HCM: Mời Bác TrungKhoa2 vào trả lời ?????

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
anh em Đà Nẵng tường thuật trực tiếp đi
và với con người như lày
sau khi lấy cái máy xong anh em hộ tống nó lên công an đi
để đấy làm gì
thương tiếc làm gì nó lại đi lừa đảo thêm

Thay mặt BQT HHVN tôi sẽ khôi phục lại quyền thành viên cho nick đã bị Ban của bạn ngay sau khi bài này đc post lên .
 
Ặc ặc
........... Vừa gọi điện book 1 phòng ở Quãng Ngãi với ông anh nhưng đã nhận đc thêm thông tin: Bác TrungKhoa2 bị Trình - CuWin và mấy anh em Đã nẵng tóm tại nhà ----> Đang onlie vô HHVN và mặc áo thành viên HHVN mầu đỏ :-"
Hiện đang đc 4 anh em Đà nẵng bắt dẫn đi chỉ nơi để máy..... ( Đồng chí Giám đốc hay Chủ tịch gì đó vưỡn cái là đang bận dự án, công trình gì đó nên ko vô HHVN ..) ;)

Em sẽ cố gắng live thêm ạ ..... =))
Ấy chà, bác trungkhoa2 này liều mạng thật, cả diễn đàn đang sôi lên với bác mà bác bình chân online diễn đàn mới ghê chứ !! ~X(

Đề nghị các bác ở Đà Nẵng cho biết cái nick mới của bác trungkhoa2 ấy, để bọn em "cấm vận" với bác ấy !!! :-h

Về đề nghị đưa lên Công An thì thôi các bác ạ, mình lấy được máy rồi thì thôi, đưa lên Công An rách việc lắm, không khéo bác Sử phải ra Đà Nẵng làm việc với Công An nữa thì rõ khổ, chưa kể phát sinh thêm chi phí rồi v.v....

Lấy được máy lại còn nguyên vẹn là mừng rồi, sáng mai ra cafe 39 Nguyễn Cư Trinh kể cho em nghe câu truyện tóm được bác trungkhoa2 như thế nào nhé ! Sáng mai mấy giờ bác ra ?:-c
 
Thay mặt BQT HHVN tôi sẽ khôi phục lại quyền thành viên cho nick đã bị Ban của bạn ngay sau khi bài này đc post lên .

em xin cảm ơn BQT và anh em ủng hộ
Sau vụ này thì mới rõ chân tướng sự việc
Cũng may hơn tháng nay em cũng rút được khá nhiều bài học và nghỉ spam ko nghịch ngợm nữa
 
Sau vụ này thì vẫn nhận ra tình đoàn kết và giúp đỡ nhau của ae HHVN rất CAO.Chúc mừng bác Sử và ae DN nhé
 

Đính kèm

  • thenhanvienanhtrungzi3RZ.jpg
    thenhanvienanhtrungzi3RZ.jpg
    23.6 KB · Lượt xem: 513
Hình như bác trungkhoa2 này chỉ có 1 chiếc áo duy nhất để mặc ... đó là áo HHVN :))

Vì lần đầu tiên em gặp, thấy bác ấy show webcam ... là cũng đang mặc áo HHVN để tham gia đấu giá trên HHVN =))

Ko ngờ có người "yêu HHVN" đến thế nhỉ !!!
 
thông tin tiếp, đã lấy lại máy, hoàn chính cấu hình và hình ảnh máy MBP mà anh sử chụp hình gửi trước đó,

đã chụp hình kẻ lừa đảo và hậu quả,

anh Trình Cu WIn sẽ sớm up hình lên cho anh em biết
 
Hình như bác trungkhoa2 này chỉ có 1 chiếc áo duy nhất để mặc ... đó là áo HHVN :))

Vì lần đầu tiên em gặp, thấy bác ấy show webcam ... là cũng đang mặc áo HHVN để tham gia đấu giá trên HHVN =))

Ko ngờ có người "yêu HHVN" đến thế nhỉ !!!
em gặp 2 lần trên WC cũng mặc áo HHVN ạ
toàn khoe mặc cho có khí thế ủng hộ HHVN
mà nghe cu Neo kể thì chả này 1 tháng có khi chả tắm 1 lần
 
Chúc mừng "Ku Sữ" gặp lại "người xưa" :))
chắc cú là có cái nón bảo hiểm vô đầu thằng khốn đó rồi, em sẽ thông tin thêm
Ka!ka! Tức thì ai chả tức phải không anh? Chính xác là "tức muốn điên" luôn, nhưng đừng đập nón bảo hiểm vào đầu "bị can" như thế không giải quyết được gì đâu. :((
Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Việc trước mắt là giải quyết như thế nào để "Ku Sữ" hạn chế được thiệt hại. Hãy nhớ "ngày hôm qua" chúng ta còn ngồi cụng ly "cốp cốp" chúc sức khỏe nhau, nay lại "cho cái nón bảo hiểm vào đầu" e rằng cạn tình quá, nếu không kềm chế được lỡ gây chấn thương sọ não thì chính ta lại phải ân hận suốt đời :-?
Hãy dành một chút tình cho trungkhoa2 nếu còn có thể.
 
Haha ... chết cười với trungkhoa2, em nghĩ hình như bác này có 1 tí "mental problem" !!!
 
chúc mừng anh Sử đã ấy lại dc tất cả những gì cần lấy.
thiệt là 2 ngày phiền hà đến cả diễn đàn.

nick Trungkhoa2 này ngoại có lỗi với anh Sử còn có lỗi với cả diễn đàn khi làm diễn đàn nhộn lên 2 ngày, thiệt mất công
 
Mai qua tường thuật chi tiết nha Ku Sử :D
Chúc mà chưa mừng, vì chưa biết còn tài sản hay không?
 
