1 chuyện cười, 1 chuyện buồn

sea_fresh

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đọc xong tin này em buồn cười vỡ bụng với bác Chí này:
1. Chuyện cười: http://dantri.com.vn/c36/s36-493808/trieu-tien-nan-gan-han-quoc-truoc-hoi-dam.htm
Triều Tiên đóng cửa các trường đại học trong 10 tháng

Trong một động thái riêng rẽ, Triều Tiên đã quyết định đóng cửa các trường đại học trong 10 tháng tới và điều các sinh viên tới làm việc tại các nhà máy, trong ngành nông nghiệp và xây dựng nhằm tái thiết nền kinh tế.

Bình Nhưỡng đã thông báo với người dân rằng Triều Tiên sẽ hướng tới mục tiêu trở thành một nước lớn, hùng mạnh và thịnh vượng vào năm 2012, năm kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của người sáng lập nhà nước Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il sẽ bước sang tuổi 70 vào tháng 2 tới. Ông Kim hi vọng có thể chuyển giao quyền lực và một đất nước phát triển mạnh hơn về kinh tế cho người kế nhiệm - con trai út Kim Jong-Un.

Các nguồn tin tại Hàn Quốc cho hay Triều Tiên hôm 27/6 đã yêu cầu đóng cửa tất cả các trường đại học tạm thời đến tháng 4 năm tới, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt là các sinh viên sẽ tốt nghiệp trong vài tháng nữa và các sinh viên nước ngoài.

Các sinh viên sẽ được cử tới để làm việc trong các dự án xây dựng tại các thành phố lớn. Nguồn nhân lực trẻ cũng được huy động để tham gia công tác phục hồi tại các khu vực nông nghiệp vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão lớn gần đây.
(nguồn từ báo Dân Trí)
Ông Kim lớn thì cực giàu, con thì toàn đi Thuỵ Sĩ học, sang Macau đánh bài, còn bọn dân đen thì nhịn ăn để đi hô khẩu hiệu, bọn trí thức thì tạm thời bỏ sách bút để về quê cày ruộng, hài vãi :D

2. Chuyện buồn: http://vtc.vn/1-289888/kinh-te/vi-di-co-dong-moi-truong-33-hoc-sinh-bi-phat-phoi-nang.htm
chẳng hiểu trong đầu ông hiệu trưởng Tiểu học Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội chứa cái gì :-t
33 em học sinh trường Tiểu học Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã bị trừng phạt, đứng đầu trần dưới trời nắng chang chang suốt hai tiết học chỉ vì... tham gia cổ động bảo vệ môi trường. Người dân nơi đây cho rằng, việc làm nói trên của Nhà trường chẳng khác nào hành động "trả thù" thay cho các ông chủ cơ sở sản xuất gỗ dán và gỗ ép (đóng trên địa bàn - PV) đã bị UBND xã Đình Xuyên đình chỉ hoạt động sản xuất vào ngày 08/5/2011 vì lý do gây ô nhiễm môi trường.
(nguồn từ VTC new)
 
Nói thật Sống như dân Triều Tiên cũng quá khổ nhưng phải công nhận nó éo sợ ai và lại có Hạt nhân. Mình mà có món đó thì lại hay nhỉ, cũng éo sợ bọn Tầu khựa nhìu như giờ......
 
Đất nước kinh tế ko phát triển mà chỉ phát triển về quân sự, hạt nhân thì đúng là dân chúng quá khổ rồi. Nhìn sang nước anh em Hàn Quốc cùng 1 mẹ đẻ ra thấy rõ sự lớn mạnh và kinh tế giầu mạnh dân chúng sung sướng như thế cơ mà. Mà ko hiểu sao kinh tế chậm phát triển như vậy thì lấy đâu ra kinh phí để đầu tư cho các nhà nghiên cứu khoa học và hạt nhân được nhỉ, lấy đâu ra tiền mà đầu tư vào quân sự nhỉ, giỏi thật.
 
