, anh ko gửi đấy, làm gì nhau.. thì em còn dễ chịu. Đây cứ ngược xuôi như con thoi vì lời nói của anh. Mệt!
Nhưng đã gọi hàng trăm cuộc đt, nhắn hàng ngàn tin nhắn qua Y!M, PM mấy lần cho anh. Hầu hết thì ko trả lời dù chắc chắn anh có ở đó (anh mới mass message cho em cơ mà). Đt thì ko trả lời. Lâu lâu gặp thì bảo anh gửi liền gửi liền, hứa gửi vài ba lần rồi vẫn biệt tăm. Sau đó bắt đầu đổi câu trả lời rằng anh mới gửi hqua rồi... lần nào cũng gửi hqua rồi thì hqua gồm có nhiều ngày à
Em chả viết dài dòng, tóm lại anh em quen biết mà anh cù nhà cù nhằng em mệt quá. 3 cái đt em mua giùm người nhà, vài ba triệu có to đấy nhưng tiền điện thoại và xăng nhớt chạy tới chạy lui check xem có hàng chưa, rồi gọi cho anh, rồi công sức, rồi lo toan.. chắc cũng quá rồi
Tóm lại, anh có gửi cho em không thì bảo? Thà bảo: anh ghét em, anh ko gửi đấy, làm gì nhau.. thì em còn dễ chịu. Đây cứ ngược xuôi như con thoi vì lời nói của anh. Mệt!