Bây giờ cả diễn đàn lại đang chờ anh em Đà Nẽng tường thuật lại toàn bộ sự việc , ku sử ra quyết định xử lý vụ việc ra sao , anh em cho ý kiến nên xử lý thế nào và BQT cũng có 1 quyết định nữa

May mà lấy lại được tất cả
 
Chúc mừng ku Sử nhé, khi nào xong thì nhậu đê ....................
 
Khổ thân Nhu Hong,Cu Win và Chichvn, Wisky mấy anh em khác từ sáng tới giờ cà phê tới 3 lần ( Giám đốc Á Việt mời =)) )
Hiện tại đã lấy đc máy đang kiểm tra lại cấu hình và tình trạng. Trong nhà của Lãnh đạo Á Việt có duy nhất 1 chiếc desktop là đáng giá.
Em đã đặt hàng vụ live show bằng ảnh chi tiết, các bác chờ nhé ;)
 
Hiện đang có: 38 người (31 thành viên và 7 khách) đang xem chủ đề này.
ldt_tx, vic903678679, daugauonline, binna, ndt1983, viero86, Huy mobile, forever, Trí Hi-End, daredevil, luonghoanganh, dicky_ykcid, Jamesbond, vantham2988, vdzungsu, hiephv91, tuanminh_out, usranger, hanibal, Lam Sơn, philipshero, bad, yan, nhuhong, hoangmk, kaliit, ANPHAT, hoangtunglaptop, phv, Two2xist
bao nhiêu người chờ đợi
 
He he he, chúc mừng ku Sử nhé. Nếu không đưa thằng đấy lên công an thì thôi, nhưng cho nó mấy cái mũ bảo hiểm vào đầu để nó nhớ lần sau đừng có vào HHVN nữa. Nhân tiện, lột luôn cái áo HHVN của nó luôn. Để nó mặc phí đi.

Bác VMEP có thông tin bằng hình ảnh thì cho em xem với. Hot quá. :D
 
Mình đã xong nhiệm vụ! Việc tiếp theo Cuwin và anh em đang thu hồi tài sản. Bước tiếp theo thì chưa rõ. Xin mô tả cho các Bạn thấy rõ sự việc:
Hôm vừa rồi có nhận điện thoại của Cu Neo hỏi thông tin về Đối tượng nhưng mình ko tin sự việc như vậy. Sáng nay vào HHVN thì đúng như vậy nên nghề cũ soạn ra thôi:
- Sáng nay mình đến 622 Núi Thành hỏi chủ nhà về Đối Tượng (ĐT) thì dường như đã được sắp đặt sẵn:
- Mình hỏi: ĐT có đi làm k? Chủ trả lời 1 hơi luôn : Ko đi, ko biết nhà ở đâu? Ko có SĐT luôn!!!!!
Thì mình biết chắc ĐT đã dàn xếp trước. Mình đi đến nhà chung cư, trước tiên mình hỏi Bảo Vệ ĐT có nhà ko? Ok ! có nhà! Hỏi số Phòng và một mạch xông vào...ĐT thật ngỡ ngàng ko ngờ lại thấy mình xuất hiện....Hiện tại tại nơi ở của ĐT thật sơ xài ko có gì đáng giá cả chỉ thấy vài cái xác máy tính...Phòng bên cạnh có máy tính để bàn đang online....
- Mình Alô cho CuNeo liên lạc Sử liên lạc với mình để đưa ra hưóng giải quyết...
Mình mời ĐT ra quán cà phê (có địa chỉ rõ ràng vì chổ ĐT ở rất khó tìm) và alô cho anh em đến (Cuwin, Whisky....)
Sau 10 phút đã có mặt đầy đủ. Cuwin chủ trì điều tra xét hỏi.
- Yêu cầu ĐT trả tiền hoặc trả máy. ĐT đồng ý trả máy, nhưng hệ 3h chiều! Cuwin dứt khoát ko chịu mà phải bây giờ.
Cuối cùng: ĐT đồng ý trả máy ngay bây giờ. Thế là 03 người đi theo để thu hồi máy...tại đường Trần Quốc Toản.
Đến đây mình xong nhiệm vụ....
Tiếp theo xin Cu Win báo cáo tiếp cho anh em rõ.
 
  • Like
Reactions: DHL
Ka!ka! Tức thì ai chả tức phải không anh? Chính xác là "tức muốn điên" luôn, nhưng đừng đập nón bảo hiểm vào đầu "bị can" như thế không giải quyết được gì đâu. :((
Ku Neo chắc thấy chú trungkhoa2 đang đội cái nón bảo hiểm đẹp nên muốn thử xem có xịn không đó mà "chị" :))
 
móa ! chúc mừng anh Sừ luôn ! tiện thể em hỏi luôn ! em cũng bị người lừa mười mấy triệu : xài số DTDD 0917822284 ! lừa mười mấy triệu lâu lắm rồi ! chỉ biết nhà ở Gò Vấp ! cũng chơi máy ảnh , PDA ! thấy chơi quen lâu hơn 2 năm nên khi mua máy em đưa máy cho test thử 1 cái laptop với 1 cái DTDD o2 graphite lúc mới ra ! thi trường VN còn chưa có ! sau đó cao chay xa bay ! anh em có ai quen trong VNPT truy dùm em cai list số DTDD mà số trên contact ko ? để em có thế truy ra ! xin hậu tạ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top