Đất nước kinh tế ko phát triển mà chỉ phát triển về quân sự, hạt nhân thì đúng là dân chúng quá khổ rồi. Nhìn sang nước anh em Hàn Quốc cùng 1 mẹ đẻ ra thấy rõ sự lớn mạnh và kinh tế giầu mạnh dân chúng sung sướng như thế cơ mà. Mà ko hiểu sao kinh tế chậm phát triển như vậy thì lấy đâu ra kinh phí để đầu tư cho các nhà nghiên cứu khoa học và hạt nhân được nhỉ, lấy đâu ra tiền mà đầu tư vào quân sự nhỉ, giỏi thật.
Sao lại 1 mẹ hả anh trai. 1 thằng con bị bỏ rơi và 1 thằng thì đc nhận là con nuôi của Tỷ phú mà. Dân nó còn không có biết đến bao giờ mới có iternet mà chém gió đây. Mà sao nó cứ phải làm căng làm gì, hoà bình với Hàn Quốc, để bỏ lệnh cấm vận và phát triển có hơn không.
 
Sao lại 1 mẹ hả anh trai. 1 thằng con bị bỏ rơi và 1 thằng thì đc nhận là con nuôi của Tỷ phú mà. Dân nó còn không có biết đến bao giờ mới có iternet mà chém gió đây. Mà sao nó cứ phải làm căng làm gì, hoà bình với Hàn Quốc, để bỏ lệnh cấm vận và phát triển có hơn không.

Ơ, cứ nói như bác thì hóa ra lại học theo bọn tư bản bóc lột ah, :>.
Thấy rõ là quyết tâm chính trị của bác kém lắm cơ =))
 
Sao lại 1 mẹ hả anh trai. 1 thằng con bị bỏ rơi và 1 thằng thì đc nhận là con nuôi của Tỷ phú mà. Dân nó còn không có biết đến bao giờ mới có iternet mà chém gió đây. Mà sao nó cứ phải làm căng làm gì, hoà bình với Hàn Quốc, để bỏ lệnh cấm vận và phát triển có hơn không.
Bọn này nó như Chí Phèo ấy, lâu lâu ko ai quan tâm là lại mang tên lửa ra thử rồi doạ san phẳng này nọ, bác nào có tiền ra đường mà chẳng sợ mấy thằng Chí. Bây giờ quốc tế nó chán mẹ thằng này rồi, ko ai chơi, ko ai quan tâm viện trợ nữa là đói thôi, TT mới của Hàn nó cũng rắn quá thế là thằng Chí nản, bây giờ ko ăn vạ nữa, tự làm mà ăn thôi, lại nuôi con gì, trồng cây gì thôi, có khả năng là nuôi con chó, trồng cây giềng he he
 
Bọn này nó như Chí Phèo ấy, lâu lâu ko ai quan tâm là lại mang tên lửa ra thử rồi doạ san phẳng này nọ, bác nào có tiền ra đường mà chẳng sợ mấy thằng Chí. Bây giờ quốc tế nó chán mẹ thằng này rồi, ko ai chơi, ko ai quan tâm viện trợ nữa là đói thôi, TT mới của Hàn nó cũng rắn quá thế là thằng Chí nản, bây giờ ko ăn vạ nữa, tự làm mà ăn thôi, lại nuôi con gì, trồng cây gì thôi, có khả năng là nuôi con chó, trồng cây giềng he he

Quả thật Thằng TT Hàn có rắn quá cũng óe sợ thằng Chí phèo, thích thì chơi đến cùng vì nó có thằng US nữa.
 
Đất nước kinh tế ko phát triển mà chỉ phát triển về quân sự, hạt nhân thì đúng là dân chúng quá khổ rồi. Nhìn sang nước anh em Hàn Quốc cùng 1 mẹ đẻ ra thấy rõ sự lớn mạnh và kinh tế giầu mạnh dân chúng sung sướng như thế cơ mà. Mà ko hiểu sao kinh tế chậm phát triển như vậy thì lấy đâu ra kinh phí để đầu tư cho các nhà nghiên cứu khoa học và hạt nhân được nhỉ, lấy đâu ra tiền mà đầu tư vào quân sự nhỉ, giỏi thật.
Triều Tiên là nước độc tài. Nó tự phát triển được vũ khí trang bị quân sự như vậy chắc là theo kiểu mệnh lệnh: thằng lãnh đạo dí súng vào đầu các nhà khoa học bảo bằng mọi giá phải nghiên cứu và chế tạo ra cho bằng được tên lửa, xe tăng ... nếu không "tru di cửu tộc" chẳng hạn. Kể ra độc tài như thế cũng có cái hay!
 
Back
Top