Câu chuyện thật của em cho các bác cảnh giác đây : N70 version 2008 (có hình thật )

calvinklein

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đây là câu chiện bị lừa đảo của ng thân trong ja đình em , khi đi mua ĐT , để e kể cho các bác nghe , chuyện là thế này :
Vào 1 buổi trưa đẹp trời , cậu e muốn đi mua cái ĐT , dĩ nhiên là phải zô tiệm mua rồi ( ko có em đi theo nhá,nghe cậu kể lại ) , nhưng khi vô tiệm thì không gặp đc ĐT như ý nên đi ra , vừa đi ra thì có 2 thằng nọ tự xưng là giựt đồ :eek: chồm tới hỏi :
- Anh ơi, muốn mua ĐT hả, e vừa giựt đc cái N70 hàng đẹp lắm lấy ko ?
- Đâu ? bao nhiêu ?
Lúc này nó mới móc ra 1 cái N70 thật sự nhé , cho mình test thử chơi , chụp hình nghe nhạc tá lả tâm binh rồi nó la 700k lấy đc thì lẹ lẹ cho nó vọt vì sợ CA túm :o . Thì theo thói wen của mình mà phải trả giá liền :
- 600 ok?
Nó không chịu , thế là nó bỏ máy lại vô túi , thế không chịu thì mình đi , nó bắt đầu kiu lại chịu bán với giá 600 , nó móc cái N70 của nó ra , tiền trao cháo múc , nó còn kêu nó đã khóa máy lại rồi , sợ ng ta gọi lại thì ko ổn , thế thì mình cũng bỏ túi và đi cho lẹ vì cũng sợ bị túm . Về tới nhà mới hí hửng đi mua cục charge cho em nó , đút ra đút vào vẫn không thấy kêu la j cả , mới begin nghi nghi , lột em nó ra coi thử thì ối giời ơi :eek: , mời các bác xem hình cho nó rõ em đỡ mỏi tay ạ :p
mattruoc43143.jpg

Đây là toàn cảnh em nó ạ
caydinh29481.jpg

Đây đã mổ em nó ra xem thế nào mà đút ra đút vào vẫn không kêu la :eek:

benhong92411.jpg

bên hông của em nó

matsau25633.jpg

Đây là sau lưng ạ
banfim54264.jpg

Đây là tuyệt tác bàn phím của chúng nó , đc cách với màn hình bằng 1 tấm film đen để nhìn vào ko thấy bộ "xương sườn" của em nó ạ

Sau khi chiêm ngưỡng em nó xong , các bác có thể thấy là giống thật 100 % , mà phải công nhận nó làm công phu thiệt , dán keo đầy đủ , đây là bài hoc nhỏ cho các bác cảnh giác ạ , phù mỏi tay quá :o , xin nhắc lại là chiện của em có thật 100% nhé , có bác nào muốn mua lại làm souvenir ko ạ :D
 
Chia buồn với bác nhưng cẩn thận công an hỏi thăm vì tội tiêu thụ của gian đấy:D
 
Xác nhận là chuyện này có thật.
:D Kịch bản này cũ lắm rồi bạn calvinklein ạ. Có lẽ Ông Cậu ít khi ra đường nên hôm nay 02 thằng lừa đảo "trúng mánh". Còn chiếc điện thoại hiện giờ khổ chủ đang cầm chỉ là mô hình thôi.
Xin chia buồn.
 
Xác nhận là chuyện này có thật.
:D Kịch bản này cũ lắm rồi bạn calvinklein ạ. Có lẽ Ông Cậu ít khi ra đường nên hôm nay 02 thằng lừa đảo "trúng mánh". Xin chia buồn.

Mà nghe nói 2 thèng đó trong băng nào á , có ng bít mặt nó luôn mà cũng hem ai dám làm gì cả :( , e cũng đang me nó đây hehe :D
 
Hồi trước hay có các chú giả nghiện đi bán đồng hồ. Toàn kêu đồng hồ ăn cắp được hóa ra toàn đồ dởm. Bây giờ lại sang cả đt mới ghê chứ :-s. Thôi không tham, anh em ạ :D
 
Chung quy lại là còn người tham thì còn đất cho tụi lừa đảo. Mà phàm đã là người thì dĩ nhiên là tham, chỉ là cái này hay cái khác mà thôi :)
 
cái này gọi là tham thì thâm thì phải ^__^. thui coi như là một bài học kinh nghiệm với học phí giá rẻ vậy ạ
 
Up hình lớn hơn tí nữa được không bác, nhỏ xíu em nhìn kô thấy rõ lắm.
 
