Xi măng Hải Phòng - SLNA bóng đá hay võ đài?

Thực ra anh em mình ngồi đây {Hà nội} không có mặt ở đó cũng khó nói.
Giầu gì thì cũng chia buồn với người đã mất.

Lỗi ở đây đương nhiên là thuộc về cổ động viên hai đội vì họ là những người trực tiếp tham gia.
Nhung đáng trách hơn cả là sự chủ quan và thờ ơ của ban tổ chức (V league-Vinh stadium).
Tôi ko bênh Cdv đội nào cả nhưng xét trong hoàn cảnh đó tôi đứng về phía hải phòng. Vì họ là những người bị động những người bị tấn công trước. Những người khách của nghệ an. Dù có thể họ là người chửi bới trước.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. V league tiếp tục nếu ban tổ chức không thay đổi. sẽ tiếp tục máu lại chảy trên dòng sông v league.

Ban tổ chức V-L phải cho CDV mang mũ BH vào sân:D
 
Hôm qua em xem TV đài Hà Nội có về Vinh, đến nhà người bị nạn . Thấy đoạn nói người bị nạn chỉ là người qua đường , không phải CĐV SLNA!? Có nói mấy đoạn về sự thờ ơ của lực lượng bảo vệ có ví dụ là có người nằm ra rồi, mấy anh CA đứng quanh đó , vẫn bị người khác lách qua đạp mấy phát vào người . Bảo vệ kém quá .
Không rõ thông tin thế nào ? Nhưng chuyện này thực sự đáng tiếc với bóng đá VN .

Hơ, người qua đường ạ, báo chí nói sai bét, người bị nạn cũng đi xem bóng đá, cũng là phần tử quá khích. cả đoàn ô tô của CĐV Hải Phòng lao đi. người bị nạn tay cầm cục đá, đứng chặn trước đoàn xe của HP. Xe lao tới hất người này sang bên đường, xe sau ập tới, Vỡ gan các bác à. Đến BV tỉnh Nghệ An thì chết. (Nếu em là người cầm lái, em cũng sẽ đâm thẳng khi mình đang bị một đám người quá khích đuổi theo sau lưng). Nhìn người này, em nhớ đến chiến sỹ vô danh trong sự kiện Thiên An Môn :))
- về lực lượng bảo vệ: --------------> Đúng là quá yếu kém.
- Bóng đá Việt Nam, Em chán về mọi mặt. Sẽ không bao giờ em đến sân Vinh xem bóng đá nữa
 
Hơ, người qua đường ạ, báo chí nói sai bét, người bị nạn cũng đi xem bóng đá, cũng là phần tử quá khích. cả đoàn ô tô của CĐV Hải Phòng lao đi. người bị nạn tay cầm cục đá, đứng chặn trước đoàn xe của HP. Xe lao tới hất người này sang bên đường, xe sau ập tới, Vỡ gan các bác à. Đến BV tỉnh Nghệ An thì chết. (Nếu em là người cầm lái, em cũng sẽ đâm thẳng khi mình đang bị một đám người quá khích đuổi theo sau lưng). Nhìn người này, em nhớ đến chiến sỹ vô danh trong sự kiện Thiên An Môn :))
- về lực lượng bảo vệ: --------------> Đúng là quá yếu kém.
- Bóng đá Việt Nam, Em chán về mọi mặt. Sẽ không bao giờ em đến sân Vinh xem bóng đá nữa
Bạn người Nghệ An thật sự nhưng rất khách quan khi nhìn nhận sự việc =D> =D> =D>
Thương tiếc cho người đã khuất nhưng thất đáng trách nhất là BTC và lực lượng an ninh. Trả lời với phóng viên: Khi đó có khoảng 20 người tham gia hốn chiến, khoảng 100 người quá khích.... cảnh sát có 320 ngươi .......... Hic: Thế nó lại còn dám ngồi đếm số nggười tham gia lúc đó .....Hết thuốc chữa =))
Nói chúng tiên trách kỷ, hậu trách nhân dưng mờ trách mấy chú làm bóng đá của Liên đoàn thì như phần dưới của " Thắt lưng" :-t

