Gửi hàng liên tỉnh Tín Thành, EMS ....

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

zxcvasd

New member
GÂY DỰNG
:)

Tình hình là lâu nay mình hay gửi hàng liên tỉnh bằng Tín Thành, EMS vnpt. Gửi nhiều lần rồi & giá trị cũng khá cao, đa phần là đồ điện tử.

Mọi lần gửi thì tự đóng thùng kín, trên thùng + bill thì ghi thêm dòng: hàng đã niêm, vui lòng 0 mở. Tín Thành thì nó hỏi hàng gì, rồi cũng tự ghi như vậy. Gửi nhận nhiều lần, chưa lần nào bị gì cả, & niêm cũng còn.

:( Riêng lần này, gửi cái laptop thì HCM báo về: lúc gửi nó nhận như thường. Nhưng gần tối nó call, nói phải bung ra kiểm tra. Hỏi nó sao thì được trả lời bây giờ trong sân bay là vậy, lần sau nó nhận hàng của khách cũng sẽ kiểm tra ngay từ đầu lúc nhận.

Nó call báo xong, liệt kê những thứ trong thùng, rồi bảo khi nhận không đủ sẽ chịu trách nhiệm.:(.

Vậy sao đây các bác ? có bác nào gặp trường hợp như mình chưa ? laptop lót chặt rồi, giờ nó bung lấy ra thì bỏ vào bị gì thì sao ? mất đồ gì thì tới lúc nhận làm sao kêu được ?

Ah, chuyến này mình có người bạn gửi tặng đồ trang sức. Nó cũng bung ra, thấy màu vàng, nó cũng call, báo 0 gửi vàng được. Bạn mình bảo đó là trang sức tặng, 0 phải vàng buôn - vàng thật, nó hỏi gì đó 1 chút rồi lại cho qua. Vậy nếu nó mở ra là kim cương thì sao :D, hay nó mở ra mà mất gì trong đó thì sao :( ? Gói hàng này nó cũng nói y như trên á, có gì nó chịu. Mà bình thường các cty gửi hàng đi, nếu hàng new 100% mà nó bung thùng thế này thì chết ???

:eek: chuyến này gửi 2 thứ, thứ gì thấy cũng 0 ổn hết. Mấy bác vào chia sẻ chút hen. Thanks all.
 
Ặc, vừa định thử gửi Tín Thành lại thấy topic này, 0 biết sao đây.
 
Theo tôi biết theo luật thì các công ty chuyển phát phải kiểm tra hàng trước khi nhận gửi đi (vì có thể đó là hàng cấm, hàng nguy hiểm) và chứng kiến người nhận kiểm tra hàng (phần này chắc không cần). Tín Thành thì nó thường "bỏ qua" nếu người gửi yêu cầu, nhưng khi phát triển đến mức độ nào đó và bị nhiều sự dèm pha thì họ phải làm đúng nguyên tắc thôi. Chia sẻ kinh nghiệm chuyển hàng :
+ Một lần gửi EMS : cô nhân viên xinh xắn nhỏ nhẹ "Anh lột hết ra dùm em cái" :D, sau đó thì em gói gém cẩn thận và...dán chắc khoảng chục cái tem và yêu cầu tôi ký vào ( khoảng 5 6 chỗ thì phải).
+ Còn Tín Thành ? : "Anh chắc đúng loại hàng chứ? Uh vậy được rồi anh ký vào biên nhận dùm em" :D
 
vậy không biết EMS nó kiểm tra trước mặt mình xong, vào sân bay chuyển hàng thì sao nhỉ ? Nếu như vào sân bay 0 kiểm lại thì Tín Thành nó cũng đâu cần bung, có thể nói là tui đã check ở cty. Còn 0 thì sao nó không bung ngay từ chỗ mình rồi để mình niêm như EMS nhỉ ? Còn nếu vào sân bay kiểm lại thì EMS mình niêm cũng đâu còn tác dụng ???

T____T lần này hàng giá trị nên lo quá, chắc lần sau lại trở về EMS, chả hiểu sao.
 
Có complain thì cũng đừng "nó" thế này thế nọ chứ bạn! Nhỡ "nó" có ở trên này thì sao đây?

Văn minh công cộng ở các diễn đàn mạng nói chung, HHVN nói riêng có tình trạng đáng buồn là hay bị cục bộ hóa - cứ nghĩ nơi mình đang nói là một thế giới hẹp, thế giới của chỉ bản thân mình và những người "đồng chí" với mình mà "quên" rằng nó chính là một xã hội.
 
