Dễ chết người vì cài dây mũ bảo hiểm dưới cổ

thangtruong

New member
GÂY DỰNG
Anh Sơn (37 tuổi, Hà Nội) qua đời sau tai nạn giao thông nhưng thủ phạm thực sự gây ra cái chết của anh lại chính là dây mũ bảo hiểm. Phần dây cài dưới cổ đã cứa mạnh làm cột sống vùng này bị chấn thương nặng.

Thay vì cài dây mũ bảo hiểm theo đúng quy cách ở dưới cằm, anh Sơn lại cài dưới cổ. Một lần đi xe máy rất nhanh trên đường cao tốc, anh bị đâm xe và ngã. Anh được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã qua đời ngay trên đường đi. Các bác sĩ xác định nguyên nhân gây tử vong chính là tình trạng chấn thương cột sống cổ do quai mũ bảo hiểm.

Link for full: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2007/12/3B9FDCD4/

Mủ bảo hiễm có lợi mà củng có hại, các anh em xem xong ra đường nhớ đội mủ bảo hiễm cho đúng cách nha , hix hix hix hix. . . . xin chia bùn cùng gia đình anh Sơn. :(

thân
thangtruong
 
chả biết thế nào mà lần. Ngay website của mấy hãng mũ bảo hiểm cũng thấy quảng cáo đeo ở cổ đó thôi.
 
Tên nhân vật được thay đổi rồi mà bác.
Với lại em nghĩ phải thêm luật là đội sai cũng bị phạt chứ nhỉ??? Không thì đội mà chẳng đeo quai _ như phần lớn người dân hiện nay_ thì đội làm quái gì, gió mạnh thổi cũng bay nói gì đến lúc ngã. Em nói thế này không biết có phải là dã man tàn bạo gì không, nhưng mấy ông bị tai nạn do không đội mũ bảo hiểm và đội sai mũ thì vẫn cứ phải phạt, đừng nể nang thương xót gì cả. Thêm tội vô trách nhiệm với bản thân và gia đình cũng đã là không chấp nhận được rồi. Chết không phải vì thiếu hiểu biết mà đôi khi là biết nhưng thích chống đối. "Đời người chỉ cần một lần là đủ....nhục!".
Tội nghiệp gia đình họ!

* Thiếu ngủ nên ngôn từ hơi gay gắt, mọi người thông cảm cho! *
 
Tên nhân vật được thay đổi rồi mà bác.
Với lại em nghĩ phải thêm luật là đội sai cũng bị phạt chứ nhỉ??? Không thì đội mà chẳng đeo quai _ như phần lớn người dân hiện nay_ thì đội làm quái gì, gió mạnh thổi cũng bay nói gì đến lúc ngã. Em nói thế này không biết có phải là dã man tàn bạo gì không, nhưng mấy ông bị tai nạn do không đội mũ bảo hiểm và đội sai mũ thì vẫn cứ phải phạt, đừng nể nang thương xót gì cả. Thêm tội vô trách nhiệm với bản thân và gia đình cũng đã là không chấp nhận được rồi. Chết không phải vì thiếu hiểu biết mà đôi khi là biết nhưng thích chống đối. "Đời người chỉ cần một lần là đủ....nhục!".
Tội nghiệp gia đình họ!

* Thiếu ngủ nên ngôn từ hơi gay gắt, mọi người thông cảm cho! *

có lẽ bác thiếu ngủ thật nếu không cái "phần lớn" của bác nó chỉ nhỏ cỡ con muỗi thoai ^^
 
Không rõ ở đâu mà "phần lớn" người đội mũ 0 gài quai thế nhỉ? Mình thấy ở SàiGòn này đâu có mấy khi gặp ng đội mũ BH không gài quai đâu. Nhưng còn vụ đeo dây xuống cổ thì chính VTV mình nhớ là dạy đội mũ BH vòng dây xuống cổ như thế mà? Ctrình chào buổi sáng mấy ngày trước 15/12 có em gái ra đội nón demo đó.
 
Không rõ ở đâu mà "phần lớn" người đội mũ 0 gài quai thế nhỉ? Mình thấy ở SàiGòn này đâu có mấy khi gặp ng đội mũ BH không gài quai đâu. Nhưng còn vụ đeo dây xuống cổ thì chính VTV mình nhớ là dạy đội mũ BH vòng dây xuống cổ như thế mà? Ctrình chào buổi sáng mấy ngày trước 15/12 có em gái ra đội nón demo đó.

