Đó là Khách Sạn Cát Bà Plaza
Lúc liên hệ với văn phòng của nó ở HN thì nhân Viên ở đó cho em xem 1 đống ảnh chụp khách sạn với các hiệu quả ánh sáng trông đẹp lộng lẫy
, lúc em hỏi nó có cách biển xa không thì nhân viên nói là khách sạn ngay bên bờ biển, thế là em đặt 10 phòng Vip ở đó (chúng nó gọi thế chứ thực ra thì chỉ là phòng 2 sao bình thường thôi), mấy cô nhân viên trẻ đẹp rất niềm nở và hẹn ngày giờ đầy đủ.
Khi đến nơi mới vỡ lẽ ra thế này các bác ạ:
Thứ 6 em lên đường đến đó thì mới hay: Khách sạn thì đúng là ngay bên bờ biển nhưng có điều là nó nằm ở nơi tận cũng của khu nghỉ Cát Bà và ngay cạnh bến tàu cao tốc chứ không phải bãi tắm, còn bãi tắm cách đó 4km 8-} Khi bọn em lấy phòng thì nhân viên ở đó chỉ đưa cho 8 phòng, và báo là hết phòng
, Tức quá em đòi gặp quản lý thì chúng nó bảo là quản lý đi vắng, đôi co với chúng 1 lúc thì chúng mới đưa cho bọn em thêm 1 phòng đơn.
Đến hôm sau em mới biết được lý do là thế này: khi bọn em đặt phòng thì vẫn có phòng trống, nhưng đến hôm bọn em đến thì có 1 nhóm khách khác sẵn sàng trả 500k/phòng/ngày (trong hợp đồng với bọn em là 250k/phòng/ngày) và lấy 3 phòng thế là chúng cắt 2 phòng của bọn em ra.
Đến hôm về lúc thanh toán chúng còn tính tiền phòng trội lên của mấy đứa trẻ em dưới 10 tuổi của đoàn em. (chúng nó có được ngủ riêng 1 giường đâu, toàn phải nằm cùng bố mẹ do thiếu phòng mà), Khi em nói là chúng phải tính lại thì có 1 thằng ra chửi bới và doạ đánh em, sợ quá em phải gọi đt cho ông anh làm công an ở HP đang công tác tại đó đến cứu giúp
.
Trường hợp của em là 1 bài học cho các bác nào sắp đi nghỉ mát, phải chú ý kỹ khi làm hợp đồng và phải thoả thuận rõ việc phạt và phạt như thế nào nếu vi phạm hợp đồng, (như bên em ko để ý điều này nên ko thể làm gì chúng)
anh em nào còn biết những khách sạn củ chuối như thế này ở bất cứ đâu thì chia sẻ nhé, để các anh em khác còn biết mà tránh
Lúc liên hệ với văn phòng của nó ở HN thì nhân Viên ở đó cho em xem 1 đống ảnh chụp khách sạn với các hiệu quả ánh sáng trông đẹp lộng lẫy
Khi đến nơi mới vỡ lẽ ra thế này các bác ạ:
Thứ 6 em lên đường đến đó thì mới hay: Khách sạn thì đúng là ngay bên bờ biển nhưng có điều là nó nằm ở nơi tận cũng của khu nghỉ Cát Bà và ngay cạnh bến tàu cao tốc chứ không phải bãi tắm, còn bãi tắm cách đó 4km 8-} Khi bọn em lấy phòng thì nhân viên ở đó chỉ đưa cho 8 phòng, và báo là hết phòng
Đến hôm sau em mới biết được lý do là thế này: khi bọn em đặt phòng thì vẫn có phòng trống, nhưng đến hôm bọn em đến thì có 1 nhóm khách khác sẵn sàng trả 500k/phòng/ngày (trong hợp đồng với bọn em là 250k/phòng/ngày) và lấy 3 phòng thế là chúng cắt 2 phòng của bọn em ra.
Đến hôm về lúc thanh toán chúng còn tính tiền phòng trội lên của mấy đứa trẻ em dưới 10 tuổi của đoàn em. (chúng nó có được ngủ riêng 1 giường đâu, toàn phải nằm cùng bố mẹ do thiếu phòng mà), Khi em nói là chúng phải tính lại thì có 1 thằng ra chửi bới và doạ đánh em, sợ quá em phải gọi đt cho ông anh làm công an ở HP đang công tác tại đó đến cứu giúp
Trường hợp của em là 1 bài học cho các bác nào sắp đi nghỉ mát, phải chú ý kỹ khi làm hợp đồng và phải thoả thuận rõ việc phạt và phạt như thế nào nếu vi phạm hợp đồng, (như bên em ko để ý điều này nên ko thể làm gì chúng)
anh em nào còn biết những khách sạn củ chuối như thế này ở bất cứ đâu thì chia sẻ nhé, để các anh em khác còn biết mà tránh