Có complain thì cũng đừng "nó" thế này thế nọ chứ bạn! Nhỡ "nó" có ở trên này thì sao đây?

Văn minh công cộng ở các diễn đàn mạng nói chung, HHVN nói riêng có tình trạng đáng buồn là hay bị cục bộ hóa - cứ nghĩ nơi mình đang nói là một thế giới hẹp, thế giới của chỉ bản thân mình và những người "đồng chí" với mình mà "quên" rằng nó chính là một xã hội.

:rolleyes: có thể bro nghiêm khắc quá, có thể mình hời hợt quá. :D. "Nó" có trên này thì có sao đâu bạn, mình chỉ viết những câu hỏi thôi, chứ không nói ai xấu, hay dịch vụ không tốt, mất hàng .... gì cả. Nếu có trên đây thì giúp trả lời thắc mắc, tăng thêm niềm tin của KH thôi .

Còn cách gọi thì mỗi người mỗi khác tùy từng trường hợp, nhiều khi nghiêm túc quá, khách sáo quá cũng không tốt, đó là tùy mỗi người thôi. Còn văn minh, thì do bạn hiểu từ "nó" sâu quá :), mình thì nghĩ nó = người ta, vậy thôi mà, chả có ý gì không tôn trọng cả bạn à <theo ý mình>.
 
Cu tùng gửi cho em mỗi cái đĩa cleopac từ HN về Vinh 1 tuần nay mà có thấy đâu. Gửi EMS đó. bó tay
 
nếu hàng mới 100% nguyên tem mà ko mún bị kiểm thì các bác cứ bảo ng ta dán tem lên rùi kì vào, sau đó khi nhận hàng ng nhận buộc phải kí là đúng tem đúng hàng nguyên kiện thì mới cho tiến hành nhận và khui hàng, cái dịch vụ này có tại các bác ko yêu cầu thui. lúc này mọi sự bảo dảm sẽ nằm trên tem và ko cần biết hàng bên trong có tồn tại không, nếu là hàng cấm thì ng gửi và nhận sẽ chịu trách nhiệm, nếu hàng lỗi thì cũng chính họ chịu trách nhiệm vì bảo hiểm hoàn toàn dựa trên tem và niêm phong.

còn 1 cách khác mà em đề nghị là dịch vụ chứng thực, đối với hàng nguyên kiện yêu cầu ko kiểm tra thì sẽ dc chụp hình lại khi gửi và khi nhận để đối chiếu, an toàn và hiệu quả
 
Theo tôi biết theo luật thì các công ty chuyển phát phải kiểm tra hàng trước khi nhận gửi đi (vì có thể đó là hàng cấm, hàng nguy hiểm) và chứng kiến người nhận kiểm tra hàng (phần này chắc không cần). Tín Thành thì nó thường "bỏ qua" nếu người gửi yêu cầu, nhưng khi phát triển đến mức độ nào đó và bị nhiều sự dèm pha thì họ phải làm đúng nguyên tắc thôi. Chia sẻ kinh nghiệm chuyển hàng :
+ Một lần gửi EMS : cô nhân viên xinh xắn nhỏ nhẹ "Anh lột hết ra dùm em cái" :D, sau đó thì em gói gém cẩn thận và...dán chắc khoảng chục cái tem và yêu cầu tôi ký vào ( khoảng 5 6 chỗ thì phải).
+ Còn Tín Thành ? : "Anh chắc đúng loại hàng chứ? Uh vậy được rồi anh ký vào biên nhận dùm em" :D

Em nó nói thế, bác có đỏ mặt ko? :p
 
Theo tôi biết theo luật thì các công ty chuyển phát phải kiểm tra hàng trước khi nhận gửi đi (vì có thể đó là hàng cấm, hàng nguy hiểm) và chứng kiến người nhận kiểm tra hàng (phần này chắc không cần). Tín Thành thì nó thường "bỏ qua" nếu người gửi yêu cầu, nhưng khi phát triển đến mức độ nào đó và bị nhiều sự dèm pha thì họ phải làm đúng nguyên tắc thôi. Chia sẻ kinh nghiệm chuyển hàng :
+ Một lần gửi EMS : cô nhân viên xinh xắn nhỏ nhẹ "Anh lột hết ra dùm em cái" :D, sau đó thì em gói gém cẩn thận và...dán chắc khoảng chục cái tem và yêu cầu tôi ký vào ( khoảng 5 6 chỗ thì phải).
+ Còn Tín Thành ? : "Anh chắc đúng loại hàng chứ? Uh vậy được rồi anh ký vào biên nhận dùm em" :D

Thế bác có lột hết ra kô?:D
 
:D ổn.

