Ăn nhậu đê...

hôm qua trời mưa tầm tả mà các bác cũng chịu khó đi nhậu ghê :D

em ngồi bàn kế bên , ko bít uống nên ko dám qua chào bàn :((

Hôm nay cũng ngồi nè , o biết bác có ngồi bàn kế bên o=D>
 
Chán các bố kinh .
 
Anh cá mè à , sao lại nói với phụ nữ nặng nhời thế ! Em nghĩ là anh vẫn hiểi mừ !
 
Đề nghị con Gà này viết có dấu cho đúng "Nội Quy" nhá , viết gì mà khó đọc waaaa :((

Hi hi từ 2004 đến nay chỉ có 8 bài thì là "Gà" chắc rùi ông anh ui,sao toàn vào đây up bài mà o ra off hỉ =))=))=))
 
Hờ hờ BM có được o "ku anh";)
@Giờ này có kẻ nằm chèo queo ở Đà lạt o có giề giải trí >:)

Không đá bóng thì xem đá bóng chớ chèo queo giề....Nhậu xong xem đá bóng sướng hơn !!!

Hôm qua không nhờ anh hùng xa lộ Mai Trang chắc quay lại Bờ Kè tiếp luôn á... Mà chuyến đi hôm qua hơi kinh hoàng (Nhậu chưa xỉn nên con 320 bị treo máy liên tục ) nhưng nhớ lời chị Mai Trang ngồi cuối cùng lun cho nguy cơ "die on fly" bé nhất !
 
Thấy hôm qua và tói hôm kia chú call Bad xin pass cơ mà nhể ;)
 
Back
Top