Hà Nội những năm đầu đổi mới <ký sự ảnh>

upzzz

New member
GÂY DỰNG
Đang lọ mọ tìm tài liệu thì tìm được 1 số ảnh của Hn những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, những bức ảnh này được những nhà nhiếp ảnh người Đức chụp được đã gợi lại cho mình rất nhiều kỷ niệm hồi nhỏ (lúc đấy mới có học lớp 1,2). Mình cũng đã sưu tầm được 1 số ảnh Hn thời xưa nhưng ở những bức ảnh thời kỳ này lại có những cái hay riêng của nó, thời kỳ của dân thường xe đạp, dân chơi thì DD đỏ, lác đác mới có 1,2 đại gia đi ôtô ;;)những sạp báo (tiền phong, văn nghệ...) truyện tranh (Tây Du Ký, Phong Thần...)
Chia sẻ cảm giác đó cùng với các bác những tấm ảnh mình tâm đắc nhất, ngoài ra bác nào thích lọ mọ thì tìm thẳng trong trang web của họ, có nhiều cái hay lắm (có cả các thành phố trên 3 miền của đất nước) mỗi người mỗi cảm xúc, ahmà biết đâu lại có ảnh của các bác trong đấy :D
 

Đính kèm

  • vietnam_1991_00614.jpg
    vietnam_1991_00614.jpg
    87.5 KB · Lượt xem: 16
  • vietnam_1991_00619b.jpg
    vietnam_1991_00619b.jpg
    81.4 KB · Lượt xem: 15
  • vietnam_1991_00620.jpg
    vietnam_1991_00620.jpg
    81.2 KB · Lượt xem: 12
  • vietnam_1991_00620a.jpg
    vietnam_1991_00620a.jpg
    83 KB · Lượt xem: 11
  • vietnam_1991_00623.jpg
    vietnam_1991_00623.jpg
    59.3 KB · Lượt xem: 10
  • vietnam_1991_00624.jpg
    vietnam_1991_00624.jpg
    77.7 KB · Lượt xem: 11
  • vietnam_1991_00636.jpg
    vietnam_1991_00636.jpg
    83.7 KB · Lượt xem: 12
  • vietnam_1991_00640.jpg
    vietnam_1991_00640.jpg
    87.3 KB · Lượt xem: 9
  • vietnam_1991_00659.jpg
    vietnam_1991_00659.jpg
    101.4 KB · Lượt xem: 12
  • vietnam_1991_00661.jpg
    vietnam_1991_00661.jpg
    87 KB · Lượt xem: 12
Tiếp ... (một số bức về phố lò đúc) bác nào nhìn kỹ cái sạp báo còn những quyển gì nhé, mỳ gói chỉ 650d/gói thôi :)
Còn nữa....
 

Đính kèm

  • vietnam_1991_00676.jpg
    vietnam_1991_00676.jpg
    99.2 KB · Lượt xem: 10
  • vietnam_1991_00681.jpg
    vietnam_1991_00681.jpg
    43.8 KB · Lượt xem: 28
  • vietnam_1991_00685.jpg
    vietnam_1991_00685.jpg
    34.8 KB · Lượt xem: 9
  • vietnam_1991_00703.jpg
    vietnam_1991_00703.jpg
    63.3 KB · Lượt xem: 12
  • vietnam_1991_00704.jpg
    vietnam_1991_00704.jpg
    104.6 KB · Lượt xem: 8
  • vietnam_1991_00734.jpg
    vietnam_1991_00734.jpg
    82.5 KB · Lượt xem: 10
Ảnh đẹp, cảm ơn bác, mặc dù nhìn ảnh chả biết chỗ nào ra chỗ nào. Hình như có 1 cái ở ô quan chưởng thì phải, chả hiểu cái nào ở Lò Đúc :D
 
Cái ảnh mà có anh chàng đi xem đạp ngoái lại ý, chỗ đấy là đoạn ngã ba Lò Đúc với Thi Sách đấy, cái ngõ bên trái đi mấy bước nữa là ngõ Lê Ngọc Hân, mình học trg Lê Ngọc Hân nên đi mòn chỗ này rồi mà
Còn cái ảnh 2 bà buôn trước cửa có tấm ảnh "đêm giông", chỗ đó hình như là cái rạp mà bây giờ nó thành cái gara bán ôtô gần trường mầm non
 
nhìn ko khí trong lành mà phát thèm.
Ôi Hà Nội, bao giờ cho đến ngày xưa!!!!
 