Em đi trên phố Huế, Bà Triệu thấy thanh niên toàn thế. Có mấy cha chơi nổi đội mũ ngược đến là hài:D
 
mình đọc bài báo trên mạng thấy vậy nên post cho anh em cảnh giác chút, chứ làm sao biết phân biệt đội mủ đúng hay là sai, nói chứ đến số thì ai củng phải chịu thôi, tránh hok khỏi đâu.
 
có thể do chạy với vận tốc nhanh. vậy là xác định thêm 1 nguyên nhân do mũ bảo hiểm gây ra
 
Vẫn trung thành với ý nghĩ : TÔI BỊ ÉP ĐỘI MŨ BH
*Có ai lấy XE TĂNG làm fương tiện di chuyển hàng ngày chỉ với lo ngại "sắp có chiến tranh" 0 nhỉ?
*360ngày/năm đi lanh wanh trong tp với speed 20-40Kmh, xung quanh toàn xe với người, chật như nêm. Khó có cơ hội bị tai nạn như trên.
*5ngày còn lại đi trên QL, nếu đi = xe 2b, tự thân biết fải làm j mà.
Túm lại, ở VN. Tâm lý thix lấy búa đập ruồi là fổ biến!
 
Em tự nguyện đội mũ bảo hiểm từ rất rất lâu rồi (1999) cơ, nhưng là đi picnic xa trên em xe cào cào, chứ về thành phố thì vưỡn đầu mũ vải thôi, nay tự nhiên thêm 1 cục phưn trên đầu càng ngày càng thấy khó ở quá. Em h đi mua tờ báo cũng phải làm quả quần sooc + mũ. Lẽ ra chỉ cần duy trì đội trong h hành chính thôi, tầm tối ra đường bây h chỉ tội mấy em xinh tươi.
 
Vẫn trung thành với ý nghĩ : TÔI BỊ ÉP ĐỘI MŨ BH
*Có ai lấy XE TĂNG làm fương tiện di chuyển hàng ngày chỉ với lo ngại "sắp có chiến tranh" 0 nhỉ?
*360ngày/năm đi lanh wanh trong tp với speed 20-40Kmh, xung quanh toàn xe với người, chật như nêm. Khó có cơ hội bị tai nạn như trên.
*5ngày còn lại đi trên QL, nếu đi = xe 2b, tự thân biết fải làm j mà.
Túm lại, ở VN. Tâm lý thix lấy búa đập ruồi là fổ biến!

Câu này hay nhất
 
Chịu thôi các bác àh, sống ở đâu phải tuân thủ quy luật ở đó. đó củng là quy luật của cuộc sống.
 
Vẫn trung thành với ý nghĩ : TÔI BỊ ÉP ĐỘI MŨ BH
*Có ai lấy XE TĂNG làm fương tiện di chuyển hàng ngày chỉ với lo ngại "sắp có chiến tranh" 0 nhỉ?
*360ngày/năm đi lanh wanh trong tp với speed 20-40Kmh, xung quanh toàn xe với người, chật như nêm. Khó có cơ hội bị tai nạn như trên.
*5ngày còn lại đi trên QL, nếu đi = xe 2b, tự thân biết fải làm j mà.
Túm lại, ở VN. Tâm lý thix lấy búa đập ruồi là fổ biến!
Dạo này "xe điên" nhiều lắm bác ah:D
 
Có 1 điều này mà có lẽ các bác chưa biết,các bác nên thắc mắc vì sao nghị định đội mũ bảo hiểm lại gắt gao đến thế???Xin nói 1 chút hơi dính đến chính trị nhé(Tự do mà khổ thế đấy^_^)
Trong năm vừa qua có mấy vụ tai nạn gt do chấn thương sọ não có dính líu đến những người rất nổi tiếng ở nước ngoài,như vụ giáo sư và giám đốc trường ĐH quốc gia,viện trưởng viện vật lý,Giáo sư toán học nổi tiếng(Mấy bác này em ko nhớ rõ tên nữa)
Vì giao thông việt nam như thế nên ngoài thế giới họ lên án rất nhiều...Làm xấu đi hình tượng của VN-->Vậy thì cái nghị định này ra rất trùng hợp,nói thẳng là "che đậy" các vụ việc vừa xảy ra trước đó và dư luận trong và ngoài nước.Việc lợi và hại của việc đội mũ bh ai cũng biết rồi đó,có lợi và cũng rất có hại+bất tiện.But chúng ta vẫn phải tuân thủ,vì chúng ta là người VN,luôn chấp hành đúng luật lệ của nước việt nam.Mà tóc em dụng khá nhiều từ khi đội mũ bh roài,ai bồi thường cho em đây???:o
 
