Mâu thuẫn nào giữa "du lịch" và "nghệ thuật"?

Ví dụ điển hình nha

- Cụ già nhăn nheo vs với trẻ em bụ bẫm
- Rừng lá vàng ( cao su) đi với nữ ( tặc!) ôm cặp áo dài đi thong thả ..,
- Bộ đội sắt thép đi với em gái ôm hoa cười nhìn nhau

Riêng bản thân thì mình có 2 máy. 1 máy DSLR để chụp thỏa mãn cái sở thích đi lang thang chậm chạp ( ac ac) + 01 máy P&S để khi nào đi du lịch kiểu ăn cướp thì chụp lia lịa về coi lại và xóa
.
Đi du lịch Tour mà vác 1 bao DSLR + phụ kiện thì ở nhà mia cho nó khỏe

Iem rất đồng ý với cách của bác.
Thú thật là lúc đầu iem đưa ra chủ đề này với mong muốn mọi người cùng chia sẻ những kinh nghiệm tốt để sử dụng tối đa tiện ích của máy du lịch. Nếu chỉ chú ý tới DSLR thì những người đang sở hữu P&S như chúng iem có phải là đang rất "thiệt thòi"?:D
 
Với em việc chụp ảnh thì gói gọn trong PnS, chụp ảnh du lịch với mục đích cá nhân là chính
Thi thoảng muốn chụp ảnh buổi tối hay chỗ kém sáng thì nhớ DSLR 1 tí vì nó xử lý noise ngon hơn PnS thôi, kaput!
Còn việc sáng tạo nghệ thuật thì để các bác có máy xịn đi làm, bao giờ các bác post lên thì em nhìn cho sướng cái con mắt thôi ạ :p
 
Theo em thì chụp ảnh muốn đẹp, muốn giữ lại những góc ảnh nghệ thuật thì điều quan trọng là phải biết cơ bản về cách chụp ảnh và có thẩm mỹ tốt. Máy ảnh tốt và biết cách sử dụng chuyên nghiệp thì tất nhiên là khỏi phải bàn rồi, nhưng có phải ai cũng có điều kiện để sử dụng máy loại cao cấp đâu.
 
Theo em thì chụp ảnh muốn đẹp, muốn giữ lại những góc ảnh nghệ thuật thì điều quan trọng là phải biết cơ bản về cách chụp ảnh và có thẩm mỹ tốt. Máy ảnh tốt và biết cách sử dụng chuyên nghiệp thì tất nhiên là khỏi phải bàn rồi, nhưng có phải ai cũng có điều kiện để sử dụng máy loại cao cấp đâu

đọc trên photo.vn thấy các pro xếp thứ tự kỹ thuật chụp à số 1 đấy các bác ạ;;)
 
Câu trả lời rất đơn giản: người Việt thiếu tính sáng tạo trầm trọng. Vì thế ngoài việc bắt chước những gì cơ bản do sách dạy – xóa phông, bokeh, thì chẳng làm được gì nhiều. Đơn cử một chuyện: anh nào cũng chăm chăm lên miền núi chụp ảnh nụ cười trẻ em, ánh mắt cụ già dân tộc. Nghe nói có một cụ nào đấy mặt cực kỳ nhăn nheo, được không biết bao nhiêu nhiếp ảnh gia đè ra làm mẫu – bác nào confirm hộ em vụ này cái.

Bạn đã sai!!! .Hết
 
Bạn đã sai!!! .Hết

Có phải ai cứ cầm máy xịn là "nhiếp ảnh gia" đâu, kém sáng tạo cũng là lẽ thường ...

Mua máy xịn mấy cũng chỉ cần có tiền là xong, nhưng ai mua được "khoảnh khắc" và "tài năng"

Giá mà ai cũng nhận ra 99.999% thành viên của box này chỉ là chụp ảnh du lịch nhỉ ?? Thì mới biết "nghệ thuật" ở chỗ nào ...
 
Back
Top