Cái này là rạp Đại đồng ở phố Hàng cót

Cái này là góc chợ Đồng xuân mới xây lại sau khi cháy chợ lần 2

và đây:

là phố thuốc lá Nguyễn siêu
Còn đây:

chính thị là phố Hàng đồng hay còn gọi là phố bủng boẻng
 
Daidong.jpg

Cái này là rạp Đại đồng ở phố Hàng cót
Dongxuan.jpg

Cái này là góc chợ Đồng xuân mới xây lại sau khi cháy chợ lần 2
Nguyensieu.jpg

và đây:
Nguyensieu2.jpg

là phố thuốc lá Nguyễn siêu
Còn đây:
Hangdong.jpg

chính thị là phố Hàng đồng hay còn gọi là phố bủng boẻng, Sang trái mấy nhà nữa chính là Hàng phở Chiêu nổi tiếng thời bao cấp.
 
Ảnh đẹp, cảm ơn bác, mặc dù nhìn ảnh chả biết chỗ nào ra chỗ nào. Hình như có 1 cái ở ô quan chưởng thì phải, chả hiểu cái nào ở Lò Đúc :D

vietnam_1991_00712.jpg

Cái này theo tôi là phố Hàng Buồm. đoạn gần Tạ Hiện bác ạ.
 
Bia hơi nào...
vietnam_1993_00068g.jpg

Bia ko thể thiếu mồi...
vietnam_1991_00806.jpg

Anh em lam ty da roi ve
vietnam_1991_00803.jpg

Chú công an
vietnam_1991_00822a.jpg

Hàng gai
vietnam_1992_01018.jpg

Hàng Bông
vietnam_1992_01019.jpg

Cầu Long biên (giờ dây điện đi âm hết rồi)
vietnam_1991_00839.jpg

Nụ cười em yêu Vn
vietnam_1991_00825.jpg

có bác nào trong ảnh ko :-h
vietnam_1991_00836.jpg

Thành Hưng... xích lô tải
vietnam_1992_01107.jpg

Nhà mặt tiền, có lợi thật
vietnam_1992_01089.jpg

Hồi trc làm gì có hàng photo, óanh vitinh
vietnam_1991_00765.jpg

Cà cuống này, giờ 5000/ 1 chấm nhé
vietnam_1992_01072.jpg

vietnam_1992_01073.jpg

Văn Miếu
vietnam_1993_00030.jpg

vietnam_1993_00044.jpg

vietnam_1993_00037b.jpg

Cắt tóc (ko biết phố nào nữa)
vietnam_1991_00782.jpg

Love
vietnam_1993_00018.jpg
 
Ảnh hay quá các bác ạ. Thấy thời gian trôi thật nhanh. Mình bây gời trông cỡ cỡ như mấy thanh niên ngồi bia hơi, độ 20 năm nữa lại giống bác gì mặc áo mayo đeo kính ngồi nhà mặt tiền.

Mấy hàng cắt tóc là phố Quang Trung, bờ tường bv Việt Nam Cu Ba.
 
Chợ Đồng Xuân
vietnam_1993_00024.jpg

Phố này đi ra Phan Đình Phùng, mình quên mất tên rồi
vietnam_1991_00719.jpg

Phố Lãn Ông
vietnam_1992_01080.jpg

Hàng Thiếc
vietnam_1991_00747.jpg

Đất nc của những nụ cười
vietnam_1993_00066a.jpg

Vovina
vietnam_1993_00064n.jpg

vietnam_1993_00064k.jpg

Hai thế hệ + 3 cuộc đời (+ con chuồn chuồn ngô, hồi trc mình cũng hay buộc dây chỉ vào con bọ ngựa để nó khỏi chay mất )
vietnam_1992_01101.jpg

