TQ-Cảnh giác bà kon với nick: IT_TI_IT, tên họ: Phạm Vũ, số dt: 0986595969, Cty Việt Thương

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Em chỉ vừa coi sơ qua topic này vì mấy nay server của HHVN bị sự cố. Nhưng nói chung câu chuyên cùng khá dễ hiểu. EM cũng không dám ý kiến nhiều mà hòng thay đổi tình hình của các anh. Nhưng em nghĩ HHVN cũng từng có nhiều vụ việc tương tự như thế, làm lùm xùm một hồi kết cục là topics cũng bị xóa, tiền cũng mất, mà hòa khí và cái tình giữa những con người với nhau không còn nữa. Anh Macthony cũng sai khi có lời đề cập đến 2 đứa nhỏ (đứa bé nhất giờ còn chưa đầy năm mà anh nói đến tương lai thì cũng tội cho nó quá) và gia đình bên vợ anh IT. Về phần anh IT rõ ràng sai trong việc chậm trễ thanh toán cho anh Mc. Chữ tâm chữ tín vẫn luôn hàng đầu. Em nghĩ các anh cũng nên thông cảm trong việc kẹt tài chính, và cả sự phát biểu hơi vô ý trong cơn nóng giận của anh Mc. Từ tốn, ngồi lại với nhau thỏa thuận về cách thanh toán em nghĩ sẽ hay hơn. Vì một bên sẽ lấy lại uy tín, một bên thì lại có tiền. Vậy chẳng hơn sao? Vài dòng góp ý mong các anh suy xét để có thể là những người anh em quý trọng trong diễn đàn của chúng ta. Thân ! Baby
 
Có lẽ tất cả các ý kiến mọi người đã phân tích hết ở bên trên, ở bên topic của bác IT em cũng góp ý vài câu chân thành mà bác ấy bảo em vẫn phải chống cằm lên suy nghĩ mà bác ấy cũng chẳng biết là bác ấy mới cần phải vậy. Ai cũng hiểu bác Anthony nóng lên là vì cái gì, uh vì tin tưởng bạn bè, rất thoải mái trong chuyện tiền bạc vậy mà lại gặp phải hoàn cảnh như vậy. Nói trắng ra thế này, bác Anthony có thể cho chịu cái phần 4tr mà bác ấy bán máy cho IT nhưng cái phần 4tr3 mà người khách khác mua mà IT nhận tiền hộ giờ lại mang đi tiêu xong đặt vấn đề trả 1tr/tuần. Nói thật ở xã hội bây giờ có lẽ bác Anthony gì đó em ko biết có thể làm thế chứ em thì chịu. Vấn đề đó nêu ra chỉ mục đích phần nào dẫn đên sự nóng nảy của bác Anthony rồi mới có những sự việc về sau.
Đúng như bác VMEP nói, tất cả đều lớn hết rồi nên tìm cách giải quyết cho nó êm thấm thế mà IT đưa ra 1 cái cách giải quyết có lẽ chưa thuyết phục đc khách quan bên ngoài chứ đừng nói là bên trong câu chuyện. Thôi dù sao cũng là chuyện của 2 người tôi cũng góp ý đến thế thôi chứ nếu có lấy ý kiến số đông thì ai cũng biết thế nào mà chuyện lấy ý kiến đó có lẽ ko ai muốn cả.
Mong bác Anthony bớt chút thời gian PM cái số tài khoản để nhận nốt số tiền còn lại cho câu chuyện sớm đi đến kết thúc.
 
