Chơi gì đây-nhờ các bác tư vấn

Đi câu kiến chọi về chọi kiến đê, khỏi tốn tiền mua cá.
Nhớ ngày xưa xuống làng Nghi tàm, mỗi nhà đều có một cái bể cá bằng đá ở trước sân đặc cá.
Nhưng mắt chú nào cũng chỉ chăm chăm vào cái hàng cá lọ sắp trên giá. nhất là mấy cái lọ đươc chủ nhà quây kín vào ấy.
 
hay wá,xì pam may trúng chủ đề hay :D

em ở sài gòn thì biết thế nào dc cái chợ Đồng Xuân và Nghi Tàm, trong Sài Gòn này ngày xưa em chơi toàn cá Nhập hoạc lai giống Thái Lan

thế bây giờ dân Hà Thành còn chơi món ấy ko
 
hay wá,xì pam may trúng chủ đề hay :D

em ở sài gòn thì biết thế nào dc cái chợ Đồng Xuân và Nghi Tàm, trong Sài Gòn này ngày xưa em chơi toàn cá Nhập hoạc lai giống Thái Lan

thế bây giờ dân Hà Thành còn chơi món ấy ko

Thanh niên Hà Thành giờ chơi cá máu hơn thế hệ bọn em ngày xưa bác ạ. Chúng nó toàn cá độ thôi ạ.;;)
 
mua tranh ghép 1000 tấm về ghép từ từ, vừa có công việc giải trí vừa có tác phẩm để treo. :D
 
Ngày xưa trẻ con, học sinh các bác thương tình toàn cho đi nhờ là chính. Mải nhảy tàu có lần tí chết vì nhảy sai tư thế tí nữa vì bị lộn ngược lại vào bánh. :D

Nghe anh nhắc lại nhớ cái cảnh xoáy, đập ngày xưa. Hồi đó toàn đi vặt dây đồng sau đó đi bộ mấy cây số để mua cá về chọi.
 
em thì nửa mùa, sinh ra lớn lên từ cái thời mà cá chọi nó không còn vui vẻ như trước, nhưng vẫn đc xem chọi cá ở mấy cái khu gần chợ Mơ ngày xưa. Còn giờ thi xong ĐH chẳng biết làm gì mua đồ Diecast về chơi. Cái này hay :D công phu tỷ mỷ ngồi nhà bật quạt và chơi :P, Tank,sa bàn,Plane,Helicopter,Boat,Jets, đủ loại cả ... :P
 
hồi học cấp 3 em có chơi mô hình của ACADEMY, trước mua ở 163 cao thắng,giờ ko biết dời đi đâu nhỉ

rất khoái mô hình máy bay phản lực và trực thăng, nhưng nhìu bộ mua xong tiếc ko thèm ráp toàn để chưng
 
hồi học cấp 3 em có chơi mô hình của ACADEMY, trước mua ở 163 cao thắng,giờ ko biết dời đi đâu nhỉ

rất khoái mô hình máy bay phản lực và trực thăng, nhưng nhìu bộ mua xong tiếc ko thèm ráp toàn để chưng
Em cho bác mấy cái địa chỉ trong SG nhé.
Sao Đỏ
48 Lê Hồng Phong Phường 2 Quận 5
ĐT: 89236245
Fax: 8352097
Ghi chú: Đại lý của hãng Hasegawa. Trumpeter & Zveda

Nam Quang
Chi chú: Đại lý của hãng Tamiya.
145 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3.
Tel: 8327900

An Bình
175 An Bình Quận 5
Bác vào đây tham khảo thêm nhé : http://www.mohinhvn.org

Em cũng đang có 1 chú Diecast đúc sẵn cực đẹp, bác quan tâm thì PM :D. Tên nó là F14A Tomcat Limited 2000pcs :D
 
hay chơi trò giống em hồi bé đi,mặc áo mưa bắn nhau bằng súng nước,cơ mà cho nước mắm vào bắn mới vui,kaka,nhớ rủ thêm bọn hàng xóm mới chia đội được
 
hay chơi trò giống em hồi bé đi,mặc áo mưa bắn nhau bằng súng nước,cơ mà cho nước mắm vào bắn mới vui,kaka,nhớ rủ thêm bọn hàng xóm mới chia đội được
Chị này chơi bẩn quá :((, bọn em ngày xưa toàn chơi cái trò mua bóng xong rồi bơm nước. Lên tầng 3-4 hoặc thượng của khu tập thể rồi quăng xuống trúng ai thì trúng :D. Hồi ấy chơi 1 ngày ném hết 1 bịch bóng :|
 
hay chơi trò giống em hồi bé đi,mặc áo mưa bắn nhau bằng súng nước,cơ mà cho nước mắm vào bắn mới vui,kaka,nhớ rủ thêm bọn hàng xóm mới chia đội được
hix, nước mắm cơ á, ghê quá =.=
 
Chị này chơi bẩn quá :((, bọn em ngày xưa toàn chơi cái trò mua bóng xong rồi bơm nước. Lên tầng 3-4 hoặc thượng của khu tập thể rồi quăng xuống trúng ai thì trúng :D. Hồi ấy chơi 1 ngày ném hết 1 bịch bóng :|

kaka,như thế ko có tính chiến đấu ko thích,chia đội rồi bắn nhau mới vui mà.mới cả nước mắm phải pha chứ bắn nước mắm nguyên chất bị mắng chết,kaka.
Súng nước dùng bắn sâu trên cây rồi mang chôn sống cũng thích,keke
 
hay chơi trò giống em hồi bé đi,mặc áo mưa bắn nhau bằng súng nước,cơ mà cho nước mắm vào bắn mới vui,kaka,nhớ rủ thêm bọn hàng xóm mới chia đội được

ối giời ơi,em nghịch thế, chơi nc mắm cơ :|:-SS
 
Làm súng cao su bắn đạn que, hoặc ống thổi (xì đồng), súng phốc bắn đạn hạt cây cơm nguội bắn nhau cũng thích chán.
 
hay chơi trò giống em hồi bé đi,mặc áo mưa bắn nhau bằng súng nước,cơ mà cho nước mắm vào bắn mới vui,kaka,nhớ rủ thêm bọn hàng xóm mới chia đội được

Tiền dư đâu mà lấy nước mắm bắn chứ. kiếm loại nước gì vừa có tác dụng như nước mắm:D lại kô tốn tiền. Lạm phát nên phải tiết kiệm tối đa chứ.
 
Cái loại giống giống nước mắm mà ko tốn tiền của chú Maybach khó kiếm lắm, ngày chưa tới nữa lít lấy đâu ra mà bắn tung tóe.
Em cũng có chung câu hỏi với bác này, chơi cái gì khỏe người mà ko có tốn tiền trong thời điểm này. Hay là kết hợp: chạy bộ đi uống cafe cóc?
 
thế có cái gì chơi dc 2 người ko ạ, ngoài trời nhe, càng giản đơn càng tốt
 
Back
Top