Nụ cười Vn, tương lai đất nước...
vietnam_1991_00824.jpg
 
Mấy ảnh này giống chụp hồi năm 90-91 thì phải , cũng chả cách bao xa mà nhìn khác bây giờ quá nhỉ. Đường phố thoáng hơn , người trông "eo ót" hơn , chả bù cho bây giờ phố xá chật chội kinh , còn người thì ai cũng lo béo hết :D:D

Nhớ Hà Nội nữa rồi
 
Cái ảnh mà có anh chàng đi xem đạp ngoái lại ý, chỗ đấy là đoạn ngã ba Lò Đúc với Thi Sách đấy, cái ngõ bên trái đi mấy bước nữa là ngõ Lê Ngọc Hân, mình học trg Lê Ngọc Hân nên đi mòn chỗ này rồi mà
Còn cái ảnh 2 bà buôn trước cửa có tấm ảnh "đêm giông", chỗ đó hình như là cái rạp mà bây giờ nó thành cái gara bán ôtô gần trường mầm non

Lò Đúc sao lại cắt Thi Sách hả bác :P

Bây giờ nhìn kỹ lại thì giống thật, đoạn ngã ba Lò Đúc - Trần Xuân Soạn, cứ như ngồi trong hàng sữa chua ông già tóc bác chụp ấy nhờ, ko biết hồi đấy có quán này chưa :))

Ah mà em cũng học Lê Ngọc Hân c2 đấy ạ :D
 
Ảnh hay quá các bác ạ. Thấy thời gian trôi thật nhanh. Mình bây gời trông cỡ cỡ như mấy thanh niên ngồi bia hơi, độ 20 năm nữa lại giống bác gì mặc áo mayo đeo kính ngồi nhà mặt tiền.

Mấy hàng cắt tóc là phố Quang Trung, bờ tường bv Việt Nam Cu Ba.

vietnam_1991_00782.jpg

Góc này có ông Cờ nổi tiếng vì có quả đầu mốt, cắt đầu húi tròn vo, bên trái cạo thành búa liềm, bên phải cạo thành ngôi sao. Ông này suốt ngày tây tây, làm được bao nhiêu lại rượu với gái hết. Được cái tay kéo rất lụa. Cắt một cái đầu chỉ bằng kéo không mà hết 7 phút.
 
Lò Đúc sao lại cắt Thi Sách hả bác :P

Bây giờ nhìn kỹ lại thì giống thật, đoạn ngã ba Lò Đúc - Trần Xuân Soạn, cứ như ngồi trong hàng sữa chua ông già tóc bác chụp ấy nhờ, ko biết hồi đấy có quán này chưa :))

Ah mà em cũng học Lê Ngọc Hân c2 đấy ạ :D

:) mình nhầm bác ạ, đúng ra là Trần Xuân Soạn, hihi, chít thật, có khi bác chụp ảnh này vừa ăn sữa chua Ông Già vừa chụp ý chứ :))
Bác học cấp 2 ở LNH à, bác học khóa nào thế, mình học ở đấy cả cấp 1,2.
 
Hình đẹp, trong và sáng. Cám ơn bác chủ topic đã chia sẻ những hồi ức của Hà Nội một thời. Thấy nhịp sống thưở ấy sao mà yên lành đến vậy dẫu vật chất nghèo nàn.
 
Lão Cờ cắt tóc giờ vẫn hành nghề mà bác, hồi trước hắn ngồi ở góc trên, đoạn giao với Hai Bà Trưng. Bây giờ vẫn ngồi ở đấy nhưng ở góc đối diện :)
 
Lão Cờ cắt tóc giờ vẫn hành nghề mà bác, hồi trước hắn ngồi ở góc trên, đoạn giao với Hai Bà Trưng. Bây giờ vẫn ngồi ở đấy nhưng ở góc đối diện :)

Vậy à! Hồi trước mình chơi với ông Hòa hói ngồi cạnh Lão.
Ông Hòa cũng giỏi, vừa đi cắt tóc vừa học ĐH buổi tối. Giờ làm Giám đốc Khách sạn rồi.
 
Back
Top