sự việc đơn giản lắm , lên gặp mình và nhận tiền , phương án này ko phải chỉ hôm qua mình mới đưa ra cho các bác thấy , mà đã lâu rồi trước khi em xuống nhà bác ấy rồi . Sau này bị hâm doạ niều quá em ngại ko giám xuống vì lỡ có gì ai nuôi con em .
Và bác ấy đã vác em lên đễn đàn thì bác ấy cũng đã chọn là dứt điểm và ko muốn nhận lại hay muốn lấy tiền thì cũng có thấy bác ấy nói đến đâu .
E luôn theo dõi 2 topic từ sáng hôm qua và giờ mới nói đôi lời . Những lời nhận xét và góp ý của mọi người em chân thành cảm ơn . Có dịp e sẽ hậu tạ cafe giao lưu ( sợ mọi người lại xem thường e là ko đủ khả năng ) . hehe .
Nhưng cũng có 1 lý do để em cần gặp mặt Chung Huy Tuấn ( McAthony , Trancy ) là tại sao có việc nhận tiền cũng ko giám lên nhận phải nhờ người này , người nọ . Trong khi cách để gặp mình thì đủ cách hết ( cty , cafe .... những chỗ thường lui tới Tuấn biết hết ) . Đòi hành hung trừ tiền thì mình cũng xuống tận nhà cho hành hung mà cũng có làm dc cái gì đâu , trc khi ra về mình cũng nhắn tin lại là lên gặp mình và lấy tiền .
Và thậm chí như bây giờ mang mình lên đây rồi thậm chí thêm 1 bài reply từ lúc mình vào cũng ko có , điện thoại thì dùng cả số lạ và số đang dùng liên lạc cũng ko nghe máy thế hỏi các bác giải quyết thế nào . Tính anh Tuấn em dư biết vì chỉ có khi đang say ( sau khi dùng vài chai beer ) lại đọc thấy bài em mua bán thì lại ức chế , lên post lung tung , copy dán ko thèm edit . Mục đích thông báo cảnh giác nhưng lại nói mod ban nick thì chịu vậy viết bài thông báo làm gì ( chửi um lên là mod ban nick liền ) và cũng chỉ qua Dt , nhắn tin , chứ giáp mặt thì em chưa chắc đã xaỷ ra như thế này .
Nên việc em sai em vẫn nhận , nhưng em mong muốn gặp anh Tuấn mong các bác thông cảm . Vì dù sao đây cũng là chuyện cá nhân ko phải chỉ riêng em mà còn tới gia đình , bạn bè làm ăn vì bất đắc dĩ lại mang lên đây .
Thanks toàn thể các bác đã và đang theo dõi topic !
 
nếu bác McAthony ko muốn gặp,hay ko gặp dc bác thì bác IT sao ko chuyền tiền vào tk của bác McAthony cho nhanh gọn

vả lại bác IT thiếu tiền mà lại bắt bác McAthony tới lấy ?
 
Dạo này thấy nhiều chuyện lạ quá, lạ ngoài sức tưởng tượng của mình luôn @-)
 
Đọc topic này xong nhận thấy có vài vấn đề như sau:
_Thứ nhất là lỗi phần lớn thuộc về bác IT, vì bác mua đt và nhận tiền dùm bác Athony, đáng lý bác IT phải cầm toàn bộ số tiền đó trả lại cho bác Athony, vì số tiền đó không phải là của bác và bác không được quyền sử dụng nó. Khi đã trả được 1tr, bác IT có việc thì bác phải chủ động thông báo cho bác Athony biết và mong bác ấy thông cảm, đàng này bác IT lại im hơi lặn tiếng luôn, cách cư xử như vậy là không phải.
_Thứ hai là bác Athony cũng có lỗi vì đã dùng lời lẻ không được lịch sự, tuy nhiên cũng thông cảm cho bác ấy, vì đồng tiền là mồ hôi mà. Nhưng bác xúc phạm đến gia đình của bác IT thì cũng không hay lắm, việc ai là người ấy chịu mà bác.
_Thôi thì sự việc cũng lỡ rồi, bác IT cũng đã muốn trả lại tiền, mong bác Athony dĩ hòa vi quý nhận lại cho êm đẹp. Tuy nhiên mình nghĩ bác IT nên chuyển khoản hoặc nhờ người nào đó gởi cho bác Athony. Hai bác đang có hiềm khích, e rằng giáp mặt nhau sẽ không hay.
Mình chỉ là người ngoài cuộc, cũng chưa từng quen biết với 2 bác này, nhưng cũng có đôi dòng góp ý như vậy, mong 2 bác xóa bỏ mọii chuyện.:D
 
Bác IT_TI_IT này hồi trước mở topic đấu giá con chuột Razer, nhắn tin hăm dọa đòi chém giết người bid thắng sau đó bị ban nick về hành vi tục tĩu.
 
Bác IT_TI_IT này hồi trước mở topic đấu giá con chuột Razer, nhắn tin hăm dọa đòi chém giết người bid thắng sau đó bị ban nick về hành vi tục tĩu.
Chuyện đó qua lâu rồi, nhắc lại làm chi?


Vậy chung cuộc là 2 bác đã ngồi lại với nhau chưa? :))
 
Mua hàng là phải trả tiền thôi !! dù lý do gì đi nữa nếu không dc người bán ok thì lỗi vẫn thuộc về mình
 
Vừa dạo qua Website của cty Việt Thương xem, hoành tráng nhỉ, toàn hàng đắt tiền. :D

Không biết đ/c IT-TI là nhân viên hay là chủ nhỉ?
 