hôm bữa em ra đường cũng có 2 thằng dí theo hỏi mua di động, hên là ko bị dính chưởng giống như em của anh giai :D
 
N70 giá 700k mà cũng mua, không bị gạt mới lạ. Sao không suy nghĩ 2 đứa tụi nó mua cục sạc 50k rồi đem đại vô tiệm điện thoại nào đó bán đại cũng được hơn 3 lần giá 700k? Đừng tham của rẻ kẻo tiền mất tật mang nhé các bác
 
N70 giá 700k mà cũng mua, không bị gạt mới lạ. Sao không suy nghĩ 2 đứa tụi nó mua cục sạc 50k rồi đem đại vô tiệm điện thoại nào đó bán đại cũng được hơn 3 lần giá 700k? Đừng tham của rẻ kẻo tiền mất tật mang nhé các bác

bác ạ , cũng khó trách , "hàng giựt đồ" mà 700k là đúng rồi ạ , bác tưởng mua trong tiệm hả bác
@maybach : bác muốn xem hình lớn có thể vào properties của tấm hình để dowload về ạ, em thì không biết làm sapo cho nó bự lên bây giờ bác ạ :confused:
 
bác ạ , cũng khó trách , "hàng giựt đồ" mà 700k là đúng rồi ạ , bác tưởng mua trong tiệm hả bác
@maybach : bác muốn xem hình lớn có thể vào properties của tấm hình để dowload về ạ, em thì không biết làm sapo cho nó bự lên bây giờ bác ạ :confused:

bác có chắc đó đúng là hàng giật đồ không ạh :D
 
bác ạ , cũng khó trách , "hàng giựt đồ" mà 700k là đúng rồi ạ , bác tưởng mua trong tiệm hả bác
Sao anh "ngây thơ" quá đi mất :D Hôm nay vàng gần 20 triệu/lượng chẳng nhẽ hàng giật được bán 15 triệu... là đúng rồi?
Điện thoại giật được chúng nó có mối mua bán hết cả rồi anh ạ, có của đâu chờ anh đến để bán rẻ :o
Trong lúc vã quá chưa có hàng thì đem vài cái mô hình ra làm trò ảo thuật để kiếm tiền xài đỡ thôi :D
 
Nhất trí với anh Lam Sơn. Dân ăn bay đều có mối để tiêu thụ hàng hết. Cái chiêu thập thò chưng hàng thật rồi tráo hàng giả này em nghe nhiều, mà báo Công An TP cũng viết nhiều rồi vậy mà cũng có người bị dính, vậy là không chịu đọc báo rồi:D
 
Nhất trí với anh Lam Sơn. Dân ăn bay đều có mối để tiêu thụ hàng hết. Cái chiêu thập thò chưng hàng thật rồi tráo hàng giả này em nghe nhiều, mà báo Công An TP cũng viết nhiều rồi vậy mà cũng có người bị dính, vậy là không chịu đọc báo rồi:D

Chả phải đâu, ông bà ta có câu "tham thì thâm" rồi mà:D
 
Kịch bản này diễn đi diễn lại ngay góc Hùng Vương và Lê Hồng Phong hằng ngày !!!! :)

Trên đường Nguyễn Kiệm - Phú Nhuận nữa bác ạ :D Khối người hí hửng mua được điện thoại xịn giá rẻ, thử chán chê tại chỗ. Nhưng về đến nhà thì :(
Em nhớ lâu rùi có chú phóng viên nào đã thử mua và dĩ nhiên bị lừa, sau đó chú đóng đô cả tuần tại vỉa hè Nguyễn Kiệm để ngâm cứu và chú phóng viên thấy là sau khi cho thử máy, xác nhận bán mua thì người bán máy luôn cầm lại máy để lấy lại Sim hay gói hàng gì đó .v.v. và dĩ nhiên hậu quả là như đã biết ... Ai mà sau khi thử OK đút ngay cái mobile vào túi hay giữ khư khư trong tay để thanh toán tiền thì ngay lập tức sẽ có 01 flame để cancel việc buôn bán ngay :o, đừng có mà hòng ...:cool:
Phóng sự này trên báo Tuổi trẻ hay Công an TPHCM gì đó. Lâu rồi chả nhớ :rolleyes:
 
Chia buồn với bác, nói chung biết là đồ chôm thì ko bao giờ em mua, ko cần biết bị lừa hay ko vì như thế là tiếp tay cho bọn trộm cắp. rẻ hơn được 1 tí nhưng dùng nó áy náy lắm
 
Back
Top