4 năm tròm trèm

killed

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hôm nay ngồi nhìn lại bài viết của mình, giật mình khi nhận ra mình đã tham gia HHVN tròm trèm được 4 năm.

Bắt đầu từ 23/1/2005 đến nay 25/1/2009. Ngày ấy là ngày sử dụng HP iPAQ 2210 đầu tiên của mình, tiếp nối cho những ngày sau lại dùng tiếp PDA.

Khi xưa sử dụng vì lòng đam mê "xác thịt", còn bi giờ thì là vì công việc. Cái ngày mà xài PDA đầu tiên là trong tháng 12/2004 nhưng mãi đến 23/1/2005 mới đăng ký bên HHVN :x. Ngày ấy mình còn là học sinh cấp 3, thía mà bi giờ đã ra trường và đi làm >:D<

CHÚC MỪNG NĂM MỚI đến với mọi người đã xem vài dòng tâm sự này.

Thân chào!
 
Híc mình cũng tham gia từ 2004 mà chả có đóng góp gì được nhiều cho cộng đồng cả =))

@killed: con pda đầu tiên mình mua cũng là HP iPAQ 2210 đó =D>
 
Con PPC đầu tiên của mình cũng là HP 2210 luôn, mua của 1 bác trên này năm 2005 với giá 3tr5.
 
Mai Trang;1085137]Híc mình cũng tham gia từ 2004 mà chả có đóng góp gì được nhiều cho cộng đồng cả =))
Tích cực offline cũng là đóng góp rùi, đóng góp lớn nữa chứ =))
-----​

Hôm nay có bài viết của anh killed cũng là sự trùng hợp tình cờ, mấy hôm trước đang lúc ngồi trước màn hình máy tính chẳng biết làm gì nhìn sang nick "Lam Sơn" tôi mới giật mình biết là đã tham gia Diễn đàn được hai năm……, ngẫm nghĩ thời gian qua nhanh thật. So với số ngày tham gia thì tôi sau anh killed đến… 712 ngày.

Hai năm đã qua với biết bao vui buồn lẫn lộn trên Diễn đàn nhưng điều làm tôi hãnh diện nhất là luôn được BĐH cùng các bạn thành viên cũ cũng như mới quý mến (chưa bị ai "chém" hoặc phàn nàn gì?). Cho đến giờ điều tôi lấy làm tiếc nhất là đã học hỏi ở các bạn rất nhiều nhưng kiến thức cá nhân có bị hạn chế (cái này là nói thật đấy) nên hiệu quả chia sẻ đến các bạn chưa cao, tôi vẫn bận tâm đến việc này và luôn luôn ghi nhớ là phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tôi hay ghi lại những “kỷ niệm” nên hôm nay đầu năm đưa vài tấm ảnh lên để anh em xem chơi. Đây là ảnh của anh killed ngày ấy... :D )

11.jpg

Còn đây là sự kiện kỷ niệm ngày tôi chính thức quyết định tham gia Diễn đàn HHVN. Các ảnh này được chụp cách đây 2 năm (bây giờ nhìn lại thấy ai cũng hơi.... cứng cứng cả rồi :D ). Ngày ấy chưa biết anh nào ở đây cả? Đến trưa cùng ngày diễn ra triễn lãm có một người tên "Kua" gọi điện ra uống cà phê giao lưu làm tôi "rét" quá... trốn biệt luôn :D Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy buồn cười...

7-1.jpg

10.jpg

9.jpg

Anh huuquynh, Giu Vung

6.jpg

Anh bad

8.jpg

Anh Hassler​

1-1.jpg

Các anh (không biết tên), HEPZA, Kua, VMEP, huuquynh​
5.jpg

Anh cuhiep, VMEP
6.jpg

3.jpg

Anh VMEP, Giu Vung

4.jpg

Anh thongtdvib

2.jpg

Anh Dũng (vo_thang_Dau)

12.jpg
Anh cuuhiep, Anh BUI VAN DUNG
 
Em cũng như chủ topic, pocket đầu tiên 3115(2003) màn hình trắng đen sau đó là 5450 mua 300usd của bác nì trên pocketvn.com. Bây giờ cũng đã đi làm nên kô còn " máu" như ngày xưa. hihi Chúc mừng năm mới!
 
Cũng chẳng biết mình ở đây bao lâu nữa, chỉ nhớ là hơi lâu lâu rồi :D
 
lâu rồi em cũng ít vào hhvn, có vào cũng chỉ vào xem anh em trò chuyện nên chả có bài viết nào, ko máu như ngày xưa nữa hehe. nhớ lại con đầu tiên em xài là con O2i mua của anh Trí Hi-end, em chơi sau các bác nhiều hề hề, giờ cũng ra trường đi làm nên cũng ko máu me nữa.
 
Hi hi, thân chào tất cả anh em, riêng ông bun2it dạo này trốn nhá :D
 
mấy lão này bèo quá, con đầu của em là 4700 cơ ;)) mua xong...phá sản :))
 
em mon men PDA với e "ipaq tứ quý 5" ^^, cũng mấy năm rồi đó .....
 
...nhớ ngày nào khi còn là PocketPCVN chứ chưa phải HHVN như bi giờ...a Quỳnh làm chấn động làng HendHeld với VN Keyboard lần đầu xuất hiện...Thời ấy, khái niệm WiFi hầu như còn rất lạ lẫm....cuối tuần anh em họp mặt tại Piano...(vì mỗi chỗ ấy có Wifi thui)...có a Hung Dữ, a Draco, Loc cóc keng leng, a Thông vịt, Vivapalm....vui phết...! Vậy mà đã hơn 5 năm rùi...nhanh thật...! :D

.
 
Back
Top