E vẫn ko thể gặp anh Tuấn , chuyện là chuyện cá nhân , yêu cầu các bác đừng đề cập tới cty hay những gì ko liên quan nhé , e vẫn đang rất tôn trọng các bác góp ý nhé !
Mình làm việc với TUấn qua cái nick IT và tên là Vũ , chứ ko dính gì tới cty , các bác đừng để mích lòng vì chuyện spam nhé !
 
Macthony Lần vào diễn đàn cuối cùng: 13-09-2008 12:48 AM .
Không hiểu sao ko thấy bác Macthony vào trả lời nhỉ ?
 
Tình hình sao rồi bác Macthony cũng nên thông báo một tiếng trên đây để Mod đóng topic chứ.Dù sao bác cũng là người mở topic này thì phải có trách nhiệm làm đến nới đến chốn chứ không lẽ do tức quá tạo topic chửi bới xong quăng topic luôn?:D
Cách giải quyết thì em thấy đơn giản thôi.Nếu cả hai bác còn nghĩ đến cái gọi là tình nghĩa bạn bè anh em thì hẹn nhau gặp mặt tại quán cafe hay quán nhậu nào đó để giải quyết nốt số tiền còn thiếu.Còn nếu như cả hai đều nhận thấy không còn chút tình nghĩa để gặp mặt nhau thì bác Macthony cứ post số tài khoản lên trên này để bác IT chuyển tiền vào là xong.Giải quyết một lần rồi cả hai thanh thản tối kê gối ngủ ngon đi.Khà khà
 
Đọc topic này xong nhận thấy có vài vấn đề như sau:
_Thứ nhất là lỗi phần lớn thuộc về bác IT, vì bác mua đt và nhận tiền dùm bác Athony, đáng lý bác IT phải cầm toàn bộ số tiền đó trả lại cho bác Athony, vì số tiền đó không phải là của bác và bác không được quyền sử dụng nó. Khi đã trả được 1tr, bác IT có việc thì bác phải chủ động thông báo cho bác Athony biết và mong bác ấy thông cảm, đàng này bác IT lại im hơi lặn tiếng luôn, cách cư xử như vậy là không phải.
_Thứ hai là bác Athony cũng có lỗi vì đã dùng lời lẻ không được lịch sự, tuy nhiên cũng thông cảm cho bác ấy, vì đồng tiền là mồ hôi mà. Nhưng bác xúc phạm đến gia đình của bác IT thì cũng không hay lắm, việc ai là người ấy chịu mà bác.
_Thôi thì sự việc cũng lỡ rồi, bác IT cũng đã muốn trả lại tiền, mong bác Athony dĩ hòa vi quý nhận lại cho êm đẹp. Tuy nhiên mình nghĩ bác IT nên chuyển khoản hoặc nhờ người nào đó gởi cho bác Athony. Hai bác đang có hiềm khích, e rằng giáp mặt nhau sẽ không hay.
Mình chỉ là người ngoài cuộc, cũng chưa từng quen biết với 2 bác này, nhưng cũng có đôi dòng góp ý như vậy, mong 2 bác xóa bỏ mọii chuyện.:D

Em đồng ý với cách xử lý này. Bác IT chuyển tiền vào tài khoản của Athony rùi post cái hóa đơn lên đây. 2 bác đã không ưa nhau thì tốt nhất không nên gặp nhau >>> dễ xảy ra chuyện không zui :|
 
2 bác giải quyết xong cho MOD close topic đi ạ. KHông thì làm sao đó chứ dây dưa hoài chỉ tổ làm xấu thêm cho 2 bác thôi mà chuyện cũng chả tới đâu. ^^
 
Nếu anh không thể nói với bạn một cách thẳng thắn, công khai, thậm chí gay gắt nữa, tất cả những gì anh nghĩ về bạn, hành vi của bạn hoặc nếu anh không thể nghe bạn nói một sự thật như thế về bản thân anh thì các anh chưa thật sự tin nhau, chưa hiểu nhau, chưa tôn trọng nhau.

Uy tín của cả hai anh trên diễn đàn không phải là nhỏ, việc không đơn giản chỉ giữa đôi bên mà còn gần 10 ngàn người đang theo dõi topic này. Không ai có thể xem thường và xúc phạm lòng tự trọng, danh dự của các anh được trừ khi các anh muốn họ làm điều đó.

Đến đây có thể đóng topic này được rồi chứ nhỉ? Diễn đàn rất hoan nghênh khi có thông tin các anh đã bắt tay nhau.

Chúc tất cả các bạn trên diễn đàn được nhiều sức khỏe, một ngày mới vui vẻ làm việc hiệu quả.
 
Thế cuối cùng vụ việc này giải quyết đến đâu rồi ạ? :-O
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top