6 tuần để "vĩnh biệt" thuốc lá

Lịch làm việc của em ngày hôm qua:
Sáng cà phê xong: 2 "băng"
Lướt web, check mail xong 1 "băng"
Làm việc buổi sáng thỉnh thoảng giải lao 2 "băng"
Ăn cơm trưa xong 2 "băng"
Làm việc buổi chều 2 "băng"
Chờ đợi (kẹt xe, công việc) 2 "băng"
Tối làm việc 4 "băng"
Tổng cộng: 15 "băng"

Hôm nay: sáng giờ đang kìm hãm tốc độ mới dùng 1 "băng" thôi. Đang thực hiện tuần 1.
 
Lịch làm việc của em ngày hôm qua:
Sáng cà phê xong: 2 "băng"
Lướt web, check mail xong 1 "băng"
Làm việc buổi sáng thỉnh thoảng giải lao 2 "băng"
Ăn cơm trưa xong 2 "băng"
Làm việc buổi chều 2 "băng"
Chờ đợi (kẹt xe, công việc) 2 "băng"
Tối làm việc 4 "băng"
Tổng cộng: 15 "băng"

Hôm nay: sáng giờ đang kìm hãm tốc độ mới dùng 1 "băng" thôi. Đang thực hiện tuần 1.

hehe, bác dùng từ làm e liên tưởng 1 "băng" = 1 "cây" thuốc 20 gói :D
 
em từ bỏ thuốc lá được 1 tháng, nhưng khi phải quyết định bỏ rơi cô bạn gái thì em lại quấn quýt trở lại với thuốc lá, có còn cách nào khác để tiêu diệt hẳn thuốc lá cho đến khi nhìn thấy điếu thuốc thì coi như nhìn thấy thần chết không ạ thưa các Mod!!!!
 
trên mỗi bao bì thuốc lá đều có ghi dòng chữ: "hút thuốc có hại cho sức khỏe" và trên báo đài...đã chứng mình số người mắc bệnh bị tử vong do hút thuốc lá hàng năm là ko ít, nhưng mà hình như các mày râu hem ai sợ hết. bỏ được hay ko còn tùy vào nghị lực bản thân có muốn bỏ ko thui! riêng em thì em mơ ước có 1 ngày thuốc lá tăng giá lên đến 100$/gói khi đó số người hút thuốc sẻ giam hihih!
 
Thử bao lần vẫn kg bỏ được, mua thuốc, tập thể dục...vẫn kg ăn thua gì, chắc chỉ phạt hút thuốc may ra mới bỏ được.
 
hihi,
mình cũng thử bỏ 2 lần rồi mà chả ăn thua.Đêm khuya ngồi không có điếu thuốc thì khó chụi+buồn ngủ lắm:D
 
thuốc lá vừa tốn tiền, vừa hao mòn sức khỏe, răng bị ố vàng, ngoài bao thuốc có ghi chữ "hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi" vậy mà pà con ai cũng đua nhau mua. bạn gái nào có người yêu nghiện thuốc lá ở bên người yêu y như ở bên cây thuốc lá vậy. lúc nào nhớ thì ôm cây thuốc giống như ôm người iu hehe!
 
muốn cho bỏ thuốc thì quánh thuế mạnh lên . giá bán ra chừng 100k/bao hoặc 1 triệu/ bao là tự bỏ hết . nhưng đó là đứng trên phương diện y tế

còn với nhà nước thuốc là đem lại 1 nguồn thuế không nhỏ, sao ép nó được

tự bản thân mỗi người thôi

thừa biết là ung thư vẫn đút vào miệng . em thì chả có hứng thú gì với điếu thuốc
ko có điếu thuốc em vẫn thức tới 2h sáng, 3h sáng làm việc bình thường ( ai bảo ko có điêu thuốc ko thức khuya được là ngụy biện )
còn ai bảo ngồi uống ly cafe mà ko có điếu thuốc thì chịu ko đc cũng là ngụy biện luôn ( em uống cafe đen chay 1 ngày chừng 7 ly mà có điếu thuốc nào đâu, vẫn bình thường. )

nói túm lại là thuốc lá là 1 tệ nạn
 
Cả đội hình đều hút và mời gọi rất nhiệt tình + mùi thuốc lá nữa>>>bỏ vài hôm rồi lại châm lửa(Khi nào cấm hút thuốc hết toàn bộ chắc bỏ đc :))
 
Back
Top