Omas ngòi thép bạn ạ.Ban đầu đọc thông tin, ngỡ đấu giá online kiểu ebay, em háo hức cực kỳ, đặt max bid luôn rồi. Ai ngờ đấu giá offline kiểu handheld. Không có thắng thua, mà win-win-win cho cả hội![]()
Omas ngòi thép bạn ạ.Ban đầu đọc thông tin, ngỡ đấu giá online kiểu ebay, em háo hức cực kỳ, đặt max bid luôn rồi. Ai ngờ đấu giá offline kiểu handheld. Không có thắng thua, mà win-win-win cho cả hội![]()
VTV3 thuyết minh theo kiểu ngòi thép, cứng lắm. Em muốn nghe kiểu thuyết minh ngòi vàng, đong đưa uyển chuyển như các bác trên này vẫn thường thuyết minh về bút cơ. Thật sự thì em không thể tưởng tượng nỗi, là chỉ có bấy nhiêu bác mà bạt ngàn bút viết. Mà đó chỉ mới là phần nổi. Phần chìm có lẽ còn nhiều hơn.
Vâng, nhiều cây với kiến thức nông cạn của mình em không thể gọi tên nổi, viết thử cái tên của nó thôi mà tay vẫn run run...Nhìn hình, em dự rằng, nếu bác muốn trên tay hết các cây bút, mỗi cây một phút, thì bác cũng mất cả ngày ấy chứ![]()
Giờ đầu em vẫn quay quay anh nè...Hoa mắt chóng mặt em chả biết gì luôn.
Sorry, delta ngòi thép bạn ạ.Omas ngòi thép bạn ạ.
Em còn ấn tượng với màn đem chai Lavie đi xin mực ạ, chứ xilanh thì thường quáSau khi nghiên cứu, em nhận ra rằng các bác hôm nay phê nhất là khi cầm kim tiêm để chích máu của người lẫn của mình [emoji28]
Bác đừng có cạnh khoé em.Em còn ấn tượng với màn đem chai Lavie đi xin mực ạ, chứ xilanh thì thường quá)
Bác cứ bình tĩnh, kiềm chế, chậm chậm thôi, vẫn còn nữa màEm định đính chính thì bác đã nhanh phím hơn em
Ngồi nhà xem tường thuật, em tự sướng qua ảnh mà còn phấn khích tột cùng, nói gì được ở đó sờ tận tay, day tận mặt.
Em chỉ tiếc là xảy ra trong một buổi sáng, ngất luôn chả biết gì- bác còn biết nhiều hơn em đó.Cái phấn khích trong người em có bao giờ cạn kiệt đâu? Hết đợt này nó lại dâng trào đợt khác![]()
Làm sao bằng được bác Cả @Lão Ngố , "tuổi năm mươi mà ngỡ như trẻ thơ ..."... Em thấy bác rất trẻ so với tưởng tượng của em.
Em thì thấy bác Thanh bỏ bia chạy lấy người nhá ^^Mini pen show vừa rồi em thấy có mấy lão làng bày hàng ra thôi, còn rất nhiều bác chỉ "ngắm" và "sờ" với tâm lý "ngại va chạm"...
Thật ra tâm lý e dè là điều dễ hiểu, nhưng với lần đầu được như này là một sự động viên rất lớn từ BTC cho đến các thành viên box BMG hoan nghênh tinh thần vượt khó của các thành viên đã tạo nên một Pens Show đầu tiên trong lịch sử HHVN. !!!Mini pen show vừa rồi em thấy có mấy lão làng bày hàng ra thôi, còn rất nhiều bác chỉ "ngắm" và "sờ" với tâm lý "ngại va chạm"...
Nhà Đài VTV 3 chưa đến "quay" hả các bác ?
Các bác hỏi Nhà Đài, em có Nhà Đài ngay ^^Chắc là quay rồi đó bác, sáng thứ hai canh xem chương trình chào buổi sáng sẽ tường tận hơn ..![]()