Do là mua cũ nên nó có đủ thứ bệnh. Cảm nhận về một con O2s được em đúc rút sau những tháng ngày vật vã với nó. Mồ hôi (kiếm tiền mua máy) và nước mắt (chi tiền sửa máy) đã đổ.
Cảm nhận đầu tiên về con quái vật này là TO, khiếp, thời đại cái j cũng siêu mỏng, siêu nhẹ mà mình cứ cầm cái cục gạch đi, nhét túi quần tự dưng lồi cái cục j to to, trông hay hay là. Thế nên em có đi xe máy, nhét vào túi bên phải, luôn tự nhủ với bản thân là nếu có bị ngã xe thì cũng cố mà ngã về bên trái. ^^
Thứ hai là cái bàn phím của nó. Tự dưng lòi đâu ra cái bàn phím, chẳng liên quan! Mà anh em có ý định dùng nó mà nhắn tin thì cũng quên đi là vừa vì cứ trượt lên xuống, chẳng mấy chốc bàn phím nó gião ra, thế là bàn phím lại chẳng liên quan đến màn hình ^^. Ngoài ra nó có thể là nguyên nhân làm màn hình cảm ứng của bạn bị đơ, do làm đứt cái khỉ j tiếp xúc giữa phím và màn (trích nguyên văn lời của thợ ^^)
Thứ ba, tuy vậy thì gọi nó là quái vật cũng chẳng sai. Tuy là thuộc về thế hệ 8x nhưng mà cưa sừng chạy wm05, 06 ầm ầm, đièu mà các 8x cùng thời không mấy làm đc.Cài soft vô tư, up rom điên đảo, nghịch tơi bời..^^ nhưng mà nếu cài 05 và wm6 thì nghe gọi thất thường, sóng yêu và chẳng ổn định, lúc đó thì chả khác j cục gạch có hệ đièu hành ^^.
Thứ tư là cái màn hình cảm ứng.Tuy nó không sáng đẹp lắm, nhưng công nhận là nó to, nói như thằng bạn bệnh hoạn của em là " xem phim xxx thích phải biết" ^^. Dưng mà càng to, thì nguy cơ rủi ro vỡ màn hình càng lớn, nên nếu mà có nhét vào túi quần cũng cố mà quay cái mặt vào bên trong ^^, còn tốt nhất là mua cái bao da cho nó hoành tá tràng. Em cũng khốn khổ vì cái màn hình này, có lúc nó bị đơ, lệch, nên không sao mà hard reset, up rom đc. Cũng may mà có cách để hard reset mà không cần bước Align:
- Chỉ cần tạo một file tên là welcome.not rùi cop vào thẻ nhớ.
Như thế khi hardreset hay uprom nó tự vào và bỏ qua bước Align ^^
Cuối cùng là cũng phải nói là trông nó đẹp và ngầu đê. Một thời là niềm mơ ước của bao người.^^
Cảm nhận đầu tiên về con quái vật này là TO, khiếp, thời đại cái j cũng siêu mỏng, siêu nhẹ mà mình cứ cầm cái cục gạch đi, nhét túi quần tự dưng lồi cái cục j to to, trông hay hay là. Thế nên em có đi xe máy, nhét vào túi bên phải, luôn tự nhủ với bản thân là nếu có bị ngã xe thì cũng cố mà ngã về bên trái. ^^
Thứ hai là cái bàn phím của nó. Tự dưng lòi đâu ra cái bàn phím, chẳng liên quan! Mà anh em có ý định dùng nó mà nhắn tin thì cũng quên đi là vừa vì cứ trượt lên xuống, chẳng mấy chốc bàn phím nó gião ra, thế là bàn phím lại chẳng liên quan đến màn hình ^^. Ngoài ra nó có thể là nguyên nhân làm màn hình cảm ứng của bạn bị đơ, do làm đứt cái khỉ j tiếp xúc giữa phím và màn (trích nguyên văn lời của thợ ^^)
Thứ ba, tuy vậy thì gọi nó là quái vật cũng chẳng sai. Tuy là thuộc về thế hệ 8x nhưng mà cưa sừng chạy wm05, 06 ầm ầm, đièu mà các 8x cùng thời không mấy làm đc.Cài soft vô tư, up rom điên đảo, nghịch tơi bời..^^ nhưng mà nếu cài 05 và wm6 thì nghe gọi thất thường, sóng yêu và chẳng ổn định, lúc đó thì chả khác j cục gạch có hệ đièu hành ^^.
Thứ tư là cái màn hình cảm ứng.Tuy nó không sáng đẹp lắm, nhưng công nhận là nó to, nói như thằng bạn bệnh hoạn của em là " xem phim xxx thích phải biết" ^^. Dưng mà càng to, thì nguy cơ rủi ro vỡ màn hình càng lớn, nên nếu mà có nhét vào túi quần cũng cố mà quay cái mặt vào bên trong ^^, còn tốt nhất là mua cái bao da cho nó hoành tá tràng. Em cũng khốn khổ vì cái màn hình này, có lúc nó bị đơ, lệch, nên không sao mà hard reset, up rom đc. Cũng may mà có cách để hard reset mà không cần bước Align:
- Chỉ cần tạo một file tên là welcome.not rùi cop vào thẻ nhớ.
Như thế khi hardreset hay uprom nó tự vào và bỏ qua bước Align ^^
Cuối cùng là cũng phải nói là trông nó đẹp và ngầu đê. Một thời là niềm mơ ước của bao người.^^