Tôi chỉ xin góp 1 chuyện thật với mình. Hôm trước đang chạy xe trên đường thì có 1 ông già vẫy xe xin đi nhờ. Dừng lại hỏi thì ổng bảo có chuyện đi vào phố, thăm bà con gì đó. Nhà nghèo, con cái không có để nhờ chở, hàng xóm lại càng xa, tiền xe ôm thì không có, nên ông đành cuốc bộ lóc cóc hàng mươi cây số. Mỏi chân quá mới vẫy xin đi nhờ. Nhìn ổng mà ái ngại vì ông già tôi còn sống hẳn cũng già như thế. Nhưng mà nếu chở ổng, không có mũ bảo hiểm cho ổng đội thì phía trước lỡ có mấy cha cảnh sát, bị luộc ngay. Thế là phải từ chối chở chứ làm sao.
Móc ra chục ngàn đưa ổng, bảo bác cầm lấy có thấy xe ôm đi qua thì kêu, ổng lại từ chối vì đâu phải xin tiền. Không dám chạm đến lòng tự trọng của ông, nên đành chào rồi đi. Chạy 1 quãng ra ngoái lại thấy ổng lóc cóc đi bộ, cứ thấy mình là thằng khốn nạn ích kỷ thế nào ấy.
Phải chăng từ khi có quy định phải đội mũ bảo hiểm, muốn là 1 công dân tốt, chấp hành nghiêm pháp luật, mình đã trở thành 1 thằng ích kỷ bần tiện hay sao ?
 
tbatnhi nói:
Tôi chỉ xin góp 1 chuyện thật với mình. Hôm trước đang chạy xe trên đường thì có 1 ông già vẫy xe xin đi nhờ. Dừng lại hỏi thì ổng bảo có chuyện đi vào phố, thăm bà con gì đó. Nhà nghèo, con cái không có để nhờ chở, hàng xóm lại càng xa, tiền xe ôm thì không có, nên ông đành cuốc bộ lóc cóc hàng mươi cây số. Mỏi chân quá mới vẫy xin đi nhờ. Nhìn ổng mà ái ngại vì ông già tôi còn sống hẳn cũng già như thế. Nhưng mà nếu chở ổng, không có mũ bảo hiểm cho ổng đội thì phía trước lỡ có mấy cha cảnh sát, bị luộc ngay. Thế là phải từ chối chở chứ làm sao.
Móc ra chục ngàn đưa ổng, bảo bác cầm lấy có thấy xe ôm đi qua thì kêu, ổng lại từ chối vì đâu phải xin tiền. Không dám chạm đến lòng tự trọng của ông, nên đành chào rồi đi. Chạy 1 quãng ra ngoái lại thấy ổng lóc cóc đi bộ, cứ thấy mình là thằng khốn nạn ích kỷ thế nào ấy.
Phải chăng từ khi có quy định phải đội mũ bảo hiểm, muốn là 1 công dân tốt, chấp hành nghiêm pháp luật, mình đã trở thành 1 thằng ích kỷ bần tiện hay sao ?

Bạn làm như vậy là hoàn toàn đúng.
 
Trường hợp này hiếm gặp,đa số em thấy mọi người đều mang dưới cổ không đúng cách,tới khi xảy ra chuyện rùi lúc đó mới hối hận.
 
Cũng không hẳn đâu. Có một số loại mũ bảo hiểm được thiết kế để đeo quai ở cổ hẳn hoi, mũ của mình chẳng hạn. Không phải loại nào cũng thiết kế để đeo quai vào cằm.

Báo chí thì cứ thấy tin nào giật gân là cứ thế tương vào, dễ làm hiểu không chính xác. Điển hình là vụ Sharapova mở trường tennis ở Việt Nam :D
 
Back
Top