Đơn cử:
Bác Nguyễn Trọng Hỷ- Bóng rổ
Bác Vũ Quang Vinh:Nhà báo- Nổi lên nhờ làm giải bóng Hoa học trò trước đó chả biết quả bóng tròn méo hay vuông :))
Bác Trần Quốc Tuấn học ĐHTDTT Từ Sơn về bóng đá dưng mờ số trận tham gia chưa hết 2 bàn tay ( Giải phủi HN thì làm khán giả~ Bác ý pằng tuổi em )
Bác Lê Hùng Dũng thì là 1 dạng con buôn chính hiệu nên tham gia vào vai trò Tài Chính
=================================>>>>>>>>>>>> Thế thì quản lý cái........ Bốn vạn trừ một nghìn á :))
........... Tạm thời thế đã ........... Mấy ông Liên đoàn không "tè " được thì bảo toa lét hỏng =))
 
Lỗi là tại cỗ động viên Hải Phòng. Thông báo có 300 sau lại đi lên những 800. Ối giời ơi là giời, đổ lỗi quá hay :))
 
Các bác cổ động viên nói chung lúc này cần bình tĩnh hơn nữa, nếu không, bóng đá chân chính sẽ bị bóp chết, càng ngày, chả còn ai dám tới sân mà xem đâu.
 
Hết tiêu cực bán độ lại đến bạo lực sân cỏ, chẳng hiểu bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu.
Giờ thanh niên chắc nhớ được gần hết đội hình của Tottenham, Fullham chứ chắc gì nhớ hết đc tên cầu thủ của mấy clb Việt Nam :D
 
Hơ, người qua đường ạ, báo chí nói sai bét, người bị nạn cũng đi xem bóng đá, cũng là phần tử quá khích. cả đoàn ô tô của CĐV Hải Phòng lao đi. người bị nạn tay cầm cục đá, đứng chặn trước đoàn xe của HP. Xe lao tới hất người này sang bên đường, xe sau ập tới, Vỡ gan các bác à. Đến BV tỉnh Nghệ An thì chết. (Nếu em là người cầm lái, em cũng sẽ đâm thẳng khi mình đang bị một đám người quá khích đuổi theo sau lưng). Nhìn người này, em nhớ đến chiến sỹ vô danh trong sự kiện Thiên An Môn :))
- về lực lượng bảo vệ: --------------> Đúng là quá yếu kém.
- Bóng đá Việt Nam, Em chán về mọi mặt. Sẽ không bao giờ em đến sân Vinh xem bóng đá nữa

Em là người HP,hoan hô tinh thần khách quan của bác còn như bác nào phát biểu phái đánh chít mấy ông đến nhà tán vợ người khác rồi còn chủi bới,bác đó nói như vậy thì cũng cho thấy nuyên nhân của sự việc này bắt nguồn từ đâu rồi
 
có ai chứng kiến cảnh cđv Hải Phòng đứng dưới sân nắm tay nhau hô đoàn kết kô? vì lúc đó kô như vậy thì kô biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cđv chủ nhà ùa xuống sân:-<
 
Xem và nhìn đám đông hỗn loạn lao vào nhau chí tử mà buồn, xót xa...
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng..."
Nghệ Anh, Hải Phòng hay Thanh Hóa, Nam Định... có cùng trong nước Việt Nam này không? Có cùng ngôn ngữ và chữ viết không? ....
Buồn cho bóng đá Việt Nam và cũng buồn cho văn hóa của người Việt Nam...
 
Hôm nay đến nhà thằng bạn chơi, vợ nó đi thăm quan quê Bác, mẹ vợ nó chửi bảo vào đó dân Nghệ An họ ném đá vỡ đầu thì sao, em thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng rồi các bác à, em tin chắc là người Nghệ An ko như vậy đâu nhưng em giật mình vì cái suy nghĩ như vậy, thế nên mong những bác lãnh đạo thật mạnh tay với vụ này
 
Nếu ban tổ chúc k mạnh tay về vấn nạn này thì sẽ còn nhiều chuyện k hay xảy ra,vì Nghệ an hay HP vẫn sang sân của nhau mùa sau nữa mà..
 
Back
Top