Hàng gửi chiều hôm kia, sáng nay tới. Hàng mình gửi gồm Laptop + Nữ trang. Khi nhận thì đủ hết, hộp nữ trang có lộn xộn nhưng đủ đồ.:) (nữ trang nhỏ, giá trị tương đối, bỏ hộp nhỏ đóng chung thùng laptop).

Theo thỏa thuận thì người gửi thanh toán, nhưng lần này ông kia để người nhà gửi nên người nhà không thanh toán (quên). Mình tưởng có vấn đề rồi, nhưng sáng nay nhận thì thấy cước phí chưa bao giờ rẻ như thế này:

__ Trọng lượng: 5.9Kg. Cước phí : 88.000, dịch vụ đặc biệt: 30.000 (đóng gỗ) --> = 118.000. :rolleyes:

Sáng nay đi nhận thùng có đóng gỗ đàng hoàng. Cứ nghĩ chắc cũng ~ 200 hoặc hơn. Vì bữa trước con em có nhận con thú bông to ~ 1.2Kg giá cũng đã 38.xxx rồi. Trước nay gửi nhận nhiều, cũng không nghĩ ~ 6Kg mà giá rẻ dữ vậy.

@Pro-k; chắc lần sau nếu gửi hàng new thì phải dùng dịch vụ cộng thêm như bro tư vấn.

:) Thanks các bro.
 
@sea_fresh,hp_mylove : Phải lột quyết liệt luôn đó chứ :D, đùa tí chứ lúc nghe cô nhân viên yêu cầu kiểm tra lại hàng mình cũng hơi khựng lại nhìn cô ta, gớm, cô bé như cũng biết lỡ lời mặt đỏ bưng hehe :D.
Chúc mừng chủ topic.
 
@sea_fresh,hp_mylove : Phải lột quyết liệt luôn đó chứ :D, đùa tí chứ lúc nghe cô nhân viên yêu cầu kiểm tra lại hàng mình cũng hơi khựng lại nhìn cô ta, gớm, cô bé như cũng biết lỡ lời mặt đỏ bưng hehe :D.
Chúc mừng chủ topic.

:D Thanks bro. :o.
 
Nhân đây các bác cũng cho em hỏi chút: Địa chỉ của Tín Thành ở SG, trang web, giá cước?
Trước giờ em chỉ dùng EMS của VNPT thôi do đi đâu cũng gặp bưu điện.

Tín Thành có ưu điểm gì hơn EMS không?
 
Nhân đây các bác cũng cho em hỏi chút: Địa chỉ của Tín Thành ở SG, trang web, giá cước?
Trước giờ em chỉ dùng EMS của VNPT thôi do đi đâu cũng gặp bưu điện.

Tín Thành có ưu điểm gì hơn EMS không?

Trang web là tinthanh.com.vn, nhưng mấy tháng nay chả vào được rồi, còn trên phong bì thì thấy ghi TT HCM: Tel: 08.2680171 :) bro call hỏi nó là ra.

Ưu điểm so với EMS của VNPT: cty tư nhân, giá cước có vẻ rẻ hơn (:D hên xui, để ý thấy mỗi nơi mỗi khác :eek: tùy người cân), vận chuyển nhanh hơn (:eek: vụ này gửi nhiều nơi rồi, thấy nó nhanh hơn thật).

Còn gửi mất hàng thì thấy trên mạng nói dịch vụ chỗ nào cũng có, cũng thuộc loại hên xui thôi :D.
 
Tín Thành làm ăn uy tín lắm ạ, có lần em gửi con máy bay vào tận Huế, đóng gỗ đàng hoành. Phí cũng kha khá rẻ. Nói chung về tổng thể thì EMS thua Tín Thành. Em thử so sánh không biết có phải khập khiễng hay không là Vina Cafe và Trung Nguyên Cafe. 1 của nhà nước và 1 của tư nhân ( không hoàn toàn cho lắm ). Tư nhân bao giờ cũng hơn hẳn thì phải :D
 
Chỉ có chuyện gửi hàng Tín Thành từ năm 2008 đến nay sắp đến 2014 đã có bao nhiêu việc đổi thay thế mà có bạn lại tìm ra được để post bài tôi vô cùng thán phục :D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top