Xin chào mọi người
Trước kia em và nick linhhong có xảy ra chuyện thế này:
http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=34866
mọi chuyện tửong chừng như kết thúc thì vô tình em soát lại mail cũ và thấy được địa chỉ mail của linhhong giống nhuhong. Em không chắc 2 người là 1 nhưng qua địa chỉ nhà và cùng ở đà nẵng thì em chắc khoảng 80%. Sau đó em có mạo muội chat với nick yahoo đó thì nhuhong nhận ra em ngay. Vậy 2 người là 1.
Sau đó em có đề cập đến chuyện cũ và đề nghị anh ấy có lời giải thích và hướng giải quyết thỏa đáng cho em nhưng anh ấy phớt lờ. Em đành chuyển qua tin nhắn. Nhắn tin cho anh ấy thì anh ấy lại bảo em làm to chuyện. Có 1 câu làm em pó ta: "HHVN la cai gi dau ma ghe gom the? Nhieu nguoi co den 10 nich ma!"
Nguyên văn là thế. Thưa anh nếu anh 36 tuổi, hơn em cả 1 con giáp mà chỉ nghĩ được như thế thì đúng là em đầu hàng thật. Thế tại sao phải nhiều nick chi cho mệt? Có gì che giấu mờ ám à? hay chân gỗ đấu giá? hay bị ban nên tạo nick mới trốn trách nhiệm. Xin lỗi em chưa thấy lí do nào hợp tình hợp lí cho chuyện có nhiều nick cả.
Mua bán, nhìn nick là biết uy tín của nhau không cần nhiều lời. Là uy tín, là bộ mặt, là con người của mình. Vì có chuyện gì thì nắm cái đó mà lôi ra xử ạ
Chuyện của em xảy ra chắc cũng hơn 1,5 năm. Nick nhuhong tạo ra trước khi xảy ra chuyện của em hơn 1 tháng. Thế mà mọi chuyện xảy ra không vào nhận trách nhiệm, chấp nhận mất nick, online bằng 1 nick khác sống dửng dưng cho tới giây phút này. Đã vậy vẫn không chịu cho em lời giải thích hoặc hướng giải quyết xác đáng.
Thưa anh nhuhong. Tùy anh thôi. Nếu nick anh ko đáng giá gì thì anh khỏi vào đây, cứ để bị ban đi rồi tạo nick mới sống vui thú cho tới khi lỡ xui xẻo bị phát hiện lần nữa vậy. Nếu anh thích trò chơi trốn tìm như thế thì xin mời. Mà trốn tìm thế cũng hồi hội lắm anh ạ.
...Qua cái nick của anh mà em biết địa chỉ nhà, số điện thoại, hình ảnh " dễ thương" của bà xã và con gái anh đó. Trừ khi anh thay đổi những thứ ấy thì em chịu, chứ không em tin nếu chuyện này ko xong em vẫn sẽ nhớ đến anh..
Em nhiều chuyện thế thôi. Phần còn lại dành cho mọi người và các MOD.
Em vẫn còn lưu tin nhắn và yahoo chat với anh í 2 3 hôm nay khi em vừa phát hiện ra.
Em đã chụp hình lại thông tin 2 nick nhuhong va linhhong (nhuhong đã thay đổi chử ký có địa nhà số điện thoại và nick yahoo) và cả hình gia đình "dễ thương" của anh ấy
Em xin lỗi nếu có làm ảnh hường đến nhửng ai là bạn của anh nhuhong nhưng vì ảnh như thế và vì quyền lợi của em nên em xin mạo muội ạ..
Trước kia em và nick linhhong có xảy ra chuyện thế này:
http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=34866
mọi chuyện tửong chừng như kết thúc thì vô tình em soát lại mail cũ và thấy được địa chỉ mail của linhhong giống nhuhong. Em không chắc 2 người là 1 nhưng qua địa chỉ nhà và cùng ở đà nẵng thì em chắc khoảng 80%. Sau đó em có mạo muội chat với nick yahoo đó thì nhuhong nhận ra em ngay. Vậy 2 người là 1.
Sau đó em có đề cập đến chuyện cũ và đề nghị anh ấy có lời giải thích và hướng giải quyết thỏa đáng cho em nhưng anh ấy phớt lờ. Em đành chuyển qua tin nhắn. Nhắn tin cho anh ấy thì anh ấy lại bảo em làm to chuyện. Có 1 câu làm em pó ta: "HHVN la cai gi dau ma ghe gom the? Nhieu nguoi co den 10 nich ma!"
Nguyên văn là thế. Thưa anh nếu anh 36 tuổi, hơn em cả 1 con giáp mà chỉ nghĩ được như thế thì đúng là em đầu hàng thật. Thế tại sao phải nhiều nick chi cho mệt? Có gì che giấu mờ ám à? hay chân gỗ đấu giá? hay bị ban nên tạo nick mới trốn trách nhiệm. Xin lỗi em chưa thấy lí do nào hợp tình hợp lí cho chuyện có nhiều nick cả.
Mua bán, nhìn nick là biết uy tín của nhau không cần nhiều lời. Là uy tín, là bộ mặt, là con người của mình. Vì có chuyện gì thì nắm cái đó mà lôi ra xử ạ
Chuyện của em xảy ra chắc cũng hơn 1,5 năm. Nick nhuhong tạo ra trước khi xảy ra chuyện của em hơn 1 tháng. Thế mà mọi chuyện xảy ra không vào nhận trách nhiệm, chấp nhận mất nick, online bằng 1 nick khác sống dửng dưng cho tới giây phút này. Đã vậy vẫn không chịu cho em lời giải thích hoặc hướng giải quyết xác đáng.
Thưa anh nhuhong. Tùy anh thôi. Nếu nick anh ko đáng giá gì thì anh khỏi vào đây, cứ để bị ban đi rồi tạo nick mới sống vui thú cho tới khi lỡ xui xẻo bị phát hiện lần nữa vậy. Nếu anh thích trò chơi trốn tìm như thế thì xin mời. Mà trốn tìm thế cũng hồi hội lắm anh ạ.
Em nhiều chuyện thế thôi. Phần còn lại dành cho mọi người và các MOD.
Em vẫn còn lưu tin nhắn và yahoo chat với anh í 2 3 hôm nay khi em vừa phát hiện ra.
Em đã chụp hình lại thông tin 2 nick nhuhong va linhhong (nhuhong đã thay đổi chử ký có địa nhà số điện thoại và nick yahoo) và cả hình gia đình "dễ thương" của anh ấy
Em xin lỗi nếu có làm ảnh hường đến nhửng ai là bạn của anh nhuhong nhưng vì ảnh như thế và vì quyền lợi của em nên em xin mạo muội ạ..